Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Tài Hoa Thi => Topic started by: Phan Tâm on 31/05/08, 08:21 Return to Full Version

Title: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: Phan Tâm on 31/05/08, 08:21
Ới a cái chữ tình vui
Em - Anh vuông đắp cùng nuôi lời trần
À ơi cái chữ tình gần
Hên sui một chuyến nợ nần tính sau

:chit:


Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: peace on 01/06/08, 04:29
Tình vui ta gửi cho nhau
Chung xây mộng ước mai sau sẽ gần
Tình yêu xây đắp dần dần
Cho tình hạnh phúc muôn phần...hò...ơ...
Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: Phan Tâm on 01/06/08, 13:11
Quote from: ruzeCZ on 01/06/08, 04:29
Tình vui ta gửi cho nhau
Chung xây mộng ước mai sau sẽ gần
Tình yêu xây đắp dần dần
Cho tình hạnh phúc muôn phần...hò...ơ...

Hò - ơ .. Thơm lắm giấc mơ
Vui theo luyến ái đắp thơ tặng đời
Để cười giòn giã gọi người :
Rằng thơ hai đứa là trời vun duyên
Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: tùng anh on 01/06/08, 21:19
Quote from: phantam085 on 31/05/08, 08:21
Ới a cái chữ tình vui
Em - Anh vuông đắp cùng nuôi lời trần
À ơi cái chữ tình gần
Hên sui một chuyến nợ nần tính sau
:chit:

Ngồi nghe ai hát tình vui
Rồi nghe cái chữ hên xui nợ nần
"Tình vui" ai hát ngại ngần
Thật "vui" hay chỉ là vần thơ trôi
Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: Spirit on 01/06/08, 21:57
Lại đây ta hát tình vui
Nghe rồi sẽ biết tình vui hay buồn
Tình vui người có bớt buồn
Tình vui ta hát người buồn hay vui?
[/color]
Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: tùng anh on 01/06/08, 23:28
Quote from: Spirit on 01/06/08, 21:57
Lại đây ta hát tình vui
Nghe rồi sẽ biết tình vui hay buồn
Tình vui người có bớt buồn
Tình vui ta hát người buồn hay vui?
[/color]

À ơi ai hát tình vui!
Lời ca liến thoắng chắc vui trong lòng?
Tình vui hay cái tình buồn
Người nghe người hát ai buồn ai vui?
Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: Phan Tâm on 02/06/08, 09:39
Quote from: Spirit on 01/06/08, 21:57
Lại đây ta hát tình vui
Nghe rồi sẽ biết tình vui hay buồn
Tình vui người có bớt buồn
Tình vui ta hát người buồn hay vui?
[/color]

Nghe em hát bản tình vui
Bổng nhiên ủ rủ được cười như xưa
Và trong tâm thức dối lừa
Rủ nhau xin lổi tình vừa hôm qua
Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: Phan Tâm on 02/06/08, 10:46
Quote from: tùng anh on 01/06/08, 21:19


Ngồi nghe ai hát tình vui
Rồi nghe cái chữ hên xui nợ nần
"Tình vui" ai hát ngại ngần
Thật "vui" hay chỉ là vần thơ trôi

Tôi thường hát bản tình vui
Để nuôi kỷ niệm trong nguồn yêu thương
Bổng thành thơ tặng đời thường
Những ai buồn khổ biết đường mà qua
Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: Phan Tâm on 02/06/08, 11:09
Quote from: tùng anh on 01/06/08, 23:28


À ơi ai hát tình vui!
Lời ca liến thoắng chắc vui trong lòng?
Tình vui hay cái tình buồn
Người nghe người hát ai buồn ai vui?

Khi tôi hát bài tình vui
Thì xin may mắn nuôi chung mọi người
Nếu nghe ai hát bằng lời
Tôi mừng ân sủng được đời chung nuôi
Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: peace on 02/06/08, 16:05
Tình vui mang đến cho người
Mong người ấm áp, mong đời được vui
Lời ca chớ có bùi ngùi
Làm trôi hết cái tình vui hôm nào.
Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: tùng anh on 02/06/08, 18:12
Quote from: phantam085 on 02/06/08, 11:09
Khi tôi hát bài tình vui
Thì xin may mắn nuôi chung mọi người
Nếu nghe ai hát bằng lời
Tôi mừng ân sủng được đời chung nuôi

Tiếc rằng tình chẳng được vui
Nên xin gác bút nghe người hát yêu
Chúc cho câu hát mỹ miều
Lời ca giọng hát thêm nhiều thướt tha
Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: Phan Tâm on 02/06/08, 19:05
Quote from: tùng anh on 02/06/08, 18:12


Tiếc rằng tình chẳng được vui
Nên xin gác bút nghe người hát yêu
Chúc cho câu hát mỹ miều
Lời ca giọng hát thêm nhiều thướt tha

Sao em lại nói chẳng vui
Khi tình từng vẹn môi cười bên nhau
Và đây tận trái tim sâu
Vẫn còn in khắc mắt châu mày ngài
:thenthung:
Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: Spirit on 02/06/08, 19:37
Ta ngồi ta hát tình vui
Ta ngồi ta hát tình vui cho người
Nghe rồi người hãy tươi cười
Cho đời vơi bớt nỗi buồn người ơi
[/color]
Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: Phan Tâm on 02/06/08, 19:47
Quote from: ruzeCZ on 02/06/08, 16:05
Tình vui mang đến cho người
Mong người ấm áp, mong đời được vui
Lời ca chớ có bùi ngùi
Làm trôi hết cái tình vui hôm nào.

Tình vui xưa vắt bờ rào
Nay mang vào nhé - nè : Chào mến thương
Lời ca ngày đó đọng hương
Yên tâm bạn nhé còn hường trong tôi
Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: Phan Tâm on 02/06/08, 19:54
Quote from: Spirit on 02/06/08, 19:37
Ta ngồi ta hát tình vui
Ta ngồi ta hát tình vui cho người
Nghe rồi người hãy tươi cười
Cho đời vơi bớt nỗi buồn người ơi
[/color]

Một lời hát tự xa xôi
Âm va vui nhộn trao tôi nụ cười
Cảm ơn bạn nhé từng lời
Tình vui đang đón cuộc đời của tôi
boy-----
Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: Spirit on 02/06/08, 20:04
Người vui đời sẽ hết buồn
Tình vui người sẽ luôn luôn tươi cười
Người ơi xin hãy nhớ lời
Cười lên người nhé cho đời thêm vui
Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: peace on 03/06/08, 06:25
Quote from: phantam085 on 02/06/08, 19:47
Quote from: ruzeCZ on 02/06/08, 16:05
Tình vui mang đến cho người
Mong người ấm áp, mong đời được vui
Lời ca chớ có bùi ngùi
Làm trôi hết cái tình vui hôm nào.

Tình vui xưa vắt bờ rào
Nay mang vào nhé - nè : Chào mến thương
Lời ca ngày đó đọng hương
Yên tâm bạn nhé còn hường trong tôi

Tình vui hát lý ngựa ô
Với lời ca ấy, giọng hò mến thương
Tình vui xin hãy đưa đường
Cho hoa bén rễ, cho hường đẹp thêm
.
Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: Phan Tâm on 03/06/08, 07:22
Quote from: Spirit on 02/06/08, 20:04
Người vui đời sẽ hết buồn
Tình vui người sẽ luôn luôn tươi cười
Người ơi xin hãy nhớ lời
Cười lên người nhé cho đời thêm vui

Ừ thì vui lắm - hê hê
Tình vui vừa đến đâu chê tui nè
Lại còn hát tặng câu vè :
Anh trai đã lớn khóc nhè xấu ghê
::)
Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: Phan Tâm on 03/06/08, 15:06
Quote from: ruzeCZ on 03/06/08, 06:25


Tình vui hát lý ngựa ô
Với lời ca ấy, giọng hò mến thương
Tình vui xin hãy đưa đường
Cho hoa bén rễ, cho hường đẹp thêm
.

Hường nè - thơ tặng môi hôn
Cho bài hát mến kết loan với chàng
Ngựa ô đã gởi đến nàng
Xin mời quá bước qua chàng một phen
:hug:
Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: peace on 04/06/08, 14:17
Quote from: Spirit on 02/06/08, 20:04
Người vui đời sẽ hết buồn
Tình vui người sẽ luôn luôn tươi cười
Người ơi xin hãy nhớ lời
Cười lên người nhé cho đời thêm vui
Ta vui không phải vì yêu
Ta buồn không phải người yêu bỏ mình
Mà vui bởi một chữ tình
Thương nhau thắm thiết bởi mình yêu thơ.
Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: peace on 04/06/08, 14:21
Quote from: phantam085 on 03/06/08, 15:06
Quote from: ruzeCZ on 03/06/08, 06:25


Tình vui hát lý ngựa ô
Với lời ca ấy, giọng hò mến thương
Tình vui xin hãy đưa đường
Cho hoa bén rễ, cho hường đẹp thêm
.

Hường nè - thơ tặng môi hôn
Cho bài hát mến kết loan với chàng
Ngựa ô đã gởi đến nàng
Xin mời quá bước qua chàng một phen
:hug:
Ngựa ô anh ghé nhà nàng
Câu ca duyên dáng đón nàng trong thơ
Nàng về với những ước mơ
Chung xây mộng đắp tình thơ cho đời.
Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: Phan Tâm on 04/06/08, 15:02
Quote from: ruzeCZ on 04/06/08, 14:21

Ngựa ô anh ghé nhà nàng
Câu ca duyên dáng đón nàng trong thơ
Nàng về với những ước mơ
Chung xây mộng đắp tình thơ cho đời.

Duyên thơ - thiên lý dẩu xa
Ngựa hồng - Phụng Tước - đón mời nàng qua
Chung trà quyến luyến ngâm nga
Thơ nàng vịn xướng - thơ ta tô màu
Trải thành tranh vẽ chữ : Cầu
Chúc trong dương thế ngàn lần tịnh yên
Chúc cho may mắn điền viên
Chúc mẹ nến thắp linh thiêng mọi điều
Chúc cha hưởng bát trà chiều
Cười chào thanh thản cánh diều phước ân
Chúc ai ngang bước qua sân
Về nhà hạnh phúc thân nhân khỏe lành
Chúc cho cây cối đầu nhành
Hoa chùm trái chuỗi màu mùa trúng to
Cuối thơ chúc một câu lo
Em bảo trọng nhé không tôi ốm nè ..
( hiiiiiiiiii )
Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: votinh_d86 on 04/06/08, 15:17
Tình sao lại lỡ còn vui
Đã tình thì phải luôn luôn một lòng
Lỡ mai ai đó phụ mình
Mình đây cũng đã một lòng thương yêu.

Mod hiệu chỉnh màu - giữ đúng nguyên bản .
Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: peace on 04/06/08, 15:47
Quote from: phantam085 on 04/06/08, 15:02
Quote from: ruzeCZ on 04/06/08, 14:21

Ngựa ô anh ghé nhà nàng
Câu ca duyên dáng đón nàng trong thơ
Nàng về với những ước mơ
Chung xây mộng đắp tình thơ cho đời.

Duyên thơ - thiên lý dẩu xa
Ngựa hồng - Phụng Tước - đón mời nàng qua
Chung trà quyến luyến ngâm nga
Thơ nàng vịn xướng - thơ ta tô màu
Trải thành tranh vẽ chữ : Cầu
Chúc trong dương thế ngàn lần tịnh yên
Chúc cho may mắn điền viên
Chúc mẹ nến thắp linh thiêng mọi điều
Chúc cha hưởng bát trà chiều
Cười chào thanh thản cánh diều phước ân
Chúc ai ngang bước qua sân
Về nhà hạnh phúc thân nhân khỏe lành
Chúc cho cây cối đầu nhành
Hoa chùm trái chuỗi màu mùa trúng to
Cuối thơ chúc một câu lo
Em bảo trọng nhé không tôi ốm nè ..
( hiiiiiiiiii )


Trời ơi anh đừng ốm nha !
Em phải cắt thuốc qua nhà cho anh
Chỉ mong anh được chữ lành
Mẹ thương thầy mến lòng thành của em
Anh ơi đừng ốm nghe anh
Bệnh tương tư khó chưa lành lắm nha !
     
Title: Re: Chữ tình vui ( mời đối )
Post by: Phan Tâm on 06/06/08, 22:42
Quote from: ruzeCZ on 04/06/08, 15:47


Trời ơi anh đừng ốm nha !
Em phải cắt thuốc qua nhà cho anh
Chỉ mong anh được chữ lành
Mẹ thương thầy mến lòng thành của em
Anh ơi đừng ốm nghe anh
Bệnh tương tư khó chưa lành lắm nha !
     

Tương tư xin gởi vào mơ
Nào anh có dám mượn thơ trêu hình
Đường xa vất vả một mình
Xin khoan mang thuốc kẻo tình buột ân
Mẹ thầy mến -  dạy : Xin vâng
Quyết chẳng cho phép gian truân vào nàng