MỘNG (Tác giả : Vovavietnam :D)

Started by vovavietnam, 19/08/07, 15:33

Previous topic - Next topic

vovavietnam

...Bất lực và sợ hãi...muốn vùng dậy mà không thể được...hắn la hét , hắn đập chân đập tay...nhưng sự thực ,chẳng có gì xảy ra cả , hắn chỉ đang làm những điều đó bên trong đầu mình...bộ óc tỉnh táo trong một thân xác bất động....hắn cứ nằm như thế , trong căn lều được dựng riêng biệt , cách xa khu lán công nhân làm phòng làm việc cho cán bộ kỹ thuật và chủ nhiệm công trình...

....Đã bao lâu rồi nhỉ?Có thể là một phút,nhưng cũng có thể là một tiếng rồi cũng nên... dường như mất khái niệm về thời gian...Ảo ! ảo! Tất cả chỉ là ảo thôi , hắn tự nhủ.Nhưng sao mà thật thế này.Vẫn nghe rõ tiếng lũ chuột chí chóe giành nhau thức ăn , tiếng xe cộ chạy ngoài xa kia...có lúc hắn thấy mình đang nằm ở công trường ,có khi lại nhìn rõ cái trần nhà quen thuộc,thật đến mức,chỉ cần quờ tay sang bên cạnh thôi là hắn sẽ chạm vào thằng em trai...Khốn kiếp thật...giờ thì cái phần ý thức đã thôi giãy giụa,hắn để im cho vô thức kéo đi nơi đâu tùy thích ,ném mình vào những hình thù kỳ dị uốn éo nhảy múa trước mắt , những mảng màu sắc đối chọi đang xoắn lấy nhau ...

...Có tiếng trẻ con cười khanh khách...lúc đầu còn mơ hồ xa xăm nhưng càng lúc càng rõ rệt...Lúc này thì hắn đã tỉnh hẳn , mồ hôi đầm đìa,hậm chí còn không dám thở mạnh,cố xác định xem tiếng cười phát ra từ đâu...

...Tiếng cười dứt . Nhưng hắn vẫn chưa thể ngủ tiếp được , rõ ràng có tiếng cười, không thể nghe nhầm , chừng nào còn chưa trả lời được câu hỏi tiếng cười phát ra từ đâu thì hắn chưa ngủ được...không khí oi nồng,cộng thêm sự mệt mỏi do giấc mơ lúc nãy đem lại khiến hắn quyết định phải ra ngoài một phen. Vừa là đi dạo mát,vừa tìm hiểu thực hư ra sao ...

....Tay xách chiếc đèn pin, làm vài vòng quanh công trường.Chẳng có gì khả nghi cả,hắn tự nhạo mình vì quá yếu bóng vía mà tưởng tượng ra đấy thôi ...Không khí thì vẫn thế : nóng nực đến phát mệt....Buồn cười thật,những thằng làm nghề xây dựng như hắn : nhà có không ở lại cứ quanh năm suốt tháng chui đầu vào mấy cái lán tạm bợ , hôi hám , đầy chuột và muỗi , mùa hè nóng như rang,còn mùa đông thì gió mùa luồn vào tận trong chăn lạnh buốt . Khi những ngôi nhà mới khang trang mọc lên cũng là lúc những kỹ sư,những kỹ thuật viên,công nhân phải cuốn gói dọn dẹp đồ đạc từ căn lều này sang một căn lều khác...đúng là lũ thân lừa ưa nặng , bao nhiêu nghề không chọn,đi chọn nghề xây dựng...hắn cười khẩy cái suy nghĩ "như người lớn" của mình.

...Trời mùa hè lâu tối mà lại nhanh sáng,mới có 4 giờ mà phía đông đã hưng hửng.Còn hơn 3 tiếng nữa mới đến giờ làm , hắn trở về lán tranh thủ nghỉ ngơi thêm một lúc.

*

* *

"Bố khỉ!"-hắn khẽ chửi khi tiếng chuông điện thoại "baby's laughing" vang lên từ chiếc điện thoại nằm lẫn lộn trong đống sách báo tối qua đang xem dở –cái con máy này do thằng em họ đổi cho hắn hôm qua , mà thằng này để chuông là tiếng trẻ con cười khanh khách – hắn chộp lấy máy , nhấn nút nghe thì bên kia tắt máy. "Bố con lợn" hắn lầm bầm.

*

* *

...Đêm thứ 2 ,thời tiết có khá hơn.Sau cơn mưa ban chiều , không khí đã hạ nhiệt ,lại được khuyến mại thêm chút gió trời nhè nhẹ khiến hắn dễ dàng bị cơn buồn ngủ dụ dỗ lên giường sớm...

...Nhưng đêm nay ,trái với thời tiết...có vẻ...tình hình còn xấu hơn đêm trước...

....Cảm giác lành lạnh làm hắn mơ màng thức giấc.Sương mù đang chảy qua cửa và các khe vách vào trong lán.Ánh đèn từ xa hắt lại nhuộm đỏ làn sương khiến không gian trở nên mộng mị.Hắn trùm chăn kín mặt cho dễ ngủ , nhưng thao thức mãi mà giấc ngủ chưa đến...Đúng vào lúc hắn đang mơ màng thì chợt giật mình , nhận thấy chân mình đang bị ai đó túm chặt và ra sức kéo...tung chăn vùng dậy , hắn thấy một bóng người vụt chạy ...

... người đó di chuyển rất chậm , còn hắn thì chạy rất nhanh,nhưng hắn chạy mãi,chạy mãi mà không kịp,lúc nào cũng chỉ cách mươi bước...Đến bãi đất mới được san ủi phẳng phiu để chuẩn bị làm đường , NGƯỜI ĐÀN ÔNG dừng lại , hắn nhìn rõ ông ta mặc bộ quần áo nâu sồng kiểu những người nông dân ngày xưa . Không rõ ông già có lên tiếng không nhưng hắn nghe thấy những âm thanh dường như vang lên trong đầu mình : "Lão ở đây mà , vẫn còn lão ở đây mà" "Ông là ai?" Ông lão không trả lời... bộ quần áo và da thịt trên người ông già chợt mủn ra , tóc và da đầu rơi xuống từng mảng để lộ cái sọ trắng hếu . Thoáng chốc chỉ còn lại bộ xương ,nó đổ sụp xuống và cũng tan nốt thành cát , trên mặt đất bây giờ chỉ còn lại vài chiếc răng với một đồng tiền xu....

...Hắn kinh hoàng bỏ chạy ...vấp ngã , quay mòng mòng và...tỉnh lại ! Phù !!! , thì ra chỉ là một giấc mơ.Uống chút nước cho bình tĩnh trở lại. Sau đó hắn quyết định làm một việc mà lúc khác hắn sẽ cho là ngu ngốc : đi ra xem thử chỗ bãi đất mà hắn vừa thấy trong giấc mơ.Và con người tội nghiệp này đã không tin vào mắt mình : Đồng tiền xu vẫn nằm đó!!!!!!!!

*

* *

...Sau bữa sáng , hắn mân mê đồng xu trong tay , đó là một đồng xu cũ hoen gỉ đến mức không còn thấy chữ nữa . Nhưng cái lỗ vuông trên đó cho hắn biết đó là một loại tiền đã có từ rất lâu rồi . Hắn cũng từng nghe nói đến tục lệ bỏ một đồng xu vào miệng người chết của người xưa .

Với cái cuốc trong tay , hắn bắt đầu hì hục đào . Là một thằng chẳng bao giờ tin vào những chuyện ma quỷ nên hắn muốn chứng minh niềm tin của mình là đúng . Phải tự mình kiểm chứng . Hắn tin , và hắn muốn tin rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên .

... Nhưng niềm tin của hắn đã hoàn toàn sụp đổ ... khi lưỡi cuốc chạm vào ... nắp một chiếc tiểu sành ...

*

* *

Khi lão chủ nhiệm công trình đến chỗ làm cũng là lúc đám công nhân moi được chiếc tiểu đó lên , hương khói nghi ngút . Xương cốt trong tiểu cũng đã tiêu gần hết , chỉ còn lại vài chiếc răng ...

Khu đất này trước kia từng là một bãi tha ma . Trước khi thi công , chủ đầu tư đã thuê người bốc những ngôi mộ vô chủ chuyển đi nơi khác . Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi việc có một , hai ngôi mộ do lâu ngày bị mất nấm nên còn sót . Có lẽ "ông già" này đã quá buồn vì các "hàng xóm" đã được chuyển đi còn mình phải ở lại nên mới báo mộng cho hắn . "Dù sao lão cũng toại nguyện rồi , từ giờ để ta yên nhé" , hắn lầm rầm khấn .

Trong lúc không ai để ý , hắn lén cậy nắp chiếc tiểu và thả vào đó đồng xu nhặt được đêm trước ...

*

* *

Từ hôm đó hắn được ngủ ngon ,câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nữa nếu như không xảy ra một chuyện : một lần tình cờ khi đang trả tiền net , trong ví hắn chợt rơi ra một vật bằng kim loại, hắn nhặt lên xem và vô cùng kinh ngạc : Chính là đồng xu hoen gỉ với cái lỗ hình vuông...

...Còn một điều nữa cũng rùng rợn không kém : Ai đã đọc bài này , kể cả một chữ hay cả bài,nếu không comment thì đêm nay sẽ bị ma kéo chân !
vovavietnam 19/8/2007

dinosaurs

truyen bia hay truyen that day'  :emlaugh:

Em se la Nguoi ra di

tớ chưa đọc hết, vì đang vội, nhưng mà đọc lời nhắn ở cuối thấy sợ quá nên vội cũng phải nhắn lại....

"Khi lão chủ nhiệm công trình đến chỗ làm cũng là lúc đám công nhân moi được chiếc tiểu đó lên , hương khói nghi ngút . Xương cốt trong tiểu cũng đã tiêu gần hết , chỉ còn lại vài chiếc răng ... "
Cho tớ xin mấy chiếc răng về làm vòng đeo cổ.

vovavietnam

Đến gặp tớ lấy bản đồ vị trí chôn cái tiểu nhé , rồi muốn lấy răng lấy môi gì thì tùy bạn  :P

kem

Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

Goddess88

  Ô té ra là chuyện ma ah ^^!
Giờ mới thấy sợ  :droll:

vovavietnam

Trời ! Em Goddess sợ quá ướt hết dồy kìa :khakha:

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội