Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Topic started by: tùng anh on 14/08/08, 19:31 Return to Full Version

Title: Con trai - con gái
Post by: tùng anh on 14/08/08, 19:31
    Con trai - con gái

    AT - Con gái nhiều cảm xúc
    nên thường thích làm thơ

    để con trai ngẩn ngơ
    đọc hoài mà không hiểu
    con gái thường nhõng nhẽo
    bắt con trai bao chè
    lại chẳng muốn đạp xe
    bắt con trai phải chở
    con gái hay mắc cỡ
    khi chợt gặp con trai
    giả vờ giống như nai
    ngây thơ hệt như... báo
    con gái hay tự ái
    con trai phải dỗ dành
    nếu con trai ra oai
    tức thì con gái khóc
    con trai thì nói dối
    con gái chẳng thèm nghe
    nhưng con trai lặng thinh
    tức thì con gái hỏi
    ôi! thật là rắc rối
    con gái và con trai.

ĐÀO DUY TÀI