diemtin

Started by RickkyMartin, 30/08/06, 23:20

Previous topic - Next topic

RickkyMartin





Ferguson và Ronaldo... cá độ 
(- HLV trưởng Quỷ đỏ quyết định cá cược với cậu học trò Cristiano Ronaldo 400 bảng khi cho rằng cầu thủ này không thể ghi được 15 bàn trong mùa giải n


Trận play-off mùa giải 2006:
"Đấu súng" thành công, H.Huế trở lại V-League 
(- Sau 120 phút quần thảo bất phân với tỷ số 1-1, H.Huế đã bản lĩnh hơn trên chấm phạt đền và vượt qua M.H.Hải Phòng 4-3 để trở lại mái nhà chuyên nghiệp sau 4 năm vắng mặt. 




Ronaldinho xung đột với Rijkaard, Milan hí hửng 
(- Các tifosi AC Milan đã được nhen nhóm chút hy vọng vào việc chủ sân San Siro có được Ronaldinho sau những bất đồng gần đây giữa cầu thủ "răng hô" và thầy Rijkaard. 




"Bệnh nhân người Anh" tái ngộ giải Ngoại hạng 
( - Trung vệ quốc tế người Anh của Real Madrid, Jonathan Woodgate nhiều khả năng sẽ trở lại giải Ngoại hạng để khoác áo Middlesbrough theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm nếu anh vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe vào ngày hôm nay. 




"Tại sao lại không trở thành George Best thứ hai?" 
( - Cầu thủ trẻ Cristiano Ronaldo mới đây đã tự tin tuyên bố tham vọng trở thành một huyền thoại tại sân Old Trafford. 



Ngày thi đấu thứ 2 tại giải Mỹ mở rộng:
Ấn tượng: Mưa, mưa và... mưa 
(- Mưa lớn tiếp tục là vấn đề làm đau đầu BTC giải khi trong ngày thi đấu hôm qua, không trận đấu nào kết thúc trọn vẹn cũng như hàng loạt các cuộc so tài bị hoãn lại chỉ bởi tính khí "thất thường" của vị khách "không mời mà đến" này. 



Chuyển nhượng tại Premiership
Phiên chợ chiều hối hả! 
( - Càng đến gần ngày đóng cửa, thị trường chuyển nhượng châu Âu càng "nóng" hơn lúc nào hết khi một loạt các vụ đàm phán được tổ chức với diễn biến vô cùng khẩn trương và gấp gáp. Hãy cùng Dân trí điểm qua "phiên chợ chiều" hối hả này. 




Sven Goran Eriksson - "Ngồi mát ăn bát vàng" 
(- Cho dù đã từ chức HLV trưởng ĐT Anh và đang chịu cảnh thất nghiệp từ hai tháng nay nhưng ông Sven Goran Eriksson vẫn được hưởng lương cao đều đều từ LĐBĐ Anh (FA). 



Tin chuyển nhượng:
6 triệu Euro: Bommel đến Bayern, Odonkor về Betis 
( Tiền vệ người Hà Lan Mark van Bommel đã ra mắt CLB mới Bayern Munich sau khi vượt qua cuộc kiểm tra y tế. Theo chiều ngược lại, David Odonkor rời Đức để thử sức với Betis. 




Drogba tình cờ... ăn tối cùng phó chủ tịch Milan 
( - Tiền đạo Didier Drogba của Chelsea đang ăn tối trong một nhà hàng ở Milan thì... bất ngờ gặp ngài phó chủ tịch Adriano Galliani của AC Milan. 


Trước trận giao hữu Brazil - Argentina:
Người Brazil "chơi xỏ" đối thủ? 
( - Dù Mascherano đang bị treo giò ở giải VĐQG Brazil, Corinthians quyết không "nhả" anh về khoác áo Albiceleste trong cuộc đối đầu với ĐT Brazil ngày 2/9 tới. "Số phận" của Tevez cũng không lấy gì làm sáng sủa. 




Ronaldinho phủ nhận mình "vô cảm" 
() - Ronaldinho đã thực sự "nổi xung" khi bị một tờ báo Maroc cáo buộc là có thái độ vô cảm và "dửng dưng" trước cảnh tượng hàng nghìn trẻ em Libăng bị thiệt mạng trong cuộc chiến mới đây giữa Israel và lực lượng Hezbolla tại Trung Đông. 




Vì sao McClaren chưa gọi Theo Walcott? 
  - Trong bối cảnh hàng công ĐT Anh khủng hoảng nghiêm trọng khi cả Owen, Rooney và Dean Ashton đều không thể có mặt, việc HLV McClaren thẳng tay gạt Theo Walcott ra khỏi danh sách triệu tập đang khiến rất nhiều CĐV ngạc nhiên... 




"Hủy diệt" Levante, Sevilla đoạt ngôi nhất bảng 
  - Trận đấu muộn nhất vòng 1 La Liga đã diễn ra vào rạng sáng nay. ĐKVĐ cúp UEFA Sevilla tiếp tục khiến dư luận phải trầm trồ thán phục bằng trận đại thắng 4-0 trước đội bóng mới thăng hạng Levante với 1 hat-trick của tiền đạo Kepa Blanco


kem

Quote from: RickkyMartin on 30/08/06, 23:20


Ferguson và Ronaldo... cá độ 
(- HLV trưởng Quỷ đỏ quyết định cá cược với cậu học trò Cristiano Ronaldo 400 bảng khi cho rằng cầu thủ này không thể ghi được 15 bàn trong mùa giải n

"Tại sao lại không trở thành George Best thứ hai?" 
( - Cầu thủ trẻ Cristiano Ronaldo mới đây đã tự tin tuyên bố tham vọng trở thành một huyền thoại tại sân Old Trafford. 



dễ mà Sir thua lém!!!
còn Rooney , hehe, h sắp trở thành huyền thoại Old Trafford roài!!!! Crist mà thành nữa thì!! keke, đời còn gì đẹp =
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

RickkyMartin

 

Michael Ballack thấm thía áp lực Premier League
00:32:44, 31/08/2006Giang Lao


Michael Ballack bắt đầu bị áp lực đč nặng (ảnh: GETTY IMAGES)
Chuyển từ Bayern Munich đến Chelsea, tiền vệ đội trưởng tuyển Đức luôn tự tin là có đủ tinh thần để đối phó với mọi trường hợp xấu nhất. Tuy nhiên, chỉ sau 3 trận đấu đầu tiên tại Premier League, viễn cảnh màu hồng đã biến mất khỏi tâm trí của Ballack.


Vừa chân ướt chân ráo gia nhập Chelsea và Premier League, Ballack đã tuyên bố mục tiêu của anh là sẽ trở thành một huyền thoại mới ở giải Ngoại hạng và là một Roy Keane mới. "Với tôi, Premiership hay hơn La Liga của Tây Ban Nha. Tôi là một cầu thủ thiên về thể lực và hy vọng sẽ sớm thích nghi với môi trường mới...".

Thế nhưng, những phát biểu và sự chuẩn bị tinh thần để đón nhận sức ép trên đã hoàn toàn vô nghĩa. Hôm qua (30/8), trên tờ Daily Express, Michael Ballack tiết lộ rằng anh đã bắt  đầu cảm thấy "hoảng sợ" bởi áp lực nặng nề hơn ngoài dự tính, nhất là khi Chelsea đã để cho M.U băng băng dẫn đầu bảng xếp hạng sau 3 trận toàn thắng đầu mùa giải. Ballack nói: "Trận thắng Blackburn 2-0 hôm chủ nhật cuối tuần trước đã phần nào giải tỏa sức ép cho tôi. Đó là một chiến thắng cực kỳ quan trọng cho CLB. Hãy tưởng tượng khi chuẩn bị bước vào trận đấu đó, Chelsea chỉ mới có 3 điểm và M.U đã sở hữu 9 điểm, quả là một áp lực rất lớn, lớn hơn nhiều so với những dự đoán của tôi".

Giang Lao
(Theo Sporting Life)


RickkyMartin

Thêm một cầu thủ châu Á thi đấu ở giải ngoại hạng Anh
15:23:00, 30/08/2006Trùng Dương


Andranik Teimourian sẽ có dịp thể hiện ở giải ngoại hạng Anh - Ảnh persianfootball
Tiền vệ phòng ngự người Iran - Andranik Teimourian đã chính thức gia nhập câu lạc bộ Bolton Wanderers của Anh với bản hợp đồng hai năm. Thông tin này được Ban lãnh đạo câu lạc bộ phát ra vào hôm qua.

Năm nay mới 23 tuổi, Andranik Teimourian được xem là một trong những tài năng trẻ của bóng đá Iran. Trước khi gia nhập Bolton, Teimourian thi đấu cho câu lạc bộ Abu Moslem ở quê nhà. Mùa hč vừa qua, cầu thủ này thi đấu đủ cả 3 trận tại World Cup 2006. Huấn luyện viên Sam Allardyce đánh giá cầu thủ này như sau: "Andranik Teimourian là một cầu thủ tài năng và tôi nghĩ anh ta hoàn toàn đủ sức để chơi tại giải ngoại hạng Anh. Anh ta đã gây được nhiều ấn tượng với mọi người trong suốt kỳ World Cup vừa rồi. Thật sự tôi rất hạnh phúc khi đội bóng đánh bại được nhiều đối thủ để giành được chữ ký của anh ta".

Như vậy là sau làn sóng đổ bộ của các cầu thủ Hàn Quốc và Trung Quốc như P.Ji Sung; Lee Young Pyo, Lee Tie hay Sun Jihai... vào giải ngoại hạng Anh, giờ đây lại có thêm một cầu thủ gốc châu Á tham dự giải vô địch hàng đầu thế giới này.


RickkyMartin

Middlesbrough sắp giành được Woodgate
15:41:00, 30/08/2006Trùng Dương


Woodgate trước hai ngã đường chọn lựa giữa Bo'ro và Newcastle - Ảnh BBC
Câu lạc bộ Middlesbrough dường như sắp trở thành người chiến thắng trong cuộc đua giành lấy chữ ký của trung vệ Jonathan Woodgate theo một hợp đồng cho mượn dài hạn của Real Madrid. 

Trung vệ 26 tuổi này đang hy vọng sẽ vượt qua cuộc kiểm tra về y tế tại Bo'ro vào hôm nay (30/8) để kịp có mặt trong đội bóng này trước khi thị trường chuyển nhượng sẽ chính thức đóng cửa vào đêm mai. Huấn luyện viên Bo'ro - Gareth Southgate cho biết: "Chúng tôi đã nói chuyện với anh ấy và Woodgate có thêm thời gian để suy nghĩ về những lựa chọn của mình trong tương lai". Hiện tại, hàng phòng ngự của sân Riveside này đang mắc phải khủng hoảng trầm trọng sau trận thua 0-4 trên sân nhà trước Portsmouth. Do vậy, nếu giành được Woodgate, rő ràng đoàn quân của HLV Southgate sẽ có được cơ hội để cải hiện tình hình.

Từng là một trung vệ trẻ nổi lên trong đội hình của Leeds, Woodgate bất ngờ gia nhập Real vào tháng 8/2004 với cái giá 13,4 triệu bảng. Tuy nhiên, suốt trong hai năm vừa qua, chấn thương đã hành hạ cầu thủ này và anh rất hiếm khi ra sân trong màu áo của "kền kền trắng". Trước việc Real thay da đổi thịt và mới tậu vệ trung vệ số 1 thế giới Cannavaro, con đường tồn tại cho Woodgate tại đây gần như đã đóng kín.

Cùng tham gia cuộc đua giành lấy Woodgate còn có Newcastle nhưng mọi chuyện về thương vụ này vẫn chưa rő ràng. Trong khi đó, trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, cả hai câu lạc bộ này cũng đang ra giá 5 triệu bảng cho thương vụ R.Huth của Chelsea.


RickkyMartin

Juanfran rời Real chuyển đến Osasuna
16:18:00, 30/08/2006
D.T.D


Juanfran tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình - Ảnh graffitipress
Tuyển thủ U.21 Tây Ban Nha Juanfran đã chính thức nói lời chia tay Real Madrid để đến với câu lạc bộ Osasuna với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.


Thông tin trên đã được cả hai câu lạc bộ chính thức thông báo trên trang web của mình. Tuy nhiên, trong điều khoản mà Real ràng buộc với Osasuna có điều kiện họ có quyền đòi lại tiền vệ này sau hai năm thi đấu tại đây. Đây rő ràng là một trong những hành động của Real nhằm tạo điều kiện cho tiền vệ trẻ này có cơ hội được trui rčn.

Ở mùa bóng năm ngoái, Juanfran đã được Real cho Espanyol mượn. Thi đấu tại Osasuna, Juanfran sẽ có cơ hội gặp lại bạn đồng đội cùng thời tại Real là Roberto Soldado - người đã chuyển về đây hồi tháng trước. Ở mùa bóng năm nay, Osasuna sẽ thi đấu tại tại Cúp UEFA sau khi không vượt qua được vòng sơ loại Champiosn League. Ở trận khai mạc La Liga, Osasuna tiếp tục thể hiện phong độ sút kém khi tiếp tục để thua Getafe 0-2 ngay trên sân nhà.


RickkyMartin

Beckham phủ nhận việc gia hạn hợp đồng với Real Madrid
15:55:00, 29/08/2006Bảo Ngọc


Beckham (trắng) vẫn chưa quyết định được tương lai của mình - Ảnh AP
Trước thông tin mà giới truyền thông Tây Ban Nha đăng tải cho rằng mình vừa đặt bút ký vào bản gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa với Real, cựu thủ quân của tuyển Anh D.Beckham đã lên tiếng bác bỏ điều này.

Hôm chủ nhật vừa rồi, tân chủ tịch Ramon Calderon thông báo trên kênh truyền hình Espanola rằng: "Beckham sẽ ở lại với câu lạc bộ đến năm 2009 và việc gia hạn hợp đồng này chỉ đơn thuần về mặt thể thao và sự cần thiết của Beckham cho đội bóng mà không hề dính dáng đến yếu tố tiếp thị hình ảnh".

Phát biểu này sau đó được nhật báo thể thao Marca đăng lại. Tuy nhiên, vào tối qua, người đại diện của Beckham đã thay mặt thân chủ của mình phản bác điều đó. Ông nói: "Beckahm chưa hề đặt bút ký vào bản hợp đồng mới, tuy nhiên chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau vào đầu tháng 9 để thảo luận vấn đề này một cách nghiêm túc".

Theo đại diện của Beckham, thân chủ của mình vẫn đang tỏ ra rất hạnh phúc với Real Madrid và cũng chẳng có ý định chia tay câu lạc bộ.

Beckham chuyển đến Real vào năm 2003 với một cái giá chuyển nhượng khá cao vào lúc đó: 25 triệu bảng (46,8 triệu USD). Đến cuối năm nay, hợp đồng của anh với Real sẽ chính thức kết thúc.       

Bảo Ngọc


RickkyMartin

Diarra đòi đi, Lyon nhất quyết nói không
14:25:00, 17/08/2006Bảo Ngọc


Diarra đang giận dữ vì Lyon đang "đu đưa" số phận của anh - Ảnh AFP
Căng thẳng đang xảy ra tại câu lạc bộ đương kim vô địch nước Pháp Lyon khi mới đây chủ tịch Jean-Michel Aulas đã đưa ra tuyên bố không bán Diarra cho Real Marid cho dù cầu thủ gốc Mali này vẫn một mực khẳng định mình sẽ ra đi để khoác áo đội bóng Hoàng gia.

Trả lời phỏng vấn của nhật báo L'Equipe, Diarra công khai phê phán chủ tịch Jean-Michel Aulas đã làm cho cuộc chuyển nhượng thêm khó khăn chỉ vì Real chưa trả đúng số tiền mà ông này mong muốn. Diarra nhấn mạnh: "Trong đầu tôi mọi thứ đã rő ràng, tôi muốn gia nhập Real nhưng Lyon lại không chấp nhận, thật chẳng thể hiểu nổi! Tôi đã nói chuyện với Aulas và khẳng định ước muốn của mình và không chắc rằng ông ấy đang biến thương vụ này thành một cơ hội để kiếm tiền. Tôi không thể cứ ở mãi đây và chờ đợi Real giải phóng cho mình với mức giá trên trời mà Lyon đòi hỏi".

Ngược lại, bên phía Lyon, để giữ nguyên lập trường của mình, câu lạc bộ đã cất tiếng lên án Real Marid "dụ dỗ cầu thủ của mình bỏ chạy theo họ". Phát ngôn viên Bernard Lacombe cho biết: "Chúng tôi rất ngạc nhiên trước thái độ cương quyết của Diarra. Real đã liên hệ thế nào với anh ta mà giờ đây Lyon đã không được tôn trọng". 

Trong khi đó, giới thạo tin cho rằng, Lyon đã mạnh miệng khước từ mức giá 20 triệu euro (26 triệu USD) cùng các cầu thủ để trao đổi mà Real đưa ra để nhất quyết giữ Diarra. Đây rő ràng là ràng là một vụ ỡm ờ để làm giá của Lyon bởi họ biết Real đang cần một tiền vệ trung tâm đến mức nào. Để tự cứu mình, Diarra đã đưa ra tuyên bố: "Nếu trong thứ năm này, Lyon chưa đồng ý chuyển nhượng thì anh sẽ làm cho ra lẽ mọi việc!".

Bảo Ngọc


RickkyMartin

 
Real Madrid cố gắng níu kéo Kaka
14:01:00, 04/08/2006Trùng Dương


Real vẫn chưa buông tha Kaka - Ảnh AFP
Chủ tịch câu lạc bộ Hoàng gia, ông Ramon Calderon, vừa cho biết mình vẫn sẽ cố gắng làm hết sức mình để giữ lời hứa đưa tiền vệ Kaka về chơi ở sân Bernabeu cho dù anh này đã khẳng định vẫn đang hạnh phúc với AC Milan.

Calderon nói với đài truyền hình Real Marid rằng: "Đó vẫn luôn là ước muốn của tôi. Cả huấn luyện viênt trưởng F.Capello và giám đốc thể thao Predrag Mijatovic đều cho rằng anh ấy là một cầu thủ giỏi và rất cần thiết với chúng tôi. Mọi chuyện vẫn còn có thể xảy ra và tôi vẫn hy vọng đạt được điều này". Hiện Kaka đang có hợp đồng với AC Milan đến tận tháng 6/2011 và anh cũng danh chánh ngôn thuận khẳng định rằng mình vẫn ở lại và chưa bao giờ phát biểu muốn chuyển đến Real. Cách đây một tuần, Phó chủ tịch AC Milan, ông Adriano Galliani, cho biết câu lạc bộ đã từ chối thẳng lời đề nghị của Real.

Trong tuần tới, AC Milan sẽ chính thức bước vào vòng đấu loại thứ ba trong khuôn khổ Champions Leauge và họ sẽ phải đối đầu với Red Star Belgrade của Serbia. Nếu Kaka ra sân trong trận đấu này thì xem như Real sẽ chính thức không còn cơ hội bởi tiền vệ này sẽ không còn tư cách đá cho "Kền kền trắng" ở Champions League. Rő ràng đây là một đòn cân não bởi giám đốc thể thao Mijatovic từng cho biết: "Anh ấy là cầu thủ kiệt xuất và chúng tôi muốn cậu ta có mặt ở tất cả các giải đấu. Champions League vô cùng quan trọng và chúng tôi sẽ chờ đợi thêm vài ngày nữa".

Kể từ khi Chủ tịch Calderon lên nắm quyền, Real đã lần lượt có được trung vệ Fabio Cannavaro, tiền vệ Emerson và chân sút Ruud van Nistelrooy. Huấn luyện viên Capello mong muốn ông sẽ có được 5 chữ ký giá trị trong mùa hč này và ngoài Kaka đang là "tầm nhắm chính", báo chí Tây Ban Nha còn tiết lộ rằng chân sút Jose Antonio Reyes của Arsenal đang là mục tiêu cuối cùng của "kền kền trắng".


RickkyMartin

Premier League trước mùa bóng mới: Mourinho "nắn gân" Liverpool
00:36:57, 03/08/2006Giang Lao


Trong mắt Jose Mourinho, chỉ có M.U và Arsenal mới là đối thủ nặng ký của Chelsea (ẢNH: GETTY IMAGES)
Giải ngoại hạng Anh sẽ khởi tranh vào ngày 19/8 tới, thế nhưng khẩu chiến đã khai diễn ngay từ bây giờ.


Hôm 2/8, trên tờ The Guardian và trên BBC của Anh, Jose Mourinho, HLV đội ĐKVĐ Chelsea, đã "nắn gân" đồng nghiệp Rafa Benitez - người cách đây không lâu đã tuyên bố rằng "mùa bóng này Liverpool sẽ "làm gỏi" Chelsea" - bằng một thông điệp khiêu khích ấn tượng đúng phong cách của mình là: "Liverpool còn lâu mới là kẻ cản đường Chelsea thiết lập đế chế tại Premier League".

Trong khi đang cùng Chelsea du đấu trước mùa bóng mới ở Mỹ, Jose Mourinho đã gửi thông điệp này qua trung gian giới truyền thông Anh đến đối thủ từng dám ngạo mạn thách thức Chelsea. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha của đội bóng thành London cho rằng: "Tôi không phải là kẻ nói quá, bởi những phát biểu của tôi đều có chứng cứ rő ràng. Việc tôi khẳng định chỉ có Manchester United và Arsenal vẫn sẽ là hai đối thủ nặng ký mà Chelsea ngại nhất ở mùa bóng sắp diễn ra cũng là có lý do. Trước hết, đó là căn cứ trên chất lượng của CLB, cách chơi bóng, những bổ sung đáng kể trong đội hình ở 2 CLB này, đó là những đội bóng có những bước phát triển ngày càng hoàn thiện tạo nên một nền tảng rất bền vững, do đó, họ sẽ luôn luôn đáng ngại". HLV Mourinho phân tích sâu hơn: "Hãy xem những gì M.U và Arsenal đã làm trong thời gian qua để thấy rằng họ rất đáng gờm. M.U đã có một bản hợp đồng theo tôi là rất đáng để lưu tâm, họ có một tiền vệ trụ rất xuất sắc đó là Michael Carrick, một bổ sung rất đáng kể và đây sẽ là tác nhân cải thiện rất lớn cho hàng tiền vệ của CLB này. Còn Arsenal, đây luôn luôn là một tập thể rất ấn tượng, họ có nhiều cầu thủ trẻ tài năng với một HLV luôn biết cách tạo ra nhiều động lực để đội bóng luôn tiến về phía trước. Ít ai nói đến việc Arsenal đã tăng cường Tomas Rosicky, với tôi đó là một điểm nhấn rất quan trọng trong đội hình của CLB này, sự có mặt của Rosicky giúp thế công của Arsenal trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, vì cầu này rất xuất sắc với kỹ thuật siêu việt. Đó sẽ là một sự thay thế rất xứng đáng khi Dennis Bergkamp đã chia tay sân cỏ. Tuy nhiên, tôi không thể so sánh rằng Rosicky sẽ mau chóng làm quên đi Bergkamp, vì cầu thủ người Hà Lan là một nhân vật đặc biệt, nhưng sự có mặt của cầu thủ người Czech thực sự giúp Arsenal không những cân bằng trong lối chơi mà còn có nhiều sự thay đổi rất khó chịu".

Nhưng vị HLV người Bồ Đào Nha lại không đánh giá cao đội bóng của Rafa Benitez: "Còn Liverpool, họ chưa thể sánh với M.U hay Arsenal về mặt thể hiện một phong cách thi đấu đúng kiểu đội bóng lớn. Ở mùa hč này, ông Rafael Benitez có 2 hợp đồng gây chú ý là tiền đạo Craig Bellamy và tiền vệ Jermain Pennant, nhưng tôi không đánh giá cao những bổ sung này. Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa tôi đánh giá thấp Liverpool, rất khó để đánh bại được đội bóng này, nhất là khi bị họ dẫn bàn trước. Tuy nhiên, cách chơi quá thiên về phòng ngự khiến đội bóng này trở nên cứng nhắc và trong một cuộc chiến đường dài như ở Premier League, Liverpool rất khó mà tiến xa và không phải là đối thủ đáng để Chelsea bận tâm".

A.Cole và W.Gallas "làm loạn" để ra đi

Cả 2 cầu thủ hàng đầu ở giải ngoại hạng Anh này đều có liên quan đến Chelsea. Một người muốn đến và một người muốn ra đi.

Hậu vệ A.Cole đang được Chelsea đề nghị chuyển nhượng với giá 25 triệu bảng, nhưng lại chưa ra đi được vì Arsenal vẫn muốn giữ chân cầu thủ này. Vì thế, Cole liên tục lên tiếng đả kích Ban lãnh đạo CLB Arsenal để được "ra đi". Chẳng hạn như gần đây, Cole phàn nàn "họ (Arsenal) đã quăng tôi cho lũ cá mập xâu xé"... Tuy nhiên, sự việc diễn ra vào hôm 2/8 mới "cạn tàu ráo máng", khi Arsenal không cho phép hậu vệ này sử dụng những bức ảnh ăn mừng cùng CLB trong cuốn sách tự truyện sắp xuất bản. Xem ra việc Cole ra đi chỉ còn là vấn đề thời gian, có thể vụ chuyển nhượng sẽ hoàn tất trong tuần này.

Trong khi đó, trung vệ người Pháp, William Gallas làm yêu sách để được Chelsea giải thoát bằng cách... trốn biệt không tập trung luyện tập cùng các đồng đội trước mùa bóng mới. Tình hình này, chắc chắn vài ngày tới, Chelsea cũng sẽ "giải phóng" sớm kẻ nổi loạn Gallas. (The Sun, BBC)



Giang Lao
(Theo The Guardian, BBC


SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội