Cu cậu nhà mình chuẩn bị vào lớp 1. Hôm nay bé đi thi tuyển vào lớp tăng cường tiếng Anh. Vào trường từ lúc 9h, mãi đến 11:30 mới ra, mẹ cứ ở ngoài vừa chờ vừa lo. Con chạy ra cười hớn hở. Mẹ hỏi làm bài được không, bảo được; khó hay dễ, bảo dễ dễ khó khó; hỏi bài thi như thế nào kể cho mẹ nghe, bảo quên hết rồi (bó tay). Rốt cục mẹ không biết con thi ra sao, bài thi như thế nào nữa. Chẳng biết rồi sẽ học hành ra sao, nhưng cứ cho con đi thi thử, được hay không cũng không sao.
Chúc anh Bưởi thuận buồn xuôi gió để mẹ hangle yên tâm sinh công chúa
Nào có công chúa, thêm một hoàng tử nữa. An ủi được một điều là mẹ xinh nhất nhà. :-)
Trời ơi ! chưa vào lớp 1 mà đã phải đi thi tiếng Anh rồi sao?? :dontgetit:
khi một phụ nữ sinh hạ hoàng tử, cơ hội để 1 bé trai cưới vợ bị giảm đi 2 lần.
Quote from: saos@ngmo on 02/08/09, 20:43
khi một phụ nữ sinh hạ hoàng tử, cơ hội để 1 bé trai cưới vợ bị giảm đi 2 lần.
Nếu như thế thì mình ngủ ngon khi có con gái nhỉ? :lick: :lick: :lick: