Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Tài Hoa Thi => Topic started by: Phan Tâm on 02/07/08, 21:14

Title: Hư hao
Post by: Phan Tâm on 02/07/08, 21:14
Vì đâu Thu mãi im thinh
Sao không viết nốt thư tình với ta !
Bỏ đêm lặng lẻ nuốt vào
Nhả ra ngày trắng tiếc gào hư hao
(http://i248.photobucket.com/albums/gg199/cafenho/nuocmat.gif)
Title: Re: Hư hao
Post by: Spirit on 06/07/08, 09:47
Thơ tình gửi chút hương yêu
Tình thu say đắm trong chiều bên anh
Lời yêu sao quá mong manh
Vì thu đi mãi nên thành hư hao
Title: Re: Hư hao
Post by: Phan Tâm on 06/07/08, 19:53
Quote from: Spirit on 06/07/08, 09:47
Thơ tình gửi chút hương yêu
Tình thu say đắm trong chiều bên anh
Lời yêu sao quá mong manh
Vì thu đi mãi nên thành hư hao

Phãi chi Thu có bến dừng
Và những chiếc lá vàng đừng rơi bên
Để tôi có dịp bắt đền
Những va vấp tạo màu nền hư hao
Title: Re: Hư hao
Post by: hoatim on 06/07/08, 20:39
thơ phantam

Phãi chi Thu có bến dừng
Và những chiếc lá vàng đừng rơi bên
Để tôi có dịp bắt đền
Những va vấp tạo màu nền hư hao

 

--------------------------------------------------------------------------------



Tình như lá chưa vàng thu vội đến
Mây thu xa thoáng hiện bóng người xưa
Trăng thu cũ chở trái sầu chin đọng
Trên môi em khô rạn nỗi hư hao...

Title: Re: Hư hao
Post by: Phan Tâm on 06/07/08, 21:21
Quote from: hoatim on 06/07/08, 20:39
Tình như lá chưa vàng thu vội đến
Mây thu xa thoáng hiện bóng người xưa
Trăng thu cũ chở trái sầu chin đọng
Trên môi em khô rạn nỗi hư hao...

Anh xin lổi - xưa Thu qua nông nổi
Làm hư hao sắc tím ấy giữa đời
Và làm sao để đắp được môi khô
Đành tỉnh lặng chôn vào đêm dang dỡ

(http://i272.photobucket.com/albums/jj171/photo123_033/aotimthanhnoi6uy.jpg)
Title: Re: Hư hao
Post by: hoatim on 06/07/08, 21:47
Quote from: phantam085 on 06/07/08, 21:21
Quote from: hoatim on 06/07/08, 20:39
Tình như lá chưa vàng thu vội đến
Mây thu xa thoáng hiện bóng người xưa
Trăng thu cũ chở trái sầu chin đọng
Trên môi em khô rạn nỗi hư hao...

Anh xin lổi - xưa Thu qua nông nổi
Làm hư hao sắc tím ấy giữa đời
Và làm sao để đắp được môi khô
Đành tỉnh lặng chôn vào đêm dang dỡ

(http://i272.photobucket.com/albums/jj171/photo123_033/aotimthanhnoi6uy.jpg)

dang dở mình em mang nỗi sầu
tô màu tím ấy khỏi hư hao
sao mùa thu ấy vội vàng quá
để đêm lành buồn ôm nỗi đau

htv
Title: Re: Hư hao
Post by: Phan Tâm on 07/07/08, 08:35
Quote from: hoatim on 06/07/08, 21:47
dang dở mình em mang nỗi sầu
tô màu tím ấy khỏi hư hao
sao mùa thu ấy vội vàng quá
để đêm lành buồn ôm nỗi đau

Từ mùa thu ấy em đi mãi
Bỏ đêm chớp xuống giọt mưa sầu
Và ngày cào cấu buồn vô tận
Ân hận gọi về - biết tìm đâu ?

(http://i272.photobucket.com/albums/jj171/photo123_033/ph_apr_purple.jpg)