Fletcher bật mí chuyện hậu trường MU

Started by vovavietnam, 12/10/06, 21:52

Previous topic - Next topic

vovavietnam

Fletcher bật mí chuyện hậu trường MU



(Dân trí) - Manchester United là CLB được yêu thích hàng đầu TG bởi lối đá rực lửa đam mê như màu áo của họ. Những bí mật bên ngoài sân đấu của CLB này vì thế cũng luôn thu hút rất nhiều sự quan tâm. Mới đây, Darren Fletcher đã "bật mí" những điều hết sức thú vị về MU trong một buổi phỏng vấn...


Một phóng viên của ManUtd.com trò chuyện với Darren Fletcher giữa một buổi tập của đội. Và trong không khí thân mật, chàng tiền vệ trẻ tuổi của "Qủy đỏ" đã nói về CLB, về các đồng đội và bản thân mình.



Cầu thủ luyện tập chăm chỉ nhất?



Chắc chắn đó là Paul Scholes! Chúng tôi có những đối thủ mạnh tại Premiership, nhưng ai cũng thừa nhận rằng mình may mắn khi không phải đối mặt với Scholes. Cảm giác bóng, sự ngẫu hứng và tầm nhìn chiến thuật của anh ấy thật tuyệt. Anh ấy luôn cố gắng ghi bàn từ mọi cự ly trong cả những buổi đá tập



Cầu thủ lười biếng nhất?



Wes Brown! Anh ấy luôn rất ì trong các buổi tập. Khi vào trận anh ấy luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ và quyết liệt, nhưng lúc tập luyện anh ấy "dễ dãi" với tất cả. Bạn có thể dễ dàng vượt qua Brown, vì anh ấy có chịu tranh cướp đâu!

 
Cristiano Ronaldo luôn là cầu thủ "bắt mắt" nhất đội.





Ai "lắm chiêu" nhất?



Cái này thì chắc nhiều người cũng đoán ra - Ronaldo. Cậu ấy luôn nghĩ ra những kỹ thuật rê dắt mới và thường đem các đồng đội của mình ra để "thử nghiệm".



Chúng tôi đã nhiều lần phải điên đầu vì những trò chưa từng thấy bao giờ mới được Ronaldo nghĩ ra. Đối mặt với cậu ấy, phần đông các hậu vệ ở nước Anh đều có suy nghĩ rằng "mình sắp bị vượt qua". 



Tranh cướp quyết liệt nhất?



Cũng khó để đưa ra ai là nhất... Vida (Nemanja Vidic) và Wes (Brown) là ngang nhau. Vidic luôn tỏ ra rất hăng hái, ngay cả khi chúng tôi chơi "bóng ma" với nhau. Nhưng có lẽ vào trận thì Wes mới là người hùng hổ nhất.



Vậy có ai muốn đổi vị trí không?



Chúng tôi thường tập luyện với vị trí sở trường của mình... Nhưng cũng có những người muốn thay đổi cho vui. Rio (Ferdiand) chẳng hạn, anh ấy luôn nghĩ mình có khả năng chơi trung phong.



Còn Rooney, cậu ấy cho rằng mình có thể chơi mọi vị trí. Thậm chí cậu ấy còn đảm bảo với mọi người rằng hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới phải là Wayne Rooney nếu cậu ấy chơi ở vị trí đó!




Ryan Giggs- công thần MU
đồng thời cũng là "tay hài" của đội bóng.



Người vui tính nhất?



Ryan Giggs có lẽ là người vui tính nhất. Anh ấy thường hay nói những câu khiến cả đội không nhịn được cười. Cả Cristiano, Wes, Rio và Wayne cũng rất quậy. Rooney thường giấu hết quần áo của chúng tôi đi khi chúng tôi đang tắm. Chính Rooney cũng hay bị cả đội trêu chọc như vậy.



Người nghiêm túc nhất?



Có lẽ là Vida... Cậu ấy có thể cười rất to nhưng luôn tập trung vào những việc mình đang làm.



Người thông minh nhất đội?



(im lặng hồi lâu)... Đó là Sheasy (John O'Shea). Trông cao to và dày người vậy thôi nhưng chính Sheasy là người thông minh nhất đấy!



Nào, vậy ai là người mặc đẹp nhất? Ai mặc xấu nhất?



Ronaldo luôn là người mặc đẹp nhất. Còn người mặc tệ nhất .... có lẽ là Patrice (Evra), nhưng cũng không đến nối nào.




Pha làm bàn vào lưới Chelsea của Fletcher.



(Ronaldo đi vào)



Fletcher: Ronie, ai mặc xấu nhất đội mình nhỉ? Patrice phải không?



Ronaldo: Không, Patrice mặc cũng được đấy chứ (Ngừng một lúc) Ŕ, Edwin, đúng rồi! Edwin ăn mặc chẳng đâu vào đâu ... (Ronaldo cười phá lên).



Với anh, khoảnh khắc nào là đáng nhớ nhất kể từ khi khoác lên mình chiếc áo của quỷ đỏ?



Đó là khi tôi đánh đầu tung lưới Chelsea. Thật tuyệt, khi tất cả đều nghĩ rằng Chelsea là mạnh nhất thì MU đã chứng minh điều ngược lại. Và người trực tiếp làm điều đó là tôi, bàn thắng còn rất đẹp nữa chứ!



Vâng, xin cảm ơn và chúc anh ngày càng thành công cùng MU!



Hà Việt

(lược dịch)

[dantri.com.vn]

kem

Quote from: ┼vovavietnam┼ on 12/10/06, 21:52












Nào, vậy ai là người mặc đẹp nhất? Ai mặc xấu nhất?



Ronaldo luôn là người mặc đẹp nhất. Còn người mặc tệ nhất .... có lẽ là Patrice (Evra), nhưng cũng không đến nối nào.




Pha làm bàn vào lưới Chelsea của Fletcher.



(Ronaldo đi vào)



Fletcher: Ronie, ai mặc xấu nhất đội mình nhỉ? Patrice phải không?



Ronaldo: Không, Patrice mặc cũng được đấy chứ (Ngừng một lúc) Ŕ, Edwin, đúng rồi! Edwin ăn mặc chẳng đâu vào đâu ... (Ronaldo cười phá lên).



=)), khổ thân Vandersar?!! hix!
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội