Dạo qua dạo lại trên các diễn đàn khác, nhiều lúc thấy chữ ký độc đáo làm sao, ko đủ để viết thành câu chuyện, nhưng chắc sưu tầm nhiều sẽ thành 1 câu chuyện đấy.
Đây là câu của fresh_peach bên
bác ba phi__________________
Chỉ cứng khi cần cứng , chỉ mềm khi cần mềm .
Kô cứng khi cần mềm , ko mềm khi cần cứng .Chỉ nắm khi cần nắm , chỉ buông khi cần buông.
Ko buông khi cần nắm , ko nắm khi cần buông.
Chỉ yêu người dễ tán, chỉ tán người dễ yêu.
Ko tán người khó yêu, ko yêu người khó tán
Quả này của 1 cậu bên bác ba phi nữa, không nhớ tên, :)
Cái Gì Của Tôi Là Của Tôi,Cái Gì Của Bạn Cũng Là Của Tôi Nốt
:)
hihihiihi hay ...
Chưa biết em..đời buồn như chó cắn
Biết em rồi thà chó cắn còn hơn
-vipvnn-
BẤT TŔI VÔ DỤNG VÔ PHƯƠNG HÁI
CÓ TŔI HOA TỰ RỤNG VŔO TAY
Câu của thằng admin làm mình nhớ tới câu:
Ra đường thấy cánh hoa rơi
Đưa chân giẫm nát không chơi đồ thừa
Và câu ngược lại của nó là:
Ra đường gặp cánh hoa rơi
Đưa tay hứng lấy, cũ người mới ta
bác học ko có nghĩa là đc học
của ohmylove91, bác ba phi
Rằm nào em cũng đốt hương!
vinh_8283 : ttvnol dot com
Thíck là Chíck .... Chíck là Thíck
Đời là cái đinh
Tình là cái que
Người yêu là con vịt què
Loe nghoe đập phát chết! :no:
Tiền là giấy, đốt là cháy
Tình là bụi, phủi là bay.
let's share to be shared
Học hết sức,chơi hết mình,ngủ thiệt tình,ăn khủng khiếp
Bi ai,
Triệu người quen biết mấy người thân.
Khi lìa trần biết mấy người đưa.(c)
từ TTVNOL
other version,
Triệu người quen có mấy người thân
Khi cần tiền có mấy người đưa?
từ nuhonthuongdau trên ddth.com
Dylan,SH năng tương ngộ
Vô duyên đi bộ bất tương phùng
từ bbp
VÌ TƯƠNG LAI CON EM CHÚNG TA CÁN CHẾT CON EM CHÚNG NÓ
từ bbp nốt
CÙNG MỘT ĐỜI NGƯỜI, NGTA THÌ NHƯ LÁ CỜ TỔ QUỐC, MÌNH THÌ NHƯ NẮM GIẺ LAU ĐỂ LAU CHÙI CUỘC SỐNG!
nói vậy nghe bi đát nhỉ nothing hihiihi
yêu thì nói là yêu- không yêu đứng dậy trả dép anh đi về
Trăng hôm nay cao quá anh muồn hôm vào má
GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC CAO VỜI VỢI 10 THẰNG LEO 9 THẰNG RƠI CÒN ANH ĐANG NGẮC NGOẢI
KHÔNG HẮC LÀO KHÔNG VÀO ĐẠI HỌC
thanh niên quê ta bốc đầu xe tay ga
==>>Bán kim từ điển , xuất sứ nhật bản , mới 100% ai cần liên hệ 0915659084 .
Ngày nao khi đất nước hết binh đao giữa đoàn hùng binh có tôi đi ĐẦU HÀNG
Yêu Em anh chẳng biết để đâu
Để trên nòng súng lâu lâu Anh bóp cò[
Quote from: Naudaitsua on 18/06/07, 10:20
Yêu Em anh chẳng biết để đâu
Để trên nòng súng Anh Nâu Anh bóp cò[
Viết tên em ngàn lần lên cát
Để trâu ,bò dẫm nát tên em
em như cục kứt trôi sông
anh như con chó đứng trông trên bờ
chèo tường vượt cửa sổ lên nhầm phòng bố em........
phiên bản thứ n
Vì tương lai con em chúng ta, mặc cha con em chúng nó. :D
phiên bản thứ n
Học, Yêu,
học yêu
nữa, nữa,
học yêu
mãi mãi,
Hỏng, Bỏ,
học yêu
tiếp tiếp
út cho anh làm chữ ký nhé
Ta cho phép!
Ta cảm ơn ngươi
Trên đời này biết bao nhiêu cô gái đẹp
Em tưởng rằng mình đẹp lắm sao
Cỡ như em anh đá xuống bờ ao
Chưa thỏa lòng, anh lôi lên... đá tiếp
Cứ đá thoải mái đi đằng nào VỊT cũng biết bơi giỏi mà ko sợ chết đuối đâu mà sợ
Khà khà khà..... Đá thêm cho cái.......Cheeeeeeeeeeeeeet nayyyyyyyyyyyyyyyyy
Thật là dã man.
Chim Bồ Câu là Chim hòa bình.... Chim Tình Yêu là Chim...... CU
:D :D
Quote from: QUANGKHAI on 16/06/07, 23:12
Trăng hôm nay cao quá anh muồn hôm vào má...
Trăng hôm nay cao tít, anh muốn hôn vào... ???
Quote from: hoatim on 20/06/07, 15:19
em như cục kứt trôi sông
anh như con chó đứng trông trên bờ
cục kứt cứ trôi vật vờ
con chó thì cứ thẫn thờ đứng trông
ver n+1
học, học nữa, học mãi, đúp... học tiếp
học, học nữa, học mãi,... hộc máu
Tình yêu như bát cơm thiu
không ăn thì đói mà ăn rồi thì đau./.
(¯`'•.o0o°(¯`·.(¯`·.º-:¦:-Sống vậy cho con gái nó thèm*-:¦:-º.·´¯) .·´¯) °o0o.•'´¯)
_____________________________________
(http://www.matnauhoctro.com/4rum/signaturepics/sigpic148419_39.gif)
Người có tình trong thiên hạ rồi sẽ được ở bên nhau
YM: boyngoc_boyduyen_boy3khuyen
Mobi: 0936 một năm không thất bát
_____________________________________
Đời là một bài toán không đáp số,
Tình là một đáy biển không bờ,
Xã hội là một phường lừa đảo,
Dù mắt tinh nhưng vẫn bị lừa.
*___Only_You___*
Vạn sự khở đầu nan, gian nan bắt đầu nản
Sống trên đời là phải đua xe, đua để mà đâm đầu chết !
Sống trên đời là phải đâm chém, chém mỏi tay rùi ở tù !
Sống trên đời là phải tán gái, tán cho đã rồi hối hận !
Sống trên đời là thế đó bạn ơi, hết việc để làm rồi......
từ anplix_flyindance bên bbp
Không có việc gì khó
Chỉ sợ mình không siền
Đào núi và lấp biển
Không được thì đi thuê
không ghẻ không cấp thẻ sinh viên
không hắc lào không vào đại học
Hơ, diễn đàn mình hơi bị nhiều....sinh viên đại học
Quote from: vitconhocve on 02/07/07, 14:13
Hơ, diễn đàn mình hơi bị nhiều....sinh viên đại học
mình cũng từng là SV mừ
Một người già trong công viên.
Một người điên trong thành phố.
Một người nằm không hơi thở.
Một người ngồi nghe bom nổ.
nhà nghèo ăn cơm với khoai, nhà giàu ăn cơm với hai quả cà
của anhtuannd trên TTVNOL
Thay người yêu như thay áo đi mưa ,
Đổi người yêu cho phù hợp bốn mùa
(http://www.matnauhoctro.com/4rum/signaturepics/sigpic124574_7.gif)
Cái này... là một việc... rất riêng...!!!
Hãy bắn tôi nếu có thể!!!
(Gia cảnh bình thường nhưng mờ đủ sống
Tài năng không lớn nhưng cũng đủ dùng
Không là quân tử cũng chẳng anh hùng
Chẳng phải tiểu nhân... mờ nói chung là người tốt!!!)
tình iu như tô bún riu
tình bạn như tô hủ tiếu
cuộc đời không thể thiếu
hủ tiếu và bún riu
tAo sẼ SốnG CAo
Để mÀy pHảI cHết cHìM
Nam 8x, đẹp trai, thông minh, dáng chuẩn, có học thức, ăn nói lưu loát. Không cần gì hết, chỉ muốn khoe chơi vậy thôi
của quyanhnguyen từ updatesoft
Tự nhiên nghĩ ra câu này:
" SƠN NÍT PÔN SƠN MÔNG CŨNG ĐẸP " :P
"Ra đường thấy vợ người chảy nước miếng
Về nhà thấy vợ mình chảy nước mắt"
:D
(http://img183.imageshack.us/img183/3540/273bts8.jpg)
Học dốt ... xong lại giỏi
Cuộc đời thật là bất công
Thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào!
Chỉ thấy toàn nói đến chuyện tiêu cực! Thế tích cực để đâu?
Phần anh đấy anh Sym :lol:
chú sym ko bao giờ để ý chữ ký của người ta, hoặc ko hiểu topic này để làm gì, bình luận rất là nhí nhố
Đất bờ sẽ lở xuống sông
Đàn bà ngủ với đàn ông mất gì !
[/size]
Quote from: vitconhocve on 15/09/07, 21:39
Đất bờ sẽ lở xuống sông
Đàn bà ngủ với đàn ông mất gì !
[/size]
Anh thích câu này Vịt à !
anh yêu em từ chân đến cổ
còn cái đầu... vứt tổ nó đi
Phần này là chữ ký sẽ hiển thị ở cuối mỗi bài viết của bạn. Bạn được phép sử dụng mã BBC code và smileys trong chữ ký của mình.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!!!
Cần Thơ Gạo Trắng Nước Trong
Đến Chơi Mang Dép Chân Không Đi Về ...
by doangia from phpvn.org
Quote from: saos@ngmo on 31/03/08, 11:53
Cần Thơ Gạo Trắng Nước Trong
Đến Chơi Mang Dép Chân Không Đi Về ...
by doangia from phpvn.org
Vâng bác đang ở nghệ An đúng không?
Thế thì chữ ký này mới đúng với bác nè
Chưa đi chưa biết cựa lò
Đi rồi mới biết cựa lò lắm tôn
Đứng giữa trời
Đứng giữa đời
Đứng thẳng lưng
Ngẩng cao đầu
Chỉ có bầu trời là cao hơn ta...
Cùng nhau bay đến mây xanh
Thiên đường sung sướng có mình, có ta.
Tung người xuống gặp người yêu
Tình ta chắc hẳn có nhiều người ghen.
Nhớ nhau đã bấy nhiêu ngày
Vừa nhìn thấy đã lao ngay vào liền.
QuoteKhổ như cái rổ.
Buồn như con chuồn chuồn.
Đói như con chó sói.
Xấu như con gấu.
Ế như cái ghế
Ai rùi cũng sẽ phải chết , nhưng mấy ai thực sự đã từng sống... ^^
Cao hơn lá cỏ là hạt sương,
Vậy cao hơn hạt sương là gì...
Đời còn dài yêu làm chi cho vội
Yêu làm gì cho tội lỗi với thời gian
Yêu làm chi cho tuổi xuân hoang tàn
Để rồi ôm một mối tình dang dở
Đau đầu vì tiền
Điên đầu vì tình
Đâm đầu vào tường
Đầu nát như tương
Con là nợ
Vợ Là thì
Tình yêu là mây mù
Học tập là ngu xuẩn
Chỉ có: Rượu thuốc lá thịt chó là vĩnh cửu
Đây là chữ ký của L_A trước đây.
Quote from: hoatim on 20/06/07, 15:19
em như cục kứt trôi sông
anh như con chó đứng trông trên bờ
Cứt ơi cứt đừng vào bờ
Để cho con chso ngồi chời thật lâu
Phía trước là bầu trời, sau lưng là vực thẳm hãy lùi một bước để tiến hai bước
(^_______^ Hi hi..., lùi rồi có tiến được không?)
Quote from: Sao_Online on 08/12/07, 12:41
Phần này là chữ ký sẽ hiển thị ở cuối mỗi bài viết của bạn. Bạn được phép sử dụng mã BBC code và smileys trong chữ ký của mình.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!!!
Người ta dùng lửa để thử vàng, dùng vàng thử đàn bà và dùng đàn bà để thử đàn ông!Nếu có ước mơ thì thôi ước một điều: Tôi sẽ không yêu thật lòng!
Dẫu chua cũng chẳng bằng Chanh
Đàn ông ai chẳng Sở khanh đôi lần
Đời chỉ tươi khi năm người ăn mâm sáu
Đời sẽ cáu khi sáu người ăn mâm năm
Tóc mây, terasharing
Một khi ta đã bước chân xuống lòng đường thì không thằng nào có thể lôi ta lên vỉa hè được!
vovavietnam
huongtinhyeu.net
Cây không khóc sao lệ tràn ướt lá
Đá không sâu sao đá phủ rêu phong
Đau đầu vì nhà giầu, mệt mỏi vì học giỏi, buồn phiền vì nhiều tiền, ngang trái vì xinh gái và mất ngủ vì bem không đủ!
hi
(http://www.freewebs.com/lazycatnct/maimai1ty.gif)
:banghead:
Nhìn mặt trời mà không chói loá là hội người mù Việt Nam
Không Thương .♥. Không Nhớ .♥. Không Mơ Mộng .♥..♥. Không Buồn .♥. Không Chán .♥. Lệ Không Rơi .♥. .♥. Không Yêu Ai Cả .♥. Lòng Băng Giá .♥..♥. Không Nhớ Ai Cả .♥. Hồn Tự Do .♥.♥
Cái nì chôm bên game HKGH :D
(http://img.huongtinhyeu.net/files/au6dhfdlfypmthk2c9en.jpg)
từ ddth
"Nhà giàu, đẹp trai, có học thức cần tìm bạn gái để tâm sự trong lúc vợ đi đẻ."
-----
Em nói anh bỏ thuốc... Ừ thì anh bỏ thuốc
Em nói anh bỏ rượu... Ừ thì anh bỏ rượu
Em nói anh bỏ Game... Ừ thì anh bỏ....em
Trích http://diendan.zing.vn/volam2
[N]ature® Thiên hạ đệ nhất cháu ngoan Bác Hồ
Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng thằng cu
Mùa thu tiếp nối mùa thu
Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ø™¯Khểnh¯™¢ Thiên hạ đệ nhất mĩ nam
THIÊN ĐƯỜNG VẮNG EM THIÊN ĐƯỜNG LÀ ĐỊA NGỤC...
ĐỊA NGỤC CÓ EM ĐỊA NGỤC LÀ THIÊN ĐƯỜNG....
Sơn Nippon Sơn đít Ông sơn đâu cũng được
Em tôi không xấu như người tưởng.... toàn áo hai dây zip ngắn đi chơi....
Ai vô xứ nghệ thì vô
Còn choa choa ở Thủ đô choa nỏ về.
*********
Ra đi giữ trọn câu thề
Không mang một tỷ không về thăm em
(quyenpc- diễn đàn nghe24.vn)
"Một đời trai vùng vẫy trong thuốc lắc
Cho quên hết những thắc mắc về tương lai."
Muốn giàu nuôi cá
Muốn khá nuôi heo
Muốn nghèo nuôi gái
nguồn: updatesofts
Hãy sống hết mình gì hôm nay
để ngày mai không phải hối tiếc!!!!!!!!!!
Đời Tôi Cô Đơn Yêu Ai Cũng Dở Dang
Yêu Ai Cũng Lỡ Làng
Yêu Bà Già Cho Chắc Ăn
Nếu một mai anh yêu kẻ khác
Em có buồn nhưng không khóc đâu anh
Lòng ngậm ngùi em cầm chai axit
Miệng mỉm cười 2 lít đủ kô anh.
GẶP GỠ LÀM CHI CÓ NGHĨA GÌ
CHO LÒNG NGHE HẬN BUỔI TỪ LY
TRĂM NĂM MÌNH CHẮC KHÔNG DUYÊN NỢ
EM NHÉ THÔI ĐỪNG ĐẾN NỮA CHI....
Sao sáng đặc trời sao sáng suốt đêm
Sao đêm chung sáng chẳng chia miền
Trời còn có lúc sao quên mọc
Em chẳng đêm nào chẳng nhớ anh !
(me_you_twoheart_onelove - TTVN)
Quote from: Sao_Online on 22/02/09, 15:48
Nếu một mai anh yêu kẻ khác
Em có buồn nhưng không khóc đâu anh
Lòng ngậm ngùi em cầm chai axit
Miệng mỉm cười 2 lít đủ kô anh.
Làm tao nhớ lại bài thơ Trung cô đơn hay ngâm thời đại học:
Nhặt lá rụng xếp mãi được chữ yêu
Gió buổi chiều thổi chữ yêu tan tác
Biết khi nào em thuộc về người khác
Anh mỉm cười định mệnh phải không em?!
ABCDEFG là viết tắt của từ"A Boy Can Do Everything For Girls"có nghĩa là "con trai có thể làm tất cả mọi thứ vì con gái "
Để rồi được đáp lại :
GFEDCBA viết tắt của "Girl Forgets Everything Done, Catchs (new) Boys Again "có nghĩa là "Con gái quên hết mọi việc đã được làm và "kua" một bạn trai mới
Hận đời đen bạc - Hận kẻ đen tình
Lấy dao xăm mình - Khắc lên mấy chữ:
"Pt em với.."
[/b]
Mobiphone xin kính chào quí khách!
Nếu nhớ E ấn phím 1
Nếu nhớ E ít ấn phím 2
Nếu nhớ E nhiều ấn phím 3
Nếu yêu E nhấn phím 4
Nếu ko yêu E hãy...đập vỡ điện thoại của A luôn đi :))
(nho0909- TTVN)
Yêu nhau ủy thác cùng nhau
Dương Châu liễu rủ bên cầu chung đôi
Ghét nhau mỗi đứa một nơi
Chàng ngồi Đại Lý Thiếp ngồi Biện Kinh
không thể chống lại bọn ngu vì chúng quá đông và hung hãn
-mjfcvn-
hi
(http://i167.photobucket.com/albums/u150/boy9x_2007/chukyngoc2.jpg)
hi
(http://i529.photobucket.com/albums/dd336/0976855828/1-3.gif?t=1236587383)
Chúc em sẽ có một người yêu tốt hơn ta
Và em hãy nhớ rằng ta mãi nhớ về em
câu đó thì có chó gì đặc sắc, nhu nhược và yếu đuối chứ x phải cao thượng đâu
hehe
doi` hoc. synh nhu* canh' chuon` chuon`
khy zui no' hoc. khy bun` cup' cua
ong chay` coa' benh. nang' mua
hoc. synh coa' benh cup' cua zoi' bo^`
♪♥♪ cáñð¥_£o¶/€£¥ ♪♥♪
hi:
(http://zensoft.vn/Attachs/Articles/6107/Vi1TG.gif)
hi:
(http://i522.photobucket.com/albums/w350/ThanhChipCavalli/xebuyt.gif)
Rướm mắt thương về ngàn kỉ niệm
Chao lòng nhớ đến một tơ duyên
Con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là con gái trong ... nhà trẻ
Chuồn chuồn bay thấp thì cao. Bay mưa thì nắng. Bay vào thì ra!
Chữ ký của em :lick:
Hận đời vô đối không địch thủ.
Đêm về gục mặt ói bên gương
vk
Quyết không yêu, giành tiền cho gái...!
bp.vn
Đàn ông miệng rộng thì sang .
Đàn bà miệng rộng xem chừng sang hơn
ngoanngoan145
Quân tử cho vay là quân tử dại .
Quân tử trả lại là quân tử ngu .
duytrungsg
Lời hứa không mất tiền mua .
Ngu sao không hứa khi lừa người ta .
dacuoilongbienhp
NGU là gì ? ngu là viết tắt của chữ Never Give Up , tức là ko bao giờ bỏ cuộc . Khi người khác nói bạn ngu bạn sẽ cảm thấy cố gắng hơn và ko bỏ cuộc . Khi đó bạn nên nói câu " cảm ơn " ! => nếu ai có nói bạn ngu thì đừng giận người đó ^___^ .nha.
Cuộc đời sẽ thay đổi khi chúng ta thay đổi
Một thời cởi ngựa bắn cung
Hết thời ta lấy giây thun bắn ruồi
Cuộc đời thỳ bao la còn lòng người thỳ chó má
Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới cánh đồng mông trẳng như mây
Giàu: đi xe hơi, uống bia ôm
Nghèo: đi xe ôm, uống bia hơi
từ 1 thành viên nào đó của ddth
Đã xấu lại còn đầu gấu
Đã ngu còn đánh đu với đời :lick:
Họ hơn mình cái giàu sang
Ta hơn họ cái đàng hoàng
Yêu anh_vất vả_kết quả_chia tay. :emlaugh:
Tình đầu đứt gánh sang sông
Tình sau đứt gánh bởi không có tiền... (. .")
Có khi nào trên đường đời tấp nập - Ta vô tình vấp phải bịch kim cương.
vật chất ở trong chai , tinh thần ở ngoài chai
muốn làm lên sự nghiệp suốt ngày phải lai rai
BÌNH TĨNH TỰ TIN KHÔNG CAY CÚ
ÂM THẦM CHỊU ĐỰNG TRẢ THÙ SAU
vietrum4.com tsl2000
Chúng ta rồi cũng sẽ già
sẽ lên nóc tủ ngắm gà khoả thân ... :lick: :lick: :lick: :lick: :lick: :lick:
Một thằng mù ngồi nhìn thằng câm kể cho thằng điếc nghe chuyện thằng sún cắn móng tay cho thằng cùi!
VL2!
............../'' ) ........
...........,/¯../ .........
........../..../ ...........
..../´¯/'...'/´¯¯`•¸ ...
./'/.../..../......./¨¯\ ..
('(...´...´.... ¯~/'...') .
.\.................'...../ ..
..'\'...\.......... _.•´.. .
....\..............( ........
......\.............\......Tại Sao Tôi Phải Yêu Em ?
Còn tiền thì nhậu mồi sang
Hết tiền nhậu với khoai lang ... cũng bùi
==========
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh cười hệch hệch thế là xong
Đứa nào tốt bụng như thế nhĩ?
Bỗng dưng nuôi hộ đứa con ông
Đang đi trên đường... bỗng thấy bất thường... úp mặt vào tường... lại thấy bình thường!
Chồng người áo gấm thêu hoa
Chồng em áo rách em thương...chồng người :lick:
Chồng người đi ngược về xuôi
Chồng em ngồi bếp SỜ đuôi con mÈo
CON BÒ CÓ MỘT KHỐI U
ĐÀN ÔNG MỘT VỢ CÒN NGU HƠN BÒ
by
[email protected]
Theo Tạp Chí Phụ Nữ do chị Hằng Nga trên Cung Trăng làm chủ biên thì ở Trái đất có 2 dạng phụ nữ:
Một là Dạng Phụ Nữ rất Dễ nói Có (http://img.zing.vn/diendan/fimg/images/smilies/Orion/orion_%20%2814%29.gif)
Hai là Dạng Phụ Nữ rất Khó nói Không(http://img.zing.vn/diendan/fimg/images/smilies/Orion/orion_%20%2815%29.gif) (http://img.zing.vn/diendan/fimg/images/smilies/jx/014.gif)
[/b]
Diễn đàn Võ Lâm 2
Đây chắc là bố cháu post chừ. Hay là mẹ cháu nghỉ sinh nở cũng thành ra... "thế này" rồi, :))
Quote from: saos@ngmo on 18/03/11, 18:50
Đây chắc là bố cháu post chừ. Hay là mẹ cháu nghỉ sinh nở cũng thành ra... "thế này" rồi, :) )
Nhố nhăng, nhí nhảnh thế này ắt hẳn là bố cháu rồi, nhất là dính tí Võ Lâm nữa thì chạy đằng trời. Tiện sẵn acc đăng nhập nên chẳng đăng xuất đổi acc nữa!
Đừng bôi đen nhé:===> Đồ lì lợm, đã bảo đừng bôi đen mà lại ><
Có phải trái tim nằm lệch một bên
Nên yêu thương nghiêng về một phía
Tình yêu không có gì ngăn cách
Chỉ có hôi nách mới ngăn cách tình yêu
[/b]
Quote from: Sao_Online on 19/04/11, 15:01
Tình yêu không có gì ngăn cách
Chỉ có hôi nách mới ngăn cách tình yêu
Đang ngồi buồn rơi, buồn rụng đọc được câu này rơi rụng cả buồn. Dưng mà nó chả đúng với một số người.
Gia đình nhà đứa bạn e, ngày xưa mẹ nhỏ mê bố nhỏ vì cái mùi hôi nách. Gia đình đặc biệt ::)
Tình yêu chỉ đẹp khi nàng chưa chửa[/color]Nàng chửa rồi anh cạy cửa ra đi :lick:
(Sưu Tầm)
Chồng già như chuối chín cây
Gió lay chồng rụng em đành theo zai
nhà em làm gì đến nỗi chồng già nhỉ
Quote from: saos@ngmo on 05/05/11, 21:46
nhà em làm gì đến nỗi chồng già nhỉ
heee, em đâu có nói chồng e già đâu. :P cơ mà trông mặt cũng già hơn tuổi thật. ;D
vì tình đeo ba lô đằng trước
vì nước đeo ba lô đằng sau
chết thật thế này thì nguy hihihi
Chồng già như chuối chín cây
Gió lay chồng rụng em đành theo zai
Quote from: violetcloud on 06/05/11, 11:24
Quote from: saos@ngmo on 05/05/11, 21:46
nhà em làm gì đến nỗi chồng già nhỉ
heee, em đâu có nói chồng e già đâu. :P cơ mà trông mặt cũng già hơn tuổi thật. ;D
Sao em lại mắng cả anh và bọn bạn anh thế :(
À, tiện thể mắng cho các anh chính đốn bản thân đấy mà. :wub:
Cô gái Hơ mông bên đống lửa
chàng trai Mường...Tè cạnh gốc cây