Nhật ký Vàng Em (Sưu tầm :D)

Started by vovavietnam, 08/09/07, 16:10

Previous topic - Next topic

vovavietnam

Nhân sự kiện diễn đàn ta đang bàn luận về hiện tượng đạo bài,em post 1 bài sưu tầm cho nó máu  :P
Như các bạn đã xem số trước(số 1) của nhật ký Vàng Em,hoặc bạn nào chưa xem hay ko thèm xem thì kệ cha các bạn.Hầu hết mọi người chọn tình huống B....sau đây là kết quả và nhật ký số thứ 2 của Vàng Em:


Vàng Em thấy bạn xinh đẹp bị bắt SH lấp tức lao lên......mách với chú công an:"Chú ơi con này lúc nãy nó đua xe đấy chú ạ,giờ lại còn vượt đèn đỏ nữa,chú cứ xử thẳng tay cho cháu!".....hó hó,một phương án thật tinh tế của Vàng Em


Vàng Em vừa cười vừa nói,ông công an ngẩng đầu lên nhìn hắn quắc mắt: "Ko phải việc của mày,đi chỗ khác cho người ta làm việc"


Vàng Em cũng ko vừa:"Thế giờ làm sao?Định thế lào?" nói câu này lập tức dừng xe cách chú công an chút,vừa tầm để nếu có ý định lao đến thì bỏ chạy vẫn kịp(giờ thanh niên nó khôn lắm,éo ngu đâu)


Chú công an:"Định định cái gì,biến,mà mày có muốn thu xe ko?Ai cho mày đỗ ở đấy?"


Vàng Em:"Xe tôi bị hỏng tôi dắt xe,ơ ko được à?Dắt xe là vi phạm luật à,có luật đấy ko?"


Ông công an ánh mắt có phần hơi ngán ngẩm:"Thì mày dắt đi cho tao làm việc"


Vàng Em:"Tôi là nhân dân,tôi đóng góp ý kiến là con bé này nó đua xe trên kia,lên đến đây thì ông bắt được ông phải xử nó nặng vào,ông là công an nhân dân,ông có nhiệm vụ phải tiếp thu ý kiến,đây lại vô cớ mắng người vô tội à?"


Ông công an:"Nhắc lại là mày đang cản trở người thi hành công vụ đấy nhé,đừng lôi thôi ko tao cho hết xe lên đồn"


Vàng Em nhếch mép:"Hó hó,có luật bắt người đang dắt xe bị hỏng về đồn cơ à,xe này của tôi bị hỏng,nặng quá tôi để đây,tôi gọi oshin nhà tôi đến đẩy đấy,tôi góp ý ông bảo cản trở người thi hành công vụ,mà luật ở đâu ông được xưng mày tao với nhân dân?Luật ở đâu cho ông vừa đeo kính "dâm" vừa nói chuyện với dân?Tôi phải ghi rõ số hiệu để cho bà chị tôi đang thực tập ở báo "Nông thôn ngày nay" làm phóng sự mới được,ông cứ đứng nguyên nhé để tôi làm pô để đời"


Nói rồi tay rút máy L73 chụp cái bộp.....Ông cảnh sát lúc đấy tất nhiên có tí chột,giơ tay loạng choạng che phù hiệu,mồm ngoạc ra giải thích.Trong lúc đang luống cuống bỏ kính râm đeo vào áo thì Vàng Em đá mắt bạn xinh gái:"Em ơi lấy chìa khóa mà phóng đê"


Như sực tỉnh,bạn gái nhà mình chộp vội cái chìa khóa,cắm rất thành thục vào ổ khóa vặn cái roẹt,đề ga nổ máy(Sh đề sướng thật,éo như LX cứ phải họ họ một lúc) mọi công việc diễn ra trong có chưa đầy 20 giây đồng hồ,chú công an để được cái kính vào chỗ an toàn cũng là khi bóng hồng nhác thấy nẻo xa


Vang Em đề ga:"Ơ con kia láo quá,để cháu đuổi theo nó,cướp lại xe cho chú nhé" nói rồi phóng thẳng...


Thấy bạn SH cố tình đi chậm lại,nghe chừng có vẻ cảm động đây,thôi anh làm phúc,kệ cha mày,Vàng Em phóng nhanh qua,mắt liếc qua chỗ khác


"Cảm ơn anh nhé,anh tên gì thế?" mắt bạn gái long lanh đầy yêu thương


"Văn Quyến" nói rồi vít ga đóng thẳng,mặt viết chữ kiêu


"29-u1 0111 ba nén hương một quả trứng,em nhớ rồi nhé" bạn gái gọi với theo


"Biển bố đẹp thế mà 3 nén hương một quả trứng à con đàn bà đê tiện?".....Vàng Em định văng thêm ít gia vị nữa nhưng chàng nhìn đồng hồ,sắp đến giờ học,thầy chủ nhiệm tiết đầu tiên đến muộn là chết,sáng ra gặp con này đã là xúi quẩy lắm rồi..


"Tùng tùng trống đánh

Thỏ chạy quáng quàng...

Chân vắt lên vai

Đến trường vẫn muộn"



Vàng Em chạy bộ từ chỗ gửi xe đến cổng trường thì cổng đã khép,hai bạn chó săn,nhầm,thanh niên tình nguyện đứng khoanh tay trước ngực vẻ mặt rất uy nghi,một trai một gái,xấu toàn diện!


"Anh ơi cho em vào với,em bị tắc xe buýt" Vàng Em mặt khổ sở


"Xe buýt thì mày phải chạy từ bến xe buýt vào chứ sao mày chạy từ bên kia đường sang?Để tao ghi tên đã rồi vào"


"Bác tài hôm nay ngái ngủ lại đỗ bên kia anh ạ,thôi cho em vào đi,cùng là con người với nhau sao anh ác thế?"


"Ờ cái lý do hay đấy,là con người mới ghi tên mày để mày sửa sai,sau còn tiến bộ"


"Thế thôi ko bằng con chó rồi anh ơi"


"Mày nói gì?"...mặt anh thanh niên đỏ như gấc


Vàng Em nào phải để ý ba chuyện vặt vãnh quay sang chị gái:"Thôi chị ơi cho em vào đi,tuần có 7 ngày 6 ngày đến trường 4 ngày bị ghi,chị ghi em hôm nay nữa mai em vác dao đi chém bác xe buýt chứ em nhục lắm rồi,lỗi tại em em đã nhận,lỗi tại bác xe buýt chị ạ"


"Cái đấy có thể tha nhưng cái tội đi dép lê đi học là ko thể ko ghi tên được"


"Cái dép đấy bố em để lại đấy chị ạ,trước khi ra đi bố em còn dặn hôm nào có kiểm tra,con cứ đi con dép này đảm bảo gặp may mắn..hôm nay có kiểm tra 15 phút môn thể dục chị ạ"


"Ơ bố em mất rồi à?"


"Éo đâu chị hỏi kinh thế,bố em đi công tác"


"Thế mà cậu dám nói là để lại,tôi cứ ghi cậu vào"


"Thì bố em ko đi nữa chẳng để lại cho em thì cho chị à?Thôi em nhà cách xa trạm xe buýt,sáng em ra đến nơi thì phát hiện em đi con tổ ong này,em tính rồi,đi về thì dở,nhỡ xe buýt,muộn học,đi thì chị ghi,nhưng em lại nghĩ chị là người tốt em nói chị thông cảm nên em dằn lòng ở lại...."


"À ra thế,thế ra sớm thế sao vẫn muộn?'


"Tại em nhường chỗ cho một mụ già,à quên,cụ già chị ạ,nhường xong thì xe đã chạy mất,em khinh công hơi kém,ko đuổi theo kịp"


"thôi được nể tình cậu lần này thôi nhé,tôi cho cậu vào,đi kín kín ko ai phát hiện thì chết"


"Chị lớn rồi sao chị nhát thế?Mạnh dạn lên trai nó mới thích chứ,thế thôi cảm ơn nhé!"


Nói rồi Vàng Em chạy như bay vào trương,lên tầng 2,trước khi đi qua các lớp a1 a2 a3 a4 cũng phải đá hình nheo mắt với mấy bạn ở đấy đã...đến cửa lớp a5 thì đụng lớp trưởng:Hương Hí Hửng


"Lại đi muộn,có bị ghi tên ko?"


"Mấy giờ rồi còn ghi tên,ông giáo đâu rồi?"


"May nhớ,thầy chưa đến"


"Chắc đêm qua có C1 nên nửa trái một trái rồi,tạch chắc trốn nợ rồi"


"bố láo là giỏi,chắc thứ 2 họp giao ban,giờ lớp tự quản"


Vàng Em sướng như tiên,chạy vào lớp:"Chúng mày ơi hôm nay thầy hiệu trưởng ăn bóng rủ giáo viên đi nhậu,lớp anh em mình tự sướng"


Cả lớp lập tức như chợ vỡ,đứa cười đứa nói,đứa lấy điện thoại ra nhắn tin,đứa lấy báo ra đọc,đứa xỉa răng,đứa ăn nốt gói xôi nói chung khung cảnh rất là thác loạn,bừa phứa...


Vàng Em lập tức gọi mấy thằng bạn chí cốt mở sới shift chấm,trong khi đang sung sướng với đồng tiền kiếm được thì chàng đá mắt ra chỗ cầu thang,nơi ấy,thày chủ nhiệm đi lên,hai bên là 2 đứa con gái.......1 trong hai đứa là con bé đi SH....


To be continued!


.............hê hê hê..........phần sau.......để từ từ nhé...mệt quớ rồi..........


Viết thế này mà còn ít comment,sau nghỉ cho khỏe éo viết nữa

(Tác giả bobo) ( http://blog.360.yahoo.com/blog-4loVZEA8Yq7uRULsUSNpWc0-?cq=1&p=1907 )

symphony

Không thấy bài học kinh nghiệm rút ra là gì nhỉ?
- Phương án A:
- Phương án B:
Tìm kiếm nhà đất trực tuyến: http://tknd.vn

vovavietnam

Chưa đến đoạn đó bác ơi !!!

phamhongtu

Quote from: symphony on 08/09/07, 16:23
Không thấy bài học kinh nghiệm rút ra là gì nhỉ?
- Phương án A:
- Phương án B:

--> Bài học rút ra là " PHải sống tốt với bạn bè"  ::)

dinosaurs

ô thế chưa có phần tiếp àh chờ mãi

Khach tinh yeu

Em ơi viết tiếp phần 2 đi.
Đang đọc, tự nhiên cắt phụp 1 cái. Mất hứng quá.

vovavietnam

Cái này tớ đi sưu tầm...còn thằng tác giả mãi mà nó vẫn chưa chịu viết tiếp phần 2.Chịu khó chờ vậy.

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội