Em là chiếc bánh bao
Học viết thơ tình buồn
Gửi tặng anh xin lỗi
Đừng buồn nhé Anh hai
Thơ em không viết dài
Tim không thể chia hai
Đành nói lời gian dối
Từ chối người tình ơi
Xin được làm huynh muội
Vui buồn tâm sự chơi
Đừng nói lời đau khổ
Để mình sống yêu đời
Quote from: Jung_Ah on 01/12/07, 17:42
Em là chiếc bánh bao
Học viết thơ tình buồn
Gửi tặng anh xin lỗi
Đừng buồn nhé Anh hai
Thơ em không viết dài
Tim không thể chia hai
Đành nói lời gian dối
Từ chối người tình ơi
Xin được làm huynh muội
Vui buồn tâm sự chơi
Đừng nói lời đau khổ
Để mình sống yêu đời
Trầu cau bày bán khắp nơi
Cho duyên với phận mộng đời bên nhau
Để cho đêm trắng đừng sầu
Để cho trống vắng hóa màu ái ân
Còn tôi kẻ ở ngoài sân
Chỉ mong góp nhặt tinh vân lá vàng
Để kết ý niệm thành hàng
Hóa câu chúc đỏ tiển nàng vu quy