Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Tài Hoa Thi => Topic started by: Phan Tâm on 13/02/08, 00:15 Return to Full Version

Title: Xuân hồng
Post by: Phan Tâm on 13/02/08, 00:15
Giữ lấy đi em những gì còn
Chờ Xuân anh đến điễm vết son
Để trong đau nhức không rạn vở
Để nụ tình non nở được tròn
Để đêm đò vắng mái chèo không
Có bóng em anh ước vợ chồng
Có nước bềnh bồng ôm môi nhớ
Chổ còn ray rứt hóa Xuân hồng  
Title: Re: Xuân hồng
Post by: Kiều Trang on 18/03/08, 14:27
Còn gì đâu nửa mà giử lấy
Tất cả giờ đây đã hư không
Tuổi xuân hoa mộng giờ phai úa
Héo hắt tủi sầu giữa gió mưa

Cuộc tình nhân ái của ngày xưa
Cũng chỉ còn trong nỗi nhớ thừa
Người xưa xa vắng còn đâu nửa ...
Sầu nhớ đong đầy chửa nguôi ngoai
Title: Re: Xuân hồng
Post by: Lovers_Again on 18/03/08, 19:08
Quote from: Kiều Trang on 18/03/08, 14:27
Còn gì đâu nửa mà giử lấy
Tất cả giờ đây đã hư không
Tuổi xuân hoa mộng giờ phai úa
Héo hắt tủi sầu giữa gió mưa

Cuộc tình nhân ái của ngày xưa
Cũng chỉ còn trong nỗi nhớ thừa
Người xưa xa vắng còn đâu nửa ...
Sầu nhớ đong đầy chửa nguôi ngoai

Giờ mình lặng lẽ chẳng còn ai
Nỗi nhớ thêm dài tình đã phai
Ai kia xa mãi ngày ở lại
Cũng tôi với nỗi sầu bi ai

Thôi đành góp lại mảnh tình phai
Để ai có nhớ mà trở lại
Ghép lại những gì đã úa phai
Xoa dịu nỗi nhớ nỗi nhớ ai
 



Title: Re: Xuân hồng
Post by: ngoclinh on 04/04/08, 11:50
Quote from: phantam085 on 13/02/08, 00:15
Giữ lấy đi em những gì còn
Chờ Xuân anh đến điễm vết son
Để trong đau nhức không rạn vở
Để nụ tình non nở được tròn
Để đêm đò vắng mái chèo không
Có bóng em anh ước vợ chồng
Có nước bềnh bồng ôm môi nhớ
Chổ còn ray rứt hóa Xuân hồng  

Còn gì mà giữ đây anh?
Bến sông giữ lấy con đò đã xa
Mái chèo vắng bóng người qua
Còn em giữ mãi bến sông đợi chờ
Chờ cho xuân hóa điễm hồng
Mang đò về bến,cho Hồng nở hoa.
Title: Re: Xuân hồng
Post by: Phan Tâm on 06/04/08, 13:10
Quote from: ngoclinh on 04/04/08, 11:50
Quote from: phantam085 on 13/02/08, 00:15
Giữ lấy đi em những gì còn
Chờ Xuân anh đến điễm vết son
Để trong đau nhức không rạn vở
Để nụ tình non nở được tròn
Để đêm đò vắng mái chèo không
Có bóng em anh ước vợ chồng
Có nước bềnh bồng ôm môi nhớ
Chổ còn ray rứt hóa Xuân hồng  

Còn gì mà giữ đây anh?
Bến sông giữ lấy con đò đã xa
Mái chèo vắng bóng người qua
Còn em giữ mãi bến sông đợi chờ
Chờ cho xuân hóa điễm hồng
Mang đò về bến,cho Hồng nở hoa.

Lời em viết đậu lên hoa
Làm hương vương tỏa bến xa chạnh buồn
Muốn xin sương trắng chỉ đường
Sương rằng đò ấy chán chường - đã xa
Mặc sông ôm vắng thiết tha
Lăn tăn gợn mãi âm va đợi chờ
Hoa buồn bờ cũng thẩn thờ
Yêu đương mượn gởi ngàn nhờ vảo thơ




Title: Re: Xuân hồng
Post by: VuaPhapThuat on 14/06/08, 22:24
Thơ Ngọc Linh

Còn gì mà giữ đây anh?
Bến sông giữ lấy con đò đã xa
Mái chèo vắng bóng người qua
Còn em giữ mãi bến sông đợi chờ
Chờ cho xuân hóa điễm hồng
Mang đò về bến,cho Hồng nở hoa.

Đáp


Vậy là em đã đi xa
Theo chồng về đó, tên a có gì ?
Có gì thì em nói đi
Hay là em đã quên đi tháng ngày

Khi xưa bóng dáng hao gầy
Bay giờ em đã đổi thay hết rồi
Ngày dài mưa lạnh mây trôi
Còn anh với nó ôi thôi hết rồi



Title: Re: Xuân hồng
Post by: Spirit on 15/06/08, 12:14

Thơ L_A


Giờ mình lặng lẽ chẳng còn ai
Nỗi nhớ thêm dài tình đã phai
Ai kia xa mãi ngày ở lại
Cũng tôi với nỗi sầu bi ai

Thôi đành góp lại mảnh tình phai
Để ai có nhớ mà trở lại
Ghép lại những gì đã úa phai
Xoa dịu nỗi nhớ nỗi nhớ ai  



Đáp


Giữ lại trong ta mảnh tình phai
Giờ còn chi nữa phút chia tay
Hai mắt rưng rưng đôi dòng lệ
Cuộc tình chia cắt trái tim đau

Anh à! Nơi ấy phút bên nhau
Xin anh nhớ lấy để ngày sau
Còn thương, còn nhớ mong tìm lại
Chút tình thương nhớ, nhớ thương nhau



Thấy thơ hay nên đối vài câu, hihi.