Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: Phan Tâm on 02/09/09, 13:43

Title: Những chiếc bánh của Mẹ
Post by: Phan Tâm on 02/09/09, 13:43
Tặng các bà Mẹ  một sáng tác từ Phan Tâm nhân tháng Vu Lan nè :

Bánh và mứt , mẹ làm ra :
Luôn từ truyền tích nghĩa nhân dạt dào
Trộn đều mẹ gọi là nhào
Tròn như khuôn đĩa là chào thanh tân

Dạy con công thức cuộc trần
Trái tim hòa ái phải gần như cho
Bánh - mà mặt trải hạt to
Tượng trưng thăm hỏi chia lo cảnh đời

Chè trôi , xôi vị thảnh thơi
Tặng bà thưởng thức lời mời hiếu dâng
Quê hương bánh cuốn trắng ngần
Cả nhà hòa nhã đắp vần thủy chung

Bánh - nêm vừa vị ung dung
Cho người mệt mỏi theo cùng vượt lên
Học từ thiện chí người trên
Nhân - trong chiếc bánh đẹp thêm nụ cười

Cuộc trần là chỗ muôn người
Xin muôn chiếc bánh tuyệt vời tặng nhau
Ngọt ngào san sẻ nỗi đau
Bánh chào thân ái ân sâu nghĩa tình