Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Kiều Trang

#1
Tài Hoa Thi / Re: Xuân hồng
18/03/08, 14:27
Còn gì đâu nửa mà giử lấy
Tất cả giờ đây đã hư không
Tuổi xuân hoa mộng giờ phai úa
Héo hắt tủi sầu giữa gió mưa

Cuộc tình nhân ái của ngày xưa
Cũng chỉ còn trong nỗi nhớ thừa
Người xưa xa vắng còn đâu nửa ...
Sầu nhớ đong đầy chửa nguôi ngoai
#2
Vấn Vương

Tình đã lỡ sao còn nhiều nhung nhớ
Giọt lệ buồn rơi theo sợi tơ vương
Đông về cho tuyết trắng trãi đường
Niềm thương giá lạnh dư hương chạnh lòng

Bến sông tương bóng trăng đơn lẽ
Đã mấy lần đông không thấy xuân về
Trời hoang mây lãng tái tê
Lá hoa rủ rơi bên lề thời gian

Ước hẹn ngày xưa phủ phàng dang dỡ
Biết trách hờn ai khi cách trở duyên
Thuyền đã lở neo bến nước ưu phiền
Tình thơ ướp lệ trĩu niềm sầu tư...!

#3
Quote from: phantam085 on 06/01/08, 13:36
Thơ Kiều Trang

Đêm đêm tôi nhắm giọt sầu
Khóc thương cho cuộc tình đầu vỡ tan
Người xa ...xa đến ngút ngàn
Nơi đây tôi mãi lệ tràn vì thương


Đáp

Em ơi ! Trong gió vẩn hương
Vẩn vương đôi mắt vẩn chườm ước mơ
Lổi là bảo lốc ngàn thơ
Cuốn Thu rơi tắp đắp hờn tình ta

Ước hẹn ngày nay bổng xa xưa
Chỉ còn lại đây chcú hương thừa
Kỉ niệm ban đầu thành truyện cổ
Xa xôi diệu vợi trong gió mưa

Tôi vẩn chờ ai trên bến tương
Góp những giọt nhớ kết mộng thường
Nhắn gió gởi mây muôn ngàn lối
Hãy đưa dùm tôi nỗi vấn vương !
#4
Quote from: phantam085 on 03/01/08, 11:16
Tôi đã gặp em ở nơi đây
Và hương vẫn thoảng những mùi ngây
Của ngày xưa cũ hoài nhung nhớ
Bây giờ góp nhặt đếm sầu đầy

Nổi Sầu Ư....! Muội cũng có nửa nè ...Huynh Tâm ....hiz

Đêm đêm tôi nhắm giọt sầu
Khóc thương cho cuộc tình đầu vỡ tan
Người xa ...xa đến ngút ngàn
Nơi đây tôi mãi lệ tràn vì thương

( chú thích : Mod hiệu chỉnh màu chữ - nguyên tác không thay đổi )
#5
Quote from: phantam085 on 07/11/07, 00:16
Có phãi ánh trăng khóc
Bởi nghìn Thu rã rời
Có phãi những tuyệt vời
Luôn nhuộm trắng yêu đương

Có phãi là sầu vương
Nên tóc buồn hóa bạc
Có phãi mưa nặng hạt
Đã làm nhạt cuộc tình...

Có phãi chuyện chúng mình
Theo dòng mây trôi mãi
Có phãi em ngần ngại
Khi hoa ướm hôn nhân

Chiều cũng thế buân khuân
Chia đôi ta hai ngã
Có phãi trong tất cã
Chọn xin lổi  : Để xa ..

Để xa ..............................................................


Có phải anh đã nói
Trọn đời chỉ yêu em
Dù cay đắng sầu len
Tình anh không thay đổi

Vậy mà trong một tối
Anh phủ phàng nói ra
Trong tim anh nay đã
Có người ta khác rồi

Em nghe mà đau nhói
Con tim như nát bời
Bao vạn nổi sầu vơi
Bổng ập về một tối

Rồi lòng em tự hỏi
Có phải... bởi cao xanh
Đã không ban phước lành
Nên anh đã xa em .....xa em !!!
#6
Quote from: phantam085 on 14/10/07, 11:54


Đáp

Đắng cay tôi gói nơi nầy
Đọa đầy tôi đã giữ vàng giúp Thu
Để ngủ mộng với thơ ru
Với Đông tuyết đổ với Xuân quạnh buồn



Giữ chi anh những đắng cay
Để theo năm tháng đọa đày phãi mang
Thu sang tức lá phãi vàng
Tội chi anh phãi dã tràng công lao
#7
Tài Hoa Thi / Re: TRẢ ANH
15/10/07, 07:44
Quote from: phantam085 on 14/10/07, 16:33

Đáp

Tôi nhặt những mảnh vỡ
Để chạm lên vần thơ
Để gói lấy giấc mơ
Để rạch vào tim nát

Tôi buồn theo ngơ ngát
Để hỏi một màu nguyên
Trong một vạn chữ duyên
Sao lên tôi - gục chết .

Tình yêu là bể khổ
Trong biển cả đời người
Mấy ai được vui tươi
Khi vương vào tình ái

Dù tình nồng vẫn phãi
Có lúc nói chia tay
Xin hết dzạ khuyên ai
Chớ ôm hoài nỗi khỗ ...
#8
Quote from: Nhị Thiếu Gia on 14/10/07, 15:48
Nhớ nhau nhớ đến kiếp sau
Nhớ nhau không để cho nhau một lời
Dù là cay đắng cuộc đời
Hay là mật ngọt để rồi chia ly




Cũng vì hai chữ " Tình Yêu "
Đời người ngắn ngũi buồn nhiều hơn vui
Bao lần dzạ muốn quên đi
Nhưng rồi cũng phãi luyến thương vì Tình
#9
Quote from: phantam085 on 14/10/07, 16:04


Đáp

Em ơi ! Ngày ấy tuyệt vời
Anh đâu hay biết mưa trời xô tan
Dù che chắn vẩn lở làng
Ngở ngàng ân hận lệ tràn my em

Thì thôi anh nhé thế là thôi
Em xin gạt lệ gọi là cố nhân
Từ nay đôi ngã đường trần
Luyến thương cũng chỉ thêm ngần đớn đau

Ngày nào hai đứa bên nhau
Bây giờ phai nhạt muôn màu ái ân
Ai xuôi chi cảnh ly phân
Người đây kẽ đấy hồng trần ly tan
#10
Các bạn à ...cùng là người sống xa quê với nhau ..nên thông cãm và giúp đở lẩn nhau mới đúng chứ ...sao lại vào đây cãi vã như thế này nhỉ ...những câu nói : 미친놈
và ....새끼야 ....hai câu nói này không dùng để các bạn nói trong này đâu ...xin hãy phát ngôn thận trong một chút sẽ tốt hơn đấy các bạn ...người ta thường có câu :
" Lời nói không mất tiền mua ,lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau "...hy vọng các bạn sẽ làm hòa với nhau ..và cùng nhau cùng học ngôn ngữ hàn nhé ..thân ái chào ...chúc mọi người luôn vui vẻ ..
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội