Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - hoatim

#241
Em không là duy nhất trong trái tim anh
lên đứng bên lề anh_của_gia đình_bè_bạn
một lời em trách cũng thành vết rạn
đưa chúng mình xa nhau
anh là của em
hay anh là cũa anh
______
em không là duy nhất trong trái tim anh
lên phấp phổng một tình yêu không trọn vẹn
em biết và anh cũng biết
sao không để dành thủy chung
để........
#242


CHA VÀ MÙA THU

Con chẳng gặp lá vàng rơi trước ngõ
khi mùa thu giăng lối trước hiên nhà
chỉ gặp dáng cha ngồi lặng lẽ
chẳng bao giờ thanh thản với thời gian

chẳng biết bao giờ mùa thu quá mênh mang
cho trời xang thêm và gió đưa lời hát
cho ngày con sinh chẳng bao giơ nắng nhạt
để cha cười ấm áp một vầng mây

mùa thu gầy như khói xanh bay
cay mắt con dối lòng không khóc
cha trở mình từng đêm khó nhọc
khát vọng ngày xưa dạt mãi phía chân trời

trách làm gì mùa thu cũ xa xôi
mây trắng trôi một đời cha phiêu bạt
lặng giấu lỗi buồn sau ánh nhìn đã nhạt
cha tìm gì trong sâu thẳm trời xanh

đi qua mùa thu không qua được lỗi buồn
ám ảnh thời gian điều còn điều mất
dẫu ngày con sinh nắng vàng gió hát
nụ cười cha không chọn vẹn bình yên

                                   thương dáng cha một đời vất vả
                                      để nuôi con khôn lớn thành người
                                   con nhớ cha nhiều lắm ...nhớ rất nhiều
                                              con gái của cha
#243

Mẹ ơi hãy tha lỗi cho con
con cất tiếng chào đời trong vòng tay mẹ
mẹ dịu dàng nâng niu đứa con thơ
dòng sữa mẹ đã nuôi con khôn lớn

lo cho con ăn học lên người
vậy mà con không làm mẹ vui lòng
tuổi thơ ấu con đã làm mẹ giận
đến bây giờ con mới thấy ăn lăn

tuổi hai mươi con đã xa nhà
khoác trên mình hành trang vào cuộc sống
rồi đi lên đất khách quê người
mẹ hiền ơi xin đừng lo lắng nữa

thương mẹ nhiều con cố gắng làm ăn
vì tương lai lên con đành phải chịu
con sẽ về khi tương lai ổn định
để mẹ già ngày đêm khỏi vất vả

              me ơi con gái nơi phương xa nhớ mẹ lắm mẹ ạ.giờ đây nơi đất khách quê người con mới thấy thấm thía lỗi cô đơn ko người thân bên cạnh.mẹ có biết ko ở nơi đây biết bao lỗi nhọc nhằn đều hằn hết lên đôi vai bé nhỏ của con mẹ à.con mong lắm ngày trở về cùng mẹ....
#244
Sáng nay cất tiếng hát buồn
mưa rơi lất phất ngõ hồn đơn côi
mải mê ý nghĩ sa sôi
nâu đài trên cát vừa xây vỡ rồi

thương giã tràng một đời se cát
mà chẳng xây hạnh phúc nổi cho mình
trách con sóng vô tình bạc ác
chỉ dùng mình nâu đài cát phân nơi

giã tràng se cát biển đông
dựng riêng lầu mộng cho lòng an vui
ngờ đâu sóng vỗ lấp vùi
thành mơ tan biến ngậm ngùi...dửng rưng.
#245
Khi không còn tình yêu
mỗi buổi chiều
em thường ngồi trước biển
nhưng con thuyền
ra đi rồi cập bến
có cánh buồm nào chở giấc mơ em
ngoài xa kia con sóng nhỏ dịu êm
sao vào bờ lại cuộn lên bọt trắng
những chú còng hiếu động
se cát làm chi sóng cuộn mất rồi
khi không còn tình yêu em
giấu mình vào câu thơ nông nổi
những vần thơ không bao giờ nói dối
vì có bao giờ anh nói yêu em..

#246
ANH KHẢI ƠI DOWNLOAD TẶNG EM BÀI CHUYEN TINH MÙA ĐÔNG CUA CA SĨ QUANG DŨNG NHÉ ĐỪNG NHẦM QUANG DŨNG KHÔNG PHẢI QUANG KHÃI ĐÂU NHA
#247
Những câu thơ anh viết từ em
chìm tan hết trong ánh nhìn im lặng
cái điểm sáng dịu dàng không tắt
giữa chiều nay,giữa người mười năm

lạc dòng trôi,bao cơn gió không lời
thổi se sắt trên nửa hồn quên_nhớ
trơi xanh xưa, con đường cong mãi phố
trời nắng sân như chất ngọc không màu

ngồi bên em va đợi phút chia xa
mơ hồ vọng giũa đời bao tiếng động
cài hơi ấm thật gần không thể nào chậm tới
lòng rưng rưng mà sao lời bay gió.

không một lần lắm tay.tôi thầm dấu riêng lòng
sợ tan mất sự trắng ngần thủa ấy
nhưng đôi mắt em_khoảng bình yên trời biển động
thân tặng Q_Khai
#248
Rồi một ngày không chờ đã tới
người đã đi bỏ lại lời thề
đời vẫn thế cuộc đời vẫn thế
chỉ toàn là đau khổ thế thôi   
trách cuộc sao quá đắng cay
hận lòng đời vì sao thay đổi
tại sao người lại lỡ dối gian
để cho ta lệ tràn khóe mắt
khóc cho người_nước mắt ta rơi
Ôi !giả dối toàn là giả dối
những lời người đã nói khi xưa
những hẹn ước cùng nhau dưới mưa
đã tan đi như chưa hề có
đã bay theo làn gió đi xa
người đã đi bỏ lại trong ta
là muôn vàn xót xa đau khổ
ôi đau khổ mãi là đau khổ
nhưng nỗi nhớ còn mãi trong ta
những đau thương xót xa chồng chất
những nỗi đau khi ta đã mất anh
cứ theo ta không thể xa rời
ta buồn nuốt lệ mà cười
bởi vì ta hiểu lòng người thế thôi
người là cơn gió thổi qua
vui thì ở lại, buồn thì ra đi
người  đi chẳng để lại gì
giống như người đến khi xưa ngỡ ngàng
như bình minh đến hoàng hôn cũng về
lòng người dễ đổi thế sao?
vì sao lại  thế?vì   sao hỡi người?
ta cười nước mắt ta rơi
hỏi người nơi đó bây giờ vui không?
người đi ta mãi ngóng trông
hỏi ta có ngốc hay không hỡi người
người nơi xa đó với người
phải chăng ta ngốc lên người bỏ ta
nếu người  đã bỏ ra đi
và quên đi hết những gì đã qua
để cho mọi chuyện với  ta
như là một giấc mơ qua êm đềm
#249
Nhiều đêm nhớ anh  thấy lòng u buồn
Vắng nhau môt phút nhớ nhau nâu dài
ôi đời sao quá đắng cay
người đi để nhớ từ đây
thiếu anh lòng hoang vắng chiều nay
Từ khi vắng anh phố phường thêm buồn
lấy ai nhặt lá cuối thu bên đường
ai tặng cho em cánh hoa
và ai ca nốt bài ca
câu hát buồn ru lòng ngày qua
 Đêm đêm nức nở nhớ anh phương trời
hỏi anh anh biết hay không
buồn thương em chờ monh và đêm đêm thầm nhớ
chắp tay em ngyuện cầu ngày về chọn thương
mùa hè vắng anh cũng thành đông dài
thiếu anh mùa thu cũng vương mây mờ
nghe buồn dâng lên ý thơ,
hỏi anh có nhớ ngày xưa
hai đứa cùng chung dệt mộng mơ.
#250
Thơ sáng tác / mùa thu!!!!!!!
28/02/07, 12:26
anh ra đi thì mùa vừa tới
chiếc lá vàng theo gió vụt bay đi
anh đi mãi lá vàng bay xa mãi
không quay về không nói lời biệt ly

Mùa thu qua thì mùa đông lại tới
cuộc tình tàn mang cay đắng tim tôi
anh xa rồi cho lòng tôi đau nhói
giờ nơi đâu xin anh hãy về bên tôi
#251
tôi muốn khóc mà đời không cho khóc
miệng tuy cười nhưng nước mắt chua cay

cười nhiều có phải vui đâu
là để quên đi những nỗi sầu
cười là tiếng kóc khô không lệ
người ta cười trong những lúc chua cay

Trên thế gian có hai dòng nước
Nước thủy chiều va nước mắt tình yêu
#252
Xa nhau mà nhớ đã đành
Gần nhau mà nhớ hóa thành dơ hơi
Thế mà thật đấy anh ơi
Vắng anh một phút là đời buồn ngay


Tình là thế khi xa vắng mới thấy...........
#253
nếu mai tôi chết ai là người xây mộ
bên quan tài ai khóc thương tôi
vành khăn trắng trên đầu ai quấn
nấm mộ buồn ai thăp nén hương nhang

nếu mai tôi chết xin anh hãy nhớ
đến bên tôi xin vuốt mắt môt lần
lấy hoa cỏ phủ đầy xác cố nhân
làm lễ cưới đưa tôi vào nghĩa địa
#254
Tài Hoa Thi / tình là bụi
27/02/07, 20:29
Yêu nhau chớ nói câu thề
Thề sống thề chết chỉ là  đầu môi
Khi cô đơn tôi mới hiểu được rằng
Tình là bụi chỉ thổi nhẹ là bay
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội