Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Topic started by: nothing on 14/03/07, 11:38 Return to Full Version

Title:
Post by: nothing on 14/03/07, 11:38
Lật qua lật lại từng chiếc lá
Này lá xanh chọn hướng để xa cành
Em nghĩ...chính rồi em cũng thế!
Chọn ngày gió nổi để xa anh..

Đừng thề nguyền mình sẽ yêu thương mãi mãi.Không một ai dám chắc là tình yêu không thay đổi.
Title: Re: Chiếc lá
Post by: nothing on 21/07/07, 15:15
Khi anh bên em
sao trên trời là hoa
hoa dưới đất là sao
Khi anh xa em
sao trên trời là nước mắt
hoa dưới đất là sao rơi...


Có chiếc lá rơi ngược chiều gió thổi
Mềm như em và xao xác như em.
Title: Re: Lá
Post by: saos@ngmo on 21/07/07, 16:16
nếu là saosangmo thì:

Chiếc lá em ngược chiều cơn gió thổi
Mềm như em và da diết như ai.

Title: Re: Lá
Post by: hoatim on 21/07/07, 22:38
  nếu là hoatim thí phài là như này.

có chiếc lá ngược chiều gió thổi
mền như em và tha thiết như em
Title: Re: Lá
Post by: nothing on 22/07/07, 13:50
Em tìm kiếm một trò đùa nghiệt ngã
Nước mắt rơi trong nỗi nhớ khôn cùng
Em từ chối biết bao cơ hội
Để một lần...nghe lời đó từ anh
(Miệng cười nói nhưng tâm hồn em chết lặng
Còn anh sao cười nói vẫn vô tình...)
Em tức tưởi chạy trong đời không kịp thở
Con đường lá bay đời mù mịt khôn cùng
Em thôi chẳng bao giờ mơ ước nữa
Để một lần...nghe lời đó từ anh
Title: Re: Lá
Post by: saos@ngmo on 22/07/07, 14:04
Nothing làm anh nhớ tới 1 tứ thơ của Nguyễn Bính
Từ buổi về đây sầu lại sầu
Người xa vời quá, ai thương đâu
Tôi đi ngửa mặt trên hè phố
Xem những cành cây nó cưới nhau

Anh chưa bao giờ nghĩ nothing lại có cái nhìn sầu đời trìu mến như thế đâu nhé!
Title: Re: Lá
Post by: QUANGKHAI on 22/07/07, 15:13
Thay lá


Đã lâu rồi
Anh chẳng nhìn em
Như cái thủa ấy nữa
Sao lại thế ?
Người ơi, sao lại thế ?
Cây bàng cũ đã bao mùa đổi lá
Búp lại xanh ngơ ngác thuở ban đầu
Hãy chớp mắt nhìn nhau
Cho mùa lá rụng
Để cái nhín lên búp tơ non
Mơn mởn chồi xanh lên cành cổ thụ

Anh sẽ lại thấy em
Như thuở ban đầu ấy
Hãy chớp mắt đi em
Cho cái nhìn thay lá
 

LTN
Title: Re: Lá
Post by: nothing on 23/07/07, 10:44
cho mình....


Hãy cứ nếm đi, men rượu tràn ly
Bởi cuộc sống có những điều phải nếm
Mặn, ngọt, chua, cay như một bài trắc nghiệm
Hãy thử cho mình đâu là đúng, là sai

Hãy thức đi cùng với đêm dài
Mà suy nghĩ với thời gian vô tận
Mà trăn trở với kiếp người lận đận
Trăm năm qua rồi sỏi đá lặng câm

Hãy khóc đi, dù một phút âm thầm
Cho những khổ đau đong bằng nước mắt
Cho những biệt ly, tủi hờn, chia cắt
Cho những ai không còn khóc lâu rồi

Hãy cười đi dù một chút trên môi
Cho những niềm vui khóc không thành tiếng
Cho những con sông được trở về với biển
Cho những người yêu tìm đến cùng nhau

Hãy yêu đi như thuở ban đầu
Trái tim nhỏ còn trinh nguyên vụng dại
Như đứa con trai yêu nàng con gái
Một túp lều tranh, hai trái tim vàng

Hãy ghét đi, những lừa lọc dối gian
Những trắng hóa đen, những vàng sợ lửa
Những giá trị không còn chân giá nữa
Những kẻ huyênh hoang chỉ biết riêng mình

Hãy nói những lời hay hơn phút lặng thinh
Dẫu chỉ một phút vô tình lỡ miệng
Đừng như bia đá kia nghìn năm im tiếng
Nên ngàn đời sau ai biết ai hay

Hãy khoan nặng lời trách những người say
Có những cái say vô cùng dễ mến
Có những trái tim mải mê chân - thiện
Có những tâm hồn say nhạc, say thơ

Hãy thử cho mình một chút mộng mơ
Đội đá vá trời, rời non lấp biển
Hãy mơ mộng như chim trời bay liệng
Hãy khao khát và ước vọng cho đời

Hãy sống chân tình hỡi những con người
Không tỉnh, không say, không cười, không khóc
Không ghét, không yêu, không màng giả thật
Đứng khoanh tay hờ hững bên đời

....khác gì cọng cỏ đang trôi....
Title: Re: Lá
Post by: QUANGKHAI on 23/07/07, 16:56
chồi biếc


Dưới hai hàng cây
Tay ấm trong tay
Cùng anh sóng bước
Nắng đùa mái tóc
Chồi biếc trên cây
Lá vàng bay bay
Như ngàn cánh bướm

(Lá vàng rụng xuống
Cho đất thêm màu
Có mất đi đâu
Nhựa lên chồi biếc)

Này anh, em biết
Rồi sẽ có ngày
Dưới hàng cây đây
Ta không còn bước
Như người lính gác
Đã hết phiên mình
Như lá vàng rụng
Cho chồi thêm xanh

Và đời mai sau
Trên đường này nhỉ
Những đôi tri kỷ
Sóng bước qua đây
Lá vàng vẫn bay
Chồi non lại biếc

XQ
Title: Re: Lá
Post by: nothing on 24/07/07, 16:32
Em biết gọi anh như thế nào nhỉ
Là bạn?
Là anh?
Hay là gì khác?
Và trong anh...Trời ơi em không biết
Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
Để không ai khổ tâm không ai thấy mình có lỗi
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu!

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...
Title: Re: Lá
Post by: hoatim on 24/07/07, 21:12


kiếp sau xin làm lá
một đời một năm trôi
không buồn đau khắc khoải
không đợi chờ không thôi

kiếp sau mong là lá
xuân nở một nụ chồi
lớn theo cùng mùa hạ
thu về chẳng đơn côi

kiếp sau và sau nữa
chỉ làm lá cây thôi
đổi thay và lịm chết
một đời một năm trôi
Title: Re: Lá
Post by: nothing on 25/07/07, 14:02
A cứ yêu người nào A yêu nhất
Cứ mặc E yêu thầm bóng A thôi
Chỉ tình E mồ côi là đủ
Chỉ mong A trọn vẹn với người

E cũng hờn giận, cũng cô đơn
Cũng ghen ghét người A yêu lắm chứ
E chẳng cần một trái tim chia nửa
Thà một mình A trọn vẹn trong E

Có thể rồi E cũng có tình yêu
Hình bóng A không còn trong E nữa
Khi cuộc tình trong A không đỏ lửa
E chẳng thể nào ôm một trái tim câm
Title: Re: Lá
Post by: QUANGKHAI on 25/07/07, 15:19
Để người khác không bắt em phải kể
Cái tốt về anh hay tất cả nhưng gì
Đã bắt anh yêu em như thế
Em hay nhớ sau nay, khi anh chết quên đi

Quên tất cả vì anh không đáng gọi
Không đáng em yêu, anh chẳng muồn vô tình
Vì lòng tốt em thành người nói dối
Khi kể những điều không có thật về anh

Và mãi mãi để tình em chân thật
Để em không xấu hổ bao giờ
Em cứ mặc tên anh chôn dưới đất
Với xác không hồn, chôn vĩnh viễn trong thơ .


TBT
Title: Re: Lá
Post by: nothing on 25/07/07, 17:14
 :band: :detective: hay....hay....
Title: Re: Lá
Post by: QUANGKHAI on 26/07/07, 15:39
khi đôi ta chia tay
[/b]

xưa đôi ta chia tay
trong lệ trào thầm lặng
nửa bầu tim nứt dạn
cách biệt bao năm dài

má ta lạnh tái tê
lạnh hơn khi em hôn
ngỡ đâu điềm đó báo
hôm nay ly tan buồn

yêu nhau trong âm thầm
giờ đây ta khổ đau
lừa lòng ta chunh thuỷ
tình ta em quên mau

sao bao năm cách biệt
vì còn gặp lại nhau
lấy gì mừng hội ngộ
thầm lặng lệ tuôn trào !
[/i]

TGT
Title: Re: Lá
Post by: Khach tinh yeu on 27/07/07, 07:56
Cây không buồn sao cây rung lá
Đá không buồn sao đá phủ rêu xanh

Title: Re: Lá
Post by: nothing on 27/07/07, 15:31
Rồi một ngày em bỗng chợt nhận ra
Không nhớ anh nhiều như em hằng nghĩ
Không còn mộng mơ, không còn thi vị
Bởi cuộc đời hạnh phúc quá mong manh...

Đã đôi lúc em chợt nghĩ đến anh
Và nghĩ đến những ngày xưa cũ
Chợt một thoáng mắt em buồn tư lự
Em hiểu rằng em chẳng thể yêu anh...

Ở bên anh, em hiểu lá màu xanh
Khi xa anh, em nhủ lòng...lá úa
Đi bên anh trái tim hồng nhảy múa
Nhưng xa rồi tim lại hóa bình yên...

Rồi một ngày em cũng chợt nhận ra
Mình là kẻ mang trái tim hóa đá
Một trái tim mang sức nặng tàn phá
Hủy hoại tâm hồn qua những thương yêu...
Title: Re: Lá
Post by: QUANGKHAI on 27/07/07, 16:28
một chàng trai rất yêu nàng
mà nàng lại đã mơ màng bóng ai
người mà nắng đắm nàng say
đã yêu người khác chờ ngày kết duyên

với bao bội bực ưu phiền
nàng đành cưới kẻ đẩu tiên yêu nàng
và người kia đã phụ nàng
chàng trai thấy thế ruột gan rồi bời

một câu chuyện cũ xưa rồi
mà như vẫn mới giữua đời trần gian
ai qua nỗi ấy một lần
trái tim ắt phải một lần nát tan


Title: Re: Lá
Post by: nothing on 28/07/07, 15:09
Nếu anh đi bên phải
Đường đời chắc gặp em
Anh lại đi bên trái
Mỗi ngày một xa thêm

Nếu anh đi bên trái
Đường đời chắc gặp em
Anh lại đi bên phải
Mỗi ngày một xa thêm

....
Title: Re: Lá
Post by: QUANGKHAI on 30/07/07, 14:30
Không muốn yêu, sao em tàn nhẫn thế
để mùa xuân buồn tẻ thấy không em
em nghe chăng trong tiếng hót lời chim
trong thầm lặng âm u rừng than thở

không tình yêu còn đâu là tiện nữ
bởi tình yêu là sắc đẹp trần gian
có vầng dương, trời xanh biếc màu lam
vầng dương khuất đời tối tăm ủ rũ

rồi đến lúc tự em gây tàn úa
nếu không suy xét xử sự biết điều
chim hót rằng chung ta phải biết yêu
vì không có lời ca nào khác nữa


V-HG
Title: Re: Lá
Post by: Khach tinh yeu on 31/07/07, 11:15
Quote from: nothing on 28/07/07, 15:09
Nếu anh đi bên phải
Đường đời chắc gặp em
Anh lại đi bên trái
Mỗi ngày một xa thêm

Nếu anh đi bên trái
Đường đời chắc gặp em
Anh lại đi bên phải
Mỗi ngày một xa thêm

....

Em biết đó là một ngày sẽ đến
Ngày ta đi về hai hướng ngược nhau
Title: Re: Lá
Post by: nothing on 09/08/07, 10:49
Hôm nọ rơi nặng như đá
giữa phố xá đông người
Hôm đó nghe lòng tức tưởi
như cổ người treo trong đêm
Hôm kia đang ngủ êm đềm
trên bậc thềm nghe lá rơi thảng thốt

Hôm qua nghe mưa mái dột
trong cao ốc xa hoa
Hôm trước nghe ta ướt nhòa
buổi sáng hoa ngập tràn nắng
Hôm bữa nghe ta trống vắng
rối loằng ngoằng những sợi tương tư

Hôm rồi muốn được vô tư
cười mà tự nhiên méo
Hôm ấy thấy ta nghèo
bước mà cheo leo phố thị
Hôm nào tưởng còn mộng mị
chẳng bận nghĩ suy giữa thật đời




Hôm nay sao thấy chơi vơi
chợ trời đông đúc nghe lòng đa đoan



_ "đa đoan là vì cả tin" _  
Title: Re: Lá
Post by: QUANGKHAI on 10/08/07, 09:23
chiếc lá như đôi môi
giữa khoảng trời xanh biếc
trong ánh sáng ban mai
hai người yêu tiễn biệt

chiếc lá rơi không tiếng
hai người yêu hai nơi
chẳng nghĩ về chiếc lá
in dấu môi lên trời

chiếc lá khô gió cuốn
hai người yêu mãi xa
một chiều tôi ngược gió
nhặt chiếc hôn bất ngờ


NXT
Title: Re: Lá
Post by: QUANGKHAI on 14/08/07, 20:39
Cây đời mãi mãi xanh tươi
Xuân Diệu

Mọi lí thuyết đều màu xám
Và cây đời vĩnh viễn xanh tươi
(Câu của Goethe)


Vĩnh viễn chim ca, vĩnh viễn nắng cười
Vĩnh viễn anh yêu em, như yêu sự thật
Và cây đời mãi mãi xanh tươi
Mãi mãi em ơi
Cây đời trĩu trái
Gió trong lá mùa thu rồi trở lại
Rì rào đôi ta tình ái muôn đời
Trong mắt đen em mãi mãi ánh trời
Ngời qua một sợi tóc buông rũ trán
Mãi mãi môi em nhuỵ đời vô hạn
Và cây đời ôi! Xán lạn xanh tươi   

Title: Re: Lá
Post by: QUANGKHAI on 16/08/07, 11:06
NHƯ LÁ

Nhìn lá
Cứ ngờ là lá ngọt
Bởi lá tơ non mơn mởn quá chừng
Lá tươi thắm xua mùa đông rét buốt
Hỡi chiếc hôn em có như lá không?

Tôi đi giữa mùa non
Sững sờ trong bao dáng lá

Nhớ ai
Tôi gửi nụ hôn lên trời

Con người không có tình yêu
Như trái đất này không có lá
Là hơi thở đất đai không thể thiếu
Lá dịu dàng sâu thẳm của tôi ơi!

Nếu vẽ được chiếc hôn ở dưới ánh trời
Tôi sẽ vẽ chiếc hôn như lá.

 LTMD
Title:
Post by: nothing on 22/01/08, 10:25
Cô đơn rồi lại cô đơn
Thơ buồn em viết...trách hờn ai đây!?
Anh giờ đang ở chân mây
Phải chi đừng gặp...gỡ buồn tim yêu
Lòng em mưa vất vả tuôn
Nhớ anh từng phút lệ buồn trong tim
Mắt ai từng ánh dịu êm
Ru em vào những đêm mơ diệu kỳ
Tiếng ai cứ mãi thầm thì
Bên tai nghe ấm chắc vì... em yêu...

Có chăng là giấc chiêm bao
Nên khi tỉnh giấc...nơi nào anh đi?
Tình mình nặng nỗi sầu bi
Lá xanh héo rũ...cũng vì...yêu anh!
Title: Re: Lá
Post by: Lovers_Again on 22/01/08, 23:13
Ta lặng thing trong cõi riêng mình
Gom góp những niễm vui nhỏ nhỏ
Trong vô vàn cái khốn khó đời thường
Ta gượng cười trước những đau thương
Của cuộc tình tưởng chừng như đã chết
Rồi.......... Thẫn thờ
Ở đâu đó làn gió xa ùa tới
Xua lá rụng...rụng chiếc lá cuối cùng
Ta cứ nhìn chiếc lá xoay xoay mãi
Và.......Rơi rụng bên cạnh nửa hồn đau
Ta nhặt lên lặng thầm ta nhớ
Đã có lần ta nhặt lá tặng thơ em
Lá vẫn còn ép nguyên trong vở cũ
Thơ vẫn còn như mới hôm qua
Vậy mà.......Người nay đã đi xa....




Title: Re: Lá
Post by: nothing on 16/03/08, 10:15
Thuyền hoa kia đã rời xa bỏ bến
Sao em còn nước mắt đọng quanh mi
Cuộc đời ơi! Em đã lầm lỗi những gì ?
Hay chỉ vì... ra đi... ko ở lại!?
Title: Re: Lá
Post by: Lovers_Again on 16/03/08, 10:34
Nước mắt ơi đừng lăn dài nữa
Đừng làm ướt mi ngài em tôi
Những khoảnh khắc cũng đã xa rồi
Hoa sẽ cười bên mùa xuân phơi phới
 
Title: Re: Lá
Post by: nothing on 18/03/08, 14:10
Khi mà anh nói chia tay
Là khi em nhận đủ đầy tình anh
Cũng như chiếc lá xa cành
Tình anh là vậy, ta đành biệt ly
Xa nhau còn gặp nỗi gì
Cũng vì chữ nghĩa nên đành xã giao
Nửa đêm cơn gió thét gào
Yêu nhau là vậy... sao đành phụ nhau???
Title: Re: Lá
Post by: Lovers_Again on 27/08/08, 19:00
Lá rơi đầy trên cát
Đón một buổi thu sang
Gió lại se lại lạnh
Sao nhói lòng nhớ mong

Ngày em đi thu đến
Thoảng hương trầm thắp lên
Khóc gì nữa tình nhỉ
Chôn vùi rồi ước mơ

Có một buổi chiều thơ
Hai bàn chân nhỏ bé
In hằn lên cát trắng
Biển vỗ về dấu yêu

Để chiều nay anh đến
Dấu chân hằn lẻ loi
Lá vẫn rơi lên cát
Nhưng cũng chỉ mình thôi

Viết tặng 1 người nhưng lại muốn gửi ở đây. Những chiếc lá đầu thu đã bay mình cũng đã xa nhau vào những ngày đâu thu này.  :bawling: