Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Tài Hoa Thi => Topic started by: Lovers_Again on 11/12/07, 22:18

Title: Mời S_O
Post by: Lovers_Again on 11/12/07, 22:18
Sống xa xứ không bạn viếng người thân
Tôi và anh những mảnh thân đau khổ
Giấu thân mình vào bầu rượu túi thơ
Vùi kỷ niệm, khổ đau vào công việc

Chỉ hy vọng tình đệ huynh mãi mãi
Những ngày dài có người cùng sẽ chia
............
cụt mất vốn oạch
Title: Re: Mời S_O
Post by: Sao_Online on 11/12/07, 22:34
Trời ơi say quá là trời!
Khi không lại thấy rụng rời chân tay
Cũng chỉ vì tại hôm nay
Hoàn thành nhiệm vụ, thân này mới vui!
Title: Re: Mời S_O
Post by: Lovers_Again on 11/12/07, 22:39
Vui chời thì cứ vui chơi
Đừng quên nhiệm vụ để rồi tiếc thân
Uống nhiều bằng mấy cũng say
Say mà quên được say ngay bây giờ
 
Title: Re: Mời S_O
Post by: Sao_Online on 11/12/07, 22:45
Đúng rồi, lời nói phải rồi
Say mà quên hết để rồi khổ ai?
Dù cho ai đúng, ai sai
Việc ai người ấy lai rai mà làm
Title: Re: Mời S_O
Post by: Lovers_Again on 11/12/07, 22:53

Người lo cho hạnh phúc người
Còn tôi lo cả hạnh phúc đời thừa của tôi
Thân phong làm tướng một thời
Không lo phấn đấu lụi đời đó anh
 

Title: Re: Mời S_O
Post by: Sao_Online on 11/12/07, 22:58
Công thành danh toại khá nhiều
Tự thân thỏa mãn là điều không nên
Dù cho ai đó trót quên
Ta thì vẫn cứ truân chuyên học hành!
Title: Re: Mời S_O
Post by: Lovers_Again on 11/12/07, 23:03
Phấn đấu trở thành đảng viên
Làm nốt phần L_A bỏ quên bao ngày
Nhớ xưa cũng đảng cũng đoàn
Giờ thành người khác đảng đoàn đã quên
 
Title: Re: Mời S_O
Post by: Sao_Online on 11/12/07, 23:11
Truyền thống công tác đoàn viên
Đạt nhiều danh hiệu lỡ quên sao đành
Cũng do vì bởi học hành
Và do là bởi Đảng dành nhân dân!

Vì thế ta phải chuyên cần
Là Đảng viên tốt phải gần nhân dân
Lo cho cuộc sống của dân
Để được hạnh phúc ta cần ấm no
Title: Re: Mời S_O
Post by: Lovers_Again on 16/03/08, 18:34
Mời anh Sáo lại đối thơ
Thất tình anh nhé mộng mơ xa rồi
Thơ buồn thể hiện lòng tôi
Anh đặng có hiểu vào đây chơi cùng

Tình yêu vốn đã lạnh lùng
Hoa kia sao rụng vỡ tung mộng ai
Ghép lại những ngày mộng dài
Vùi vào mem đắng tình yêu năm nào
 
Title: Re: Mời S_O
Post by: Sao_Online on 16/03/08, 19:30
Vừa rồi ta đọc Pushkin
Anh chàng xấu xí, thơ tình quá hay
Thằng L_A cứ loay hoay
Bởi vì nó xấu, có ngày chết oan

Chết oan vì bởi cô nàng
Nó đòi đấu súng với chàng S_O
S_O quân đội Pro
Cho nó một phát! xuống mồ, mất "em"!
Title: Re: Mời S_O
Post by: Lovers_Again on 16/03/08, 20:01
Quote from: Sao_Online on 16/03/08, 19:30
Vừa rồi ta đọc Pushkin
Anh chàng xấu xí, thơ tình quá hay
Thằng L_A cứ loay hoay
Bởi vì nó xấu, có ngày chết oan

Chết oan vì bởi cô nàng
Nó đòi đấu súng với chàng S_O
S_O quân đội Pro
Cho nó một phát! xuống mồ, mất "em"!

Thơ này cũng gọi thơ sao?
Thất tình rồi viết thành bao nỗi sầu
Tình đầu ai đã chót trao
Vùi vào nhung nhớ những đêm say mềm

Giấu chi kỷ niệm êm đêm
Thơ vui thật đấy nhưng lòng vui không?
Đọc thơ SAO thấy nỗi lòng
Một lòng cô quạnh một lòng khổ đau
 
Title: Re: Mời S_O
Post by: Sao_Online on 16/03/08, 20:07
Vui sao cho được hôm nay
Nỗi buồn sao cứ mỗi ngày một tăng
Lòng ta lắm nỗi băn khoăn
Rối bời ta cứ xa xăm thấy buồn!
Title: Re: Mời S_O
Post by: Lovers_Again on 16/03/08, 20:20
Tậm trạng bây giờ mới tuôn
Thơ này mới đúng là thơ tình buồn
Anh đừng nhớ nữa ngày xưa
Người đã xa vắng đường xưa có về
Title: Re: Mời S_O
Post by: Sao_Online on 16/03/08, 20:33
Có phải buồn đâu, tại dạ sầu
Làm thơ quanh quẩn đãi đêm thâu
Người đi phương đó, sầu thêm mới
Có được gì không, sống được không?
Title: Re: Mời S_O
Post by: Lovers_Again on 16/03/08, 20:41
không buồn, không than, không sầu nữa
Người đã đi xa đã thật xa
Ta về gom lấy những ngày cũ
Đốt hết kỷ niệm nhóm tàn tro
 
Title: Re: Mời S_O
Post by: Sao_Online on 16/03/08, 20:45
Viết thì thế thôi có gì đâu
Đã có ai đâu mà phải sầu
Người đi, đó cũng là suy nghĩ
Suy nghĩ thử xem cảm giác đau!
Title: Re: Mời S_O
Post by: Lovers_Again on 16/03/08, 20:48
Cảm giác đau đấy thấy thế nào
Có như đau thật đã bao lâu?
Chôn giấu đau khổ cười vui gượng
Viết vào trong thơ những nỗi sầu
 
Title: Re: Mời S_O
Post by: Phan Tâm on 15/05/08, 17:02
Quote from: Lovers_Again on 16/03/08, 20:48
Cảm giác đau đấy thấy thế nào
Có như đau thật đã bao lâu?
Chôn giấu đau khổ cười vui gượng
Viết vào trong thơ những nỗi sầu
 


Cảm giác của đau hóa mưa hè
Không thật không giả trắng xóa nè
Trong từng màu tươi trước ai vẽ
Bây giờ mệt mõi nổi buồn đè .
Cho nên mượn thơ để cố che
Ai dè vẫn thế cứ sầu đe
Tôi hỏi nhân thế nổi đau ấy
Lấy gì đắp dịu giữa hè nè ?
Title: Re: Mời S_O
Post by: ngoclinh on 16/05/08, 08:55
Quote from: Sao_Online on 16/03/08, 20:07
Vui sao cho được hôm nay
Nỗi buồn sao cứ mỗi ngày một tăng
Lòng ta lắm nỗi băn khoăn
Rối bời ta cứ xa xăm thấy buồn!
Tình là thế nào ai hiểu,
khiến tim đâu nhói,cho lòng nhớ nhung
Càng yêu,càng nhớ,càng buồn
Thà tim băng giá,lòng đầy sỏi đá
Tim không đau,lòng không khổ.
Title: Re: Mời S_O
Post by: Sao_Online on 16/05/08, 12:18
Quote from: ngoclinh on 16/05/08, 08:55
Tình là thế nào ai hiểu,
khiến tim đâu nhói,cho lòng nhớ nhung
Càng yêu,càng nhớ,càng buồn
Thà tim băng giá,lòng đầy sỏi đá
Tim không đau,lòng không khổ.

Tình yêu như thể con dao
Lưỡi dao càng sắc cứa vào càng sâu
Không yêu thì dạ càng sầu
Yêu ai như thể lần đầu mới vui

Chưa khôn nên chẳng dám xui
Thân anh đây vẫn bùi ngùi ngóng trông
Bởi anh chẳng muốn ở không
Một năm bốn đứa hết Đông anh chuồn!

Anh là thế, thế gian cũng giống như anh: Đàn ông ai cũng tham lam hỡi người! (Khai thật rồi đấy nhé)!  :lick: :lick: :lick:
Title: Re: Mời S_O
Post by: ngoclinh on 16/05/08, 21:26
Quote from: Sao_Online on 16/05/08, 12:18
Quote from: ngoclinh on 16/05/08, 08:55
Tình là thế nào ai hiểu,
khiến tim đâu nhói,cho lòng nhớ nhung
Càng yêu,càng nhớ,càng buồn
Thà tim băng giá,lòng đầy sỏi đá
Tim không đau,lòng không khổ.

Tình yêu như thể con dao
Lưỡi dao càng sắc cứa vào càng sâu
Không yêu thì dạ càng sầu
Yêu ai như thể lần đầu mới vui

Chưa khôn nên chẳng dám xui
Thân anh đây vẫn bùi ngùi ngóng trông
Bởi anh chẳng muốn ở không
Một năm bốn đứa hết Đông anh chuồn!

Anh là thế, thế gian cũng giống như anh: Đàn ông ai cũng tham lam hỡi người! (Khai thật rồi đấy nhé)!  :lick: :lick: :lick:
Lưỡi dao không cứa sao đau?
Yêu nhau không cứa sao gọi là yêu,
Càng cứa thì tình càng đau,
Tim đau dạ xầu lòng buồn vì dao
.
Title: Re: Mời S_O
Post by: Phan Tâm on 03/06/08, 15:49
Quote from: ngoclinh on 16/05/08, 21:26

Lưỡi dao không cứa sao đau?
Yêu nhau không cứa sao gọi là yêu,
Càng cứa thì tình càng đau,
Tim đau dạ xầu lòng buồn vì dao
.

Còn yêu thì thơ tui nhờ
Chứ xài dao cứa ông trời cũng tiêu
Muội ơi ! Dù giận bao nhiêu
Cũng là đã nghĩa những chiều bên nhau