Nhật ký thơ

Started by dinosaurs, 23/03/07, 09:27

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI

#10
Tui biết thừa rùi  :lick: làm sao tui ko bao giờ nhầm hoatim với ai, tui cố tình nhầm để dino lên tiếng thui.
Này dino - cop xong 2 đứa dắt nhau về nhà đóng cửa bảo nhau ko mọi người cười cho đấy  :lick: :lick: :lick: 
cám ơn A, yêu A nhiều nắm A co biết honk: Cám thì cho .... ơn thì cho .... yêu A nhiều thì tốt , A có biết honk ( anh ấy của dino chi biết hôn thui chứ ko biết honk đâu) nên dino sửa lại là " A có biết kiss" mới đúng  :lick: :lick: :lick:

cảnh cáo topic này nhé ít chát chít ở mục này thui nhé hihihi hình như dạo này mình hơi khó tính thì phải

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội