Bình chọn : Member bựa nhất HTY - Bựa của năm (2009)

Started by vovavietnam, 22/12/09, 18:23

Previous topic - Next topic

Sao_Online

Sax, giữ khư khư mãi mà sao lại đánh ĐỘP 1 cái lên 4 phiếu thế kia hả trời  :bawling: :bawling: :bawling:
Đi dân nhớ, ở dân thương!

saos@ngmo


violetcloud

Tình hình là hôm qua đã trao phần thưởng bàn chải đánh răng và cuộn giấy đa năng cho anh SSM chưa hả các bác?

Tịnh Du

vova! tường thuật lại cho bà con ở tỉnh xa nghe về buổi lễ trao giải tối qua đi chớ! Không thể để chìm xuồng như vậy được.
Và con tim đã vui trở lại

vovavietnam

  Vậy là đã rõ. Ngày hôm nay, trước đông đủ thành viên Huongtinhyeu.net, ban tổ chức chúng tôi sẽ trao giải cho  thành viên có số phiếu cao nhất!
- Giải 3 thuộc về anh Lover_Again với 5 phiếu! Có thể nói anh là người bựa chân chính nhất trong những người đoạt giải. Không PR, không scandal mà vẫn âm thầm giành 5 phiếu. Cái bựa của anh là cái bựa thuần khiết như pha lê, không một chút vẩn đục. Xin quý vị một tràng pháo tay cho anh LƠ VỜ...Ơ....GHÊ ...Ê ÊN....!!!! Yeah !!!
- Vầng, đó là giải 3. Xin quý vị trật tự và ngừng khạc nhổ, hãy để dành nước bọt cổ vũ cho những người sau nữa....Bây giờ, tôi xin công bố giải nhì...Vâng! Và giải nhì đã thuộc về anh.... VOVAVIETNAM  với 8 phiếu bình chọn!!! Một kết quả không mấy bất ngờ lắm! Anh Vovavietnam, với thâm niên 8 năm lê la trên net, tới khắp các thể loại diễn đàn thượng vàng hạ cám, đã được các công dân mạng tặng cho biệt danh "Thằng bựa ở diễn đàn Hương Tình yêu". Độ bựa của anh làm cho ối kẻ ghen tị. Anh bựa tới mức thường xuyên viết bài bêu xấu các thành viên khác. Mới gần đây thôi, anh đã cho Saosangmo ăn bỉm, kể tội Trọng Việt ị đùn còn TBVT thì ném điện thoại vào bồn cầu...v..v..nạn nhân mới nhất là chị Tịnh Du, hiện đang phải điều trị sang chấn tâm lý do shock vì bị vova chơi bẩn. Việc anh giành ngôi vị thứ 2 là hoàn toàn không cần bàn cãi. Một lần nữa, xin quý vị một tràng pháo tay cho Vova!!!!!
- Và bây giờ, chắc quý vị đang tự hỏi: Giải nhất thuộc về ai nhỉ? Xin các bạn cứ bình tĩnh, đáp án sẽ được tiết lộ ngay bây giờ!...Và!!!!....THẬT ĐÊ TIỆN!!!...Giải nhất đã thuộc về anh SAO...SÁNG....MỜ Ờ Ờ....!!!!! Vâng, cái tên đã nói lên tất cả. Một con người bựa từ đầu đến chân, bựa toàn diện, bựa một cách hào hoa, chỉ có thể nói là anh rất...bựa. Không còn từ nào có thể diễn tả chính xác cái bựa của anh bằng từ "đê tiện". Sao Sáng Mờ, một ông sao sáng trên bầu trời bựa VN
Như chúng ta đã biết, cuộc thi bựa lần này chỉ trao cúp và kỷ niệm chương cho duy nhất người đoạt giải nhất. Xin mời anh SSM lên sân khấu nhận giải thưởng!
Vâng, chúng ta đang được chiêm ngưỡng SSm bằng xương bằng thịt, trong bộ trang phục cởi trần thắt nơ, quần sóc ngoài kết hợp quần tất mầu đen càng làm tăng sự huyền bí. Anh đang nhảy chân sáo ra nhận giải thưởng. Chào anh Sao! Anh vui lòng đứng im để chúng tôi có thể trao giải. Xin mời PG của chương trình, chị Nothing lên trao cúp và kỷ niệm chương cho anh Sao!.....Chị Nothing!...Nothing đâu rồi, làm léo gì mà lâu thế!!!! (-Đây đây!!! Đang tranh thủ WC tí nhưng hết bố nó giấy! Ai làm ơn lấy hộ cuộn giấy với!) – Giấy má cái gì, mày lấy tạm cái cuộn giấy làm "cúp" ra mà dùng, ít thôi đấy! (-Đã thế bố dỗi éo thèm dùng giấy nữa, ra ngay đây!)
Nothing hấp tấp chạy ra sân khấu, vừa chạy vừa cài cúc quần. Cô quăng đánh vèo cái bàn chải được buộc dây vào cổ Sao, dúi vội "cup" cuộn giấy vệ sinh vào tay anh rồi bảo "Chờ tý" rồi chạy mất hút vào cánh gà, lát sau chạy ra với cây bút trên tay. Nothing đưa bút cho Sao rồi quay người lại bảo anh ký cho cái vào mông, khổ một nỗi, vì anh Sao rất bựa, nên kiểu ký của anh cũng bựa, anh thường ký theo kiểu cầm cái bút cắm "rầm" một cái xuống tờ giấy...
Mất 20 phút để đội bảo vệ vãn hồi trật tự sau màn ký cọt của anh Sao. Quả là một "chữ ký khó phai".

-   Anh Sao, anh có thể chia sẽ cảm xúc khi được nhận giải với đông đảo anh em HTY có mặt ở đây hôm nay không?
-    Khạc...toẹt!!! ...èm...Ờ...nói chung là khoái, mịe, có thể nói là "cực khoái"
Anh đưa "cúp" lên mồm hôn một cách nồng nàn và say sưa, say sưa đến mức mọi người bỏ về hết mà anh ko hay biết. Buổi tường thuật trực tiếp màn trao giải "Bựa của năm" kết thúc tại đây, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi (Ngáp)... -_-

hoatim

oh yeah! quá tuyệt vời.........cộng cho MC vova một điệm ,để anh tẩm bổ cho chỗ đờm vừa bị khạc nhổ kia kaaaaaaaa``````````` :band:
trích từ ;;vova
  Khạc...toẹt!!! ...èm...Ờ...
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

vovavietnam

Đó là câu anh Sao nói mà Hoa Tím!!!
Nhầm rồi nhưng + điểm thì mình vẫn nhận. Thanks!

saos@ngmo

tởm nhưng mà cái quan trọng tôi được giải, cảm ơn anh vôva đã lên tận Lạng Sơn mua giấy vệ sinh và bàn trải oánh răng tàu. Cảm ơn chị nothing đã công phu ra bãi rác Hà Đông bới tìm được chiếc nơ màu đỏ cho tôi.

Để có được kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay tôi phải cảm ơn tất cả các bạn đã tạo điều kiện, khích lệ và đe dọa để tôi có thể phát huy tôí đa mặt tiêu cực cuả mình trong suốt 1 năm vừa qua. tôi sẽ cố gắng phát huy phong độ này để ko phụ lòng tin của mọi người đã đặt nhầm chỗ vào tôi. Héhé

tinhbanvatoi

đúng là bựa của các loại bựa hehe, lâu lâu đọc lại vẫn thấy bựa  :argue:

vovavietnam

Bây giờ ngồi cạnh vẫn thấy ông ý bựa =))

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội