Tìm trẻ nạc - sos

Started by QUANGKHAI, 28/02/07, 19:50

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI

Cháu Trọng Việt từ Sơn la xuống Hà Nội học (phải đi bộ - vì ngựa bị trưởng bản thu mất) hiện nay đã ra khỏi nhà được 4 ngày, mà ko có tin tức ji, các thành viên HTY cố gắng tìm giúp cháu.
Khi đi cháu mặc quần hip hop màu xanh, áo phông màu đen - trong người có một ít tiền + thẻ tín dụng, ngoại hình trông gần cũng hơi đẹp zai (hơi gầy một tí-nhưng ko sao nếu ai có chót bắt hắn về nấu cao xin hay vỗ béo cháu vài ngày hãy thịt), nếu thành viên HTY nào thấy cháu xin báo cho anh cháu SDT 022234889- tui xin cảm ơn và hậu tạ (khuyến mại cho các bạn gái trong HTY tui cho hắn luôn mọi người cứ mang về vỗ béo) nếu ai chót bán hắn đi Trung quốc rồi tui xin cảm ơn vì có hắn ở Sơn la càng thêm phiền thui .
Hiện nay Việt ở đâu vào HTY ngay có em Trang - SL gặp - ra đường cẩn thận đi bên trái - gặp trẻ con thì chào thật to ko chúng nó đánh cho ko ai bênh.
   Anh zai của Việt.
Ko yêu đứng dậy trả dép anh đi về

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

cop_xong_paste

ồ hôm qua e mới thấy nó ngồi ở Gầm cầu vượt .
^o^Nụ cười của em đã khiến bối rối tim này..-_-
--_..Anh biết đã yêu em rồi..__

dinosaurs

chắc là cóp cũng ngồi cùng hay seo mừ bít ;))

cop_xong_paste

đâu có a đi  học tiện ghé qua nhà thằng bạn ở đấy
^o^Nụ cười của em đã khiến bối rối tim này..-_-
--_..Anh biết đã yêu em rồi..__

dinosaurs

nhìn thấy mà ko đưa về hộ ng ta để mất công ng ta đi tìm, tội nghịp T__T

cop_xong_paste

thì lúc đấy đã có bản thông báo này đâu
^o^Nụ cười của em đã khiến bối rối tim này..-_-
--_..Anh biết đã yêu em rồi..__

vitconhocve

#6
Để thuận tiện cho việc tìm kiếm, tớ xin đóng góp 1 pic chân dung Việt
Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

dinosaurs

 :o hehe việt mà "xinh" thế này á ^^  :lick:

QUANGKHAI

Chị vịt và dinosaurs nếu thấy tên việt thì làm ơn đưa hắn về giúp , hắn sợ bị trẻ con đánh nên chốn ở gầm cầu ko zam về ấy mà. nếu hắn ko về lấy dây choi vào là hắn sợ ngay

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

kem

Quote from: vitconhocve on 28/02/07, 22:56
Để thuận tiện cho việc tìm kiếm, tớ xin đóng góp 1 pic chân dung Việt

mắt anh Vịt to vật!!!
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội