Chelsea - MU, đại chiến nửa vời

Started by hoatim, 09/05/07, 15:46

Previous topic - Next topic

hoatim

Cuộc đua đến ngôi cao giải Ngoại hạng ngã ngũ từ tuần trước. Do đó, trận đấu bù giữa hai đội tại Stamford Bridge tối nay không còn nhiều ý nghĩa cạnh tranh. Tuy nhiên, sẽ vẫn còn đó những yếu tố đủ khiến cả Ferguson lẫn Mourinho phải chú tâm.

Kể từ khi "Người Đặc Biệt" đến dẫn dắt Chelsea năm 2004, những cuộc chiến giữa đại gia thành London với MU được đẩy lên một tầm cao mới: sôi động, quyết liệt và có nhiều ý nghĩa ghanh đua hơn. Tất cả những điều đó vẫn đúng, cho đến trước chuyến hành quân của thày trò Mourinho đến sân Emirates cuối tuần qua. Chelsea trận đó bị chủ nhà Arsenal cầm hòa 1-1, và đành phải nhường ngôi lại cho MU trước hai vòng đấu.

Trận đấu bù vốn rất được mong đợi giữa họ tại thánh địa của "Màu xanh" do đó cũng trở nên nhạt nghĩa. Tất cả những sôi động, quyết liệt và ý nghĩa được để dành cho trận chung kết Cup FA giữa đôi bên diễn ra sau đây 10 ngày. Nên, cũng dễ hiểu khi trong đội hình sẽ dàn hàng để đón tiếp đội tân vô địch tối nay - như thày trò Mourinho hứa - sẽ thiếu nhiều cái tên đình đám. Ngoài Sheva, Ballack và Carvalho đang điều trị chấn thương, đội chủ nhà chắc chắn sẽ để Drogba và Robben ngồi ngoài. Thế vào đó là hai cái tên mới được đôn lên từ đội trẻ Scott Sinclair và Ben Sahar (từng cùng được đăng ký trong trận hòa Arsenal tuần trước). Ở phần sân đối diện, đội bóng của Ferguson tất nhiên cũng không hề "kém cạnh". Scholes, Giggs và một vài cái tên quan trọng khác nhiều khả năng cũng sẽ được nghỉ dưỡng, dành sức để đến Wembley vào 19/5 tới.

Nếu vậy, Stamford Bridge tối nay hẳn là sẽ bình yên lắm? Không, chắc chắn là không. Vì đâu đó vẫn còn những yếu tố buộc hai đội phải "nói chuyện" với nhau như những người đàn ông. Bên cạnh cái hậm hực của kẻ mới bị soán ngôi, cái sĩ diện của một tân vương, sự quyết tâm thể hiện của những cầu thủ trẻ, cả MU lẫn Chelsea còn có những mục đích khác nhau để theo đuổi, để duy trì. Tại Stamford Bridge, gần 3 năm đã qua ở giải Ngoại hạng, "Màu xanh" chưa khi nào gục ngã - điều mà ngay cả Old Trafford với danh xưng "Nhà hát của những giấc mơ" hay Anfield là "Pháo đài đỏ" cũng chẳng thể đạt tới. Và thày trò Mourinho tất nhiên không muốn chuỗi thành tích ấn tượng của họ dừng ở con số 61 trận. Hơn nữa, đường đường là đội từng vô địch hai năm liên tiếp, Chelsea không thể không quyết liệt để khi đứng thứ hai họ cũng có chút gì để tự hào. Chấp nhận về sau MU nhưng "The Blues" mới chính là đội đang có chuỗi bất bại ở Ngoại hạng dài hơi hơn (12 trận), số trận thua ít hơn (3 so với 4), và bị chọc thủng lưới cũng ít hơn (23 so với 26).



Trong khi đó, nếu có được ba điểm trong trận đấu tối nay, MU lần đầu tiên sẽ kết thúc mùa giải với 29 chiến thắng. Còn nếu giành được nốt trận thắng ở lượt cuối nữa, họ sẽ trở thành đội đầu tiên ở Premiership (từ năm 1992) có được 30 trận thắng trong một mùa giải - ngang thành tích mà Liverpool lập được ở mùa giải 1978-1979. Đây là điều mà Chelsea dù cực mạnh ở hai mùa vô địch trước cũng không có được. Từ khi Mourinho đến nắm quyền ở Chelsea, MU mới chỉ một lần đánh bại được đội bóng này, trên sân Old Trafford cuối tháng tư năm ngoái. Còn ở Stamford Bridge, đừng nói đến chiến thắng, ngay cả một bàn thắng "Quỷ đỏ" thành Manchester thậm chí còn chưa có tại đây. Và lần này, với vị thế của một đội vô địch, MU có làm thay đổi được điều đó?

Các thống kê 
* Trận đấu diễn ra lúc 2h, ngày 10/5 (giờ Hà Nội).

Chelsea:

Drogba là cầu thủ đang thi đấu tại giải Ngoại hạng hiện có nhiều bàn thắng nhất (31, trong số đó 19 là ở Premiership).

Nếu được ra sân ngay từ đầu, Terry sẽ có tròn 200 trận đá chính trong màu áo xanh.

MU:

Rooney là cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất cho MU lúc này, với 23 lần lập công. Nhưng Ronaldo mới là người ghi nhiều bàn nhất cho CLB tại Ngoại hạng (17). Nếu được đá ngay từ đầu trận này, tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ có trận đá chính thứ 150 cho MU, với Gary Neville là 350, Ferdinand và Solskjaer đều là 150. 

Thành tích đối đầu ở giải Ngoại hạng:
Mùa trước tại Stamford Bridge: Chelsea 3-0 MU (Gallas 5', Joe Cole 61', Carvalho 73')
Mùa này tại Old Trafford: MU 1-1 Chelsea (Saha 29' - Carvalho 69')
Trên cả hai sân: Chelsea thắng 9, MU thắng 8, hòa 12
Riêng tại Stamford Bridge: Chelsea thắng 5, MU thắng 4, hòa 5

 
Ngoại hạng Anh 2006-2007
TT Đội  Trận H/S Điểm
1 MU 36 57 88
2 Chelsea 36 40 81
3 Liverpool 37 30 67
4 Arsenal 37 28 67
5 Everton 37 16 57
6 Tottenham 36 2 56
7 Bolton 37 -5 55
8 Reading 37 5 54
9 Portsmouth 37 3 53
10 Blackburn 36 -2 50
11 Aston Villa 37 2 49
12 Boro 37 -7 43
13 Newcastle 37 -9 42
14 Man City 37 -14 42
15 Fulham 37 -20 39
16 Sheff Utd 37 -22 38
17 West Ham 37 -25 38
18 Wigan 37 -23 35
19 Charlton 37 -26 33
20 Watford 37 -30 27

 
Các chân sút hàng đầu
Cầu thủ Đội Bàn thắng
Drogba Chelsea 19
Ronaldo MU 16
McCarthy Blackburn 15
Rooney MU 14
Bent Charlton 12
Doyle Reading 12
Kuyt Liverpool 12
Yakubu Boro 12
Anelka Bolto 11
Johnson Everton 11
Lampard Chelsea 11
Martins Newcastle 11
Van Persie Arsenal 11
Viduka Boro 11
Zamora West Ham 11


Những nhà vô địch Premiership:

1992-93 - MU, 84 điểm, trước 2 vòng đấu
1993-94 - MU, 92 điểm, trước 2 vòng đấu
1994-95 - Blackburn Rovers, 89 điểm, vòng cuối cùng
1995-96 - MU, 82 điểm, vòng cuối cùng
1996-97 - MU, 75 điểm, trước 2 vòng đấu
1997-98 - Arsenal, 78 điểm, trước 2 vòng đấu
1998-99 - MU, 79 điểm, vòng đấu cuối cùng
1999-00 - MU, 91 điểm, trước 4 vòng đấu
2000-01 - MU, 80 điểm, trước 5 vòng đấu
2001-02 - Arsenal, 87 điểm, trước 1 vòng đấu
2002-03 - MU, 83 điểm, trước 1 vòng đấu
2003-04 - Arsenal, 90 điểm, trước 4 vòng đấu
2004-05 - Chelsea, 88 điểm, sớm 3 vòng đấu
2005-06 - Chelsea, 91 điểm, sớm 2 vòng đấu
2006-07 - MU, 88 điểm, sớm 2 vòng đấu

trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

kem

em iêu MU của em!!!! Mu là số 1 !!!

ngoài ra em con` iêu các cầu thủ trong tuyển anh ở Chel nữa cơ!!! hí hí!!1

nhưng tại hôm nay MU đavs Chel nên tất nhiên là Mu thắng rùi!!!!

2h lại 1 mình xem bóng rùi!!! ko bít có rủ được ai xem cùng ko đây!!! ^^
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội