Dân chơi Hà Thành - Nhiều tập

Started by saos@ngmo, 11/09/06, 11:40

Previous topic - Next topic

saos@ngmo




E hčm, hôm nay 1 lần nữa tôi lại cùng các bạn quay lại chủ đề này. Trong blog của tôi đã có 2 bài viết về dân chơi Hà Thành nhưng đều mang tính chất vi mô. Vì vậy, bài viết mới này sẽ mang tầm vĩ mô, có cái nhìn tổng quát hơn về các "rân chơi" đất Hà Thành cũng như đánh giá độ  chơi như tiêu tiền như rác, uống rượu như nước, thay người yêu như thay áo và...ai là người chiến thắng trong cuộc thi "ĐƯỜNG XUỐNG...VĂN ĐIỂN NHANH NHẤT 2006" . Trình  bày hoàn cảnh thế đủ rồi, tác giả bắt đầu điểm mặt các "anh tài" nào :D


Chúng ta sẽ điểm mặt các "anh tài" theo chiều tăng dần của độ chơi, gồm có 3 mức :
Dân Đú Bẩn- Rân Chơi Nửa Mùa và Dân Chơi Chính Hiệu Hà Thành

Đầu tiên là dân đú bẩn với Phong "thần thông" và  Tuấn "tăng"

 

Tiếp đến là Hà lé

 



Bẩn bựa hơn là 2 thanh niên đến từ quận Hoàng Mai

 
 

Và tiếp theo là minh chứng hùng hồn nhất là dân đú bẩn, anh Cuti_LS

 

2. Rân chơi nửa mùa


Mở màn là hình ảnh của Thắng nhím và Quyết Còi  

 
 


 
Tiếp đến là phi đội Vũ Mẹo (ngồi trước, ngòai cùng bên tay phải) - 1 chàng trai được người ta biết đến " chân to như tay, tay to như....tăm
 



Kém miếng khó chịu, dân chơi Trần Phú cũng góp mặt anh tài

 

Hoành tráng hơn là vụ dàn xe đêm Noel 2005 của Phi đội Tam mao


 

Đỉnh điểm của vụ dàn xe là phi đội Vespa của rân chơi HN


 


3. Dân Chơi Hà Thành

Mở đầu bằng là Long sex với bức ảnh chụp ké con Mondeo của ông già

 



Và cuối cùng xin giới thiệu  người đọat danh hiệu dân chơi Hà Thành 2006 - anh Tuấn Saker


 

 

 



Vâng, do thời gian gấp gáp và việc liên lạc với mấy thằng đệ "rân chơi" ở HN ko được "nuột" cho lắm nên tôi chỉ có thể điểm mặt được chừng nào. Có thể nhiều rân đú, rân chơi nửa mùa và dân chơi Hà thành ko được điểm mặt trong này thì xin thông cảm cho tôi, cuối năm khi tôi về HN sẽ cố gắng cập nhập thông tin thật chính xác về tên tuổi các anh cũng như độ chơi của các anh
....Nói nhiều mệt quá, xin bà con cô bác đọc blog này cho xin 1 tràng pháo tay nào  

Sưu tầm

saos@ngmo

Dân chơi Hà Thành - Tập 2



Vâng, xin kính chào toàn thể bà con cô dì chú bác, anh chị em gần xa. Hôm trước tôi mới giới thiệu với cả nhà 1 vài gương mặt tiêu biểu của dân chơi Hà Thành, và hôm nay xin phép cho tôi tiếp tục cập nhập các dân chơi, ko lại bảo tôi là thiếu sót,  các anh ý lại "lùa" tôi thì chết . Nhân tiện cũng phải nói thêm là phần 2 này tất nhiên sẽ hoành tráng hơn phần 1 rồi, cả về chất lượng lẫn số lượng (làm bà con tò mò tí ). Thôi, bốc phét thế đủ rồi, và đây là các gương mặt dân chơi Hà Thành 2006 phần 2 (mức độ  chơi thì vẫn tăng dần theo 3 mức như ở P1 )

Mở đầu là 1 hình ảnh quen thuộc của 1 thanh niên đến từ trường Trương Định với màn "múa quạt"



Tiếp đến là Đức "Phụng" với quả đầu có một không hai





Tiếp đến là anh Tú Hi-Fi với hình ảnh "duyên dáng Việt Nam"



Không hề kém cạnh về độ chơi cũng như độ sexy (đôi khi có phần hơn) đó là Trung Italy và Tùng Cận





Tiếp đến là anh Phát "hen" với 1 bộ xương di dộng và 1 hình ảnh rất là lãng tử trong cái gió rét của mùa đông HN



Đã nói đến dân chơi Hà Thành thì không thể nói đến trường VD-ngôi trường đầy tự hào của tôi. Vâng, 1 lần nữa dân chơi VD lại góp mặt với các phi đội bay của mình





Tiếp đến là Phi Đội Lu Đinh



Vâng, trong phần 2 này như đã giới thiệu ở trên, nó mang 1 tầm vĩ mô lớn hơn là phần 1 nên chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng các dân chơi thực thụ từ khắp 5 châu 4 bể mà người đời vẫn hay gọi là "anh hai ở bển về"

Đầu tiên là hình ảnh của Lu







Và xin trân trọng giới thiệu anh Lâm FC đến từ xứ sở chuột túi, nơi tôi đang sinh sống với 1 mái tóc thật ấn tượng



Và đây là hình ảnh "Bộ Tứ" được chụp tại Melbounrne Central-1 trung tâm shopping dành cho dân chơi



Xa hơn nữa là anh Trung Chim (anh có biệt hiệu này bởi vì anh nặng vỏn vẹn 45kg) đến từ Canada (con xe đằng sau là mẫu triển lãm thôi, đừng nhầm nhé)



Và đây là con xế thật sự của anh



Hoành tráng nhất là phi đội Việt Dog với việc cả đội thuê 1 con Limousine để đập phá



Vâng, cũng như phần 1, có lẽ về chất chơi thì ko ai có thể qua mặt được người mà ban tổ chức chúng tôi đã phong danh hiệu dân chơi Hà Thành 2006. Vâng, 1 lần nữa xin đc giới thiệu anh Tuấn Saker




saos@ngmo

Dân chơi Hà Thành - tập 3

Vâng, để đáp lại sự ủng hộ của mọi người trong 2 phần trước, tôi xin được tiếp tục post phần 3 để phục vụ mọi người. 2 phần đầu chúng ta đã được làm quen với các "nam thanh" đất Hà Thành rồi. Mà các cụ có câu " trai tài, gái sắc", và cũng như đã hứa ở P2, trong phần 3 này tôi xin giới thiệu những "thiếu nữ Tràng An thanh lịch" tới mọi người.

Vâng, để bắt đầu phần 3, chúng ta cùng chiêm ngưỡng 1 vẻ đẹp thuần khiết của An "Tì" đến từ trường Đinh Tiên Hoàng

 



 


Tiếp sau đây là lọat hình ảnh về các gương mặt đang nổi đình nổi đám tại trường Việt Đức cũng  như ở Hà Nội


 


 
Còn đây là hình ảnh của Dương Còi, 1 cô gái đang lên như diều gặp gió



 

Còn đây là hình ảnh Thuc Anh chứng minh "nguồn đạn" của girl Yen Hoa cũng dồi dào không kém gì các "nam thanh"  cả


 

 
Ngay sau đây là 1 gương mặt quá quen thuộc với tuổi teen qua báo H2T, vâng xin giới thiệu Ngọc Hân, cựu hs Trần Nhân Tông

 



 
1 vẻ đẹp kiều diễm khác cũng đến từ Trần Nhân Tông, bạn thân của Hân, đó chính là Linh Tây

 


 
Kém miếng khó chịu, trường Phan Đình Phùng lên tiếng khẳng định mình với Hằng baby - 1 gương mặt đang rất HOT trong thời gian gần đây

 



 
Còn đây là sự minh chứng cho việc đâu phải chỉ có mình các anh là có xe đẹp với sự hện diện của
Hương Tươi

    
Bên cạnh các thế lực có tiếng lâu đời,trường DL Hà Nội cũng đã ghi tên mình vào bảng vàng với vẻ đẹp đoan trang, đáng yêu của Mai Con

 



Còn đây là hình ảnh mình chứng rő nhất cho câu chuyện "Người Đẹp và ..Xác Ướp"

 
Vâng, đã nói đến girl xinh thì chúng ta ko thể không nói đến trường AMS, 1 ngôi trường đã có tên trong lịch sử dân chơi từ lâu. Xin gửi đến quý vị người đẹp ...Mai Ngọc

 
 
Cũng tên là Mai nhưng cô gái này có vẻ đẹp hoàn toàn khác, 1 vẻ đẹp dễ đi vào lòng người, đó chính là Maizen đến từ Trần Phú, cái nôi của girl xinh HN từ bao đời nay


 



 
Tiếp đến là cô gái đã làm mưa làm gió trong suốt 1 năm trở lại đây trên các 4rum với vẻ đẹp của mình đó chính là Mi Vân đến từ Nhạc Viện với ưự góp mặt của Hiếu Béo (học cùng với tôi cấp 2, theo tôi thì báo chí có vẻ hơi nói quá về anh)

   



 



Cũng không kém phần "tàn sát cư dân mạng" , đó là 2 người mẫu made in H2T: Ngọc Anh- cựu HS Marie Curie và Thủy Anh- sinh viên Học Viện Ngân Hàng

 


 



 




 



1 gương mặt khác cũng ko kém cạnh gì các người mẫu ở trên đó là Thủy Key

 



 

Và cuối cùng là Hàn Bích Vân, 1 cựu hs của Ams

 


saos@ngmo

Dân chơi Hà Thành - Tập 5

4 phần trước đã điểm mặt các dân chơi cũng như 1 vài hình ảnh về cuộc sống của các dân chơi. Trong phần 5 này, chủ đề mà tôi muốn nói tới là XE. Có câu "Bạn chỉ cần nói cho tôi biết bạn đi xe gì, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai..". Vâng, câu nói này đã quá quen thuộc với các dân chơi HN rồi. Việc chứng minh đẳng cấp của mình bằng việc đi những con xe đắt tiền, hoặc đi những con xe không giống ai đã là chuyện thường tình của ngő huyện. Và đó cũng là 1 trong những yếu tố, phẩm chất quan trọng nhất của dân chơi. Trong phần 5 này tôi xin điểm danh 1 vài gương mặt tiêu biểu cùng với các con xe yêu quý của mình

"Nhất Mẹc, Nhì Bi, Tam Ri, Tứ Niz"  - dân chơi đã xếp hạng xe như vậy thì tôi cũng xin theo trình tự thứ thấp đến cao mà điểm mặt   

Đầu tiên là hình ảnh  với RAV4 2006 Limited Editon thì bạn cũng có thể hoàn toàn ngẩng cao đầu với các dân chơi khác bởi giá bán hiện nay của nó ở VN vào khỏang xấp xỉ 70.000 USD

 

Điểm qua sơ bộ 2 anh chiếu dưới là như vậy. Giờ thì thực sự bước vào bảng vàng của dân chơi với hình ảnh của con NISSAN Infiniti QX 56 với trị giá khỏang 2.5 tỷ VND. Chủ nhân hiện giờ của nó là 1 thanh niên chưa đến 30t vừa được "sang tên" từ bố anh- 1 đại gia có tiếng trên phố Ngô Quyền

 

Ngoài ra theo như tôi được biết thì ở HN cũng đã xuất hiện vài con Murano mà chủ nhân của nó cũng còn rất trẻ. Và đây là 1 trong những con mà tôi chộp được trên đường


 

Cao hơn Niz trong bảng xếp hạng đó là Ri. Ví dụ điển hình cho dòng xe là Camrry 2007 vừa ra lò được Trường BG - cậu cả của 1 đại gia trong làng ô tô xe máy vừa đăng kí cách đây ko lâu với 1 biển số xe cũng rất ấn tượng 29Y- XX68 !



  

Ngoài lề 1 chút, theo như làng ô tô đang kháo nhau thì Long BT, cậu út của đại gia X mới chỉ 25t , người được coi là sừng sỏ nhất từ xưa đến nay đang có ý định đem con Ferrari đầu tiên về VN khi đặt mua con Ferrari F430 Spider với giá khởi điểm là 340.000 USD (ko hiểu lúc về HN thì sẽ là bao nhiêu tiền) . Nhưng có lẽ số tiền đó chả đáng vào đâu khi anh được thừa kế từ bố anh 1 gia tài trị giá khỏang 30 triệu USD (bố mình cũng giàu thế có phải tốt ko )


Cùng thuộc Toyota nhưng mang 1 đẳng cấp cao hơn đó là Lexus. Và có lẽ giới dân chơi Hà Thành không còn xa lạ gì với con Lexus GS 430 mang biển số 29V –7759 khi chủ nhân của nó là thiếu gia nổi tiếng đất Hà Thành (chả có con xe nào xịn mà ko phải là xe của các "thiếu gia" cả

 

Phù, xin mấy con xe này đã thčm thì chớ , cộng với nói suốt từ nãy, mệt quá trời. Em gái nào thương tình thì rót cho cốc....Lọc Đá, uống lấy sức nói tiếp nào   

Giờ thì chúng ta bắt đầu bước vào phần cao trào của cuộc chơi khi đề cập tới 2 đại gia hàng đầu trong làng ô tô, không chỉ là ở VN mà còn là cả thế giới. Vâng, cứ theo như trình tự ban đầu thì chúng ta sẽ nói đến dòng xe Bi trước. Mở đầu là con Bi series 5


Vâng, và đứng đầu trong bảng tổng sắp là 1 "dân chơi" rất nổi tiếng từ đầu năm nay, ko chỉ với chiếc xe Mẹc 240 với biển số 6868 "huyền thoại" của mình mà tên của anh còn được giới dân chơi Hà Thành truyền tụng nhau về tài đánh bạc với việc 1.8 triệu USD đã đội nón ra đi, hay là những phi vụ ăn chơi thác lọan, chẳng hạn đánh Tá Lả có các em gái xinh đẹp ngồi bên cạnh, khi nào thua nhiều thì có thể "giải đen" ngay tại chỗ. Vâng, đó chính là BŮI TIẾN DŨNG - 1 huyền thoại của dân chơi đất Hà Thành

 


 

Vâng, chúng ta tạm kết thúc danh sách các xe nằm trong bảng vàng của dân chơi Vn lại. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu những con xe trên đã phải là nhất ở HN chưa? Câu hỏi sẽ được giải đáp ngay duới đây:


Đầu tiên là 1 trong 2 con Hummer "quái vật đường phố" mà bạn tôi chộp được tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học

 
Tiếp đến là chiếc  GT Corvette vừa được trình làng cách đây không lâu

 


 
Khủng hơn cả và cũng là người rinh giải thưởng "Dân chơi Hà Thành 2006 P5" chính là anh T..."còi" - 1 đại gia trong ngành xây dựng với tuổi đời còn rất trẻ (Đầu 4 đít bé tí chứ bao nhiêu đâu ) với con xe có 1 không 2 ở VN. Vâng xin giới thiệu đến các bạn, chiếc xe 1 thời Jame Bonds cũng từng đi


Aston Martin Vanquish


  
Theo ước tính sơ bộ thì giá trị của nó khỏang 7tỷ (tất nhiên là "lách thuế" ). Con xe này nếu quy ra thóc thì sẽ thế này - 7,000,000,000 : 2,500,000 (giá của một tấn thóc loại tốt) = 2.8 nghìn tấn thóc - 1 sào ruộng 1 năm chỉ được khoảng 0,4 tấn thóc (cả vốn lẫn lãi) => Cái xe này bằng số thóc thu hoạch trong 1 năm của 5000 sào ruộng (khoảng 180Ha). Còn để tương xứng với 1 chiếc xe như thế này, chủ nhân của nó cũng cần phải xài đồ hiệu sao cho tương xứng, có 2 trường hợp xảy ra: 1 là: - Điện thoại Tac X đời đầu - Sơ mi may 10 - Phông Hoàng Tấn - Bật lửa Cricket - Ví và thắt lưng cửa hàng Rừng thắt lưng biển ví phố Hàng cót - Bút bi Thiên Long - Giầy Thượng Đình - Dép Lào - Đồng hồ bán theo rổ - Quần May 11, 12 gì đó - Kính Lương Văn Can 2 là: - Điện thoại Vertu $50,000 - Sơ mi Just Cavalli - Phông Lascote - Bật lửa Dupont - Ví thắt lưng PierCardin - Bút Monte Blunt - Giầy Giorgio Armani - Dép Gucci - Đồng hồ Rolex - Quần D&G - Kính Rayban,... Vâng, rất hiển nhiên là chủ nhân của nó thuộc loại 2 (còn tác giả thì thuộc loại 1)



Vâng, đã nhắc đến xe cộ thì không thể không nói đến các tổ lái HN được. Hiện nay trong giới tổ lái thì gồm có những gương mặt nổi cộm như sau : Trung "tẩu", Thành "mông", Linh "phở", Cường "Liên Xô"... với các pha biểu diễn Núp Gió, Bó Vỉa, Bênh Đầu, Bênh Đít, Táng Lửa... nói chung là tất cả những gì có thể. Tuy nhiên tên tuổi của các tổ lái này chúng ta sẽ nói sau. Trước hết chúng ta xem qua vài hình ảnh về các con quái xế của tổ lái HN. Mở đầu là Chaly "chiến"


 
Tiếp đến là wave chiến và nouvo chiến

 
 
 
Còn đây là dư âm của bộ film "2 fast 2 furiou"

 

Nhân đây cũng buôn dưa lê với bà kon 1 chút. Vậy để trở thành 1 tổ lái có "số má" ở HN thì phải làm thế nào? Có lẽ câu trả lời xác đáng nhất đó là VỈA CẢM TỬ ! Dân chơi hà nội nếu là một tổ lái thực thụ không aii không aii không biết đến ba chữ Vỉa Cảm Tử.

Vỉa Cảm Tử nằm ở đâu trong đất hà thành? Câu trả lời là nằm giữa trung tâm của Thủ đô. Hồ gươm uốn lượn trăm khúc thì vẫn dành cho các tay tổ lái một khúc vỉa có một không hai : Đó là đoạn bó vỉa khúc cua ở Tháp bút gần đền Ngọc Sơn bó đúng vào nhà thuốc gia truyền Cứu Thế
Gọi là cảm tử vì nơi đây hàng trăm hàng nghìn các chiến sĩ mọi thế hệ mọi thòi đại đã phải phơi xác. Dân đua luôn chỉ tự hào ăn nhau chỉ cần ở đoạn đớp vỉa này. Hàng nghìn các xe phân khối lớn chay với tốc độ trên lít. Các tổ lái luôn muốn chứng tỏ cho mình sự quách tỉnh và ky thuật cao khi đến đoạn bó vỉa này. Nhìn thi đoạn đường này rộng vãi  đấy nhưng mọi cái Cụ Rùa đã thiết kế từ thời Đinh Lý Trần rồi các bố trẻ ạ. Không dễ xơi nhau đâu vỉa này đâu. Bó chửa và tông thẳng vào cửa Hiệu Cứu Thế là chuyện Phình Phường. Tốc độ cao cộng với hàng chục con xe lao như thiêu thân cùng tại một thời điểm các bạn thử nghĩ xem kỹ thuật [em xin lỗi, em là người chửi bậy] có thì phơi xác là cơm 4 bữa một ngày ngay "Thêm môt bữa trên nóc tủ".


Dưa lê, dưa chuột vậy là đủ rồi, giờ thì vài hình ảnh về các tổ lái HN

 



 
Còn đây là Bi Đúc- tổ lái duy nhất còn trung thành với Nhà Trắng. Vâng, có lẽ đến đây sẽ có nguười hỏi tôi là nhà trắng ở đâu? Xin thưa Nhà trắng là đoạn đường đôi từ dốc đê đến cổng khách sạn Kim Liên,chỗ có cái tòa nhà 8 tầng.

  
Để khép lại P5 sẽ là vài điều về Trung Tẩu và Thành Mông, 2 tổ lái hàng đầu hiện nay ở HN. Theo như tin tức vừa cập nhập thì rạng sáng ngày 21-8 khoảng gần 4 giờ sáng cả đoàn bắt đầu kéo sang Gia Lâm. Trung Tẩu ngồi sh đen đi 2 Duy Chč ngồi sau , còn Thành Mông Đi sh đỏ đi 3 Hà Miên ngồi sau còn ngồi giữa thì chịu. Ngay sau đó,Trung Tẩu đã khẳng định vị trí của mình bằng việc bốc 2 phát nào cũng 1 ga là thương đứng đi dài ngoằng. Còn Thành Mông thì sao? Bốc 3 cứ phải 2,3 ga mới lên được mà đi không dài bằng Trung Tẩu .

Sau khi bị Trung Tẩu phá giá Thành Mông lên biểu diễn quả bốc thượng chạm chắn bùn xuống đất. Vừa chạm xuống đất thì Thành Mông phải tì phanh đầu xuống luôn không đi được nữa Trung tẩu lên biểu diễn lại không chỉ chạm chắn bùn mà chạm xong vẫn tỳ phanh đi 1 đoạn kết quả là Thanh Mông bị Trung Tẩu phá giá 1 cach trên phân tuyệt đối.

Còn đây là clip bốc Dylan khác  của Trung Tẩu trên đê như là 1 bằng chứng đẳng cấp của anh !

http://www.youtube.com/v/-OBQfIkmmKY


saos@ngmo

Dân Chơi Hà Thành 2006 - Tập 6

Vậy là chúng ta đã trải qua được 5 phần của series về Dân Chơi Hà Thành 2006. Vâng, trong phần 5 chúng ta đã được chiêm ngưỡng các con xe đẹp nhất nhì Hà Thành cũng như các tổ lái hàng đầu hiện nay. Có lẽ chỉ nói về "nam thanh" thì có lẽ là không công bằng và rất thiếu sót với các "nữ tú" Hà Nội. Vâng, trong phần này tôi xin nói về các dân chơi thật sự, họ là những "cậu ấm, cô chiêu", con nhà khá giả với 1 điểm chung là họ tìm đến sàn nhảy, tìm đến rượu, tìm đến "nàng tiên nâu" đều xuất phát từ sự thiếu thốn tình cảm, thiếu sự quan tâm nơi bố mẹ, gia đình....


Ngồi trên cửa sổ phòng, mắt nhìn về 1 nơi xa xăm nào đó ngoài kia, H khẽ nói

"Anh cũng biết đấy, ông bà già em khá. Em hết lớp 12 là cũng hết nhiệm vụ, ở nhà phụ bà già. Em muốn gì được nấy, ông bà ý chả thčm hỏi 1 câu bao giờ".

Vâng, tiền bạc thì H ko thiếu, bồ thì có cả 1 tá thằng sẵn sàng xin chết. Sống thoải mái , tự do, đi ko ai hay, về chả ai biết nên cũng chả có gì bất ngờ khi Hà và những "cậu ấm cô chiêu" như mình tụ tập đàn đúm, nhậu nhẹt ...và tất nhiên là đôi khi có cả 1 bữa "ngủ thân mật" nữa....



"Mày sống thế ko thấy chán sao em?". Tôi hỏi Hà

Hà trả lời nói với giọng buồn buồn

"Biết sao được anh. Nếu như ông bà già em chịu khó để ý tới em 1 chút thì....mà thôi, cũng chả quan trọng gì nữa"

H từ từ quay lại hỏi tôi

"Anh có khình em ko?....Ở nhà chán lắm ý anh ạ"

Tôi im lặng không nói gì vì tôi hiểu cũng chính vì cái chán này mà H đã dần sa vào con đường hư hỏng khi mà ko có cái gì nữa mà cô không biết, từ rượu chč , lắc đến cả "quần hôn"....



Cuối cùng thì tôi cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng

"Thế bây giờ mày tính sao hả em?"

Hà bảo "Giờ thì cho vàng cũng chả dám anh ạ, vớ vẩn là sự nó tóm ngay. Gì thì gì, cũng phải giữ cái thể diện cho ông già. Với cả ko thể bị đánh đồng với mấy con choai choai đú bẩn, học đòi được anh ạ. Ngày xưa, thấy em mặc mát mẻ, lại hay ngồi uống 1 mình, bọn nó tưởng em là "hàng" nên ra gạ em. Có hôm em ném cả chai rượu vào mặt và chửi nó không ra gì cả...."

Trên đây là tâm sự của 1 cô chiêu, chúng ta sẽ gặp 1 cô chiêu khác cũng có hoàn cảnh tương tự.. Chắc hẳn các bạn còn nhớ trong vụ bắt 20 "dân bay" ở "Linh Chi" cách đây không lâu đều là các con nhà khá giả. Trong đó "nổi cộm" lên là Lan (86) ở Nguyễn Hữu Huân, là cháu gái của 1 thứ trưởng . Là con gái độc nhất trong 1 gia đình quyền thế, nên mặc dù đang ở Anh du học nhưng cô cũng bỏ về HN vì "nhớ đám bạn". Và "cái gì đến thì nó sẽ đến", việc Lan chơi thuốc lắc rồi bị "sự" tóm cũng là "kết cục tất yếu của huyện".



1 gương mặt khác là Long (86), bố là người có chức cao trong CA Hà Nội (hình như dân chơi sn 86 toàn con ông cháu cha thì phải ). Long cũng là "độc đinh" , nên được ông bà già nuông chiều từ bé, tiền nhiều như quân Nguyên nên việc Long "đánh bong" âu cũng là điều dễ hiểu. Hôm Long bị tóm, cu cậu còn định "tà lưa CA" bằng cách khai man địa chỉ nhà nhưng cuối cùng thì..."công cốc công cò". Biết tin thì bà già ngất lên ngất xuống, còn ông già Long chỉ biết thở dài vì đã quá nuông chiều thằng con duy nhất của mình...



Vâng, đó là những dân chơi thật sự, những cậu ấm cô chiêu, con ông cháu cha cả. Vậy còn những "choai choai đú bẩn" như Hà nói ở đầu bài thì sao? Cũng trong vụ Linh Chi thì có Thủy (87), "dạt" từ Quảng Ninh lên Hà Nội. Tuy ko giàu có nhưng Thủy biết cách kết bạn với những cậu ấm cô chiêu để có thể tham gia các phi vụ "thác lọan". Hôm bị bắt, Thủy chứng tỏ mình như 1 đàn chị thực thụ , khi vén mái tóc vàng và ngẩng cao đầu "kiêu hãnh" chứ không gục đầu xuống như các cô chiêu. Các bạn có thể chiêm ngưỡng hình ảnh của chị ở pic dưới đây



Có tuổi đời trẻ nhất trong số các "anh hung" bị úp ngày hôm đó là Quyên -15t,ở Thái Bình ra. Bố mẹ Quyên cũng là dân giang hồ, ra vào tù như cơm bữa nên việc có mặt Quyên ngày hôm đó cũng chả có gì là khó hiểu cả... Câu hỏi đặt ra ở đây? Khi bị CA úp thì các dân chơi sẽ nói gì? Hưng – giám đốc 1 công ty ở Nghệ An đã trả lời rất "ngây thơ" khi kể là mình đi chơi cùng bọn bạn vào đó, rồi bọn nó đưa cho chai Lavie cho Hưng uống, sau đó thì chỉ..."có Chúa mới hiểu điều gì xảy ra"...hay như 1 thiếu gia nói "Đua xe hay lắc cũng chỉ là 1 thú vui để tìm cảm giác lạ mà thôi (?)"



Vâng, với dân chơi thì có hàng trăm lý do để họ giải thích cho các cuộc chơi "vô tiền khoáng hậu" của mình....Còn bạn thì sao? Bạn cũng cần tìm đến cảm giác mạnh để chứng minh cái tôi của mình ko? Xin để các bạn tự trả lời câu hỏi này !

citizen

Anh ơi hình như còn nhiều ảnh hot lắm thì phải?hehe
Càng hi vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu!

shadow86

Híc ! Đọc xong mới thấy bọn trẻ bây giờ kinh thật anh nhẩy! Anh em Mình già cả rồi nên đọc song còn thấy sợ ! Ka ka
Tôi yêu những gì xung quanh tôi

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội