Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - Phan Tâm

#61
Em có đôi mắt bao thế kỷ
Ần tràn thi vị - sóng can qua
Của bao tình yêu từ muôn kiếp
Đọng vào khoen mắt nổi niềm riêng

Thi nhân ao ước đắm vào mơ
Chấp mãi vần thơ chẳng huyền cơ
Gọi trăng về giúp trăng không đến
Sợ vần thơ dịu sẽ vô duyên
#62
Em có thấy mưa phùn đang phủ
Giúp đôi ta tìm ấm bên nhau
Nụ hôn đầu trao thầm không hẹn
Hai con tim thỏ thẻ trần tình

Chiều Hè vàng hồn anh lắng đọng
Hạ cuối mùa đẹp quá trong mưa
Em ước cho bóng chiều đừng vỡ
Mưa đừng ngưng phượng đỏ đừng tàn
#63
Thơ sáng tác / Mưa hôm nay .
15/06/08, 08:38
Mưa hôm nay trắng xóa như ngày xưa
Vẩn hạt vắng hạt phùn lạnh lưa thưa
Vẩn đợi em gởi buồn vào mây nổi
Vẩn nhẹ nhàng xuôi thoai thoải phố quanh

Mưa không nhanh vẩn ướt mái tóc anh
Trôi xuôi xuống trên môi thành giọt lệ
Trong : Có bóng em và con đường rất trắng
Tự bao giờ - mưa cứ đọng lắng tình ta ?
#64
Chơi vơi ở chổ vô thường
Vần thơ hai ngã tỏ tường âm dương
Cực âm quyến luyến yêu đương
Cực dương hòa hợp ruộng vườn trái hoa
Em ơi ! Vủ trụ thật xa
Nhưng chính bản gốc trong ta đó mà
Nhân sinh tư chất thật thà
Ai giúp tôi với mặn mà đãi nhau
#65
Mỗi ngày đều có thơ đố tên nhân vật trên HTY và bạn đoán trúng sẽ được cộng ngay 1 điễm nhé - mời mọi người cùng tham gia và không gì tuyệt vời hơn là đoán trúng tên bạn mình phãi không nè ( vì là trang thơ nên các bạn vui lòng giải bằng thơ nha và nếu bạn nào có khó khăn về vấn đề nầy thì dể lắm nè , thí dụ bạn đọc thấy câu thơ :
Đố :
Tên ai có hai từ đầu
Mà chàng thường gọi lúc nàng tuổi thơ


Bạn chỉ cần lấy lại hai câu thơ đó và đáp như sau :

Cô Bé là hai từ đầu
Mà chàng thường gọi lúc nàng tuổi thơ


Đố :
Chữ đầu nghĩa đẹp mười phần
Cũng là tên truyện của ngài Nguyễn Du


Giải :
Chữ Kiều nghĩa đẹp mười phần
Cũng là tên truyện của ngài Nguyễn Du

Dể quá phãi không nè - Phan Tâm sẽ cố gắng tạo vần đố sát nghĩa và dể lập lại khi trả lời để tất cã mọi người cùng có thể tham gia được ..hân hạnh
Còn nữa - khi bạn giải đúng tên nhân vật - tên bạn sẽ được ghi ngay dưới 4 câu thơ đó để tránh việc giải trùng và 4 câu thơ tặng gởi kèm bạn đọc cho vui luôn .

Dự định sẽ có 20 tên nhân vật được đố - vậy nếu bạn nào có yêu cầu tên mình thì nhắn tin Tâm nhé - rất vui .

Bắt đầu nha : Chàng trai nào trên HTY đây các bạn ( tên anh có ba từ ) :

Sông đêm vịn cã bầu trời
Nghìn nghìn nhấp nhánh tặng mời lời thơ
Riêng anh tay vớt áng mơ
Mộng họp huynh đệ tứ phương một nhà

L_A đã đoán đúng tên nhân vật nầy - mời các xem bài thơ giải nhé :

Hiệu chỉnh báo tên nhân vật đoán trúng
#66
Dí dầu cái chữ tình buồn
Xin ngoan yên ngủ còn nguồn trả tôi
Ôi thôi cái võng ly bôi !
Đưa qua đưa lại làm trôi tháng ngày

:treo:





#67
Ới a cái chữ tình vui
Em - Anh vuông đắp cùng nuôi lời trần
À ơi cái chữ tình gần
Hên sui một chuyến nợ nần tính sau

:chit:


#68
Hôm qua có chú bướm vàng
Lượn quanh duyên dáng chân nàng phãi không ?
Cho nên chối bỏ dòng sông
Mặc con đò cũ giữa đông thế nầy !
   ::)
#69
Tài Hoa Thi / Xuân hồng
13/02/08, 00:15
Giữ lấy đi em những gì còn
Chờ Xuân anh đến điễm vết son
Để trong đau nhức không rạn vở
Để nụ tình non nở được tròn
Để đêm đò vắng mái chèo không
Có bóng em anh ước vợ chồng
Có nước bềnh bồng ôm môi nhớ
Chổ còn ray rứt hóa Xuân hồng
#70
Tài Hoa Thi / Ghe đêm ..
13/02/08, 00:14
Đỏng đảnh bóng ghe chèo bỏ không
Ai lưu để níu con nước ròng
Sao không sẳn dịp buông sầu xuống
Cho bầy cá hồng được buổi no
Có thế nghĩa là chửa phãi lo
Nằm co chi nửa tấp nập rồi
Thuyền muôn khách vạn đang sâm sấp
Bán đi hoài niệm lấy bạc to .
#71
Tài Hoa Thi / Sầu thơ
13/02/08, 00:09
Sầu thơ hoa rủ cánh thẩn thờ
Vẩn niệm đã mơ với chiều mờ
Nên Xuân là thế hoa mặc nhỡ
Cái lở của tình đã dại khờ
Đắp bao câu nhỉ của vần thơ
Để hoa thôi nhé dzổ giấc mơ
Để không hoài niệm không ray rứt
Xé đứt nguồn tim chổ ơ hờ
#72
Tôi đã gặp em ở nơi đây
Và hương vẫn thoảng những mùi ngây
Của ngày xưa cũ hoài nhung nhớ
Bây giờ góp nhặt đếm sầu đầy
#73
Tài Hoa Thi / XUÂN ..
02/01/08, 19:39

. Xuân ..!

Mặc ai thế sự ban lời chúc
Nặng cã hồn tôi xuân nát nhàu
Tương tư một bóng đời hiu quạnh
Xuân đã trở về hỏi mấy Xuân  ?
#74
Lâu rồi em chẳng ghé thăm
Lối xanh trước ngỏ đã vàng vì thương
Nên thơ gói mộng vấn vương
Gởi hương xưa cũ vào Thu làm quà
Thu hoang mang chối thật thà
Nhường cho Đông giá lạnh trầm tim anh
Buồn vào nến thắp thâu canh
Dáng em còn vướng lòng anh đấy mà
Đông đêm nay có ngọc ngà
Xin ban môi ấy một lần vào mơ
#75
Tài Hoa Thi / Lá Thu
29/11/07, 12:23
Chiếc lá Thu nay cứ chơi vơi
Lã lơi rơi đắp những tả tơi
Đang cố chôn kín tình u vắng
Hay là vội lánh bởi Đông mời

Ngang qua ta nhặt hỏi chuyện chơi
Mới rỏ tình xưa đã xa rời
Của ngày niềm nỡ theo chờ đợi
Bây giờ cố đắp lở làng thôi
#76
Ta chấm mực LOAN viết lã lơi
Hoá nên hoa cỏ để gọi mời
Và muôn bướm nữa về chờ đợi
Đôi tình nhân lạ tặng đôi môi
Ta ước đến thế bên em thôi !
Cùng nâng hoa trắng chổ lạc loài
Cắm vào bình trắng cho đáng trắng
Cho ngàn hạt nắng mừng đẹp đôi
#77
Tài Hoa Thi / Lá vàng sân
25/11/07, 07:03
Chao ôi ! Thơ oán ngân xa
Rơi Thu thành lá hoá màu vàng sân
Ta hỏi xưa ấy - buân khuân !
Đâu là cay đắng đâu sầu mà than ?
Xưa kia em đã qua ngang
Giờ ta nhặt lá xếp vàng lên tay.
#78
Tài Hoa Thi / Vô duyên
25/11/07, 07:01
Vô duyên : Có một câu riêng
Vì thương nên hỏi ai xiềng ước mơ ?
Mà sao đốt hết trang thơ
Buồn vào bóng tối bạc trơ với tình
Mượn chi trăng liễu gợi hình
Ướm chi khăn trắng tang trình đời hoa
Kìa kìa quân tử bóng xa
Sao không níu lấy mà ra thế nầy !
#79
Tài Hoa Thi / Giữa chiều
25/11/07, 06:59
Ta ngang qua chổ mù sương
Bỗng thương dáng liễu đang buồn rơi yêu
Rồi ngơ rồi ngẩng hỏi chiều
Hoa đang quyến rũ hay dìu ước mơ
Mà nâng màu trắng thành thơ
Cho buân khuân kẽ đẫm sương giữa chiều
#80
Tài Hoa Thi / Hè xa
25/11/07, 06:54
Quanh con đường cũ vẫn bóng chiều
Vẫn dìu cái liếc thuở yêu nhiều
Và tôi vẩn thế buồn qua ghé
Lặng nghe ký ức của tiếng Ve
Rồi rồi ngày tháng đã cộng thêm
Tặng tím ngập đầy cã nổi niềm
Mà xưa em đã cùng đứng cạnh
Bây giờ trống vắng cã màu Hè
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội