Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - noinhusaochoi_135

#11
 :banghead:  những người quá lo lắng có lẽ lên làm vậy đó. Để họ cảm thấy rằng những suy nghĩ lo lắng thái quá tác hại sao chứ. Trên đời còn rất nhiều người dường như cái chết ngay trước mắt mà họ vẫn tỏ ra là người vui vẻ yêu đời, cuộc sống này còn nhiều điều thú vị lắm tại sao fải sợ ông thần chết chứ nhỉ. Chổi không nhớ rõ là của nhà bác học nào nữa nhưng câu nói là như vầy nè: nếu ông trời quyết định tôi phải ra đi thì tôi sẽ thu xếp mọi việc để đi. Nếu chúng ta đang sống hãy để những lo lắng của công việc, học tập, gia đình qua một bên để tự tìm cho mình một khoảng thời gian suy nghĩ cho bản thân và tận hưởng những niềm vui.
#12
 ::) anh nói vậy em tò mò chút đc ko anh/ thế anh đã từng là "chàng ngốc" như vậy rùi sao anh ?
#13
 :P yes, zi vu. Hoàn toàn chính xác ạ. Em nói tới tình yêu sét đánh để nói rằng ánh mắt thực sự có sức mạnh. Còn tình yêu vĩnh cửu thì luôn sống luôn tồn tại và mãi mãi là như vậy.
Bạn có thể mất 1 phút để quen một người, 1 ngày để quen một ngời nhưng bạn sẽ mất cả đời để quên một người
#14
Quote from: QUANGKHAI on 21/08/07, 19:36
sao chổi ơi anh hơi ít tuổi nên anh nhiều lúc vẫn e dè ko dám nói thật lòng mình
:bawling: :bawling: :bawling:
Ui trùi ui, anh mà ít tuổi thì em còn ít hơn nữa ah. Nhưng em thì có thể nói ra đó anh ạ, em ko nghĩ là em có thể dấu mọi người được anh ạ, hì. Những điều không nói ra thực có một lực rất mạnh anh Khải, nó chiếm suy nghĩ của ta nhiều hơn và chỉ giảm đi khi ta nói ra những điều từ trái tim mình thôi. Em rất tin vào câu nói hãy làm như trái tim ta mách bảo.  :bb: Cố lên anh ơi
#15
 :( nhưng anh ơi nỗi đau nè có đáng không anh ơi? lẽ ra người đó đã có thể chia sẻ cùng cô gái đáng thương đó những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Nhưng em có thêm minh chứng cho câu nói: tình yêu là cho mà không đòi hỏi nhận. Em đồng ý với anh "phải biết một lần đau mới thấm thía"
#16
 ::) lại một câu chuyện tình cảm động. Nhưng nó cho ta 1 bài  học đó là đừng có dấu kín lòng mình, hãy thể hiện tình cảm cho người mình yêu biết dù người đó có yêu bạn hay không - buồn nhất đó là không nói được với người mình yêu rằng mình yêu họ biết nhường nào. Bạn trẻ ngày nay ko vậy đúng ko nhỉ? Hãy tự tin lên các bạn nhé, tình yêu nó là vậy đó đừng để nó trôi mất, có thể người ta cũng đang đợi bạn ngỏ lời trước đó hãy thể hiện nào  :wub:
#17
 :wub: tình yêu bằng ánh mắt rất hay đó ạ. Em thấy đúng mà chả thế người ta nói tình yêu sét đánh vẫn còn đó thui.
#18
 :( chàng trai này thật là ngốc ah. Tại sao lại không thấy được niềm hạnh phúc ngay trước mặt mình nhỉ? Thật đáng thương cho người con gái đó. :bawling:
#19
tình người thiệt cao đẹp wa. Liệu bạn ở hoàn cảnh đó bạn có làm được như người cha kia không?
#20
 :( tại sao lại ko có lý do cho cuộc chia tay đó nhỉ. Tại sao cô gái lại ko nói lý do gì mà lại ra đi chia tay với những ký ức tuyệt vời đó. Em đặt câu hỏi có ai trả lời giúp ko ạ?
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội