Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: hoanglamvu58 on 16/03/10, 12:31 Return to Full Version

Title: ngẩn ngơ
Post by: hoanglamvu58 on 16/03/10, 12:31
Ngẩn ngơ giữa chốn rừng hoa
Hương thơm bát ngát bay xa dịu dàng
Bướm ong cứ phải xếp hàng
Lượn bay trong gió mơ màng nàng tiên .

                              Hoàng lâm vũ

Mod hiệu chỉnh màu - giữ đúng nguyên văn .
Title: Re: ngẩn ngơ
Post by: Tâm Thanh on 20/03/10, 19:11
Quote from: hoanglamvu58 on 16/03/10, 12:31
Ngẩn ngơ giữa chốn rừng hoa
Hương thơm bát ngát bay xa dịu dàng
Bướm ong cứ phải xếp hàng
Lượn bay trong gió mơ màng nàng tiên .

                              Hoàng lâm vũ

Mod hiệu chỉnh màu - giữ đúng nguyên văn .

Ngẩn ngơ ngồi ngắm trăng đêm
Đang thầm ao ước môi mềm tặng : Trăng
Ánh trăng nghiêng ngả nhớ chàng
Tim em buốt giá lang thang đêm trường ...


Tâm Thanh .
Title: Re: ngẩn ngơ
Post by: hoanglamvu58 on 22/03/10, 20:50

Chào Tâm Thanh !

Buồn chi mà phải vịnh trăng ?
Bên anh duyên mới dung dăng cảnh đời
Yêu thương nhé , tặng một lời
Hội duyên tâm tưởng vẹn trời ước mơ
.


Title: Re: ngẩn ngơ
Post by: Tâm Thanh on 22/03/10, 23:00
Quote from: hoanglamvu58 on 22/03/10, 20:50

Chào Tâm Thanh !

Buồn chi mà phải vịnh trăng ?
Bên anh duyên mới dung dăng cảnh đời
Yêu thương nhé , tặng một lời
Hội duyên tâm tưởng vẹn trời ước mơ
.

Yêu mà ! Đâu dám ngỏ lời !
Hoa Hồng đang ở xứ người lỡ duyên
Người  ơi đâu dám gọi tên
Vô danh hữu thực không lên tham giầu ...

Tâm Thanh.
[/b]