Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Tài Hoa Thi => Topic started by: A_Z on 06/09/07, 20:48

Title: SAI GON
Post by: A_Z on 06/09/07, 20:48
Sài Gòn hôm nay có vui không anh?
Con đường năm xưa em vẫn đi tìm
Cho dẫu thời gian mờ phai kỷ niệm
Thành phố thân yêu còn mãi trong tim
Sài Gòn hôm nay có mưa không anh?
Nhớ những giọt mưa trên lá cây mềm
Róc rách mái tôn từng đêm hoang vắng
Mưa rơi bên này làm thương nhớ thêm
Sài Gòn hôm nay có nắng không anh?
Nhớ ánh bình minh, nhớ cả nỗi niềm
Nhớ thuở học trò lê chân khắp phố
Kỷ niệm ngày xưa giờ biết đâu tìm?
Ước gì Sài Gòn có anh và em
Hai đứa cùng đi, chung một nỗi niềm
Sống lại những ngày ngây thơ mơ mộng
Ta đưa nhau vào hạnh phúc thần tiên  
Title: Re: SAI GON
Post by: Phan Tâm on 07/09/07, 00:08
Quote from: A_Z on 06/09/07, 20:48
Sài Gòn hôm nay có vui không anh?
Con đường năm xưa em vẫn đi tìm
Cho dẫu thời gian mờ phai kỷ niệm
Thành phố thân yêu còn mãi trong tim
Sài Gòn hôm nay có mưa không anh?
Nhớ những giọt mưa trên lá cây mềm
Róc rách mái tôn từng đêm hoang vắng
Mưa rơi bên này làm thương nhớ thêm
Sài Gòn hôm nay có nắng không anh?
Nhớ ánh bình minh, nhớ cả nỗi niềm
Nhớ thuở học trò lê chân khắp phố
Kỷ niệm ngày xưa giờ biết đâu tìm?
Ước gì Sài Gòn có anh và em
Hai đứa cùng đi, chung một nỗi niềm
Sống lại những ngày ngây thơ mơ mộng
Ta đưa nhau vào hạnh phúc thần tiên




Sài Gòn vào Hạ mưa buồn mãi miết
Những sân trường cứ lóng ngóng phượng rơi
Có gió thơm trôi nhớ tà áo trắng về
Có ước vọng làm nhăn bờ trán trẻ

Sài Gòn hôm nay không còn lặng lẻ
Nắng cứ xô vào vỏ vẻ tương tư
Để điểm tóc xanh lọn sáng nhu mì
Làm cho thắm cho thương càng thêm đẹp

Sài Gòn em ơi tóc đâu cần kẹp
Cứ thả bay cho lảng mạng với chiều
Để anh ngắm theo nổi nhớ giáo điều
Đã có lúc bên em chiều gió lộng

Sài Gòn trong em trong anh là mộng
Đến bao giờ ta mới bước song song
Để hỏi hẻm quanh ngày mai có gặp
Còn bây giờ cứ khúc vắng buồn lòng .



Title: Re: SAI GON
Post by: A_Z on 07/09/07, 19:49
Nhớ Saigòn buổi chiều mưa bất chợt
Mái hiên nào anh đã đứng cùng em
Cơn mưa ngắn đủ cho mình quen biết
Và cho nhau một nỗi nhớ êm đềm

Nhớ Sàigòn, những hàng cây bóng mát
Ta chờ nhau vào những buổi tan trường
Những chiếc lá bay trong chiều kỷ niệm
Xuôi dòng đời như những sợi tơ vương  

Title: Re: SAI GON
Post by: Phan Tâm on 08/09/07, 00:37
Quote from: A_Z on 07/09/07, 19:49
nhớ Saigòn buổi chiều mưa bất chợt
mái hiên nào anh đã đứng cùng em
cơn mưa ngắn đủ cho mình quen biết
và cho nhau một nỗi nhớ êm đềm

nhớ Sàigòn, những hàng cây bóng mát
ta chờ nhau vào những buổi tan trường
những chiếc lá bay trong chiều kỷ niệm
xuôi dòng đời như những sợi tơ vương




Sài Gòn giờ - mưa gợi nhớ gợi thương
Về làn hương nhẹ nhàng trên môi ấy
Anh vẩn đây - và con đường vẩn đấy
Cùng đợi chờ để níu lấy vầng mây

Anh với em ngày tháng đó êm say
Anh với em ngày tháng đó mơ vay
Anh với em níu giữ một lời chờ
vậy mà nở hóa ra dòng tan vỡ .