Ảo ảnh - Tình yêu đâu rồi anh có quà ra mắt đây. hơi lãng mạn đấy

Started by QUANGKHAI, 28/02/07, 10:17

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI

Ảo ảnh tình yêu - Anh thấy em hỏi quà ra mắt, anh liền chạy một mạch lên đồi luôn (em có biết để làm gì ko) anh hái một bó hoa Ban trắng (đẹp lắm) để tặng cho riêng em thế những không biết làm cách nào gửi đến em được đành phải ép nó vào trong tim thui hè hè hè, à anh nhầm ép nó vào cuốn sách lúc nào về HN sẽ tăng em làm qua ra mắt.
Phần này tui tâm sự riêng tư ( các bạn khác ko nên đọc )
Anh thực sự rất muốn mang ảnh của minh đến Thủ Đô để ra mắt Gia đinh HTY, nhưng em thông cảm ảnh của anh sấu lắm (anh sấu zai lắm) do đó hơi bị mặc cảm. em cứ hỏi Trọng Việt hoặc Cop xong paste thì biết. Quang Khai Sấu zai rất muốn làm quen Ảo Ảnh Tình Yêu - mong hồi âm   

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

Trong^_^Viet

ùh đc cai' anh này thật thà lắm ^__^ xấu thì anh ấy bảo xấu chứ không có liên thiên j` hết kha` kha` hahahaha
học là chuyện lớn chơi là chuyện nhỏ
nhưng chuyện nhỏ còn làm chưa song huống chi là chuyện lớn ^_^

ảo ảnh _tình yêu

Quoteanh liền chạy một mạch lên đồi luôn (em có biết để làm gì ko) anh hái một bó hoa Ban trắng (đẹp lắm) để tặng cho riêng em thế những không biết làm cách nào gửi đến em được đành phải ép nó vào trong tim
Đọc xong nghe thấy xúc động quá ... một cảm xúc khó tả  ...vui....hạnh phúc ...
       Cám ơn Quang Khải rất nhiều ! :wub:

QUANGKHAI

Ảo ảnh t/y thân mến (anh chỉ dám thân mến thôi ko có tên nào khủng bố anh thì chết) anh rất biết khi anh còn ở xa thì em rất (vị tha và độ lượng) nhưng nếu anh mà về Hà nội mà gặp phải lúc em đang (tàn nhẫn) thì ... anh bị bệnh yếu tim, nên phải chữa xong bệnh này đã rồi anh sẽ mang hoa về HN tặng em và mong lúc tâm trạng của em là (vị tha và độ lượng) mong em đại xá - tính anh hay nói thật (được long sau) 

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

kem

Quote from: QUANGKHAI on 28/02/07, 20:48
Ảo ảnh t/y thân mến (anh chỉ dám thân mến thôi ko có tên nào khủng bố anh thì chết) anh rất biết khi anh còn ở xa thì em rất (vị tha và độ lượng) nhưng nếu anh mà về Hà nội mà gặp phải lúc em đang (tàn nhẫn) thì ... anh bị bệnh yếu tim, nên phải chữa xong bệnh này đã rồi anh sẽ mang hoa về HN tặng em và mong lúc tâm trạng của em là (vị tha và độ lượng) mong em đại xá - tính anh hay nói thật (được long sau) 


nịnh ghê thế anh ui!!!

chị AATY ơi!! anh Khải có con rùi chị nhớ!
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

vovavietnam

Cái quyển sách dùng để ép hoa của anh cũng dày lên khối rồi đấy nhỉ.Thế đã tẩu tán được bông nào chưa,ko tặng nhanh chúng nó mốc hết đấy....

Final_Fantasy

Quote from: vovavietnam on 01/03/07, 12:07
Cái quyển sách dùng để ép hoa của anh cũng dày lên khối rồi đấy nhỉ.Thế đã tẩu tán được bông nào chưa,ko tặng nhanh chúng nó mốc hết đấy....

Vovavietnam ra đòn hay thật.
Một đòn chết liền không ngóc đầu lại được.
Hay!

To AATY:
Anh chàng nào muốn làm quen với em thì đừng để Vovavietnam biết nhé. Có lẽ anh chàng này đang đứng từ xa và bắn tỉa đó.

vovavietnam

Ặc ặc...sao Final_Fantasy lại nói thế...
....mình là mình cứ phải DÍ SÁT ĐẬP BẸP ;D

Final_Fantasy

Quote from: vovavietnam on 01/03/07, 12:41
....mình là mình cứ phải DÍ SÁT ĐẬP BẸP ;D

Oh, tiến cũng nhanh đấy.
Từ bắn tỉa đã chuyển sang đánh giáp lá cà rồi hả?
AATY cẩn thận nhé, nếu không đời này chắc em không thoát khỏi vovavietnam rồi.

vovavietnam

Làm gì mà nghiêm trọng thế...
Tớ chỉ đang chơi môn thể thao mà Quang Khải từng nói là cũng rất thích chơi : "Chọc gây bánh xe" thôi mà
Hay chính xác hơn là thể hiện thiện chí với Quang Khải một tý..

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội