Một mình lặng lẽ đếm thời gian
Đếm hoài đếm mãi đến bao giờ ?
Đếm đến khi thời gian trở lại
Thời gian trở lại - tôi đâu rồi ?
Thời gian ơi thôi đừng trôi trôi nữa
Để cho tôi còn được ở bên em
Quote from: ngoclinh on 14/10/07, 13:00
Một mình lặng lẽ đếm thời gian
Đếm hoài đếm mãi đến bao giờ ?
Đếm đến khi thời gian trở lại
Thời gian trở lại - tôi đâu rồi ?
Tôi biết em đến đây
Để vui trong chốc lát
Để cho tôi : Hồn cát
Vẩn quạnh vắng bơ vơ
Câu thơ vẩn đơn sơ
Vẩn gọi với mộng mơ
Vẩn ước thầm được biển
Rồi chết lặng - ngu ngơ
Tíc tắc tiếng thời gian
Như đi trong thâm lặng
Tíc tắc trong đêm vắng
Giống nhịp đập con tim
Đếm theo tiếng thời gian
Chỉ mong cho mau sáng
Lặng lẽ nhìn thời gian
Nghe tiếng lòng thơ thản
Quote from: Nhị Thiếu Gia on 14/10/07, 16:03
Tíc tắc tiếng thời gian
Như đi trong thâm lặng
Tíc tắc trong đêm vắng
Giống nhịp đập con tim
Đếm theo tiếng thời gian
Chỉ mong cho mau sáng
Lặng lẽ nhìn thời gian
Nghe tiếng lòng thơ thản
Mỗi độ qua cầu
Tíc tắc gõ sầu
Tôi ngồi tôi rầu
Nụ cười ai say ?
Em như áng mây
Cứ trôi đi mãi
Làm tôi ngần ngại
Tiếng yêu giấu vào ..
Quote from: ngoclinh on 14/10/07, 13:00
Một mình lặng lẽ đếm thời gian
Đếm hoài đếm mãi đến bao giờ ?
Đếm đến khi thời gian trở lại
Thời gian trở lại - tôi đâu rồi ?
Đông sang tuyết lạnh vào đời
Phủ ngàn tuyết trắng vào lời lá khô
Thời gian cứ mãi cuốn trôi
Bao giờ đếm hết thì thôi em về
[/color]
Thơ Ngọc Linh
Một mình lặng lẽ đếm thời gian
Đếm hoài đếm mãi đến bao giờ ?
Đếm đến khi thời gian trở lại
Thời gian trở lại - tôi đâu rồi ?
Đáp
Tôi ước thời gian quay trở lại
Để tôi mãi mãi ở bên em
Để em đừng buồn tôi đừng nhớ
Tháng ngày bên nhau mãi chẳng quên. :banghead:
Quote from: anhtuan1984 on 17/06/08, 16:38
Thơ Ngọc Linh
Một mình lặng lẽ đếm thời gian
Đếm hoài đếm mãi đến bao giờ ?
Đếm đến khi thời gian trở lại
Thời gian trở lại - tôi đâu rồi ?
Đáp
Tôi ước thời gian quay trở lại
Để tôi mãi mãi ở bên em
Để em đừng buồn tôi đừng nhớ
Tháng ngày bên nhau mãi chẳng quên. :banghead:
Thời gian quay lại được không anh?
Hay mộng xanh chỉ là mơ ước
Bước chân buồn như đếm thời gian
Cho đêm tàn chở theo ảo vọng.
Em ơi! Thời gian không trở lại
Nhưng tôi vẫn mãi nhớ về em
Nhớ về những ngày xưa thơ mộng
Tình yêu đôi ta mãi chẳng phai. :P