Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: mautimpanse on 08/05/11, 01:47

Title: Tình yêu không có tuổi
Post by: mautimpanse on 08/05/11, 01:47
Ừ em biết tình yêu không có tuổi
Nhưng trần đời hay đổ lỗi sân si
Ở bên anh em chẳng biết nói gì
Nên hai đứa hay so bì tranh luận .

Em nhỏ bé chẳng biết nhiều , hay giận
Dỗi hờn rồi lại ân hận , làm quen
Anh hay ghen em lắm bạn , rối ren
Làm anh khổ bao phen tim rỉ máu .

Có đôi lúc bực mình anh nổi cáu
Em vội vàng ẩn náu sau lưng anh
Nè  ! thương em anh đừng có sự sanh
Mặt lạnh tanh rồi không yêu em nữa .

Chà ! hôm nay mới vắng anh một bữa
Giâc chẳng thành , ôm gối ngủ không yên
Thèm bên anh để nói chuyện luyên thuyên
Bởi tơ duyên đã cột tim hai đứa.

   1h 40 phút ngày 8 /5 / 2011
Title: Re: Vắng anh !
Post by: mautimpanse on 08/05/11, 03:05
  Can chi cớ ?

Anh có biết tim em hằng rỉ máu ?
Nhói lòng đau quặng thắt bởi vì anh
Trót yêu rồi thì cho hết tuổi xanh
Can chi cớ mỏng manh tình quá vội .

Nếu có lúc anh chạnh lòng thấy tội
Em mệt nhoài gom cội tết thành hoa
Để đôi ta vẫn cứ mãi một nhà
Xây mộng ước trên ngân hà mây kết .

Tình yêu đó em  dành cho anh hết
Vẫn dịu dàng bởi cái nết nhà quê
Nhưng anh thì không bỏ thú đam mê
Tìm hoa mới thỏa thuê lòng lãng tử .

Em muốn giữ nhưng chẳng thể níu giữ
Người muốn đi bỏ rũ chút tình thơ
Để mặc em sống ngày tháng bơ vơ
Chăn gối lạnh , trong mơ khàn giọng gọi .