Hãy cho tôi xem desktop của bạn, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào

Started by saos@ngmo, 03/01/07, 15:34

Previous topic - Next topic

saos@ngmo

mine is the first

Chủ nhân của desktop này: bừa bộn và cẩu thả

dinosaurs


saos@ngmo

Ồ, đơn giản lắm, quay về desktop của em. Bấm phím Print Screen, không được làm cái gì và mở Photoshop ra hoặc MS Paint cũng được, ấn phím Ctrl + V --> Save --> Upload lên photobucket.com, done
Hoặc tham khảo chi tiết tại đây: http://huongtinhyeu.net/hty/index.php?topic=578.msg7462#msg7462

dinosaurs


của em đây, nói thử xem em là người thế nào (rất mún bít người khác nghĩ giè về mình ^.^)

TNTN is me

thử làm thầy phán 1 lần xem nào
@dinosaurs:là người nhạy cảm,khéo léo,tháo vát
ở đâu có hội cờ bạc là sẵn sàng tham gia ngay ;D
@desktop1:không biết là của ai,có khi là của chính tác giả post chủ đề này anh sao nhỉ ::)
tuy có hơi bừa bộn nhưng mà lại tiện,mỗi lần cần cái gì thì chỉ cần nhìn trên desktop,đỡ phải vào program dài khủng khiếp để tìm

Loằng ngoằng

Quote from: TNTN is me on 03/01/07, 21:08
thử làm thầy phán 1 lần xem nào
@dinosaurs:là người nhạy cảm,khéo léo,tháo vát
ở đâu có hội cờ bạc là sẵn sàng tham gia ngay ;D


  • Trong nhà em có người xài máy di động Nokia hoặc là chính em


  • Em có anh trai hoặc em trai làm về đồ họa: đại loại là Kiến trúc, Xây dựng hoặc Mỹ thuật gì đấy.


  • Trên cái PC nhà em có ổ ghi


OK  ;D
..chạy à...chạy à..chát chát (vào mông) đừng hòng tẩu thoát..KÝ VÀO ĐÂY © Loằng Ngoằng

saos@ngmo

@TTTN: desktop của anh chứ còn của ai, cái program dài hơn 3 trang.

@Tino: anh bổ sung cho anh Loằng Ngoằng: em dùng hệ điều hành Windows XP Service Patch 2, em dùng mạng FTP, máy nhà em đã bị nhiễm adware, màn hình có độ phân giải 600 x 800. Và có thể đó là máy laptop.
Em dùng chung với máy với người khác trong gia đình.
Cả em và người dùng chung máy của em đều vô tư và cởi mở, tính tình dễ chịu, thích được người khác khen, thích sự rõ ràng, ngăn nắp, tư duy nghệ thuật. phù, xin hết!

Heo con chay ngoai duong

Xem bói kiểu này thì em cũng xem được. Để em thử "phán" nhé (chỉ về tính cách thôi).
Cái Deskop của Mr SSM:
- Mặt tích cực: Điểm nổi bật nhất cho thấy là anh giành rất nhiều thời gian cho cái máy vi tính của mình, yêu tin học điên cuồng. Và anh không thích dùng chung máy với người khác (và người khác cũng không thích dùng chung máy với anh). Anh thích sự tiện lợi, thể hiện sự yêu ghét rõ ràng, không ngại nghe những lời người khác nói về mình,.......
Còn mặt tiêu cực: Bừa bộn và cẩu thả, không kiên nhẫn....
Kết luận: Cái tôi trong anh rất lớn (điểm này giống mình ghê :))

Cái desktop của Dinosaurs:
Cách sắp xếp này khá phổ biến nên chị không biết phải đoán như thế nào.
Chị chỉ đoán về bức tranh phong cảnh thôi: Người chọn bức tranh phong cảnh này cho thấy là một người yêu thiên nhiên, có rất nhiều tình cảm với biển cả, khá lãng mạn. Có lẽ sẽ thích hoàng hôn hơn bình minh, tâm hồn hổi tưởng nhiều về quá khứ.
Nếu được khuyến mại một chuyến du lịch đến nơi mà bạn muốn đến. Có lẽ người này sẽ chọn Châu Âu. (Chị nhớ có một giai thoại kể lại rằng: Khi máy bay sắp sửa đáp xuống phi trường Viên thì có một giọng nói thánh thót của một nữ tiếp viên vang lên "Máy bay của chúng ta sắp sửa đáp xuống phi trường Viên. Xin quý khách hãy thắt chặt dây an toàn và vặn đồng hồ lùi lại một thế kỷ"). Châu Âu có lẽ sẽ là sự lựa chọn của những ai yêu thiên nhiên và hồi tưởng nhiều về quá khứ.

Không biết HCCND đoán thế có đúng không nhỉ?

dinosaurs

Quotelà người nhạy cảm,khéo léo,tháo vát
ở đâu có hội cờ bạc là sẵn sàng tham gia ngay
-->Nhạy cảm có lẽ là đúng but tháo vát có khi phải xem lại :)) Xưa nay chưa ai nói em là người tháo vát bao giờ cả. Còn vụ cờ bạc thì no no no thầy bói bói sai rùi ^_^
@ LN: đúng, trong nhà có người xài nokia và người dùng đồ họa ko phải là anh trai em hay là em trai em beacause em ko có anh chị em giè cả ^.^
Quotemáy nhà em đã bị nhiễm adware
@SSM: nó là cái giè thế em ko bít  ???
QuoteNgười chọn bức tranh phong cảnh này cho thấy là một người yêu thiên nhiên, có rất nhiều tình cảm với biển cả, khá lãng mạn. Có lẽ sẽ thích hoàng hôn hơn bình minh, tâm hồn hổi tưởng nhiều về quá khứ.
Chính xác, em rất thích biển, khá là lãng mạn (bạn bè của em ai cũng bảo em zậy).
uhm, sao mọi người nói chuẩn thế nhảy? Dạy em cách xem zới ^^

saos@ngmo

Adware là một loại virus (sâu) dùng để quảng cáo cái gì đó đã có chủ định từ trước hoặc sẽ được điều khiển từ xa. Hình như là mỗi lần mở Internet Explorer ra thì em sẽ nhìn thấy 1 trang gì đó mặc định và lúc nào cũng là trang đó, đúng không? đưa địa chỉ của nó đây, anh help tiếp!

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội