Tấm Cám Vol 2 (chết cười-)

Started by cop_xong_paste, 04/05/08, 13:56

Previous topic - Next topic

cop_xong_paste

Vì diễn đàn mình ko coppy đc trực tiếp ảnh luôn nên thời gian post sẽ lâu, mà bài này lại nhiều anh. Thôi thì mọi người kick vào đây để xem nhé
--Kick Vào Đây này nhìn đi đâu thế--
^o^Nụ cười của em đã khiến bối rối tim này..-_-
--_..Anh biết đã yêu em rồi..__

tieuquy

 "ko cười ko fải là người"vậy buồn cười mà ko đc cười có phải là người ko à?
Đọc  cái này buồn cười quá mà hổng dám cười ,vì đọc lén trong giờ làm việc à.hixhix ;)
Gió vẫn quanh em đúng không anh?

cop_xong_paste

hì cười trong lòng là đc rùi, coi như đã cười.Phê chuẩn
^o^Nụ cười của em đã khiến bối rối tim này..-_-
--_..Anh biết đã yêu em rồi..__

tieuquy

May quá ,đã đc "phê chuẩn".Từ hôm qua đến nay em cứ phải suy nghĩ mãi :droll:
Gió vẫn quanh em đúng không anh?

cop_xong_paste

ghớm ai bao hôm qua vào mỗi 1 lần, vào 2 lần thì đỡ phải suy nghĩ hơn honk. :lick:
^o^Nụ cười của em đã khiến bối rối tim này..-_-
--_..Anh biết đã yêu em rồi..__

tieuquy

uầy,vào đâu có dễ à.GĐ thì ngồi bàn bên cạnh, chị vợ GĐ thì ngồi đối diện hix,lại còn bao nhiu việc :emlaugh:
Gió vẫn quanh em đúng không anh?

tinhbanvatoi

cười bễ bụng luồn...
em tiểu quỷ cứ vào đại đi sơ chi giám đốc hihihi

tieuquy

#7
 Mới thì em ngoan vậy thôi, chứ tầm 2 tháng nữa mà xem , GĐ có đứng cạnh em .....ko vào . nhưng vợ GĐ ngồi cạnh là em vào liền à. hiihii
Gió vẫn quanh em đúng không anh?

cop_xong_paste

hà hà thì ra là thế, giám đốc ngồi cạnh thì cho giám đốc xem luôn chứ sợ ji`.
^o^Nụ cười của em đã khiến bối rối tim này..-_-
--_..Anh biết đã yêu em rồi..__

tieuquy

 Xem xong nhỡ đâu ổng lại bảo :"ct mình hồi này hết việc à em ?thế hay em về nhà nghỉ cho đỡ mất công ".Hix thế thì ... bùn chết
Gió vẫn quanh em đúng không anh?

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội