Ai thi chat ko?
không chơi gõ dưới 10 từ, ko chơi gõ những từ vô nghĩa, không chơi sử dụng bài viết chỉ có image, icon, emotion icon.
chơi sao?
là chat chít ý mà, đừng tưởng nó là môn dễ, nó là môn rất khó.
Chat chit ở đây thì được lưu lại, chat chit trên shoutbox 1 tuần là ra đi ngay.
thi đấu với mình không ta?
có
thích nội dung gì vậy kưng?
gì cũng dc. Miễn là nội dung gì mà "kưng" sẽ thắng
vậy nội dung về sự nghiệp học tập hoặc làm việc của kưng nhá, bắt đầu đê
cứ tự nhiên
à, đoán là học dốt
học dốt là bệnh kinh niên của kẻ võ đoán nhưng rất tiếc..."kưng" lại k phải.
học rất dốt à?
ồ, còn gì nữa k? nếu với câu trả lời khẳng định giúp "kưng" vui thì cũng chiều vậy
ừ, cảm ơn kưng nha, vì tính độ lượng của kưng, thì kưng bỗng nhiên trở thành ít nhất là không dốt, chỉ là đang tìm cách vét cạn các tình huống thôi, ko ngờ đã có câu trả lời từ tình huống thứ hai.
hờ hờ, suy nghĩ bao nhiêu cho câu trả lời này thế.
Mà này, k hỏi gì nừa à? sao câu hỏi đầu tiên đã nhất định muốn ngta dốt hơn mình thế... hiếu thắng quá k?
Ko theo tư duy tự nhiên thôi, đi từ thấp tới cao, chứ ở đây ko liên quan tới hiếu thắng.
Mà có hiếu thắng đi nữa thì cũng vì cái nhan đề này thoai.
(trên thực tế vừa dịch tài liệu vừa chat, chứ chat mà nghĩ thì trình quả là chưa đạt tới mức hận đời)
Ra thế! dịch tài liệu-->đang đi làm??? (hay làm bài tập)
đang làm việc ngoài giờ, :D
Ồ, thế kia ư? làm việc gì?
dịch tài liệu, đã nói rùi mà
sorry! câu hỏi đúng muốn hỏi là đang làm nghề gì?
à, nghề thì là tư vấn, nghiệp thì là tin học
and you, đang đi học hay đã đi làm?
vừa học vừa làm
vậy làm gì hả cưng, công việc có vất vả lắm không?
Làm việc. Vừa làm vừa có thời gian chát chít-->thế k biết là có bận lắm k?
Từ mình mà suy ra thì như thế là vất vả lắm đấy, chia sẻ với bạn cay đắng này.
làm đã vậy rồi còn học thì sao đây cưng ơi?
cũng vừa học vừa chơi. chả sao cả, luôn đứng thứ No1 hoặc chí ít cũng là N2...
"Kưng" có vẻ bận?
ừ, luôn luôn tất bật, đi xem bói thầy bói nói là sinh vào giờ phải bận, nên đành, cứ coi bận là niềm vui
trùi, sao lại phó mặc đời mình cho gã thầy bói thế. Hờ hờ, lại định "lao động là vinh quang" đấy à?
chỗ làm việc của "kưng" thế nào, lý tưởng?
ầy à, đang nói chuyện học tập của cưng cơ mà, đã nói hết đâu nhờ
hờ hờ, thế còn muốn biết gì nừa "kưng"?
à học về chuyên môn gì ý mà, trình độ tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đằng, chuyên tu, tại chức,.....
(rút kinh nghiệm không lại bị chê là tự tin)
Đại học, thêm vài lớp đại tu, chuyên tu... "bể học là vô tận..."
ừ, mình đi ăn cơm rùi đến khi ăn xong rùi mình tiếp tục nhá
chúc "kưng" ngon miệng
oái trà, kưng đi ăn hơi bị đầu lâu đóa
hờ hờ, ăn xong còn phải ngủ chứ...
hề hề, cố tình viết sai chính tả hay k biết thế?
cont chứ?
ko biết
ừ, thì người ta đợi mỏi cả cổ đâu phải chỉ nhận được câu con đơn giản vậy đâu
hờ hờ, thế còn muốn gì nữa "kưng"!
Chỉ là muốn chat thôi mà, chat làm giảm bớt căng thẳng, rất có lợi trong việc lấy lại cân bằng về tâm lý, ít nhất là như thế, vì thế rất là tốt để chat.
đúng rồi đấy, đã có thời rất nghiện chat, giờ thì đỡ hơn rồi. Nhưng chat phải có kạ và hợp kạ mới thích.
Đây rồi, 1 vô định là tớ, còn á quân là "kưng", 1 kựa để làm kạ của kưng đây.
Đồng ý không?
hay nhỉ, sao đã tự nhận là vô địch rồi. Ai hơn ai hồi sau sẽ rõ.
trưa nay "kưng" ăn gì?
úi trùi, để kiểm tra lại cái nào: thấy có mùi kẹo cool air => Chắc là đã ăn cơm với cá.
Lần sau sẽ để ý hơn cho chuyện này nhớ các món ăn, kưng nhớ thăm hỏi thường xuyên nhá!
ồ, hóa ra có món cá trộn kẹo cool air à? lạ!
"kưng" làm việc đến mấy giờ?
ko giới hạn giờ làm việc kết thúc
chỉ giới hạn giờ đến, hơi mụn 1 chun chút
trùi ui, thế còn thời gian đâu mà cơm nước, vợ con, giặt giũ... vân vân và vân vân thứ nữa. Tội "kưng" quá!
Sắp về rùi...
Hóa ra H_O_M cũng đã đi làm và "ăn cắp" thời gian như bọn này! Hèm
ừ, vậy thì kưng đi đường cẩn thận nhé, thấy cái oto thì tránh ra xa, thấy cái xe máy cứ thế mà vượt
Lúc nào mà vượt đèn đỏ thì vượt cùng anh em chứ đừng vượt trước mặt, anh em đau lòng
chú này, chả ai hiểu khái niệm vượt đèn đỏ của chú đâu, may ra thì có em nothing. hé hé
chú symphony tránh ra 1 bên cho anh thi tài cùng cục "kưng" HOM
hờ hờ, rất tệ. hóa ra HOM= Heart_Only_Money à, đề nghị viết tắt là "HOney" đc k?
giờ mới vào mạng đc, lại phải đi về ăn cơm đây. Chúc cục "kưng" ngon miệng.
@sym: sao phải vượt đèn đỏ, khái niệm này vốn dĩ rất bình thường mà...???
Vượt đèn đỏ bây giờ không chỉ là nghĩa đen. Vào đây để nghiên cứu thêm: http://360.yahoo.com/symphonyforyou
Mình thích cái tên là "HO Mon". Cái này mà đọc vừa tiếng Việt, vừa pha tiếng Pháp thì rất tuyệt!
Tớ thích cái từ HOM hơn mà thực ra là cái từ hom không viết hoa, nhưng với mình, nó chỉ có bản chất là hom dù viết hoa hay không.
Honey thì nó bị tây hóa nghe cứ ngược tai làm sao ý, trong khi mình dốt tiếng Anh.
Cứ như thế này nghe có phải là bùi tai hơn không "Chồng là cái đó, vợ là cái hom".
hờ hờ, thế thì tuỳ.
@chú sym: suy nghĩ tích cực vào
trùi ui, ăn thì quá no mà k ăn thì đói.
Vẫn câu hỏi hôm qua: hnay "kưng" ăn gì?
Quote from: symphony on 08/09/07, 12:05
Vượt đèn đỏ bây giờ không chỉ là nghĩa đen. Vào đây để nghiên cứu thêm: http://360.yahoo.com/symphonyforyou
Muốn người khác ko được hiểu theo nghĩa đen thuần túy mà phải hiểu theo nghĩa bóng thì phải có dấu hiệu nhận biết chứ, chả nhẽ dưới mỗi bài viết lại Note: vượt đèn đỏ nghĩa là vượt đèn đỏ chứ ko phải là vượt đèn đỏ :emlaugh:
Có vẻ nói nhiều nhưng sử dụng tiếng việt chưa được thành thạo lắm.
Ui trùi, tất cả đều khác hôm qua, bún, chả, rau sống và cafe
Anh mới học tiếng Việt từ hồi biết trên đời có tiếng Việt, em thông cảm
Thế còn kưng thì sao? Trưa nay U cho ăn gì thế?!
không thêm kẹo cool air à?
kể cho "kưng" một chuyện hơi bị hay nhé: sáng nay my office có di chuyển mấy bộ phận, kết quả là dây mạng bị thiếu--> sáng kiến là ra cắt 1 đoạn dây điện thoại nối vào--> thế là ok. Sau vụ này cứ tự sung suớng mãi, phục mình quá!
à, cũng bún, rau sống nhưng thêm đậu và mắm tôm, ko cafe (mở ngoặc là có kèm bia)
Thứ bầy
Trứng cá đang đóng vẩy
Đi ăn bún
Mặt buồn như con cún
Cho chả băm
Kèm một chút hành răm
Gắp rau sống
Giờ chỉ còn một mống
Tiên s ư thằng nào không giả tiền bà chủ quán!
Uống cà phê
Quán có vài con dê
Châm thuốc hút
Đầu như cái hũ nút
Không còn tiền để ngày mai uống trà đá!
Eo ơi, kưng giỏi thế, mình xin được thổ lộ là mình lấy làm tự hào và dinh dự biết bao khi được quen biết người giỏi như ấy. Một niềm tự hào cho công ty, tập thể, 1 niềm tự hào cho nền công nghệ thông tin nước nhà, rồi mai hay hôm sau hoặc hôm sau nữa, những công ty hàng đầu về truyền thông hay truyền dẫn sẽ mời bạn về làm quản lý cho họ cho mà xem.
Ơ này, thế kưng ăn bún đậu ở đâu?
Quote from: Heart_Only_Money on 08/09/07, 14:16
không thêm kẹo cool air à?
kể cho "kưng" một chuyện hơi bị hay nhé: sáng nay my office có di chuyển mấy bộ phận, kết quả là dây mạng bị thiếu--> sáng kiến là ra cắt 1 đoạn dây điện thoại nối vào--> thế là ok. Sau vụ này cứ tự sung suớng mãi, phục mình quá!
"kưng" cứ nói thế làm mình ngại chết đi đc. k dám k dám!
cũng tiện thể thổ lộ với "kưng" là "ấy" ăn bún tại... gia
hôm nay giời đẹp nhờ, kưng có kế hoạch gì ko?
còn chuyện này nữa, chuyện hom giỏ của kưng cái đê, chúng có được để đúng vị trí và làm đúng nhiệm vụ như nó vốn có không?
Em HO Mon này có tài phá tải sản công nhỉ? 10,000 1 mét dây điện thoại đấy!
nắng bỏ xừ, đẹp cái gì.
hớ hớ, hỏi gì buồn cười thế. Thế "kưng" có muốn kạ với một người bất bình thường k?
@chú sym: 10.000/m thôi á, thế mà tớ lại nỡ nộp phạt 20.000/m rùi... hix
Ừa, chỉ có tư bản thì mới tính toán chi ly chứ vô sản thì việc gì phải nghĩ!
suy luận hay quá ta!
Tài liệu Kinh tế Chính trị (trang 39)
thuộc bài quá ta nhưng.... hàng k rõ nguồn gốc--> k sử dụng.
(http://www.tchdkh.org.vn/data/tapchivn/200610/19161545/Untitled-5.jpg)
Đồng chủ biên: PGS-TS Nguyễn Văn Hảo, PGS-TS Nguyễn Đình Kháng, PGS-TS Lê Danh Tốn
H.; Chính trị Quốc gia, 1996
hờ hờ, kưng đâu roài, sao để ngkhác lấn sân của chúng mình thế....
Mời kưng ăn sáng nhé
Đã bảo là chuyên gia đi muộn rồi mà lại
à, cái này, tớ có 1 đề nghị khiếm nhã thế này, là tớ xin phép 1 cách trịnh trọng và trang nghiêm, chuyển cái chủ đề đó sang mục Chat chit này cho nó có ý nghĩa hơn nhá
http://huongtinhyeu.net/hty/index.php?topic=6621.15
Chúc tuần mới vui vẻ!
cảm ơn về lời chúc.
Chả hiều cái đoạn dưới viết gì đâu. (Chuyển cái gì vào mục chat chit)
sym quay sang chiến tuyến khác đê, ko kưng của anh giận đấy.
Tụi anh là ko đồng ý và chưa hài lòng về sự có mặt của chú ở đây, bọn anh đang cố gắng tỏ ra kín đáo,... thế nhé!
đi chỗ khác chơi nhé, http://huongtinhyeu.net/hty/index.php?topic=6606.new#new nhé!
kưng ơi, về ăn cơm thui. Chúc kưng ngon miệng
(dù đoạn trên vưỡn chưa hiểu lắm dưng cơ mà enter nhé)
Quote from: Heart_Only_Money on 10/09/07, 10:09
cảm ơn về lời chúc.
Chả hiều cái đoạn dưới viết gì đâu. (Chuyển cái gì vào mục chat chit)
Chuyển cái linh tinh online
À, cơm thì ko nên chậm chế, về nhà bu mà đợi cơm thì chán lắm. Với cả ăn cơm ko đúng giờ giấc là ko khoa học, kưng cứ đúng giờ mà làm, cả nhà thông cảm được mà.
Thoai, nào mình cùng đi ăn cơm thoai. Chúc cả gia đình kưng, chứ ko riêng gì kưng, ngon miệng
à, ra thế, kưng cũng thấy đúng là nó hơi linh tinh thật nhưng mà kưng k muốn chuyển nó sang chat chit đâu, tâm sự thì cũng có những tâm sự linh tinh phèng chứ. Đi mà, năn nỉ, đừng chuyển nhá
Tại sao lại "chim" nhau nhiều thế nhỉ? Đồng giới à?
Quote from: Heart_Only_Money on 10/09/07, 14:44
chit đâu, tâm sự thì cũng có những tâm sự linh tinh phèng chứ
cái đó chính xác là Chat chit mừ, ở đây cũng là tâm sự cơ mà, nào, ngoan nào, rùi sẽ nhận được kẹo mút.
khẽ gật đầu cái cho người ta vui cái nào, nào, úi giùi, ngoan quá cơ...
không chịu, không chịu, không chịu.
@sym: chú đừng dùng từ vô duyên thế.
Có gì không đúng à?
Xem phần giới tính thấy cả 2 đều vòng tròn mũi tên thế mà nói chuyện với nhau toàn gọi bằng "kưng" rồi "ngoan nào", "năn nỉ", cho ăn "kẹo mút"... thì lại tưởng đang tán tỉnh nhau nên nói thế!
Nếu cảm thấy không có đối thủ trong chuyện chat chit thì Symphony đây sẵn sàng tiếp bất cứ ai không trừ HO Mon (từ đầu tiên đọc theo tiếng Việt có dấu, từ tiếp theo đọc theo phát âm tiếng Pháp)
làm thế nào để kưng chịu đây?
hờ hờ, buồn quá!
chỉ cần nói ra điều mình muốn là hết buồn ngay, sure là như thế đấy
câu đó nếu sửa là "chỉ cần nói ra điều mình muốn là sẽ đc giải quyết thì mới nói"
Buồn thì đi giải quyết đê! Lắm chuyện quá, nhịn nhiều có khi lại mang bệnh!
Kưng mấy hôm nay tệ thế, chả thấy vấn an gì cả.
Trưa nay nhìn thấy kưng đi tung tăng sang đường, một tay đút túi quần, một tay... vừa đi vừa huýt sáo, trông sao mà yêu thía k biết...
ngồi trên ô tô cùng chú sym đi ăn trưa, đi từ cổng công ty, đỗ tận cửa nhà hàng, kưng nói nhìn thấy tớ nghĩa là làm sao?!
Chắc HO Mon là người yêu của chú lái xe, kể chuyện chắc không đến đầu đến đũa, đếch hiểu!
hi Heart_Only_Money, kưng thứ lỗi cho tớ, tớ ko nhớ là đã hỏi tên của kưng chưa, đề phòng ra đường nhìn thấy lưng của kưng, lại nói, người anh chị em kưng ơi. gọi thế dài quá, sợ hụt hơi, ko có sức làm viêc khác nữa, :)
kưng à kưng ơi, giờ mới có thời gian trả nhời kưng đây.
Thưa với kưng là hôm đó rõ ràng là có nhìn thấy kưng giung giăng giung giẻ đi qua đường mà.
à, còn vấn đề tên tuổi ấy hử: kưng cứ gọi như bây giờ là đc mà.
Chúc kưng buổi tối vui vẻ
okie, giờ mới có time để dốc bầu tâm sự, hôm nay là ngày xấu thì phải, thấy ai cũng tất bật cả
cheer!
hờ hờ, thế kưng tâm sự đi nào?
Saos@ngmo tâm sự là rất ghét HO Mon!
hay nhỉ, sy là phát ngôn viên của ssm đấy à?
Đây, tâm sự của tớ, tớ đã đạt hết quota dùng internet của công ty roài, chắc phải đợi cho tới khi về nhà mất, chán thế.
Traffic quota limit reached
You have reached your traffic quota limit.
Please try the following:
* Click the Refresh button, or try again later.
* If you are still not able to view the requested page, try contacting your administrator.
Technical information:
* Server: null
* Date: 9/14/2007 3:19:35 AM GMT
Powered by Bandwidth Splitter for ISA Server
Quotehay nhỉ, sy là phát ngôn viên của ssm đấy à?
@hom: bạn hỏi tớ hay hỏi chú sym đây!?
Thà làm phát ngôn viên còn hơn là bị phát vào mông nhá! SSM ngứa tay muốn phát cho HO Mon một cái rồi đấy!
Chú sym ăn nói lỗ mãng quá, đã xác định được giới tính của hom đâu, anh thật là chưa nghĩ tới việc đó. Tình cảm của tụi anh dễ mẻ đi vì chú.
Chú tránh ra để anh tiếp tục đê.
chán kưng ghê, tưởng kưng thừa biết là câu đó k phải dành cho kưng chứ (chả nhẽ kưng lại chọn sy làm phát ngôn cho mình)
@sy: buồn cười chú quá đấy, sao chú cứ suy bụng ta ra bụng người thế. Dù thế nào thì sy cũng k hành động theo kiểu "lỗ mãng"(từ của ssm k phải tớ đâu nhá) như chú đâu
Đâu, sym nó có phải là phát ngôn viên của mình đâu. Mình sang nên nhiều người bắt quàng làm họ đấy. Chắc cũng giống với việc kưng sang, hôm nọ có người biết kưng chú ý tới mình, dám đóng giả cả mình nhảy múa trước mặt kưng, nhằm tạo sự thu hút rẻ tiền, tạo hình ảnh xấu cho saosangmo. :D
Quote from: saos@ngmo on 14/09/07, 16:29
Đâu, sym nó có phải là phát ngôn viên của mình đâu. Mình sang nên nhiều người bắt quàng làm họ đấy. Chắc cũng giống với việc kưng sang, hôm nọ có người biết kưng chú ý tới mình, dám đóng giả cả mình nhảy múa trước mặt kưng, nhằm tạo sự thu hút rẻ tiền, tạo hình ảnh xấu cho saosangmo. :D
Hí hí, đã có người biết tớ chú ý đến kưng rồi cơ à, tệ thật, đã cố tình "kín đáo" rồi mà còn...
không sao, dù bọn chúng có dùng trăm phương nghìn kế thì cũng k làm kưng lay chuyển đâu-ý kưng đã quyết roài, kưng yên tâm, k ai có thể thay mặt kưng đâu.
Nhắc nhở lần 1: k đc dùng image trong title này (rule này do kưng đặt ra đấy nhé)
Đâu nhờ, có image nào được sử dụng đâu, hoàn toàn không có, mà là nội dung, chứ title nào đâu, :)
trích dẫn ko đúng sự thật roài. hị hị!
ơ, thế cái hình mặt cười kia gọi là gì?
à, đấy là emotion icon, tuy nhiên, ý của mình là chat chit gì thì chat chít, chứ ko nên có bài viết chỉ có image hoặc chỉ có mặt cười. Mặt cười mà ko được sử dụng trong chat chit, sometimes làm cho người nghe có 1 cái gì hơi căng thẳng, cần phải lấy lại sự thăng bằng cho họ và thế là sự sáng tạo của mặt cười ra đời, và để hôm nay chúng ta đang phát huy tối đa công dụng của chúng.
Mình sẽ sửa lại rule cho rõ ràng hơn.
Quote from: Heart_Only_Money on 14/09/07, 17:08
Mạo hiểm quá, chả biết có làm sao ko?
Trùi, ốm mất, cứ hắt hơi nhiều thế này...
(k biết tên sy quảng cáo cái gì thế nhẩy)
Kưng sắp ốm roài à, thích thế, giá mà mình cũng được ốm vào lúc này. Túi bụi là bận.
chết rồi, tưởng đăng cái này ở "linh tinh online" cơ mà, sao lại thế nhỉ
Ừ, kưng ốm roài, liên hoan đi là vừa.
ừ, mình leech sang đây, chứng tỏ bản lĩnh linh hoạt trong chat chit ý mà.
Thế kưng ko chịu về nấu cơm cho bu à?
ơ, sao buồn cười thế, sao tự dưng lại bê của tớ sang đây.
k phải nấu cơm, về chỉ việc ăn thoai
Kưng thông cảm đi, tớ đang tập bê mừ. Kưng sướng thế!
Tập thì cũng phải chọn lọc chứ kưng?
Chúc buổi sáng tốt lành
ừ, thì mình cũng tập chọn lọc nốt kưng ạ. Chúc kưng cuối tuần vui vẻ.
hôm nay kưng có vẻ vất vả nhỉ? qua Hàm Long cafe không?
ui, đúng là bận quá, chả có thời gian chát chít với kưng nữa...
Qua Hàm Long hả, đc đấy, 9h tối kưng qua nhé. Okie?
9h tối thì qua Đại Mỗ nhé, uống được nhiều cafe với cả có nhiều gái xinh hơn, tha hồ mà ngắm
sao đã chuyển về ĐM roài, cũng đc, cứ thấy nói có nhiều gái đẹp là thích rồi, xa cũng okie.
Vì Đại Mỗ là địa bàn hoạt động buổi tối, Hàm Long thì ko hợp cho buổi tối.
sao lại thế, rõ ràng hôm trước thấy chú sym bảo ở trên Hàn Thuyên (gần Hàm Long) có nhiều em ... 1/2 gì đó hay lắm mà...
đấy là quan điểm của chú ý, mình thì khác kưng ạ.
hôm trước ko thấy hom alo cho mình, làm mình chạy lòng vòng, cuối cùng chán quá đành phải sang sân vận động uống rượu với bọn vova để đêm qua phải ngủ với TBVT, sáng nay phải dậy sớm --> 1 chuỗi tác hại
bị ế hàng roài, đương lúc muốn chết, bận quá, khổ quá!
sorry kưng nhiều. Thật là bận quá, tối mặt tối mũi, chả có thời gian chát chít nữa
À, còn vụ hôm trước, cho nợ nhé... mà gọi = cách nào
bằng mồm, mình cũng busy, từ đêm qua, nguyên đêm, vừa thiếp đi 1 lúc, may mà chú sym đánh thức để gọi về, good night
Mình mới nghỉ có mấy hôm mà topic này giờ chỉ còn 2 đối thủ. Lại có cả phố "Hàm Thuyên" à? Ở đâu ý nhỉ? Ông này ngày xưa làm chức gì mà có phố nhỉ?
Nói như chú, chắc cũng có ông Hàm Long nhở? Tránh ra đi không kưng của anh ngại quá lại chạy đi mất
Có ông tên là "Hàn Long"
Rõ hay chửa cái nhà anh sy, suốt ngày để ý rồi bắt bẻ người khác thôi.
kưng à? tớ hỏi bằng cách nào chứ có hỏi bằng cái gì đâu mà trả lời tớ thế?
chán kinh, suốt ngày bận rộn mà vẫn k bao giờ thấy đủ tiền...
Tích cực hơn tí đê: "bận rộn thế này thì làm gì còn thời gian mà số tiền ít ỏi mình có cơ chứ"
cheer!
Quote from: saos@ngmo on 20/09/07, 21:58
Tích cực hơn tí đê: "bận rộn thế này thì làm gì còn thời gian mà số tiền ít ỏi mình có cơ chứ"
cheer!
hơ hơ, sửa lại đi kưng, câu trên bị thiếu đó...
Hnay là một ngày... bình thường như mọi ngày, bận rộn và khó chịu
Quote from: saos@ngmo on 20/09/07, 21:58
Tích cực hơn tí đê: "bận rộn thế này thì làm gì còn thời gian mà số tiền ít ỏi mình có cơ chứ"
cheer!
bổ sung, theo yêu cầu của kưng hom, chúng tôi (mà thực ra chỉ là mình tôi) thêm từ tiêu vào giữa
chữ mà và chữ
số trong câu phía trên
Quote from: Heart_Only_Money on 13/09/07, 18:09
giung giăng giung giẻ
Cai nay nghia la gi nhi?
chú này đúng là hay soi quá... chú muốn hiểu thế nào thì hiểu (hình như mình viết sai chính tả nhưng biét làm sao đc, hồi đang học lớp chính tả thì cô giáo thất tình cô giáo ứ thèm dạy mình mà)
kệ nó đi, thế thì hom về Đại Mỗ mà ở, ở đây, ko có quan niệm đúng hay sai về chính tả.
thật k đấy, thật ra thì rất hiếm khi viết sai, chỉ thỉnh thoảng nói ngọng thôi.
Chưa về sao?
chưa, thế hom cũng ở lại muộn thế à, tối nay đi uống rượu với bạn bè à
k, chỉ là chưa thích về thôi
Chán!
anh em thì thích về sớm mà ko được về sớm. chán hơn
kưng dạo này bận quá, thương kưng quá... :bawling:
chúc kưng 1 ngày vui vẻ và bớt bận rộn
ừ, may quá có kưng đồng cảm, chứ cũng chả trông mong gì chú sym, chú ý cũng tất bật như mình.
mình cảm động quá thể! cưng nhớ về sớm cho trăng lên kịp giờ thiên hạ đón Trung thu nhé!
sẽ về sớm nhưng chỉ là để ngủ sớm hơn mọi hôm thôi vì biết chắc hôm nay trăng k lên roài.
Cố gắng thu xếp công việc mà về sớm với người yêu kưng nhé
Chát đê. SSM đâu ồi zdô đây nào
thích chat gì nào?
Chỉ là Giấc mơ của Microwave nghe phê vãi,
nghe chán bỏ cha
kaka, "vụ" này nghe hay thế nhỉ, cho em tham gia với???
ừ, mời em, phải phấn đấu được bằng chị bằng em em nha
Quote from: saos@ngmo on 11/08/08, 11:04
thích chat gì nào?
Chát gì? Thích gì chiều nấy vào đây.
Quote from: tieuquy on 11/08/08, 13:11
kaka, "vụ" này nghe hay thế nhỉ, cho em tham gia với???
Cẩn thận Trâu Bò húc nhau ruồi muỗi chết oan đó em. Té sớm đi
h
Quote from: Lovers_Again on 11/08/08, 20:14
Quote from: tieuquy on 11/08/08, 13:11
kaka, "vụ" này nghe hay thế nhỉ, cho em tham gia với???
Cẩn thận Trâu Bò húc nhau ruồi muỗi chết oan đó em. Té sớm đi
he, "chết" vậy còn có chút lí do, ko dưng té lun thì ...ko giống em. ;)
vậy làm sao để em té
té, khi ko đuổi, hee
đùa vậy chứ, nhào zô tìm đối thủ mà hổng thấy ai, ra luôn thì buồn bỏ xừ
Quote from: tieuquy on 18/08/08, 16:19
té, khi ko đuổi, hee
em tieuquy về bú ti mẹ đi
đùa thôi, chứ câu hỏi thật là em có bạn giai chưa?
định về nhưng mẹ ko cho.chẳng mần đc gì lại thôi.
bạn giai thì nhiều lắm, một lớp ít nhất chục người, trừ lúc học chuyên nghiệp, hi
chết, nhớn tướng rồi mà chưa có người yêu
Yêu nhiều khổ đau đừng yêu
Quote from: tieuquy on 18/08/08, 16:14
hQuote from: Lovers_Again on 11/08/08, 20:14
Quote from: tieuquy on 11/08/08, 13:11
kaka, "vụ" này nghe hay thế nhỉ, cho em tham gia với???
Cẩn thận Trâu Bò húc nhau ruồi muỗi chết oan đó em. Té sớm đi
he, "chết" vậy còn có chút lí do, ko dưng té lun thì ...ko giống em. ;)
Không té thì đứng đó mà nghe nhé.
Quote from: tieuquy on 18/08/08, 16:36
bạn giai thì nhiều lắm, một lớp ít nhất chục người, trừ lúc học chuyên nghiệp, hi
Chọn đi 1 người cắc cùm tùng cheng cưới là xong. Khỏi yêu lấy rồi yêu chưa muộn
QuoteChọn đi 1 người cắc cùm tùng cheng cưới là xong. Khỏi yêu lấy rồi yêu chưa muộn
chú nói nghe cũng có lý nhảy :-?
Quote from: dinosaurs on 18/08/08, 20:15
QuoteChọn đi 1 người cắc cùm tùng cheng cưới là xong. Khỏi yêu lấy rồi yêu chưa muộn
chú nói nghe cũng có lý nhảy :-?
Có lý thì làm đi
cuối năm chú àh có quyết định ròai cháu theo ý kiến của bm cháu cuối năm chú nhớ về dự đám cưới cháu nhé ;)
Chết nhỉ, sao dạo này lắm đứa làm con ngoan, nâng cao tinh thần nhắm mắt đưa chân thế nhỉ!
ko hề nhắm mắt đưa chân :no: mà chỉ làm con ngoan thôi ;)cứ cưới đi rồi yêu cũng chưa muộn :lick:.
Quote from: dinosaurs on 19/08/08, 09:31
cuối năm chú àh có quyết định ròai cháu theo ý kiến của bm cháu cuối năm chú nhớ về dự đám cưới cháu nhé ;)
thôi lại phải hát bài
XIN EM ĐỪNG KHÓC VU QUY của Quang Lê à??????? :P :P :P :P Chú sẽ về hát cho cháu nghe bài này :beer: :beer: :beer:
Quote from: nothing on 19/08/08, 09:44
Chết nhỉ, sao dạo này lắm đứa làm con ngoan, nâng cao tinh thần nhắm mắt đưa chân thế nhỉ!
Có mắt mà vẫn đưa chân như ai đó thôi
Quote from: dinosaurs on 19/08/08, 10:00
ko hề nhắm mắt đưa chân :no: mà chỉ làm con ngoan thôi ;)cứ cưới đi rồi yêu cũng chưa muộn :lick:.
đúng ồi. Cưới rồi yêu ko yêu được bỏ cưới thằng khác sợ gì cháu nhẩy??
Quote from: saos@ngmo on 18/08/08, 17:01
chết, nhớn tướng rồi mà chưa có người yêu
Bé iu nhìu quá, lớn sợ iu anh à
Quote from: Lovers_Again on 18/08/08, 18:35
Quote from: tieuquy on 18/08/08, 16:36
bạn giai thì nhiều lắm, một lớp ít nhất chục người, trừ lúc học chuyên nghiệp, hi
Chọn đi 1 người cắc cùm tùng cheng cưới là xong. Khỏi yêu lấy rồi yêu chưa muộn
thôi em chưa muốn hủy hoại cuộc đời sớm, hiiii. Nhất quyết yêu rồi mới lấy
ko có kết qủa, ko tin được
Quote from: tieuquy on 20/08/08, 12:31
Quote from: saos@ngmo on 18/08/08, 17:01
chết, nhớn tướng rồi mà chưa có người yêu
Bé iu nhìu quá, lớn sợ iu anh à
Ngoan nào yêu chú chú cho kẹo nè :P :P
Quote from: saos@ngmo on 20/08/08, 14:24
ko có kết qủa, ko tin được
Cứ phải thành phẩm bác nhẩy :lick: :lick: :lick:
he, chú đừng dụ dỗ em.
cứ đâu sẽ có đó, các anh tin dần đi là vừa hiii
Quote from: tieuquy on 21/08/08, 12:26
he, chú đừng dụ dỗ em.
cứ đâu sẽ có đó, các anh tin dần đi là vừa hiii
Từ từ cháo sẽ nhừ cháu nhẩy?. Có ai nói ngày mai chú cháu mình là xyz đâu đến đâu tính đến đó :P :P :P :P
hix, hix, tự dưng bắt gọi bằng chú, hổng bít là có đc gì ko nữa ::), thôi ngoan vậy. ;)
Quote from: tieuquy on 23/08/08, 12:27
hix, hix, tự dưng bắt gọi bằng chú, hổng bít là có đc gì ko nữa ::), thôi ngoan vậy. ;)
Chú và em cũng được mà có sao đâu :D
mấy hôm bận quá, chưa có thời gian vào chào chú đc. chú hồi này thế nào ạ?Nhớ chú quá :P :P
Quote from: tieuquy on 28/08/08, 13:00
mấy hôm bận quá, chưa có thời gian vào chào chú đc. chú hồi này thế nào ạ?Nhớ chú quá :P :P
à lại có người nhớ mình. Chú cúng "phớ" cháu lắm :lick: :lick: :lick: :lick:
Chuối!
:P
:)
:D
;D
>:(
:o
..............cả rừng chuối.....
:'( :donatello: :chris: :boxing: :wink:
......... có 1 chú chuối!
nothing làm sao vậy ta?
Em nó đang chuẩn bị trả thù đời, chú cứ im lặng mà ngồi xem cho đẹp bạc nhá!
Quote from: Lovers_Again on 28/08/08, 15:43
Quote from: tieuquy on 28/08/08, 13:00
mấy hôm bận quá, chưa có thời gian vào chào chú đc. chú hồi này thế nào ạ?Nhớ chú quá :P :P
à lại có người nhớ mình. Chú cúng "phớ" cháu lắm :lick: :lick: :lick: :lick:
hi,em lại nhớ thêm một ng ấy mà ;). Chú hồi này hay "già 'thế. ::)
Quote from: tieuquy on 30/08/08, 13:15
Quote from: Lovers_Again on 28/08/08, 15:43
Quote from: tieuquy on 28/08/08, 13:00
mấy hôm bận quá, chưa có thời gian vào chào chú đc. chú hồi này thế nào ạ?Nhớ chú quá :P :P
à lại có người nhớ mình. Chú cúng "phớ" cháu lắm :lick: :lick: :lick: :lick:
hi,em lại nhớ thêm một ng ấy mà ;). Chú hồi này hay "già 'thế. ::)
Tưởng "Phớ" mình chú. Ai ngờ là "phớ" thêm. Tốt. Phải phớ phiều phằng phào phé :lick: :lick: