Động trời tại Mỹ Đình: Việt Nam thắng UAE!

Started by anhlt, 08/07/07, 22:21

Previous topic - Next topic

anhlt

2-0, Việt Nam đã chiến thắng ngay trong trận đầu tiên tại VCK Asian Cup. Hơn thế nữa đối thủ bị đả bại là một ông lớn hàng đầu châu lục: Các tiểu Vương quốc Ảrập thống nhất (UAE). Hai bàn thắng tuyệt đẹp của Quang Thanh và Công Vinh đã tạo nên chuyện "động trời" tại Mỹ Đình trong buổi tối đáng nhớ này.

Sau loạt trận giao hữu thành công ngoài dự kiến trước các đối thủ được cho hoàn toàn trên cơ như Jamaica hay Bahrain, ĐTQG Việt Nam đang tràn đầy hứng khởi và quyết tâm tại VCK Asian Cup cho dù đối thủ mà chúng ta có dịp "diện kiến" ngay trong loạt trận đầu tiên bảng B là Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), đội bóng có đẳng cấp hàng đầu châu Á và là một trong những ứng viên nặng ký cho chức VĐ giải lần này.

Đội hình thi đấu:

Việt Nam (4-4-1-1): Dương Hồng Sơn- Quang Thanh, Như Thành, Huy Hoàng, Văn Nhiên- Tấn Tài, Minh Phương (Minh Chuyên 78'), Tài Em, Vũ Phong- Công Vinh – Thanh Bình (Anh Đức 84').



UAE (4-4-2): Majid Nasser- Y.Jaber, Rashed Abdulrahman, Bashin Saeed, Alo Ali Haiden- Mohamed (Darwish 74'), Abdulrahim Juma, Hilal Saeed (Mubarak 80'), Ahmad Dada- Ismael Matar, Khalil.

Được đánh giá có khả năng phát động tấn công tốt, phản xạ nhanh và đặc biệt thích hợp bắt đá phạt nên Hồng Sơn được giao bắt chính và Quang Huy khởi đầu trận đấu trên băng ghế dự bị. Ở hàng hậu vệ, cặp trung vệ số một hiện nay Như Thành- Huy Hoàng cùng hai cầu thủ chạy cánh Văn Nhiên, Quang Thanh được "hứa hẹn" có một ngày cực kỳ.

Trên hàng tiền vệ, bộ tứ quen thuộc Tấn Tài, Minh Phương, Tài Em và Vũ Phong ngoài nhiệm vụ chia lửa với hàng thủ còn mang trên mình vai trò "châm lửa" cho các đợt phản công cho bộ đôi Công Vinh- Thanh Bình đang cực kỳ thành công trong sơ đồ 4-4-1-1 của BHL ĐT.

Ngay phút thứ 2, tiền đạo chủ chốt Matar đã có cú sút đầu tiên khi dẫn bóng đánh thẳng vào trung lộ và sút như búa bổ nhưng Huy Hoàng kịp lăn xả cản phá.

Không được đánh giá cao như đối phương nhưng các cầu thủ Việt Nam trong những phút đầu trận đã thể hiện được tinh thần chiến đấu bằng lối chơi quyết liệt và giữ khoảng cách tốt ở khu vực giữa sân.

Phút thứ 7, UAE được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách hơn 30m nhưng cú đá của Juma lại quá sâu để Dương Hồng Sơn kịp ôm gọn bóng không mấy khó khăn. 

 

Phút 15, Việt Nam có cơ hội ngon ăn đầu tiên. Từ tình huống của đá phạt của Tài Em, Thanh Bình chọn chỗ hợp lý bật cao đánh đầu. Bóng đi căng hiểm nhưng đi chệch khung thành đối phương trong sự tiếc nuối của khoảng 40.000 CĐV có mặt trên sân Mỹ Đình.



Ngay sau đó 2 phút, sóng gió lại nổi lên trước cầu môn VN khi Matar bằng kỹ thuật và tốc độ đã đột nhập vào khu cấm địa nhưng các hậu vệ VN kịp cản phá trước khi Quả bóng Vàng U20 TG 2003 kịp dứt điểm.

[Công Vinh tiếp tục tỏa sáng]

Đến phút 19, tình huống tấn công bên cánh trái đã giúp Công Vinh có bóng trước vòng 16m50, tiền đạo này bình tĩnh nhả lại để Tài Em lao lên nhưng cú sút của anh lại đi vọt xà rất đáng tiếc.

Phút 22, đường chuyền về của Saeed cho thủ môn Naseer thiếu chút nữa đã biếu không cho ĐTVN bàn thắng khi chàng thủ môn UAE để tuột bóng nhưng anh kịp lao về sửa sai.

Phút 25, trước sức ép liên tục của đội chủ nhà, hàng thủ UAE một lần nữa luống cuống mắc sai lầm. Hậu vệ cánh Jaber chuyền về quá nhẹ cho Haiden để Tài Em lao vào cướp ngay trong khu cấm địa. Nhưng trong pha qua người, cầu thủ này lại đổ sụp xuống ăn vạ và không qua được mắt của trọng trài người Libăng. Thẻ vàng đầu tiên trận đấu được giành cho Tài Em.

Phút 27, sau tình huống sút phạt hàng rào đầy tinh tế nhưng không thành bàn của Matar thì tiền đạo thứ 2 là Khalil cũng chứng tỏ được đẳng cấp của mình bằng việc vượt qua sự truy cản của Huy Hoàng trước khi sút căng vào góc xa. Rất may, trong một giây toả sáng, Hồng Sơn kịp nhoài người hết cỡ đẩy bóng đi hơi chạm cột dọc bên phải chịu quả phạt góc.

Phút 36, những pha bật tường bên cánh phải giúp Tấn Tài tạt bóng ra thuận lợi để Phan Thanh Bình trong tư thế thoải mái tung cú "ngả bàn đèn" nhưng cũng không thể gây khó cho Nasser.

Những phút cuối hiệp một, ĐTVN chơi có phần chậm xuống do thể lực giảm sút tuy nhiên việc giữ cự ly giữa các tuyến tốt nên đối phương cũng không có cơ hội tiếp cận với khung thành thủ môn Hồng Sơn.

Phút 45, Thanh Bình phối hợp ngắn với Tài Em tạo nên pha đột kích nguy hiểm từ giữa sân buộc hậu vệ UAE phải cản trái phép và nhận thẻ vàng từ trọng tài.

Phút 45+1, Thanh Bình nhận bóng từ Vũ Phong trong vòng cấm địa nhưng cú đẩy bóng xoay người và dứt điểm của chân sút CLB Đồng Tháp lại quá nhẹ.

Ngay sau tình huống này, trọng tài đã nổi còi kết thúc 45 phút đầu tiên. Hai đội tạm thời rời sân với tỷ số 0-0.

Ngay đầu hiệp hai, đội bóng áo trắng ào lên tấn công với sự năng nổ của Matar nhưng trong pha tranh chấp cuối cùng, Huy Hoàng kịp phá bóng ngay trong chân của chân sút này.

Không còn tập trung đánh trung lộ như hiệp một, UAE đã tổ chức tấn công vào nách hàng phòng ngự VN và bộc lộ rõ ý định chơi bóng bổng tận dụng lợi thế chiều cao và sức càn lướt của các tiền đạo.

Phút 55, Thanh Bình đột ngột thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ đối phương và tung cú sút cực mạnh buộc Nasser giật mình đẩy bóng không dứt khoát. Ngay lập tức Vũ Phong áp sát nhưng cú đá quá nắn nót của anh lại không thể khuất phục được thủ thành UAE dù ở cự ly không đầy 5m. Một cơ hội không thể ngon hơn đã bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Phút 57, Tài Em để mất bóng quá bất cẩn tạo điều kiện để đội bạn phản công nguy hiểm buộc Quang Thanh phải phạm lỗi ngay trên vạch 16m50. Ngay sau đó, pha dàn xếp đá nhanh thiếu chút nữa buộc VN phải chịu trận nhưng may mắn bóng lại đi sạt xà ngang trong gang tấc.

Phút 60, sau những động tác xử lý bóng khéo léo, Công Vinh quyết định cứa lòng chân phải ở khoảng cách 20m nhưng lại quá nhẹ không đủ uy hiếp đối phương.

Phút 62, Quang Thanh phối hợp với Minh Phương từ tuyến hai, một cú gẩy bóng không chê vào đâu được của đội trưởng ĐTVN đã giúp Thanh Bình lao vào dứt điểm nhưng không trúng bóng. Ngay lập tức Quang Thanh có mặt kịp thời sút demi- volley cực mạnh làm tung lưới UAE. Việt Nam 1-0 UAE! 

Bàn thua đã khiến các học trò HLV Metsu dồn lên tấn công nhưng chính điều đó đã tạo điều kiện để VN phản công và thiếu chút nữa có được bàn thứ 2.

Phút 64, sau cú sút mạnh của Tấn Tài buộc thủ môn phải bay người phá bóng, hậu vệ UAE lúng túng cản phá thiếu dứt khoát trước sự tranh chấp quyết liệt của Thanh Bình để Minh Phương chờ sẵn nhưng cú đặt lòng vào góc xa của anh lại đi vọt xà bỏ lỡ tình huống cực kỳ ngon ăn.

Nhưng rồi bàn thắng cũng một lần nữa đến với các cầu thủ Việt Nam trong sự bùng nổ của người hâm mộ có mặt tại Mỹ Đình.

Trong khi đội bạn còn mải mê lắp ráp lại đội hình, một pha phản công hoàn hảo xuất phát từ đường chuyền dài vượt tuyến của Tài Em, Công Vinh nhanh nhẹn thoát xuống rồi dùng chân trái tâng bóng qua đầu Nasser đã lao ra nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐTVN ở phút 73 trận đấu!

Sau bàn thắng, HLV Riedl đã cho đội trưởng Minh Phương ra nghỉ để đưa một tiền vệ thiên về phòng ngự là Minh Chuyên vào sân nhằm bảo toàn tỷ số.

Phút 88, tình huống dàn xếp đá phạt khá tốt của UAE đã tạo điều kiện để Khalil bật cao đánh đầu nhưng cũng không thể vào được lưới ĐTVN.

Phút cuối trận đấu, cuống cuồng tấn công trong tuyệt vọng, UAE để lộ những khoảng trống trước khung thành giúp tiền đạo mới được vào sân Anh Đức liên tục có bóng tấn công.

Phút 90+3, Công Vinh được rút ra khỏi sân nhằm tránh "đòn thù" của hậu vệ đối phương.

Phút 90+5, trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu với tỷ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà Việt Nam. Sân Mỹ Đình như muốn nổ tung, pháo màu được đốt lên trong chiến thắng động trời mang tính lịch sử của BĐQG VN.

Sau trận đấu, Minh Phương được báo chí và chuyên gia AFC bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

theo dantri

QUANGKHAI

tưng bừng  :beer: :beer: :beer:
từng bừng  :beer: :beer: :beer:

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

vitconhocve

Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

anhlt


saos@ngmo

QuoteAnh Nguyễn Văn Hải và anh Nguyễn Văn Huy, dù nhà ở ngay Đại Mỗ (Từ Liêm), cách sân Mỹ Đình không xa nhưng sau trận đấu phải chạy vào thành phố để... mua cờ.

http://vietnamnet.vn/xahoi/2007/07/715577/

vitconhocve

Đây ạ, mời pà con chiêm ngưỡng. Em là em "quý" nhất anh Sao đấy. Cho mỗi cái link, bắt người ta phải tự tìm để đọc  :chair:đã thế phạt.

Hà Nội: Cờ Tổ quốc đỏ rợp phố

Lâu lắm rồi Hồ Gươm mới có một đêm vui đến thế... 22h, dòng người từ các hướng nườm nượp dồn về Hồ Gươm.

Anh Nguyễn Văn Hải và anh Nguyễn Văn Huy, dù nhà ở ngay Đại Mỗ (Từ Liêm), cách sân Mỹ Đình không xa nhưng sau trận đấu phải chạy vào thành phố để... mua cờ.

Anh cho biết, đi cổ vũ, vẫn hy vọng là sẽ thắng, nhưng hy vọng ấy, ban đầu cũng rất...mong manh nên không dám chuẩn bị gì cho giây phút sung sướng bất ngờ này. Khi đội tuyển Việt Nam chiến thắng, chúng tôi phóng xe vào đây cho có không khí, cũng là để sắm mấy cờ quạt để quay trở lại khu vực sân Mỹ Đình.

Vừa nói chuyện, anh Hải vừa rút điện thoại gọi về nhà thông báo "con về muộn".

Rất nhiều người có suy nghĩ như anh Hải. Lượng xe và người trên các tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Cầu Giấy... đổ về Bờ Hồ rất đông nhưng có rất ít cờ Tổ quốc xuất hiện trên đường. Nhiều người thừa nhận: Chưa chuẩn bị tinh thần cho một chiến thắng oanh liệt đến thế.


Nữ "tăng 3"
   
Nam "tăng 3"

Không khí sau chiến thắng chưa "nóng" bằng những trận thắng hồi SeaGame hay Tige Cup, dù cho đối thủ lần này của chúng ta "oách" hơn những đội trong khu vực Đông Nam Á. Không khí ngày một sôi động khi hàng trăm xe bắt đầu "tuần hành" quanh Bờ Hồ khoảng 5,6 vòng.

Vẫy cờ giữa phố, tạm quên Luật Giao thông

Phải đến 23h, cờ đỏ sao vàng mới phấp phới với mật độ dày đặc quanh Hồ Hoàn Kiếm. Trước toà nhà City View, hàng trăm xe máy cùng chiều đã bị một "con" SH "chặn lại"! người đàn ông ngồi sau chiếc SH là chủ nhân của lá cờ Tổ quốc khổ 2m x 4m- khổ lớn nhất trong số vài trăm lá cờ tung bay quanh đó.

Anh này giải thích, phải "sắp xếp" lại cho có hàng và cùng nhau nổi còi mới có không khí, chứ cứ chạy như thế thì... chẳng hoành tráng! Lập tức, hàng trăm xe dừng lại và lời hát "Việt Nam Hồ Chí Minh! Việt Nam Hồ Chí Minh" được cả ngàn người đồng thanh hát vang.


Khách nước ngoài cũng hồ hởi trước chiến thắng của Việt Nam
   

Lâg lâng niềm vui chiến thắng

Rất nhiều vật dụng được huy động để góp thêm âm thanh cho buổi tuần hành: từ những chiếc nắp xoong láng coóng vừa được mua, những chiếc chảo có đáy đen, đầy khói và nhọ nồi như vừa được lấy xuống từ một bếp lò than, đến những cái xô dính đầy vôi vữa được huy động từ công trường đối diện toà nhà City view, thậm chí, cả những võ chai nước suối hình như được "moi" từ một thùng rác ven đường?!


Trình diễn "thời trang Việt"...


   
xuất hiện khắp nơi

Tuy không khí ngày một sôi động, nhưng mọi chuyện đều diễn ra trong "trật tự"; xe cảnh sát của Công an quận Hoàn Kiếm cũng đã có mặt để "dẫn đoàn" tuần hành.

23h30, lượng xe đổ về Hồ Gươm không ngừng tăng lên, dù đây đó vang lên lời kêu gọi "Trở lại Mỹ Đình đi bà con ơi!"...


Người chen người, xe chen xe.



Đà Nẵng: Chủ quán cá độ, thắng bia

Hết hiệp 1, bà chủ quán bia trên đường 2/9 đến từng bàn nói với khách: "Lâu nay cô ít xem bóng đá, nhưng hễ cô đã xem thì VN thắng. Cô độ 5 chai, trận này VN thắng 2/0!".

Vợ chồng bà chủ quán vốn xuất thân từ quân đội, tranh thủ ra mở thêm quán ở bên ngoài. Nên cách nói, cách "cá độ" và niềm tin của họ cũng rất... quân đội. Quán của bà mới mở được hơn 1 tuần, nhưng bà đã bỏ ra hơn 100 triệu đồng sắm 3 tivi đời mới để phục vụ khách.


Cổ động viên mở hội Carnavan
   


1/0, VN dẫn. Bà chủ quán lao vào... bếp, nhảy tưng tưng với mấy người đang nấu nướng. Có người không hiểu, cứ tưởng bà bị làm sao.

2/0. Không thấy bà chủ quán đâu cả. Mãi một lúc sau, mới thấy bà xuất hiện. Cười mà chảy nước mắt: "Cô nói rồi mà, VN sẽ thắng 2/0". Ngay lúc đó, VN bị một quả phạt sát vạch 16m50. Bà nói: "Không sao, cô tính rồi, ra ngoài thôi!". Quả nhiên, bóng đi vọt xà!



Liên tiếp sau đó là những tình huống mà Minh Phương, Thanh Bình và Anh Đức đã có thể nâng tỉ số lên 3/0, thậm chí là 4/0... Bà chủ quán nói: "Không có thêm bàn thắng đâu. VN phải giữ vốn bàn thắng cho mấy trận sau nữa!".



Và quả nhiên, trận đấu kết thúc với tỉ số 2/0 nghiêng về đội quân áo đỏ.


Phấn khích tột độ


Cả quán bia lao đến ôm lấy bà chủ quán mà nhảy. Một không khí phấn khích thực sự chưa từng thấy. Ai cũng yêu cầu, hễ có đội VN đá thì bà chủ quán ấy phải... xem, để VN thắng. Bà chủ quán cười khah khách, và tự xưng là... thầy địa của đội VN!


   


Tại một quán khác, hầu hết là dân "cá độ", đa số gật gù với tỷ lệ "UAE chấp VN trái rưỡi".

Nhưng anh Nguyễn Thế Thịnh không nghĩ thế. Anh bảo, đội UAE kênh kiệu quá. Khi đội UAE đá tập trên sân Mỹ Đình, bị điện cúp 2 lần. Ông HLV Metsu nói: "Tôi đang muốn khám phá VN mà chưa biết bắt đầu từ đâu. Cú cúp điện này như một lời Welcome Hà Nội!".



Anh Nguyễn Thế Thịnh bảo: "VN không cần vào tứ kết cũng được, nhưng sẽ thắng trận này như một lời welcome chính thức dành cho đoàn quân của Metsu!".

Hầu như không ai dám đứng về phe anh Thịnh, trừ một doanh nghiệp Đà Nẵng vừa từ bên Lào trở về. Và họ đã thắng... 10 chai Heneiken!



TP.HCM: Lặng lẽ mừng chiến thắng

7h tối ngày 08/07, còn hơn nửa giờ đồng hồ nữa trận đấu giữa Việt Nam – UAE mới bắt đầu nhưng quán cà phê Cát Đằng (Trần Quang Khải, quận 1) đã rất đông bạn trẻ ngồi kín bên màn hình 54inches chờ xem trận cầu mở màn. Không khí còn "nóng" hơn trong những quán cà phê chạy dài kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (phía quận 3, Bình Thạnh).

Cờ rợp mọi nẻo đường từ sân Mỹ Đình về Hồ Gươm (Hà Nội)

45 phút đầu tiên, tuyển Việt Nam chơi cực kỳ thuyết phục và nếu may mắn Việt Nam đã có bàn thắng sau cú sút vọt xà của Công Vinh...

Anh Hoàng Tuấn (34 tuổi) nhà ở đường Trần Não, quận 2 chở vợ con vào khu trung tâm đi chơi cuối tuần, nhưng vẫn không bỏ sót trận cầu "đinh" của tuyển thủ Việt Nam. Anh Tuấn nói : "Lúc đầu tôi nghĩ Việt Nam chỉ đá cầm cự với UAE là may rồi. Xem hết hiệp 1, thấy các tuyển thủ đá quá hay....thì ai cũng nghĩ rằng đội bóng còn cơ hội đi tiếp. Đến khi hai bàn thắng ghi được ở nữa cuối hiệp 2 thì niềm tin chiến thắng đã vỡ oà trong tôi".

Tuy không bán được nhiều áo, băng rôn cổ động như hồi SeaGames 23 nhưng bà Huệ vẫn tươi cười vì chiến thắng của đội tuyển VN.
Tuy không bán được nhiều áo, băng rôn cổ động như hồi SeaGames 23 nhưng bà Huệ vẫn tươi cười vì chiến thắng của đội tuyển VN.

"Chiến thắng bất ngờ quá. Chỉ mong VN cầm huề trong trận đầu ra quân đã là thành công rồi"- anh Nguyễn Tiến Dũng (Phạm Thế Hiển, quận 8) hồ hởi. "Không ra đường diễu hành như mọi khi hưng sẽ tụ tập bạn bè làm một chầu nhậu ăn mừng chiến thắng".

Khác với "chảo lửa" Mỹ Đình, người Sài Gòn xem tuyển Việt Nam đá tại các quán nhậu, cà phê và qua màn ảnh nhỏ của hàng triệu gia đình người dân thành phố.

Đêm nay, Sài Gòn mưa dầm dề, trời se lạnh, nhưng không vì thế làm cho không khí bóng đá với tiếng hò reo chiến thắng vơi đi phần nào.

Đêm chiến thắng cũng là lúc trời mưa lâm râm. Đường phố Sài Gòn không có cảnh diễu hành bằng xe gắn máy, cờ xí ngập trời như những trận cầu chiến thắng hồi SeaGames 23.

Những con đường trung tâm thành phố như Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Cảnh...thưa thớt xe cộ qua lại.

Rảo qua các quán cà phê về đêm, đâu cũng thấy những lời xuýt xoa, bàn luận về hai bàn thắng đẹp của Quang Thanh và Công Vinh.

Anh Thành Giang, ngồi uống cà phê cùng bạn bè ở quán CO2 tự hào: "Đội tuyển VN sẽ tiếp tục vào sâu hơn và sẽ vô địch".

Trên đường Lê Lợi, vừa nghe tin đội tuyển VN thắng UAE, bà Phan Ánh Huệ và con gái đã chuẩn bị sẵn áo cờ để bán cho những fan cuồng nhiệt thế nhưng bà cho biết chỉ bán được 3 cái áo. Tuy vậy, bà vẫn tươi cười: "Nãy giờ chỉ thấy một nhóm khoảng 5 thanh niên cầm cờ chạy ngang qua đây"- bà Huệ nói. "Chắc là trận đầu tiên nên chưa xôm tụ. Để rồi xem, trận sau mà chiến thắng thì cờ xí ngợp đường".

Đêm nay, Sài Gòn không có diễu hành xe, cờ hoa, kèn trống; người dân không ra đường ăn mừng bàn thắng như thời Sea Games... bởi lẽ chiến thắng của đội tuyển Việt Nam quá bất ngờ. Nhưng với chiến thắng đầu tiên của tuyển Việt Nam - chiến thắng hết sức thuyết phục - người Sài Gòn tối nay lại có quyền tự hào, hàng triệu trái tim yêu bóng đá, yêu sắc màu đỏ chắc chắn sẽ có một đêm không ngủ.
TG:  Chí Hiếu - Phạm Hải - Thanh Hải - T.Duy
Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

Naudaitsua

Động trời, hôm qua khản hết cả giọng mất rồi ... Bỏ ra 500k để được xem trận đấu trên sân Mỹ Đình hôm qua thật đáng giá
Cái gì ta cũng có thể có được.. Trừ thời gian

anhlt


vitconhocve

Chú NDIT đi chơi mảnh nhé, không rủ pàcon  :hang:
Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

vovavietnam


SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội