(http://img99.imageshack.us/img99/5065/d6b052e2527e4ddfba84a02fq3.jpg)
Thơ Haiku không vần luật - chỉ có 3 câu : ( nên : không quá 7 từ cho 1 câu )
. Câu 1 - nói cái suy nghỉ hay nhìn thấy qua quan sát
. Câu 2 - Nói cảm nhận ( lần 1 ) từ hình ảnh câu 1 trong bạn
. Câu 3 - Kết luận : Bằng cảm nhận ( lần 2 ) từ câu 1 hoặc cả 2 câu trên .
( khi họa thơ cần để tâm tỉnh lặng rồi bất ngờ viết ý - mộc mạc , đơn giản càng đẹp - đã có bài viết hướng dẩn về thơ Haiku bên mục Nguoiyeutho . Các bạn tham khảo thêm nhé . Chúc thành công ). Và bây giờ mời bạn đối nè :
Trăng và cỏ
Trắng đen luôn cứ chen
Lại đẹp !
Em thử nha, đề tài mới hấp dẫn, hì hì
Bông cỏ lau
Mềm mại dưới ánh trăng
Dịu dàng !
Đọc thử đoạn nầy xem :
Bông cỏ lau
Đuổi lướt níu ánh trăng
Cuộc sống !
Ta ngỡ ngàng
Nàng đã vội ra đi
Còn gì?
Đối lại Tâm câu thơ có hình xương rồng trên - lấy hình ảnh ở câu đầu .
Các bạn tiếp tục chú ý : Thơ Haiku đơn giản nhưng không dể - ta cứ tập dần dần cho quen . Khi diễn thơ hạn chế tính từ tối đa và câu 1 luôn mượn hình ảnh nhìn thấy bằng mắt thật , như cái cây -con kiến - lá vàng ..câu 2 cố gắng cảm nhận nó bằng hành động ..câu 3 ví nó vào gì đó theo bạn cho thật lắng sâu như một dạng triết lý . ( mượn được hình ảnh MÙA càng tuyệt )
Chơi tiếp nha - mời đối câu : ( căn bản tiết tấu đây : câu 5 - câu 7 - câu 5 )khi phổ thơ chỉ được bớt từ chứ không được thêm - mới hay .
(http://www.photo.vn/modules/coppermine/albums/userpics/15151/xuongrong13x18-b-web.jpg)
Cam gió nắng xương rồng
Vẫn những bông hoa màu chí thiện
Hãnh diện dưới ánh trăng
Soi mình dưới bóng nắng
Sương trắng có sá gì đây
Vẫn ngất ngây hương yêu
Quote from: Lovers_Again on 20/07/08, 22:25
Soi mình dưới bóng nắng
Sương trắng có sá gì đây
Vẫn ngất ngây hương yêu
Một lời yêu vừa nghe
Một bông hồng
Nở rồi tàn nhanh
Vượi lên mọi chông gai
Khoe sắc vàng rực rỡ
Vẫn nồng nàn chiều thu.
Quote from: ruzeCZ on 23/07/08, 17:56
Vượi lên mọi chông gai
Khoe sắc vàng rực rỡ
Vẫn nồng nàn chiều thu.
Mù trong sương trong gió
Hoa xương rồng đứng đó
Có màu của hạ xưa
Quote from: Lovers_Again on 23/07/08, 18:00
Mù trong sương trong gió
Hoa xương rồng đứng đó
Có màu của hạ xưa
Con ve chiều ngủ yên
Nhánh phượng già không còn run rẩy
Hoa xương rồng mới đẹp
Quote from: phantam085 on 23/07/08, 18:08
Quote from: Lovers_Again on 23/07/08, 18:00
Mù trong sương trong gió
Hoa xương rồng đứng đó
Có màu của hạ xưa
Con ve chiều ngủ yên
Nhánh phượng già không còn run rẩy
Hoa xương rồng mới đẹp
Có màu vàng màu đỏ
Có màu của tình yêu
Chiều thu Tiễn Hạ đi
Thu đến tình yêu đến
Thu đi tình vẫn còn
Yêu mãi đến ngàn thu
Quote from: Spirit on 25/07/08, 14:12
Thu đến tình yêu đến
Thu đi tình vẫn còn
Yêu mãi đến ngàn thu
Cô đợi bên lá vàng
Làm con yến hót mãi chiều nay
Tôi lo không dám bước !
Suối róc rách chiều thu
Cây nghiêng mình soi bóng
Cuộc tình nào đã xa...
Quote from: ruzeCZ on 25/07/08, 17:36
Suối róc rách chiều thu
Cây nghiêng mình soi bóng
Cuộc tình nào đã xa...
Ta nhìn lại thảm cỏ
Vàng vọt trong nổi nhớ cơn mưa
Em hôm qua ở đó !
Quote from: phantam085 on 25/07/08, 22:57
Ta nhìn lại thảm cỏ
Vàng vọt trong nổi nhớ cơn mưa
Em hôm qua ở đó !
Em hôm qua ở đó
Lặng mình trong những cơn gió và mưa
Niềm vui biết tìm đâu?
Quote from: tùng anh on 31/07/08, 12:50
Em hôm qua ở đó
Lặng mình trong những cơn gió và mưa
Niềm vui biết tìm đâu?
Chiều đang về cuối đồi
Gọi niềm vui mãi chuốt thêm sầu
Thu hay em ở lại ?
Nắng chiều cuối mùa hạ
Chớm thu về mát dịu hồn hoa
Ngẫm nghĩ về tình yêu.
Quote from: phantam085 on 01/08/08, 12:06
Chiều đang về cuối đồi
Gọi niềm vui mãi chuốt thêm sầu
Thu hay em ở lại ?
Bước trên xác lá vàng
Tiễn đưa mùa thu vào nỗi nhớ
Hay tiễn tình ly biệt?
Quote from: tùng anh on 09/08/08, 23:59
Bước trên xác lá vàng
Tiễn đưa mùa thu vào nỗi nhớ
Hay tiễn tình ly biệt?
Con bìm bịp réo chiều
Trải đều đầy ân huệ bên em
Tôi yên tâm trở về
Nắng thu đã chớm về
Lá vàng xưa đã rụng
Buồn cho một cuộc tình.
Quote from: ruzeCZ on 12/08/08, 16:50
Nắng thu đã chớm về
Lá vàng xưa đã rụng
Buồn cho một cuộc tình.
Cũng chẳng buồn lắm đâu !
Như cơn mưa đã lâu phải tạnh
Nhành sẽ nhú lá xanh
Quote from: phantam085 on 10/08/08, 11:38
Con bìm bịp réo chiều
Trải đều đầy ân huệ bên em
Tôi yên tâm trở về
Vạt nắng trên trảng cỏ
Mong manh - em chợt nhớ tình anh
Tình yêu như vạt nắng
Hạt sương thu trên lá
Như đọng lại trên khoé mắt ai
Khóc cho người ra đi.
Quote from: tùng anh on 13/08/08, 12:34
Vạt nắng trên trảng cỏ
Mong manh - em chợt nhớ tình anh
Tình yêu như vạt nắng
Vạt nắng in trên áo
Theo em - tìm trao ngọt ngào xa
Mặn môi ta gió biển
Quote from: ruzeCZ on 13/08/08, 18:20
Hạt sương thu trên lá
Như đọng lại trên khoé mắt ai
Khóc cho người ra đi.
Hoài niệm ấy làm gì ?
Khi buổi gần lại miết xô nhau
Khóc theo thu - vô vị
Quote from: phantam085 on 14/08/08, 00:19
Vạt nắng in trên áo
Theo em - tìm trao ngọt ngào xa
Mặn môi ta gió biển
Sóng xô bờ trắng xoá
Tình ta đó đã hoá hư vô
Do ai hay con tạo?
Quote from: tùng anh on 14/08/08, 00:55
Sóng xô bờ trắng xoá
Tình ta đó đã hoá hư vô
Do ai hay con tạo?
Nhân duyên trong trăng rằm
Đi qua rồi vụt mất hư hao
Mưa hạ là nhân chứng.
Quote from: phantam085 on 22/08/08, 10:26
Quote from: tùng anh on 14/08/08, 00:55
Sóng xô bờ trắng xoá
Tình ta đó đã hoá hư vô
Do ai hay con tạo?
Nhân duyên trong trăng rằm
Đi qua rồi vụt mất hư hao
Mưa hạ là nhân chứng.
Đưa tay anh vội hứng
Những giọt sầu nhân duyên
Tiền định là đau khổ
Quote from: phantam085 on 22/08/08, 10:26
Nhân duyên trong trăng rằm
Đi qua rồi vụt mất hư hao
Mưa hạ là nhân chứng.
Hạt mưa rơi trên má
Trôi hết những ưu hoài dĩ vãng
Trôi cả cuộc tình ta
Quote from: Lovers_Again on 22/08/08, 10:28
Quote from: phantam085 on 22/08/08, 10:26
Quote from: tùng anh on 14/08/08, 00:55
Sóng xô bờ trắng xoá
Tình ta đó đã hoá hư vô
Do ai hay con tạo?
Nhân duyên trong trăng rằm
Đi qua rồi vụt mất hư hao
Mưa hạ là nhân chứng.
Đưa tay anh vội hứng
Những giọt sầu nhân duyên
Tiền định là đau khổ
Tình ta như lá thu
Vội vã mang một màu ly biệt
Khổ đau chẳng riêng ai.
Quote from: ruzeCZ on 25/08/08, 03:28
Tình ta như lá thu
Vội vã mang một màu ly biệt
Khổ đau chẳng riêng ai.
Đêm nghe tiếng mái chèo
Tiếng côn trùng miết réo hư không
Lo ngày mai là : Đông !
Quote from: phantam085 on 25/08/08, 10:28
Quote from: ruzeCZ on 25/08/08, 03:28
Tình ta như lá thu
Vội vã mang một màu ly biệt
Khổ đau chẳng riêng ai.
Đêm nghe tiếng mái chèo
Tiếng côn trùng miết réo hư không
Lo ngày mai là : Đông !
Màu hồng không còn nữa
Trời bỗng đổ những cơn mưa mùa
Thu vẫn còn nhau đó
Mưa thu rơi lặng lẽ
Đậu trên lá vàng tìm dĩ vãng
Cuộc tình không còn xanh.
ĐÊM
Đêm lao xao
Tiếng mưa rơi
Rì rào rì rào
Cô gái trẻ
Hát rong
Ôm gối ngồi đàn
Đêm lao xao
Tiếng côn trùng
Rả rích kêu
Đứa trẻ mồ côi
Lặng khóc đứng nhìn
Nhớ mẹ,nhớ cha
Trên mái nhà
Con thạch sùng tắc lưỡi
Kiếp ngưởi mong manh.
LÊ CHI ANH
Quote from: ruzeCZ on 28/08/08, 00:09
Mưa thu rơi lặng lẽ
Đậu trên lá vàng tìm dĩ vãng
Cuộc tình không còn xanh.
Em ơi ! Lá mỏng mảnh
Đang vàng nhí nhảnh giận dỗi Thu
Làm tình ta rụng vội !
Quote from: chianhltt on 02/09/08, 23:08
ĐÊM
Đêm lao xao
Tiếng mưa rơi
Rì rào rì rào
Cô gái trẻ
Hát rong
Ôm gối ngồi đàn
Đêm lao xao
Tiếng côn trùng
Rả rích kêu
Đứa trẻ mồ côi
Lặng khóc đứng nhìn
Nhớ mẹ,nhớ cha
Trên mái nhà
Con thạch sùng tắc lưỡi
Kiếp ngưởi mong manh.
LÊ CHI ANH
Đêm cô gái thì thầm
Những bàng hoàng nỗi vắng không trăng
Làm mùa Thu hóa trắng
Đêm âm thầm
Nhớ Phan Tâm
Khóc âm thầm
(é ui ....hehe... :lick:.)
Quote from: chianhltt on 28/07/09, 11:21
Đêm âm thầm
Nhớ Phan Tâm
Khóc âm thầm
Hong biết làm sao đối luôn nè trời - Cảm ơn nỗi nhớ .. hiiii