Trở về đây với dòng thơ lạc lõng
Ta khóc thầm ôi ngầy ấy đã xa
Bước chân ta như lạc vào lối vắng
Chôn nỗi niềm một thủa ấy : tình yêu.
H.K.V
Quote from: ruzeCZ on 20/04/09, 02:42
Trở về đây với dòng thơ lạc lõng
Ta khóc thầm ôi ngầy ấy đã xa
Bước chân ta như lạc vào lối vắng
Chôn nỗi niềm một thủa ấy : tình yêu.
H.K.V
Em lại về vần thơ em khơi dậy
Một nỗi nhớ trong anh lại đong đầy
Nỗi niềm ấy bao ngày anh ấp ủ
Vẫn mong em giữ đủ một chữ: Yêu
Một chữ yêu vẫn dành riêng anh đó
Bao nỗi nhớ em cất ở trong tim
Cố kiếm tìm mà sao giờ xa quá
Có phải lá đã phủ cả vần thơ ?
Quote from: ruzeCZ on 20/04/09, 02:42
Trở về đây với dòng thơ lạc lõng
Ta khóc thầm ôi ngầy ấy đã xa
Bước chân ta như lạc vào lối vắng
Chôn nỗi niềm một thủa ấy : tình yêu.
H.K.V
Cái thuở ấy em cười kiêu ngạo
Mặc đến mặc đi buông bỏ anh
Sao hôm nay lệ ngấn quầng xanh
Đọng dư ảnh lên dòng nước mắt
Quote from: ruzeCZ on 05/05/09, 15:16
Một chữ yêu vẫn dành riêng anh đó
Bao nỗi nhớ em cất ở trong tim
Cố kiếm tìm mà sao giờ xa quá
Có phải lá đã phủ cả vần thơ ?
Vần thơ ngày ấy đã rất nhớ
Nên ôm chiếc lá hát vu vơ :
Rằng chuyện ngày xưa thôi đã lỡ
Chẳng trách em đâu ,cuộc tình hờ ..
Đừng trách anh ơi nếu tình hờ
Không phải vì em muốn làm ngơ
Khoàng cách xa xôi vì khoàng cách
Nào ai biết đâu đến chữ ngờ
Mod hiệu chỉnh màu - giữ đúng nguyên bản