Đứng ở góc nhà nhìn thằng con vật vã, lăn xoài ra giữa nhà khóc ré lên, nước mặt nước mũi chảy dài, Mẹ nó cứ ngồi ì một chỗ ôm ngực mà tức tưởi. "Nó lại lên cơn nghiện rồi anh ạ". Thật là khổ tâm mới chưa đầy 15 tháng mà cháu đã mắc nghiện rồi. thật buồn lòng biết bao. Bố không biết cách nào mà xoay xở cả. Bạn ngày xưa cai nghiện còn đè ra trói tay chân bọc chăn quanh người để đỡ đập đầu mà tử vong. Giờ con nghiện thế nó lại quá bé làm sao mà trói lại đây. Cứ thế ku cậu 2 tay 2 chân đập phành phạch gào rống lên vò đầu bứt tai nước mắt cứ chảy dài. Một tiếng sau mệt quá lăn ra ngủ ngay tại chỗ rõ là khổ thân. Lần đầu đã qua được cơn nhưng sẽ còn những lần sau. Bố vẫn đứng góc nhà nhìn rồi nghĩ mà chưa tính được cách gì để "cai nghiện" cho con.
Chờ hồi sau sẽ rõ
Thấy các cụ bảo, bôi dầu gió vào "ti" ;))
Bôi ớt cũng đc.
Bôi cái gì bẩn vào ti và bảo là mẹ đau ti xem. Cần phải có biện pháp tâm lý để nó cảm thấy việc đó là thuyết phục.
hix! bôi "dầu gió", bôi "ớt", bôi.vv..==> hỏng xừ mất "ti" à! :chan:
Ớt, dầu đều cay, cháu nó lỡ sài vào lại khóc nửa ngày thì mệt.
Túm lại là 2 bố con tranh nhau, thằng nào yếu hơn thằng ấy phải cai, thằng nào giữ được thì thằng kia phải cai. Có khóc lóc cũng chỉ 1 tí là thôi.
oh...đến giờ em mới hiểu đc vấn đề....tks anh S_O nha ;)
trời, anh S_O có cách cai shock vậy. tê bé nhà anh đã cai được sữa chưa anh :emlaugh:
"Thằng" Cún nhà em chưa cai, chưa đủ tuổi,hihi
thằng bé hay thằng lớn nhà em có nói là thằng nào cai trước làm anh không hihihi :lick:
Ơ, sao bác hỏi j mà lạ thế? Nhà bác cả thằng lớn thằng bé đều ti à? Nhà e chỉ có con gái, là cái "thằng Cún" ti mẹ thôi. Em biết bí mật nhà bác rồi nhé :lick: :lick: :lick: :lick:
hihi, buồn cười quá trời.
Kinh nghiệm thực tế nè: gửi về ngoại 1 tuần là ok ngay
Quote from: violetcloud on 15/01/12, 22:01
Ơ, sao bác hỏi j mà lạ thế? Nhà bác cả thằng lớn thằng bé đều ti à? Nhà e chỉ có con gái, là cái "thằng Cún" ti mẹ thôi. Em biết bí mật nhà bác rồi nhé :lick: :lick: :lick: :lick:
anh cũng biết hihihi, không nói cho ai nhé :argue: