Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: thuyuyen on 07/06/12, 13:10 Return to Full Version

Title: Trang thơ Thủy Uyển .
Post by: thuyuyen on 07/06/12, 13:10


Ta khóc phận ta .

Lỡ tay ly vỡ tan tành
Mưa sa bão táp, trúc mành nước xuyên
Qua sông độc mộc một thuyền
Khóc cho cái phận nghèo duyên đơn hành
Tâm thời rách, áo thời lành
Dấu người vẫn được chẳng đành dấu ta
Xuân về cây lại nở hoa
Hồn ta cho trái sầu da diết sầu ...

Thủy Uyển
Title: Re: Trang thơ Thủy Uyển .
Post by: thuyuyen on 17/06/12, 14:11
Hạ chiều .

Chiều ráng đỏ đong đầy
Giò ngàn chiếc lá quay
Cò đàn về ruộng cấy
Trắng cánh cuối trời mây .

Thủy Uyển .

Trong nỗi đau .

Bóng ngã dài tàn liễu
Cánh diều vọng tiếng tiêu
Đánh rơi tình - mới hiểu
Đau khổ rớt khuôn chiều .

Thủy Uyển .
Title: Re: Trang thơ Thủy Uyển .
Post by: thuyuyen on 30/06/12, 13:41
Mỗi năm một lần

Dở lịch ra ?! ngày tám tháng ba
Vội ra phố chợ kiếm mua quà
Trái quầy hai chị bày cà rá
Phải sạp ba cô bán giả da
Kẹo ngọt hoa hồng ? thì trẻ quá
Quần jeen áo cộc ? chẳng hợp già
Tò te về đóng cửa nhà đã
Lôi vợ vào phòng mở ......

Thụy uyển
Title: Re: Trang thơ Thủy Uyển .
Post by: thuyuyen on 30/06/12, 13:46
... Vu vơ tình chờ

Đừng làm đôi mắt em buồn
Công viên ghế đợi thèm thuồng tiếng yêu
Nắng rơi tím lịm gọi chiều
Lá khô một chiếc liêu xiêu gió đèo
Sớm hằng nhánh phượng mượn treo
Mấy con sẻ muộn kỳ kèo cộng rơm
Giật mình ! nhỏ chó om xòm
Nhớ ta đã mấy ? sớm hôm đợi hoài .

Thụy Uyển
Title: Re: Trang thơ Thủy Uyển .
Post by: thuyuyen on 30/06/12, 13:49
Thất vọng .

Một mũi tên xuyên tim
Ứ ! ta mãi kiếm tìm
Trên đồi hoang tìm lịm
Ánh nắng chết im lìm .

Thụy Uyển