****----Tiếng Việt-----*****

Started by vitconhocve, 12/06/07, 11:01

Previous topic - Next topic

vitconhocve

Bạn có chắc là bạn luôn luôn viết đúng chính tả không? Bạn có nghĩ viết sai chính tả là điều bình thường và không cần sửa không?


Đọc bài viết của thành viên diễn đàn mình có rất nhiều bài viết hay nhưng mà (nói thật đừng giận) sai chính tả đấy và VC tưởng là cố ý viết sai nhưng thật ra lại lặp lại nhiều lần nên muốn góp ý.
Tán người yêu mà sai chính tả, viết slogan mà sai chính tả thì xấu hổ lắm.

1 2 3 sửa nhé.
Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

phamhongtu

Ý VC là gì vậy? Anh Sáo đâu rồi? Vào can thiệp giúp đi ! :)

saos@ngmo

anh cũng không biết ý là gì, nhưng vấn đề chính của anh là nói ngọng chứ ít viết ngọng. Vậy cụ thể hơn đi, anh bắt đầu trước bằng bài viết dưới đây.

saos@ngmo

khi nào là truyện, khi nào là chuyện?

Truyện được sử dụng với những cái có nội dung rõ ràng có khung hình, nôm na là chính nó giải thích nó thì: có cốt truyện.

Chuyện: là ngược lại, không có cốt truyện, thường được sử dụng khi diễn đạt, nói.

Vì sao trong diễn đàn, ssm lại lấy tên là "Chuyện cười" --> thực ra đây là vấn đề quan niệm, nhưng có thể là sai, mình quan niệm, "chuyện cười" là ít mang tính cốt truyện hơn, không rõ có đúng?

vitconhocve

À. Ý em là chúng ta cùng khắc phục sự cố chính tả.
Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

phamhongtu

Anh em chong riễn đàn đâu hết giồi :) Vào can thiệp ngay đi kẻo anh Xáo và vịt .....Nhanh nên lào :)
  Mà mình thấy anh Xáo lói ngọng thôi trứ đâu có viết xai hay viết ngọng gì đâu  ;D ;D

saos@ngmo

đúng rồi, hì, vậy chúng ta sửa cho các thành viên khác hoặc PM cho họ để họ tự sửa, như thế các thành viên khác có đồng ý không?

origamih

Quote from: phamhongtu on 12/06/07, 11:57
Anh em chong riễn đàn đâu hết giồi :) Vào can thiệp ngay đi kẻo anh Xáo và vịt .....Nhanh nên lào :)
  Mà mình thấy anh Xáo lói ngọng thôi trứ đâu có viết xai hay viết ngọng gì đâu  ;D ;D
chúc mừng bác PHT đã có rất nhiều cố gắng để khắc phục các sự cố :thinking:...
unknowns

phamhongtu

 :khakha: :khakha: :khakha:

vitconhocve

Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội