Mùa Thu qua phố tìm ai ?
Vần thơ lên phố điểm màu môi em
Mới hay trăng ủ ngoài thềm !
Những tơ tưởng rủ nổi niềm khát khao
Làm nghìn nghìn lá xanh xao
Ước thu điểm phấn để vào ái ân
Ôi chao đêm của ân cần !
Chia vui tất cả thời gian nhớ nàng
Giá mùa thu ấy...
anh đừng tới.
Ta sẽ không...
giá lạnh đông này.
Tìm nữa chi tình...
không có ngày mai.
Lá đã rụng...
...bước chân buồn...
...rơi rụng...
Quote from: nothing on 14/03/09, 10:04
Giá mùa thu ấy...
anh đừng tới.
Ta sẽ không...
giá lạnh đông này.
Tìm nữa chi tình...
không có ngày mai.
Lá đã rụng...
...bước chân buồn...
...rơi rụng...
Mùa Thu đâu hay biết em - anh :
Ươm sắc lá lên môi nồng ấm
Nên cứ ngang lạnh lùng đuổi thắm
Làm héo vàng cả lối về xa
Đợi miết chi bao Thu đã qua ?
Khi tình xa cũng là ngần ấy !
Tôi ước giấu em trong màu lá đậm
Để mỗi chiều về được chạm nổi đau
Mỗi chiều em lại mang nỗi đau
Yêu thương ngày ấy thuở ban đầu
Xa cách anh ơi giờ xa cách
Vẫn thấy trong lòng còn nhớ nhau
Mod hiệu chỉnh màu - giữ đúng nguyên bản
Quote from: chianhltt on 21/06/09, 10:25
Mỗi chiều em lại mang nỗi đau
Yêu thương ngày ấy thuở ban đầu
Xa cách anh ơi giờ xa cách
Vẫn thấy trong lòng còn nhớ nhau
Mod hiệu chỉnh màu - giữ đúng nguyên bản
Níu thêm chi nữa bụi bèo dâu
Khéo đắng nát nhàu trong tim nhau
Em đã bên chồng xin yên vị
Mặc tôi với trăng chuyện cau trầu
Quote from: phantam085 on 13/03/09, 07:30
Mùa Thu qua phố tìm ai ?
Vần thơ lên phố điểm màu môi em
Mới hay trăng ủ ngoài thềm !
Những tơ tưởng rủ nổi niềm khát khao
Làm nghìn nghìn lá xanh xao
Ước thu điểm phấn để vào ái ân
Ôi chao đêm của ân cần !
Chia vui tất cả thời gian nhớ nàng
Lạnh lùng gió thổi đêm thu
Hồn tôi lặng bước dưới thu mà buồn
Nhuốm mầu thương nhớ hoàng hôn
Tôi chờ người ấy đi gom thu về.
Thu sang Người ấy hẹn thề !
Gom mùa thu tới mang về tặng em
Tặng em một nét môi mềm
Tặng em tất cả thu đêm nhẹ nhàng.
Quote from: Tâm Thanh on 28/12/09, 22:54
Lạnh lùng gió thổi đêm thu
Hồn tôi lặng bước dưới thu mà buồn
Nhuốm mầu thương nhớ hoàng hôn
Tôi chờ người ấy đi gom thu về.
Thu sang Người ấy hẹn thề !
Gom mùa thu tới mang về tặng em
Tặng em một nét môi mềm
Tặng em tất cả thu đêm nhẹ nhàng.
Nàng chê thu quá khẽ khàng
Chê luôn màu lá úa vàng chẳng mê
Thì thôi chờ dịp xuân hề !
Chờ hoa lựu nở hái về tặng em .
Quote from: Phan Tâm on 23/01/10, 08:17
Quote from: Tâm Thanh on 28/12/09, 22:54
Lạnh lùng gió thổi đêm thu
Hồn tôi lặng bước dưới thu mà buồn
Nhuốm mầu thương nhớ hoàng hôn
Tôi chờ người ấy đi gom thu về.
Thu sang Người ấy hẹn thề !
Gom mùa thu tới mang về tặng em
Tặng em một nét môi mềm
Tặng em tất cả thu đêm nhẹ nhàng.
Nàng chê thu quá khẽ khàng
Chê luôn màu lá úa vàng chẳng mê
Thì thôi chờ dịp xuân hề !
Chờ hoa lựu nở hái về tặng em .
Xuân về ao ước bên anh
Định mệnh sắp đặt em thành phu nhân.....(hiiix)
Nhưng sao nay vẫn âu sầu !
Bao giờ mới được đón nhau về làng
Tâm Thanh.