Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Topic started by: nothing on 26/04/07, 10:24

Title: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 26/04/07, 10:24
         Trong tim em một nỗi buồn

Trong tim em một nỗi buồn nào đấy
Cô đơn đang ngủ, bao giờ
Nghe tiếng đập trái tim anh, cũng dậy
Để rồi rơi hẫng trong mơ.

Một tia sáng trong lòng em đang sống
Mong anh lặng lẽ vô hình.
Nhưng bóng tối của buồn đau thất vọng
Không làm nó tắt vì anh.

Đôi khi bước qua mồ em, hãy nhớ
Thương em chôn dưới đất mềm
Em chỉ sợ, một điều em chỉ sợ
Anh đã hoàn toàn quên em

Trước khi chết, em xin anh hãy nhớ
Cho em, chỉ một lần này
Một giọt lệ lên mối tình đau khổ
Để bù em khóc hôm nay...
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: vovavietnam on 26/04/07, 10:33
Toàn thơ thất tình à?
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: hoatim on 26/04/07, 11:46
bài thơ này của nothing rất hay ! hoatim mạo muội sửa một số nỗi trong đó,để cho bài thơ hoàn hảo hơn.
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 26/04/07, 13:41
to vv: ùh, tớ tập thất tình dần cho quen cậu ạh! :P
to hoatim: em chỉ chuyên đi st thôi...hìhì... hoatim thấy chưa đc thì cứ sửa giùm em nhá!
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: QUANGKHAI on 01/05/07, 23:09
MỘT MÌNH

Người có đôi, ta rất một mình
Phong trần đâu dám mắt ai xanh
Đêm nay trăng rụng về bên ấy
Gác trọ còn nguyên gió thất tình

NB
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 06/05/07, 09:33
...Thì tôi ở lại

Thế là tiếng sấm mua mưa
Thời gian ngọn bấc tôi lừa cả tôi
Đêm nằm mơ tiếng thở dài
Nghe bơ vơ tóc rối bời lời trăng
Ai dìu nhau đến mùa thương
Vẫn còn tấm tức con đường ngày xưa
Ai về bạc đá mong chờ
Lặng nhìn chốn ấy xác sơ cỏ chiều
Bầy giờ vất vưởng tỉnh yêu
Những sông trắng cát, những đẻo trắng lau
Bây giờ ai bỏ đi đâu?
Để ai nheo nhóc nhưng câu thơ tình

Thì tôi ở lại một mình
Trái tim bé quá chẳng dành cho ai
Thì ai hút bóng chân rồi
Chỉ còn tôi chỉ là tôi...bây giờ...
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: hoatim on 08/05/07, 15:50
=  Giọt  Buồn  Không  Tên =
 
Khuya  rồi  ngồi   đếm  giọt  mưa.
Nghe  như  nỗi  nhớ  mới  vừa  trôi  qua.
Đường  về  quê  cũ  còn  xa.
Trăm  thương  ngàn  nhớ  lụa  là  năm  xưa.
 
Hết  rồi  những  buổi  đón  đưa.
Bao  năm  xa  cách  mà  chưa  trở  về.
Gió  ơi !  đừng  rít  tỉ  tê.
Lòng  ta  tan  nát  chán  chê  lắm  rồi.
 
Mưa  ơi !  đừng  nặng  hạt  rơi.
Khiến  người  viễn  xứ  bồi  hồi  nhớ  thương.
Gió - Mưa...dập  cánh  hoa  hường.
Có  ai  muốn  gửi  nắm  xương  xứ  người.
 
Lá  vàng  từng  cánh  rụng  rơi.
Đâu  đây  như  có  mảnh  đời  nát  tan...
 
8.5.07 hoatim
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 09/05/07, 11:00
Vô đề


Em gửi anh bài thơ người khác
Trái tim em đã cạn nguồn
Ngày mai em không làm thơ nữa

Em những tưởng
Tình yêu làm tượng đá rùng mình thức
                                             tỉnh
Trong hạnh phúc làm người...
Hết bàng hoàng rồi
đá trở về bệ cũ
Nét buồn ngưng lại trên môi.
Điều có thể
đã trở nên
không thể !

Nắng lịm trên mắt đá vô tình
Chỉ còn lại hoàng hôn
Và trái tim đau
Không biết mình đau nữa.
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 10/05/07, 11:23


Bông hoa quí, nếu hoa cũng biết
Vết thương gì đã xé lòng tôi
Thì lệ hoa đã hòa lệ tôi rồi
Để chữa lành nỗi đau tôi chịu đựng.

Và họa mi, nếu họa mi cũng biết
Tôi có bao đau yếu, ưu phiền.
Thì chim sẽ dành cho tôi vui vẻ
Một bài ca làm phấn chấn tôi lên.

Và nếu các vì sao cũng biết
Bao đau thương xâm chiếm hồn tôi
Thì các vì sao cũng từ giã bầu trời
Để làm dịu nỗi lòng tôi thất vọng.

Hoa, chim, sao
                   không thể nào biết được
Chỉ có một người biết nỗi khổ tôi thôi
Bởi chính người đã từng xé nát
Bằng tay mình, xé nát trái tim tôi.
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: hoatim on 11/05/07, 15:52
==========================

Rồi Sẽ Quên Anh

Rồi sẽ quên Anh, em nhủ lòng
Mà sao vẫn nhớ, vẫn long đong
Bướm bay đi mãi mà hoa đợi
Tím úa tâm can, lịm cả hồn

Rồi sẽ quên Anh, em hứa rồi
Mà sao từ đó mãi đơn côi
Anh không gì nữa mà sao nhớ
Ghét quá mà sao vẫn bồi hồi

Rồi sẽ quên Anh, em dặn hoài
Mà sao trên vách thấy hình ai
Phải chăng phải xoá trong tâm tưởng
Cạo não trạng tim bạc trắng phai

Rồi sẽ quên Anh, em nhắn em
Bao nhiêu lời nhắn, mỗi hằng đêm
Mà sao khó quá, chưa quên được
Vòng tay nào đó mắt môi mềm
==========================
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: QUANGKHAI on 11/05/07, 16:58
Mối Tình Ai Oán    Lý Bạch

Người xinh cuốn bước rèm châu
Nỗi buồn sâu thẳm , mắt chau đôi mày
Chỉ trong thấy lệ vơi đầy
Ai nào biết được lòng này oán ai ?

Không đề (TQ)

Chến xuân chan chưa bao tình
Cỏ thơm xơ xác , con oanh thẫn thờ
Sơm mai chàng đã đi chưa
Xin đem nước mắt làm mưa giữ chàng




Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 12/05/07, 08:58
Trở lại


Ta sẽ đến biển một lần nữa
không còn gì

Vẫn sóng ấy đập vào hồn ta
bọt tình yêu ngầu đục
đêm dài vẫn một chút mưa qua
ta sẽ khóc với biển một lần nữa
thương hại trái tim mình
nỗi cô đơn buốt giá
biển đời đời im lặng nghe ta

Trở lại biển một mình
ta là kẻ thất tình đi rong
đến một miền quá khứ
vẫn gió ấy thổi bạt hồn ta
cơn đau báo bão
người phương trời nào không hay
trái tim ta nhỏ máu

Trở lại biển một mình
ta là chiếc bóng chạy trốn
u uẩn nhìn theo thời gian
ai cùng ta hát lời biển động
ôi khuôn mặt người tình
dập dồn lớp sóng phủ lên ta

Ta sẽ đến biển rạn vỡ
nhìn xuống trái tim mình
nỗi buồn hóa đá
những mảnh vỡ cuối cùng
gửi lại
đời nhau...
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: QUANGKHAI on 12/05/07, 23:22
TƯƠNG TƯ

Quái lạ làm sao cứ  nhớ nhau
Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu
Bốn phương mây nước người đôi ngả
Hai chữ tương tư một gánh sầu

Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 14/05/07, 11:28
Bước.....

Bước đi trong đêm tối
Đến một nơi xa xôi
Xa lánh đời giả dối
Đầy ắp những kẻ tồi

Bước theo giòng đời trôi
Từng bước chìm, bước nổi
Những bước chân đơn côi
Khiến lòng thêm cằn cỗi

Bước qua bao lầm lỗi
Tâm tư thoáng bồi hồi
Đắng chát ở bờ môi
Ôm con tim nhức nhối

Bước đường đời vạn lối
Đường nào dành cho tôi ?
Ai cho tôi cơ hội ?
Hay là đã muộn rồi ?

Bước theo làn gió thổi
Vượt qua núi, qua đồi
Qua sông đồng cỏ nội
Tôi đi tìm chính tôi

Bước khi tình đổi ngôi
Người yêu giờ thay đổi
Bạc trắng hơn cả vôi
Đã đành tâm phản bội

Bước nhưng đừng bước vội
Chẳng có ai chung đôi
Chỉ một mình mà thôi
Trong màn đêm tăm tối
[/color][/color]
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 17/05/07, 10:10
Cảm

Những lúc mệt mỏi
Em thích dấu mặt vào bóng tối
Để thật là mình mà không phải bối rối
Khi ai đó thấy nước mắt em lăn
Những lúc đau đớn
Em thích ngồi bên những đứa trẻ câm
Em nói chuyện bằng tay,bằng trái tim
Bằng đôi mắt
Để thấy mình thật gần với nhiều người thính giác bị mất
Nỗi đau nguôi vơi bằng những nụ cười hiền
Những lúc thèm bình yên
Em hay ngồi nghe tiếng piano
của 1 người không còn thấy ánh sáng
Bình yên bay lên-ám ảnh tiếng dương cầm
Có những lúc em muốn chìm vào thế giớicủa lặng câm
Để bờ môi không bật lên những cơn đau run rẩy
Thân thể em sẽ tan dần vào đất đấy
Để lại cho anh mỏng manh một nét hồn
Để lại cho anh nồng cháy nụ môi hôn
Vội vàng lắm!một vòng tay xiết chặt
Thân em kia sẽ gieo vào lòng đất
Yêu thương em còn ở mãi bên anh...
[/color]
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 17/05/07, 10:58
MÌNH TÔI UỐNG RƯỢU TRONG ĐÊM VẮNG
RƯỢU ĐẮNG HÒA CHUNG VỚI LỆ RƠI
TỪNG GIỌT RƯỢU CAY TÌM QUÊN LÃNG
ÂM THẦM KHÓC HẬN CẢNH ĐỜI TÔI

Mình tôi thơ thẩn trong đêm vắng
Tôi với rượu sầu dưới ánh trăng
Uống mãi, uống hoài giọt rượu đắng
Rượu buồn tình cũ đã dở dang

Trong bóng đêm tôi nhớ một người
Đêm nay người ấy đã xa tôi
Vắng người, vắng cả tiếng cười vui
Rượu chúc mừng người bên tình mới

Đắng chát bờ môi giọt rượu cay
Hòa cùng lệ đổ suốt bao ngày
Chung tình chi nữa tình gian dối
Với kẻ sở khanh đã đổi thay

Lệ khóc hận đời khi tình chết
Rơi vì người ấy nỡ phụ lòng
Từng giây, từng phút tôi thầm khóc
Giọt ngắn, giọt dài, đẫm má hồng

Rượu ơi xin giúp ta quên hết
Cay đắng ngập tràn ở trong tim
Tìm lại nụ cười trên môi mềm
Quên đi dĩ vãng tựa khúc phim

Lãng tích thiên nhai xa chốn cũ
Âm tào địa phủ gởi tình xưa
Thầm chôn kỷ niệm sâu vào đất
Khóc biệt lần cuối rồi tiễn đưa

Hận thù thương nhớ theo mây khói
Cảnh cũ từ đây sẽ xa lìa
Đời của đôi ta đã cách chia
Tôi còn nghĩ đến làm chi nhỉ?
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 17/05/07, 11:10
Đám tang...


Bước lang thang trên đường phố vắng
Nghĩa trang buồn thơ thẩn mình ta
Thương nhân thế bao nỗi xót xa
Tội khiếp người trong vành tang trắng

Chiếc xe tang ai đậu bên đường
Tiễn người đi với nét mặt thê lương
Thế là xong tròn một kiếp số
Từ nay đời cách biệt âm dương

Tiếng người đưa khóc òa nức nở
Trách ông trời sao nỡ cách chia
Nghe nghẹn ngào lời than thở
Trên khuôn mặt bỡ ngỡ lệ đầm đìa

Biết ngày nào sẽ tới phiên ta
Giữa biển người rộng lớn bao la
Ai sẽ đưa tiễn, ai sẽ khóc
Hay mình ta đi trong xót xa...
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: chicken_pro on 17/05/07, 11:32
Hix! Thơ buồn quá
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: anhyeuem on 17/05/07, 11:38
mẹ ơi buồn quá
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 18/05/07, 09:16
Gần - Xa, Cũng Một Kiếp Người!


Rất gần,
Tựa bến với sông
Bập bềnh một nhánh cây rong phủ bờ
Rất gần,
Như thực,
Như mơ,
Tỉnh.
Rồi vẫn cứ ngẩn ngơ một mình
Rất gần,
Tựa bóng với hình,
Trong bao la, cũng lung linh muôn màu
Rất gần,
Gần tựa nỗi đau,
Trong vô tận,
Vẫn hanh hao nửa vời

Cuộc đời. Như một trò chơi.
Rất gần
Xa.
Cũng một đời tay không.
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 18/05/07, 09:18
...
Rất gần ...
Gần tựa hôm qua:
Nhành hoa xinh thắm
Hôm nay đã tàn!
Rất gần như hợp và tan
Hợp tan,tan hợp
Phủ phàng thế nhân
Rất gần như một nguoi thân!...
Ơn chưa lần trả ...
Nhẫn tâm đã đa `nh!
Rất gần như em với anh
Mà trong sâu thẳm cach ngăn muôn trùng ( ! )
Rất gần như tỉnh với khùng ...
Như điên với nhớ
Như khờ với khôn...
Uớc chi ta chắng có hồn
Vô tư sỏi đá
Chẳng gần chẳng xa!...
Rất gần ...
Gần chỉ hôm qua!
Còn cười,còn noi..
Giờ thôi ...
Xuống mồ!
Gần ?
Xa ?
-Một cõi mơ hồ !
Mĩm cười với kiếp hồ đồ lỡ mang...
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 22/05/07, 16:53
Xin lỗi anh vì em đã yêu anh nhiều đến thế
Một cuộc tình không thể nói đến tương lai
Trong thế giới tình yêu của lầm sai
Sẽ có một người đi và một người ở lại

Em chỉ biết câm nín và cúi đầu ái ngại
Của kỷ niệm xa vời trong thực tại đau thương
Em xin lỗi anh, dù biết mình sẽ vấn vương
Nhưng em sẽ kiên cường và vượt qua tất cả

Anh cũng như em, hãy quay đầu mà vội vã
Bước lên con đường buồn bã không có nhau
Hãy làm quen với thực tại thương đau
Rồi ngày mai bình minh sẽ mau kéo đến...  
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: chicken_pro on 22/05/07, 18:25
Hix! Sao nothing hay post những bài thơ buồn thế nhỉ ? Post theo tâm trạng à
?
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 25/05/07, 10:01
chết, chết, tâm trạng mà thế này thì chắc tẻo mất, còn làm ăn gì đc nữa hở chicken...
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 25/05/07, 16:13
Có gì là mãi mãi

Có gì là mãi mãi?
Trả lời em bằng câu nói chóng phai
Có gì là mãi mãi?
Nói đi anh khi ta đã sai đường
Có gì là mãi mãi
Khi tim ta sẽ tan vỡ nay mai
Có gì là mãi mãi?
Hạnh phúc mình có phải sẽ chia hai?
Có gì là mãi mãi?
Lúc hai người có một người ở lại
Có gì là mãi mãi?
Khi mai này em chết có ai hay
Có gì là mãi mãi?
Khi chúng ta đã vĩnh viễn rời tay
Có gì là mãi mãi?
Chẳng có gì là mãi mãi cả anh ơi!
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 25/05/07, 16:40
Đừng quay lại

Thôi anh nhé...xin anh đừng quay lại
Để mặc em...ôm một mối tình câm
Con tim em...cơn sóng vỗ âm thầm
Theo dòng nước...thuyền trôi không bến đậu!
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 02/06/07, 13:50
Tình yêu xa vời


Đêm nay sao quạnh vắng
Ngồi nhìn ánh trăng tan
Tim em buồn vô hạn
Nhớ người đã sang ngang
Để lại em ngỡ ngàng
Lỡ làng giấc mơ hoang.

Anh như cơn gió thoảng
Đến một thoáng rồi đi
Không chút luyến tiếc gì
Em như người mất trí
Nhớ hoài kỉ niệm xưa
Những lời yêu anh hứa
Chan chứa tình uyên ương
Em như chim lạc hướng
Giữa cuộc đời vô phương
Anh như kẻ dẫn đường
Đưa em vào hạnh phúc.

Ôi nhớ sao những lúc
Em giận hờn vu vơ
Anh ơi em vô cớ
Hở chút là chia tay
Anh ơi em là vậy
Miệng thì nói rất hay
Nhưng có một điều này
Bấy lâu không thay đổi
Là trong trái tim em
Yêu chỉ mình anh thôi.

Nhưng nay anh đi rồi
Bỏ lại một mình em
Với nỗi nhớ chơi vơi
Tình yêu anh thay đổi
Giờ anh như người mới
Anh như xa vời vợi
Em với hoài không tới
Phải xa anh thật rồi...
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 11/06/07, 11:34
Viết cho người yêu

Hôm nay em đánh rơi những giọt nước mắt
Phải chăng trái tim anh không còn chỗ cho em
Em lạnh lùng nhưng không phải không biết hờn ghen
Vì dẫu sao em vẫn chỉ là một cô gái

Chợt đôi lúc em thấy lòng nhói đau tê tái
Khi thấy anh sánh bước đi bên ai
Bên cạnh anh em chỉ dám thở dài
Cố giấu đi trái tim đang muốn khóc

Dòng nước mắt em làm sao ngăn được
Ép chặt tim cắn lệ đắng vào môi
Anh là anh, anh của rất xa xôi
Em là em của một thời ngây dại

Nếu cuộc đời có cho em muôn lần chọn lại
Vẫn chọn anh người duy nhất em yêu
Dẫu biết rằng em vẫn khóc rất nhiều
Nhưng với em như thế là hạnh phúc.
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: vitconhocve on 11/06/07, 12:41
..."lòng tự hỏi lòng, ý nghĩa những phút giây..."
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 11/06/07, 15:03
Vô tình

Tôi giấu...giọt nước mắt
trong...nụ cười âm vang
Tôi giấu...lệ bẽ bàng
trong...câu đùa dí dỏm

Tôi giấu...người phụ bạc
trong...tận cùng nỗi đau
Tôi giấu...chút nôn nao
trong...tận cùng nỗi nhớ
Tôi giấu...nỗi bơ vơ
trong...bờ mi tan vỡ

Tôi giấu...cuộc chia ly
trong...tâm tưởng riêng mình
Tôi giấu...cả cuộc tình
...cùng anh
trong...trái tim khờ dại.
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: hoatim on 12/06/07, 13:01
nothing đoc bài này của nothing ht buồn quá.......buồn lại chợt nhớ tới mình đã và đang sống như nào ......đọc mấy câu câu thơ này mà nghĩ đến mình,,,,,,,




cộng cho nothing 1 đ vì bài thơ rất rất hay.......cảm ơn nothing
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: QUANGKHAI on 12/06/07, 20:21
Có một thời em là mảnh trăng non hồn nhiên trôi
Bầu trời xanh bồng bềnh run rẩy
Và anh
những áng mây bay thờ ơ làm vậy
Rồi bất ngờ , em trăng rằm ngày ấy
sững sờ ngọn gió
anh chết lặng
trong rực rỡ sáng loà
mây ngừng bay
ngăn ngắt dải ngân hà
tình yêu đến
muôn vì sao tung toả
và giờ đây
anh quẩn quanh
như đám mây u ám nặng nề
Em khuất lấp
tỏa lan quầng sáng
trong cơn mưa
sấm nổ ầm ì

Em thiệt thòi
trong đam mê
chiếu sáng
Mặc quảng đời u ám
chắn che
Bầu trời xanh vời vợi nhường kia
hạnh phúc em trao
biết nói thế nào nhỉ?


VT
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: hoatim on 15/06/07, 20:30
                                         LẺ BÓNG

                           Khi buồn anh nhớ tới em...
                                     ...lẽ nào
                           Khi vui anh đi bên người...
                                     ...tại sao
                        Vì tình là thế phải không anh
                          Nên giờ em phải đớn đau...
                                   ...buồn sầu
                         Vì tình là thế phải không anh
                           Nên giờ riêng em đơn côi...
.                                 ..lẻ bóng
                      Nên giờ riêng em khóc nhớ mong...
                                 ...tội tình
                         Vì tình là thế phải không anh
                       Lời nào trót lưỡi đầu môi
                             Ôi lẽ nào tình anh...
                                   ...gian dối
                     Để đơn côi tình em giờ lẻ bóng...
                                ...nhớ mong
                      Lẻ bóng riêng em trên lối về
                        Ôi tình nào sao quá u mê...
                                 ...não nề
                       Buồn trông ngóng khóc thầm...
                                   ...lẻ bóng
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 19/06/07, 10:52
?????????...


Người đàn bà nào sẽ đến tiếp sau em?
Anh sẽ trả lời như thế nào anh nhỉ?
Sẽ thẳng tuột ngay hay còn suy nghĩ
Ai rồi sẽ thay em...yêu anh?

Ai rồi sẽ theo tay anh trên những bờ đê xanh?
Sẽ lúc lắc mắt cười, sẽ ngượng ngùng bối rối
Ai rồi sẽ đi bên anh...rất vội
Sẽ ngập ngừng khi anh xuống phố xa xôi?

Ai rồi sẽ yêu anh? Sẽ ôm chầm lấy anh khi anh thấy đơn côi?
Cài khuy áo phong phanh trời trở rét?
Nhoẻn nụ cười thay cho lời tạm biệt
Ai rồi, ...yêu anh...như em?!...
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: QUANGKHAI on 19/06/07, 11:16
Sẽ không thể có ai như thế em ơi
Vì thế gian chỉ mình em yêu anh như thế
Trời gió rét vẫn mình anh đơn chiếc
Và nụ cười em không ai học được đâu

Người đàn bà nào ư.. anh không biết
Cuối sân ga của cuộc hành trình dài
Mà đời anh mới đi có một nửa
Anh chẳng biết ngày mai sẽ ra sao

Lậy chúa ngày mai con sẽ ra sao?
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: hoatim on 20/06/07, 20:49
Cho tôi môt Giọt lệ sầu
Để tôi ôm ấp từng đêm đợi chờ
Giọt nào khóc lệ phân ly
Giọt nào cay đắng trong đời riêng tôi

Đời là thế dó người ơiii
Đời không cay đắng sao đời khổ đau
Đời là duyên nợ xoay vần
Để giờ ta mãi khóc thầm đêm thâu
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 21/06/07, 11:11
:conco:

Đường dài, chẳng còn ai
Bước chân buồn, quá mỏi
Niềm vui nào le lói
Để trông đợi ngày mai

Chợt thèm tựa vai anh
Khóc như ngày còn bé
Nhõng nhẽo như đứa trẻ
Đòi anh phải dỗ dành

Anh ở đâu hả anh
Sao để em buồn bã
Sao để em rời rã
Khóc một mình lẻ loi...
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 23/06/07, 11:29
:Gutted:


Đời cho em bao lọc lừa dối trá
Nên em đã quen những bội bạc thường ngày
Đời dạy em bao lọc lừa dối trá
Nên em chẳng còn những say đắm thiết tha...

Chẳng còn là cô bé của ngày hôm qua
Em chẳng vô tư như những điều anh nghĩ
Chẳng còn là người anh yêu- hoàn mỹ
Em giả dối, bạc lòng- anh nuối tiếc mà chi?

Yêu em nhiều anh sẽ vướng sầu bi
Nên anh hãy quên đừng luyến lưu thêm nữa
Hay để lại sau lưng những lời anh thề hứa
Và xem tình mình như lời hát chiều mưa...

Chẳng còn là cô bé của ngày xưa
Em đã lớn lên cùng dòng đời giả dối
Với riêng anh em là người có lỗi
Em đã vô tình, em đã dối, đã gian

Thức tỉnh đi anh khi chưa quá muộn màng
Đừng để trái tim dẫn lạc đường sai ngã
Hãy tự nói với anh: "em chẳng là tất cả"
Bởi không em rồi tháng ngày cũng dần qua

Theo thời gian tất cả sẽ phôi pha
Anh sẽ tìm thấy người yêu anh thật sự
Họ sẽ trao anh không đắn đo tư lự
Chẳng toan tính- lọc lừa, chẳng chót lười đầu môi

"Trọn đời này anh chỉ yêu em thôi"
Hãy để kẻ đến sau nghe hoài câu nói ấy
Anh hãy quên em cùng tình yêu nồng cháy
Cất lại tim hồng dành cho kẻ đến sau...
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 23/06/07, 13:48
:tinhbo:


Nếu một mai em âm thầm biến mất
Anh có buôn..có đau khổ không ảnh
Có tiếc thương cho một mối duyên lành ?
Hay lặng lẽ tìm quên bên người khác?

Cánh hồng kia đang độ hồi thơm ngát
Dẫu chẳng ai dẫm nát hoa xinh
Nhưng ngày kia..trong một buổi bình minh
Thì hoa ấy cũng một minh...héo rũ

Dù duyên ta sẽ không bao giờ cũ
Hoa tình yêu cũng chẳng dễ phai tàn
Nhưng anh ơi đời biết mấy trái ngang
Và định mệnh cũng phũ phàng nghiệt ngã

Ngày mai đây..giữa dòng đời xa lạ
Chẳng thấy e...anh hỡi có đi tìm?
Em đi rôi..như muôn vạn cánh chim
Anh có biết nơi nào tìm gặp gỡ ?

Ngày mai đây..nếu tình mình dang dở
Anh có sầu và hờn trách em không ?
Hay quay lưng không một chút bận lòng
Và quên hết những tình nồng thuở ây...
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: hoatim on 23/06/07, 22:24


Ngày lặng lẻ trôi nhanh từng trang mới
Viết cuộc đời lên giấy trắng tinh nguyên
Vắng bóng anh , như vắng cả vạn niên
Đời hiu quạnh màn đêm trùm bao phủ

Cuộc đời mình đôi khi đành tự nhủ
Chuốt rượu sầu sao vẫn thấy vắng tanh
Kìa vầng trăng ! lơ lững ở cung Hằng
Đâu chú cuội , suy tư nhìn mỹ nữ

Em thiếu anh , như vần mây thiếu gió
Đẩy xa đưa thăm chốn cõi hồng trần
Em vắng anh lá cỏ chẳng thèm xanh
Hoa héo úa đượm buồn màu hiu quạnh

Rồi cuộc đời đong đưa từng ngày nhật
Trang ký nào viết lại nổi sầu đau
Giòng chữ nào ghi dấu buổi gặp nhau
Màu mực úa phai mau , vào dĩ vãng

Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 24/06/07, 16:59
:( :(

Lỡ mai này em...trở về cát bụi
Anh có còn...lưu luyến nhớ em không?
Tâm hồn em nặng trĩu ...một nỗi sầu
Vô bờ bến...biết lời nào để tả!

Lỡ ngày mai chúng mình thành xa lạ
Ta có còn...nhớ mãi đến nhau không?
Hát cho em...lời ngọt dịu ấm lòng
Ru em ngủ...trong đêm dài vô tận

Lỡ mai đây...chúng mình đi xa khuất
Đời vô thường sao chồng chất đau thương
Khép mi nhỏ giọt lệ thương
Nhân sinh một kiếp người thôi còn gì!
...
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 26/06/07, 10:56
Hình như
đã đi xa
Nên bây giờ
lạc lối

Hình như
lòng bối rối
mỗi lần
thấy tên anh

Hình như
tim đập nhanh
trước lời thơ
tha thiết

Hình như
em đã biết
Sâu hay cạn
Tình ai...

Dường như
ta đã yêu
để bây giờ
nuối tiếc...

Dường như
khúc li biệt
Em lầm lũi
bước đi...

Dường như
chẳng mấy khi
Anh đau buồn
ra vẻ...

Dường như...
chắc có lẽ...
Anh chẳng hề
Yêu em...
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 30/06/07, 10:52
Cho một ngày xa

Em chẳng biết tình yêu đến từ đâu
Cũng chẳng biết từ khi nào con tim mình thổn thức
Anh chợt đến thỏa lòng em khao khát
Yêu và được yêu (!)

Con tim anh rộng lớn được bao nhiêu
Có đủ sức chứa hộ em những niềm tin, hy vọng ?
Biết rằng nếu yêu anh
Biển đời em dậy sóng
Con thuyền tình yêu liệu có cập bến bờ...

Chưa đủ tự tin để gửi gắm ước mơ
Chưa đủ lớn khôn để sống bằng lý trí
Em nhỏ bé trước đời muôn ngã rẽ
Con đường nào em đến được với anh?
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 03/07/07, 16:08
;) :no:

Em sợ rằng tình yêu ấy mong manh
và biết đâu chừng một ngày kia lại trở thành cổ tích
Dẫu không muốn ở hai đầu khoảng cách.
Anh: "Vạn lý trường thành...xa mãi bến bờ em"
Chẳng thể nào anh hiểu được cho em
Những nhớ nhung đợi chờ mòn mỏi
Cả nỗi hoài nghi và niềm tin òa vỡ
Chuyện của một người...Muôn thuở phải không anh?
Em muốn được yêu!Đơn giản chân thành.
Bằng mắt, bằng môi, bằng nồng nàn tay siết
Đời sống tận cùng nào phải anh không biết
Nên em muốn chúng mình đúng nghĩa với tình yêu.
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 04/07/07, 14:49
Chắc anh có yêu

Một chút yêu thương
Anh trao em trong phút giây vội vã
Cũng đủ làm rung động con tim
Tình yêu của anh...
Có thể là những phép màu?
Nhưng có thể chỉ là giấc mơ chợt thoáng?
Tiếc rằng...
Tim em ngây dại quá
không thể làm ấm được trái tim anh!
Thôi cũng đành...
những ân ái bề ngoài
cứ mặc cho tiêu tan mất
Chỉ xin...
anh giữ lại những gì rất thật
Đời thường
Những cảm xúc yêu thương
Xin giữ lại trong vòng tay anh một nửa
Nhưng,
đừng làm con tim rung nức nở
một lần
cuộc sống xoay vần
Tình yêu có thể chỉ là điều đơn giản nhất
Được và mất
không thể nói bằng lời
Em, cả cuộc đời
Anh, chỉ là niềm khát khao
Tuyệt vọng...
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: hoatim on 11/07/07, 12:45
       Buồn Vu Vơ

Một ánh trăng tàn rớt trên sông
Đủ gieo nỗi nhớ ngập trong lòng
Một vầng trăng lạnh đêm Thu Nguyệt
Cũng đủ nặng sầu thương nhớ , mong.

Một vạt nắng chiều buông lẻ loi
Đủ gây thổn thức ở lòng tôi
Một vầng mây tím chiều mưa nhẹ
Cũng đủ hồn tan giọt rã rời.

Một tiếng ca buồn vẳng đâu đây
Đủ hồn tan loãng tận trời mây
Một chút gió vờn lay cành nhẹ
Cũng đủ sầu lan theo cỏ cây
.
Một tiếng chim chiều gọi bạn nhau
Đủ làm xé vỡ một hồn đau
Một cánh hoa rơi trên giòng nước
Đủ thấy tình ta đã úa màu.







Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 14/07/07, 15:27
:(
Mảnh thủy tinh ánh điện đường soi vào lấp lánh
Em cứ ngỡ là vì tinh tú vừa rơi
Em reo lên thầm cảm tạ bầu trời
Chợt ngỡ ngàng nhận ra không phải thế

Em...biết bao lần như thế?
Biết bao lần lầm lỡ để xót xa.
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: hoatim on 14/07/07, 16:53
buon` qua' nothing oi*
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 15/07/07, 10:40
(http://huongtinhyeu.net/htyfoto/EXPRESS/9b61d134/tanduyen.jpg)



Người ta tay nắm tay cười
Còn mình cô lẻ nắm tay một mình
Cũng vì số kiếp phong trần
Cũng vì lạc lối đường tình hẩm hiu

Gặp người vui vẻ nói cười
Về nhà ôm gối mộng sầu lên mi
Nhủ lòng đừng để lệ rơi
Mà sao lệ cứ tuôn rơi thành dòng

Trách người sao nỡ thay lòng
Trách người quên nghĩa quên tình thuở xưa
Người đi quên cả lối về
Quên lời thề ước trọn đời chung đôi

Thôi thì thôi thế cũng đành
Người vui hạnh phúc ta đau một mình
Cũng là duyên số do trời
Tơ hồng đã đứt chắc là tận duyên.
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 16/07/07, 14:46
Em xin anh - em xin anh
Đừng bao giờ nhắc lại
Lời cay đắng
Anh nói rằng: "Anh đã từng yêu em..."
"Đã từng yêu..."
Anh nói nhỏ thôi
Mà em nghe sao như tiếng sét
"Đã từng yêu..."
Có nghĩa là...
đã hết...!
Có nghĩa là...
Em đã chết trong lòng anh..!
Anh ơi!
Em biết gọi tên ai
Giữa lúc lòng lạnh giá
Em biết gọi tên ai
Khi trong anh - em không còn là tất cả?!
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: vovavietnam on 16/07/07, 21:52
Vợ 2 với vợ 3 dạo này lắm tâm sự nhỉ  :P
ko biết mình có giúp đc gì ko.
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 17/07/07, 09:38
Troài, troài, dạo nì lại còn có bò lạc vào đây nữa cơ chứ... :chit:
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 17/07/07, 17:42
Gửi tôi


Buồn quá!
Thì em làm thơ?
Ai cấm em đâu
Nhưng đừng trút tức giận vào đó
Em không thể bất công với chính mình
Tặng riêng em một nụ cười đi
Có ai đó nói rằng:"Em cười rất xinh"
Khi em có thể mỉm cười trên thất bại
Khi em có thể gạt bỏ nước mắt để đứng lên
Là em đã vượt qua được chính mình
Có ai đó nói rằng:"Em còn trẻ"
Và em vẫn có thể làm lại từ đầu
Chỉ cần em tin vào chính mình
Biết chấp nhận thất bại, nghịch cảnh
Có ai đó nói rằng:"Tự tin là chiến thắng một nửa"
Em có nghĩ vậy không?
[/i]
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 19/07/07, 10:17
oa oa ======

Nếu cho em làm lại từ đầu
Người em chọn vẫn cứ là anh đấy
Anh là cuộc đời giản đơn sâu sắc vậy
Đừng giận hờn với trái tim em

Rồi mai này anh sẽ quên em
Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy
Trước mặt anh em kiêu kỳ là vậy
Để đêm về nước mắt ướt nhoè mi

Rồi mai này khi đã chia ly
Tên em sẽ chìm vào trăm ngàn tên khác
Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất
trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay

Rồi mai này, ừ mai này đây
Sẽ có người nâng cho em từng bước
Dạy cho em biết đặt niềm tin vào phía trước
Vào con người vào sức mạnh tình yêu
Người ấy dù mạnh mẽ đến bao nhiêu
Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng khi em ngã
Dù sau này người ấy biết làm tất cả
Em vẫn chẳng quên rằng
Đó không phải là anh!!!
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: QUANGKHAI on 19/07/07, 13:53
hãy cất đi nơi ánh mắt của em
cái tia chớp bàng hoàng ghê ghớm ấy
biển phút lặng mong đừng khơi sóng dậy
chấm buồn xa đâu phải đã bình yên

đóa hồng nhung anh vẫn cắm cho em
dù hoa nở không thuộc về em nữa
nhìn trong gương anh thấy mình rất rõ
dãy núi bên kia hứa hẹn những gì ...


st
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: hoatim on 20/07/07, 16:31


Giọt sầu nhi nữ

Giọt lệ em đong tình dang dở
Nửa sợi tóc xanh bạc ngẩn ngơ
Rụng hố mạt sầu tim vụn vỡ
Mồ anh lưu lạc bóng bơ vơ

Anh vội đi chẳng lời từ giã
Câu hẹn thề lả chả mưa rơi
Giữa rừng sâu lao tù nghiệt ngã
Đưa tiễn anh rừng lá tả tơi

Em ngất hồn khi tin anh gục
Giữa trại tù lao động khổ sai
Xác anh chôn nửa manh chiếu mục
Tủi dương gian vàng vọt nào phai

Phận nữ nhi nghìn thu lệ đá
Khóc thương chồng từ độ tháng tư
Tâm nghe lạnh trại tù man dã
Duyên kiếp sầu rừng rú ngất ngư !
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 21/07/07, 11:25
Hãy tha thứ cho em!
Vì em chỉ là con gái
nhí nhảnh
kiêu sa
dại khờ
nông nổi
Và trọn đời khao khát yêu đương
Hãy tha thứ cho em!
Khi tình yêu của anh
như cơn bão qua đường
vụt đến
vụt đi
Để lại lòng em vết thương nhức buốt
Em không thể tự mình xoa dịu nỗi đau
Hãy tha thứ cho em!
khi năm tháng qua đi
Liệu có còn gì giành cho nhau nữa?
Ký ức nhạt nhòa,
tình yêu xa vắng
Em không thể một mình vượt qua những ngày biển động
Vượt qua đời khắc nghiệt chông chênh
Hãy tha thứ cho em
Xin - anh - chớ - muộn - phiền
Em sợ ngày mai...
Em sẽ ngã vào vòng tay người khác...
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: cop_xong_paste on 21/07/07, 11:44
hu hu xúc động quá
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: QUANGKHAI on 21/07/07, 11:51
thôi em đừng nói nữa
lòng anh thành cơn mưa
đừng nhìn anh như thế
dẫu sao anh cũng thừa

thừa anh ở phía đời em
thiếu anh ở phía đời dành cho anh
ước gì mình được hóa thêm
để ta được sống là ta
để tình yêu được nở hoa đúng mùa
để đừng ai được , ai thua
hờn ghen muôn thủa dấm chua , rượu nồng

thôi em đừng nói nữa
trời đã vào mùa đông
đừng nhìn anh như thế
đời chỉ là bão giông


LT
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 22/07/07, 10:46
bao lâu...




Em tự hỏi khi tình ta tan vỡ
Em phải làm gì cho nước mắt thôi rơi
Em phải làm gì để quên ngày tháng cũ
Một cuộc tình ân ái lắm khổ đau

Em tự hỏi khi tình ta tan vỡ
Em phải làm gì để thôi gọi tên anh
Để xóa nhòa bóng hình anh trong nỗi nhớ
trong tâm hồn, trong cả trái tim em

Em tự hỏi vì sao tình tan vỡ
Là lỗi của anh hay lỗi tại em
Hay tại vì đường đời không điểm tựa
Không điểm dừng cho cuộc tình đôi ta...
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 23/07/07, 11:19
 ---nin---

Anh tặng em ngàn con hạc giấy
Em mỉm cười và đón nhận

Em hỏi:
"Có không anh tình yêu từ những con hạc giấy?"
Em bảo:
"Có giấc mơ chia xa làm em tức ngực"
Em lại hỏi anh:
"Liệu những cánh hạc mong manh và bé nhỏ
Có mang anh về lại bên em?"

Và rồi
Anh đang ở xa em
Nhưng may có những cánh hạc
Tuy bé nhỏ nhưng không mong manh
Mỗi cánh hạc, mỗi một nhịp cầu
để anh có thể về bên em
trong đêm
trong mơ...
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 25/07/07, 11:43
Tôi muốn từ nay khi gặp mặt
Xin người đi thẳng chớ nhìn tôi
Vì trong ánh mắt mơ hồ ấy
Ấp ủ trong tôi đã hết rồi.... ...!



Hãy sống như là gió....đừng sống như cánh diều....bởi cánh diều buộc dây....!
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: leejunki_ht on 25/07/07, 13:15
[/color]Wuồi! Kinhkinh.... Thơ của mọi người hay thật đây' ! Nhưng mà em chẳng hỉu j` cả . Chán thật đây' ! Em chưa từng trải qua cảm jac' đó bao giờ mà ! Ah ! Để em post tặng cả nhà một bai` thơ thay cho lời làm wen của em nha ! Bài thơ của em mang tên : Bài thơ chưa kịp trao em

Khi biết em có người yêu mới
Lòng anh buồn nhưng chẳng khóc đâu em
..........

Ôj chết ! Em xin lỗi cả nhà nha ! Em dang viết dở thì người iu em lại quay về bên em ! hihi... Thôi để khi khác em post lại cho cả nhà nha !
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 27/07/07, 15:10
Thôi anh ạ....chẳng về mà chi
Trái tim em giờ đâu còn nữa
Nõ đã vỡ rồi khi anh ra đi
Nó đã chết khi anh không ngoái lại

Thôi anh ạ....em giờ đâu là xưa nữa
Thuở dại khờ yếu đuối đã qua mau
Yêu thương mãi cuối cùng nhận nỗi đau
Khi hoài mong một người không muốn nhớ

Thôi anh ạ....em đâu còn nước mắt
Khóc thật nhiều nên nước mắt đóng băng
Đành coi anh như một ánh sao băng
Băng qua đời chẳng hề nuối tiếc

Thôi anh ạ....kỉ niệm cũ xa vời
Qua mất rồi những nỗi yêu thương
Qua mất rồi cả những vấn vương
Cõi yêu thương đã thành tê dại

Thôi anh ạ....tìm làm chi dĩ vãng
Thời gian đi còn mong gì trở lại
Ái ân xưa thôi xin đừng hàn lại
vết sẹo hằn đau lại thêm đau
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: QUANGKHAI on 27/07/07, 16:35
trong mơ anh đã khóc
thấy em trong áo quan
đến khi anh tỉnh giấc
nước mắt cứ tuôn tràn

trong mơ anh đã khóc
trấy em không trung thành
tỉnh dậy , anh , đôi mắt
lệ đắng còn chảy quanh

trong mơ anh đã khóc
thấy em vẫn dịu hiền
thế rồi anh tỉnh giấc
nước mắt vẫn triền miên.


HTT
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 28/07/07, 15:39
Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu anh bảo rằng:"Đừng nhớ.
Đời còn dài, còn nhiều trăn trở
Anh sợ vai gầy gánh nặng
Anh đau!...."

Ừ, thì em nhớ anh!
Vì đêm nay dưới bầu trời đầy sao
em đếm
1,2,3 .... chơi vơi trong hoài niệm
Ngôi sao nào đã lạc mất rồi anh?

Ừ, thì em nhớ anh!
Nhớ cả em những ngày xưa cũ,
Hoa cúc ngày xưa, bây giờ héo rũ
Biết bao giờ tìm lại sắc màu tươi!

Chúng ta đang qua tuổi hai mươi
Và nỗi nhớ chất đầy năm tháng
Nhưng thời gian chẳng làm dày dặn
Trái tim yêu của một con người

Ai đó nói rằng đời sẽ mất vui
Khi câu thề yêu nhau trọn vẹn
Còn em thì không, em muốn
Đời vui hơn khi ta đi hết một cuộc tình

Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu biết nỗi nhớ cũng chỉ là nỗi nhớ
Như ngôi sao xa lạc vào muôn thuở
Biết bao giờ anh thuộc về em?
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 29/07/07, 16:20
Cơn gió lạnh xé niềm đau cô quạnh
Đời phũ phàng với cả bạc lẫn đen
Ta đau chuyện thế nhân cười ngửa mặt
Sao ta không thể cười những chuyện thế nhân đau????

Ôi đắng cay! Tiếng yêu xé lòng nhau
Buộc chi hờ chút duyên thừa mây nước?
Để phải đặt nhau giữa đôi đường: mất. được
Rồi phải chờ, phải đợi, phải đa đoan

Sao không ngủ yên hỡi trái tim bơ vơ (!?)
Phố vốn đã quen với những chiều độc bước...
Dìu dắt nhau chi ? Đường đời ai biết được...
Vạn ngày sầu có đổi được ngày yêu???
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: QUANGKHAI on 29/07/07, 17:14
THỜI ANH YÊU EM

Cái thời vô tích sự này
Vừa yêu vừa sợ, lòng đầy lo âu
Có gì bền vững được đâu
Khi bao số phận cúi đầu lặng yên
Chia ly là chuyện nhỡn tiền
Còn như hết thảy hão huyền cả thôi


BR - LHN
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 02/08/07, 17:27
Hãy ngủ đi trái tim non yếu ớt,
Trái tim người đâu có thuộc về mi.
Hãy ngủ đi, đừng thức dậy làm chi,
Đừng thổn thức, nhớ mong người ta nữa.

Ngủ ngoan nhé, trái tim người con gái
Đã một thời say đắm bóng hình ai,
Đã một thời xây hạnh phúc tương lai,
Đan trái tim, ước tình yêu trọn vẹn.

Đừng khóc nữa, hãy bình yên trở lại.
Thôi lệ sầu, thôi đau đớn vì ai.
Hãy mạnh mẽ bước tiếp con đường dài
Quên tất cả, ngày mai trời lại sáng.

Ngủ đi nhé, tình yêu ta mù quáng
Trao cho người với tất cả niềm tin.
Nhưng hoàn cảnh ai không thể vượt lên,
Gieo trăn trở nỗi đau nào còn mãi.

Một lần thôi, ta xin ngươi trở lại
Là con tim mạnh mẽ của ngày xưa
Quên nhớ mong, quên hẹn ước bây giờ
Và yên giấc đừng bao giờ trở dậy.  
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: QUANGKHAI on 02/08/07, 19:27
HOA HỒNG

đóa hoa ấy đẹp tươi biết mấy
em rụt rè mang tới cho tôi
tôi thoảng thốt con tim non dại
đã tưởng đâu sứ giả của mộng đời

tôi vội đón lấy hoa và bất giác
vừa chạm vào đã thấy buốt nơi tay
tôi trẻ quá làm sao biết được
rằng cành hoa phủ kín đầy gai

sao em nỡ đem về bông hoa đẹp
lại có gai làm xước cả tay tôi
hoa rực rỡ mà gai như kim sắc
đã hóa dằm nhói buốt em ơi

hoa em hái giữa cánh đồng rộng rãi
nhưng hoa này em hái chẳng vô tình
rất có thể em chưa hề biết tới
những hoa này gây nên nỗi đau anh.

K.D
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 09/08/07, 11:18
Bước chân trên gió
Gió hát cho tóc trôi
Gió hát bài gì nghe buồn thế?

Đứng nơi đây chân không điểm tựa
Ngỡ trời mưa làm mờ bóng chim trong bão táp

Nhưng không...
Đời vẫn sáng, ngàn đời vẫn cháy
Cháy theo tháng năm sáng với ngày
Chỉ là tim ta...
cho ngừng dòng máu chảy
Biết đặt nơi đâu?

Để ta ra đi
Một bước đi không quay đầu trở lại

Ôi không...ta vẫn hoài u mê
Mơ thanh thoát mà nặng đôi gót chì
Hỡi lòng ta khao khát điều gì?
Có phải: chưa bao giờ bước đi trong cuộc sống...

Để về với hư vô
Để trao quyền tồn tại cho kẻ khác
Cho bậc anh tài
Cho người trí dũng
Cho đứa trẻ hồn nhiên
Cho đôi chim tung cánh
Cho những điều có thật và hư ảo
Cho tất cả, đời quấn lấy đời
Ta đổi được chăng
Mạng ta, con người khốn khổ
Để thấy điều tuyệt đối duy nhất trần gian
Trong sự đời hữu hạn






Tại sao vũ trụ là bóng đêm mà những tinh cầu mới là ánh sáng?
Bởi lẽ trong cuộc đời....
Niềm hy vọng có thể đếm được còn nỗi tuyệt vọng thì không.
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: QUANGKHAI on 10/08/07, 09:05
đã nhiều lần em phản bội tôi
không cần đợi ngày thần tượng em sống dậy
và em sẽ còn phản bội tôi tiếp mãi
nếu tôi không kịp biết  mình chính là
một thần tượng phải ra đi


LMT
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 20/08/07, 15:37
Cuộc đời lắm lúc thật dài
Lắm khi thật ngắn lắm khi thật thừa
Nhiều lúc chẳng đựơc ai ưa
Nhiều lúc ta phải tự đưa ta về
Cuộc đời còn mãi mải mê
Chán chê chảng chịu, hả hê hỏi hoài
Vui buồn cũng phải mệt nhoài
Miệt mài mong mỏi, người ngoài ngó ngang
Cuộc đời lắm lúc thật sang
Lắm khi héo hắt hai hàng lệ rơi
Lắm khi mây gió lả lơi
Lăm khi tôi lại ôm tôi mỏi mòn
Lắm khi lại muốn hoá non
Lắm khi lại muốn vất son về già
Đôi khi ước muốn thật xa
Nhiều khi nó đến bên ta thật gần
Có lúc ta cũng chẳng cần
Cuộc đời cứ lại lần lần tới ta.
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: tieuquy on 20/08/07, 17:59

Không còn thứ 7 trong nhau

Bao thứ 7 rồi em ko anh ,
Để nỗi buồn cứ đến thật vô tình.
con đường nhỏ bóng người yêu dấu,
Em chạnh buồn ngước về phía ko đâu.

  Hoàng hôn dần buông ta giờ ở hai đầu.
  Một nỗi nhớ vô hình trong muôn vàn nỗi nhớ.
  Có kẻ chiều nay đứng lặng ngồi lẽ,
  Thầm trách một người ....chiều đợi ko tên.

Có lẽ nào anh đã vội lãng quên,
kỷ niệm một thời thât êm dềm dịu ngọt.
Biết ko anh :em ko còn là em nữa,
Khi ta đã ko còn thứ 7 trong nhau.
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 22/08/07, 14:12
Em mãi đi tìm về phía có anh
Nhưng trước mặt bờ gai dày cản lối
Tay với tìm tay...
chiếc gai cào nhoi nhói
Buông vội vàng...
tim thảng thốt kêu : đau !


Em mãi đi tìm về phía có nhau
Gío thổi chao...
bóng hao gầy nghiêng ngã
Cố vững bước chân...
lạc sâu miền đất lạ
Bờ cát khô cằn...
in từng dấu loay hoay


Bến cuối cùng là lời nói chia tay
Quay lưng lại...
Bóng xa dần... xa... khuất
Vương rớt bờ vai...
loang nhoè...dòng nước mắt
Thấm vào đâu
mà mặn đắng cả đời ?


Yêu là chi ?
em mang hỏi hết bao người
Cùng một nỗi đau hay mỗi người mỗi kiểu ?
Chỉ lặng im...
hẳn không ai thấu hiểu
Chỉ biết rằng :
Ai cũng khóc vì...yêu !


Em mãi tìm nhau trong những buổi chiều
Lá xạt xào khua ...buồn như nỗi nhớ
Từ sâu thẳm trái tim...
bất chợt lòng... ngờ ngợ
Sao lại mãi đi tìm...
về phía...chẳng có ai ???
 
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: QUANGKHAI on 22/08/07, 20:54
quán đìu hiu tăm tối
mưa thu và gió thu
anh vào, tình đã lỡ
em ở đâu bây giờ ?
những cơn đau dằn dữ
em đi, anh tập cười
cười chưa ta đã khóc
tình chết rồi em ơi
phải chi em vẫn giữ
một vài kỷ niệm xưa
dù trái tim đã vỡ
tình vẫn còn lời ru
anh cười trên vai khác
nụ hôn khác đắp bù
cắn răng ngăn làm dấu
mong em hơn ngày xưa


st
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: QUANGKHAI on 07/09/07, 11:26
mùa hè nồng cháy
ở trong má em
mùa đông lạnh lẽo
ở trong tim em

nhưng có một ngày
hỡi em
mùa đông sẽ trên mà
mùa hè sẽ trong tim


th
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 13/09/07, 15:31
Cuộc vui tàn còn gì lại trong ta
Những giọt nước mắt lặng câm
Những nụ cười buốt giá
Đày ải tâm hồn
Vào vực sâu vô cảm
Đau đến tận cùng quằn quại xiết thịt da...
Ảo ảnh nhạt nhoà
Ta không nhận ra ta
Gương mặt méo mó dị kì
Phải là ta không nhỉ!?
Nhàu nát
Úa tàn
Tìm đâu người tri kỉ
Đời lạnh buồn chỉ vui một thoáng qua.
Cuộc vui tàn
Tình chỉ là phù hoa
Ta bước thấp bước cao tìm một điều chân thật
Hư không
Hão huyền
Ảo vọng...
Cuộc vui tàn ta không phải là ta!!!
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: QUANGKHAI on 29/09/07, 21:51
NÓI VỚI EM

lúc khó khăn này chuyện có vậy thôi
cứ hào hứng sống đi em nhé
gượm chút đã đưa bàn tay nhỏ bé
bàn tay em, em hay đưa anh
còn nhưng khổ đau, còn nhưng muộn phiền
tà còn phải vịn vào nhau lặn lội

anh cùng em lại vẫn chỉ hai ta
cùng sống ở những miền hoang dại
và dù biết đây là thời gian khổ
hãy cùng thử sức băng qua
hai bàn tay bè bạn diết da
hai đôi mắt sẵn sàng căng mở


BVN
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 02/10/07, 17:18
Ừ...thôi thế...mình chia tay
Ai có biết có chăng ngày gặp mặt
Điều ngỡ có mà vuột tay đánh mất
Nhận ra mình...tay trắng...đa mang

Vẽ ngày xưa của những giấc mơ hoang
Mình đã trả tự do cho nhau đấy nhỉ
Nên nếu có gặp nhau thì nhớ nhé
Sẽ bước qua như chưa biết bao giờ

Khuyết mùa Đông nên hạ chẳng sang thu
Nắng tháng Tám bớt vàng hơn, có lẽ
Dòng đời vẫn ồn ào như thế
Chỉ có một người đã biến mất...trong tôi...

Màu chì loang ve vuốt một thời
Chưa là gì...và không là gì cả
Mình đứng lên trong khi chưa từng ngã
Một giấc mơ như có thật trong đời

Nên nếu mình có gặp...mà thôi...
Chẳng ai khóc hộ mưa mùa hạ
"Đợi một đời em quen thành lạ"
Cho nên mình sẽ chẳng nhận ra nhau

Nhận ra mình...đã tự do đâu...?  
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: QUANGKHAI on 04/10/07, 16:34
Đã có lần em gọi nhẫn
Và xoay
Giữa đêm đông lạnh lẽo
Anh vẫn hiện đến bên em
Kể em nghe chuyện cô bé Lọ Lem
Chuyện hoàng tử,bảy chú lùn và nàng Bạch Tuyết .

Đã có lần em gọi nhẫn
Và xoay
Trên sa mạc chói chang cát bỏng
Anh vẫn hiện đến bên em
Dịu dàng trao ly kem
Trao em niềm tin yêu và vị ngọt .

Đã có lần em gọi nhẫn
Và xoay
Trong bụi mù bão táp
Anh vẫn hiện đến bên em
Lau khô từng giọt lệ ướt lem
Khoác áo ấm lên đôi vai gầy lạnh buốt .

Rồi một lần em gọi nhẫn
Và xoay
Cùng đám bạn hú gào diễu cợt
Em chợt bàng hoàng thảng thốt
Chiếc nhẫn trên tay đã vỡ vụn
Gãy lìa ...
ST
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 14/10/07, 09:29
Thế là chúng mình chia tay
Nhẹ như con gió thoảng qua trong chiều
Thế là lối đã rẽ hai
Đường ai nấy bước nặng vai khối sầu
Thế là cười với niềm đau
Chẳng một giọt lệ, chẳng câu trách hờn
Thế là từ đấy nỗi buồn
Người bạn thân thiết sớm hôm với mình
Thế là trên những lối tình
Vắng đi từ đấy bóng hình đôi ta

Thế là rồi cũng sẽ qua
Nhớ nhung rồi sẽ phôi pha với người...
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: titi on 25/10/07, 15:12
bai nay co trong Viéthare.com
http://ketban.vietshare.com/blog/blogxem.asp

Ai la tac gia nhi ?
trich
Ôi nhớ sao những lúc
Em giận hờn vu vơ
Anh ơi em vô cớ
Hở chút là chia tay
Anh ơi em là vậy
Miệng thì nói rất hay
Nhưng có một điều này
Bấy lâu không thay đổi
Là trong trái tim em
Yêu chỉ mình anh thôi.
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: Lovers_Again on 25/10/07, 18:53
Quote from: titi on 25/10/07, 15:12
bai nay co trong Viéthare.com
http://ketban.vietshare.com/blog/blogxem.asp

Ai la tac gia nhi ?
trich
Ôi nhớ sao những lúc
Em giận hờn vu vơ
Anh ơi em vô cớ
Hở chút là chia tay
Anh ơi em là vậy
Miệng thì nói rất hay
Nhưng có một điều này
Bấy lâu không thay đổi
Là trong trái tim em
Yêu chỉ mình anh thôi.


Giờ cũng đã hết rồi
Còn gì cho nhau nữa
Em đã nói chia tay
Anh cũng không thể thay

Từng ngày anh đau khổ
Cố làm để quên em
Nhưng cố quên càng nhớ
Nghẹt thở vỡ tim anh
 
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: Sao_Online on 10/11/07, 00:42
Chia tay rồi anh vẫn sống như ai
Chẳng phải gặp em mỗi chiều thứ bảy
Thời gian này bạn bè anh thỏa sức
Mời mọc nhau đi rồi lôi kéo nhau đi

Khi chia tay sao lòng không giá lạnh
Bây giờ anh không còn những ngày xưa
Đi đâu đó vẫn rụt rè xin phép
"Cho anh đi một chút nhé em yêu"

Nhưng em ơi! Hôm nay ta gặp lại
Tình thuở xưa chưa phai dấu trong lòng
Đến bây giờ anh mới thầm thấy tiếc
Tình đã xa sao lấy lại bây giờ!
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 11/11/07, 10:29
Mỗi đời người chỉ có một bến tàu
Biết chuyến tàu nào đưa ta đến với người tri kỉ?
Khi tình cảm chỉ còn là những cơn sóng lòng âm ỉ
Có quá khó để chia ly...

Người ta có thể chờ đợi nhau vì những lẽ gì?
Vì một ngày mà quá khứ trở thành hiện tại?
Như em đã từng khờ dại...
Đợi anh trở về - tìm lại quá khứ đã rất xa

Em đã tự đặt cho mình một cái tên để vượt qua
"Người không bao giờ khóc" - em muốn mình như thế...
Nhưng có vẻ như điều đó không dễ
Sóng gió cuộc đời - không khóc được sao anh!?

Quá khứ đó rồi cũng sẽ qua nhanh
Em biết, mình đã chẳng yêu anh nhiều như em nghĩ
Quá khứ tô đẹp anh trong những cơn mộng mị
Để khi trở về... anh chẳng là anh

Em sẽ chẳng bao giờ khóc nữa đâu anh
Em sợ anh sẽ lại nhói lòng mà thương hại
Tình yêu của em sẽ vẫn là mãi mãi
Thuộc về một quá khứ - nơi đó chẳng còn anh !
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: Lovers_Again on 11/11/07, 17:47
Anh đã từng mang danh kẻ lạnh lùng
Nhưng anh hùng không qua ải Bóng Hồng
Em... Chính Em
Người đưa anh hùng thành thằng khùng

Dù anh biết gặp em không lạnh lùng
Nhưng không thể nói "anh yêu em" trơ trọi
Dù tim anh đã bao lần đau nhói
Ở cạnh em nhưng lòng vẫn xa vời

Bây giờ em đi xa vời vợi
Anh chốn này thành kẻ tình si
Chỉ mong sao trên đường dài em đi
Không vấp gã khổ đau như ngày cũ
 


Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: GiaiFapit on 27/11/07, 16:53
Nhìn người mà lại thấy mình bên trong.Chia sẻ cung với nothing tôi cũng đã từng 7love như bạn but giờ tui đã tìm đc lối đi,con đường mới.Tuy có một điều là tui cũng chưa biết là con đường đó có phải dành cho mình hay kô.Mong mọi người cho tui ý kiến.Sau 1 lần đã đánh mất đi love của tôi bây giờ có lẽ tui kô đủ sm để nói với người ấy rằng tui quí mến người  ấy.Nên hiện h có thể nói rằng tui đang yêu đơn phương.


Tôi đi tìm em, còn em đi tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
Gần nhau sao chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em, người vốn vô tình với tôi

Còn em lại đi tìm người
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi thật buồn
Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa

Thôi thì tôi đó em đây
Không yêu nhau nữa dẫu đầy thương yêu
Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi cứ một chiều tương tư
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: x4uz4j_badboy on 28/11/07, 09:26
hí hí thêm một bài nữa nè.GiaiFapIT biến mất để xuất hiện x4uz4j_badboy .1 con người có niềm tin về cuộc sống

Đừng vội nãn ai ơi đừng vội nãn,
Vững lòng đi dù chỉ một mình ta.
Hãy nhìn cây, nhìn cỏ, lá cùng hoa
Muôn sắc thắm thêu tình ta viên mãn.
 
Đừng vội nãn ai ơi đừng vội nãn,
Đường còn dài, muôn nẽo lắm người qua
Những chân tình, thương mến trải rộng ra
Người tri kỷ - không xa - mình sẽ gặp.

kâu kết.Đừng buồn vì những j bạn mất mà nên xem bạn đã làm j để đánh mất nó.Rồi sau đó mình sẽ có gắng kô đánh mất nó nữa.Đó là quan niệm của tôi muốn chia sẻ cùng mọi người . :thenthung:
 
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: Phan Tâm on 28/11/07, 11:55
Quote from: tinnghia on 27/11/07, 12:46
minh muon co mot bai tho noi ve chu hieu chu tinh.ai co the tang minh mot bai tho vay ko cam on cac ban nhieu.co gi hay goi bai ve [email protected] nha cam on cac ban


Hy vong bạn hài lòng với bài thơ nầy ....Phan Tâm




Em đừng buồn khi thấy mẹ thương anh

Đừng hờn trách khi thấy anh thương mẹ

Bởi mẹ nuôi anh suốt cuộc đời thơ trẻ

Hỏi làm sao mẹ không quý thương anh

Nhưng mẹ đã chọn em làm kẻ đồng hành

Về làm vợ cùng anh nên đôi lứa

Em xứng đáng được mẹ anh chọn lựa

Và trao cho em tất cả cuộc đời anh

Em đừng nghĩ anh yêu em mong manh

Không đậm đà bằng tình anh thương mẹ

Có những lúc mẹ ốm đau quạnh quẽ

Trái gió trở trời anh thương mẹ hơn em

Đáng lí ra em phải tự hào hơn

Vì chồng em là người con có hiếu

Mẹ và em hai quả tim đồng điệu

Đều thương anh ..đều tất cả vì anh

Anh nói ra với chân thật lòng mình

Anh thương mẹ và yêu em hơn tất cả

Nếu chẳng mai phải dùng dằng đôi ngã

Giữa mẹ và em..anh chọn mẹ em ơi  !

Bởi công lao mẹ to lớn tựa biển trời

Không có tình nào cao hơn tình mẹ

Nếu em hiểu được lòng anh như thế

Nguyện suốt đời anh mãi mãi yêu em

YEU EMMMMMM


Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: x4uz4j_badboy on 29/11/07, 09:10
Quote from: tinnghia on 28/11/07, 20:50
cam on ban ve bai tren rat hay.nhung co bai nao khac noi ve tam trang cua nguoi con gai nhu bai hat chu hieu chu tinh ko

Có thể tôi là người chưa từng phải nếm mùi vị kay đắng in love but như thế mới có cái nhìn khách quan hơn về hoàn cảnh  của bạn bây giờ.Tôi nghĩ in love thì nếu 2 ngươi co iu nhau nếu kô thể đến đc với nhau thì thật là buồn nhưng nếu giờ bạn luôn cầu mong cho người bạn yêu có một hạnh phúc mới thì cũng là cách thể hiện tình yêu của bạn đối với người ấy.Rồy thờy gian cũng sẽ trôi qua bạn sẽ tìm đc hạnh phúc mới và những j mà bạn có với người ấy sẻ trở thành một kỷ niệm đẹp.Nó sẽ là động lực giúp bạn vượt qua khó khăn.Và đây tôi gửi tặng bạn bai thơ này .
                               
Và......em đi

Giấc mơ của em không là như thế đâu
Những đôi môi phải mềm theo kiểu khác
Cơn lốc đầu tiên khiến mùa em xao xác
Vỡ vụn đầy tay...
Vẫn biết rằng anh đang ở mùa say
Và nồng nàn không phải là điều lỗi
Nhưng nó khiến em thấy giống như kẻ tội
Với chính giấc mơ của mình!
Thôi, trời đã bình minh
Em đi đây, hôm qua là ngày cũ
Anh cũng đừng chìm sâu trong cơn lũ
Em vẫn nói thế với anh
Dẫu chúng ta chẳng còn gặp nhau nơi hai hướng mặt trời
Trong lòng em, điều gì đó đang rơi
Mọi thứ không bao giờ là mãi mãi
Và như thế...
Em đi!

Rồy thờy gian cung sẽ trôi đi.Chúc bạn tìm đc hạnh phúc mới.


Nếu tôi là một cánh diều
Cánh diều đã ướt bởi nhiều bão giông
Nếu tôi là một dòng sông
Dòng sông chảy mãi mà không bến bờ
Nếu tôi là một bài thơ
Bài thơ viết vội ngẩn ngơ vui buồn
Nếu tôi là một hoàng hôn
Hoàng hôn tắt hết để còn ban mai...

Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 29/11/07, 11:28
Kỉ niệm xưa...hồi ức cũ...xa dần


Trôi đi mãi, tháng ngày không dừng lại
Phong hóa đi dấu vết của yêu thương
Kỉ niệm đánh rơi trên dòng đời bất tận
Hồi ức xưa thành cỏ dại ven đường.

Hai bốn năm, một phần mấy cuộc đời
Con lạc lối giữa phồn hoa hư ảo
Tin tưởng rằng giữa phong ba mưa bão
Con có một tổ ấm để trở về...

Hai bốn năm con ngủ giữa cơn mê
Những hơi ấm của gia đình hạnh phúc
Sau ánh sáng là bóng đêm túc trực
Sau êm đềm là bão táp mưa sa

Con lang thang trên chuyến tàu không ga
Những hành khách đã mệt nhoài, nóng nảy
Con mở mắt khi cuộc đời lay dậy
Những ước mơ cùng bóng tối xa dần.

Con trở về đối mặt với thế nhân
Với cuộc đời bị thời gian vây bủa
Và lại thèm trở về trong giấc ngủ
Của ngày xưa, con có một...gia đình...

Mẹ mệt nhoài trong dòng chảy lao lung
Nuôi con lớn bằng trái tim rất lớn
Lời nói rất êm và bàn tay rất rộng
Vun bầu trời xanh trong cả giấc mơ.

Cánh cò bay trong câu hát ngày xưa
Sao gục ngã giữa dòng đời hối hả
Hạnh phúc lụi tàn trong nụ cười rất giả
Một gia đình với những nỗi đau...

Con khắc vào đời những nét xưa sau
Vô nghĩa lắm mà chứa đầy nước mắt
Con đã có và con sắp mất
Những phồn hoa giả dối...một gia đình.

Nắng vẫn vàng và trời vẫn rất xanh
Ngàn năm sau vẫn không hề thay đổi
Màu cuộc sống không bao giờ gian dối
Giữa sắc màu man trá của thời gian.

Con ngoảnh đi khi hạnh phúc xa dần
Muốn níu lại chút gì thành hồi ức
Để tiếng tim lạc loài trong lồng ngực
Nhắc nhở con...về ngày cũ...xa vời...

Con đắng lòng nghe nước mắt mình rơi
Chợt biết rằng mình chưa từng mạnh mẽ
Vẫn đau đớn vì một điều như thế
Con cũng như ai, những đứa trẻ bình thường.

Mẹ mệt nhoài trong dòng chảy lao lung
Con lạc lối giữa phồn hoa giả tạo
Một gia đình vững vàng trong mưa bão
Một giấc mơ hạnh phúc...có bao giờ!?
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: Sao_Online on 01/12/07, 10:11
THẤT TÌNH

Còn đâu những phút đam mê
Có chăng còn những ê chề mà thôi
Đêm qua em đã đi rồi
Bỏ tôi ở lại đơn côi một mình


:bawling: :bawling: :bawling:
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: x4uz4j_badboy on 01/12/07, 13:01
Không Biết Người Ta Có Nhớ Kô???


Tôi ghé thăm em một buổi chiều
Đường tình đơn lẻ lòng cô liêu
Bồi hồi tim đập chân mau bước
Nôn nóng cõi lòng hồn bạt phiêu

Em bảo nơi này em vẫn nhớ
Dù tình phai nhạt chẳng như mơ
Lệ rơi đêm tối rơi nhiều lắm
Nước mắt tràn trề ướt cả thơ

Tôi ghé em nghe kể chuyện tình
Bến mơ đáp lạc lối thuyền tình
Biết rằng người ấy hững hờ lắm
Nhưng mãi trong tim một bóng hình

Tôi cũng như em nhớ một người
Tình đầu lưu luyến mãi kô nguôi
Chiều nay lạc bước vườn thơ cũ
Tôi ghé tìm thăm cũng một người


Không đề
Hôm nay đường vắng phố chiều
Vắng người em gái tôi yêu năm nào
Mất em mất thật rồi sao???
Lòng đau quặn xé tim hao héo mòn..

Sao em nỡ đổi thay lòng
Để tôi mãi mãi nhớ mong một người
Lệ rơi môi tát nụ cười.
Vì tình như lá.. sầu rơi phũ phàng
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: tinnghia on 04/12/07, 22:08
hoi the gian t/y la gi de con nguoi ta phai.....T.T
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: Sao_Online on 04/12/07, 22:24
Quote from: tinnghia on 04/12/07, 22:08
hoi the gian t/y la gi de con nguoi ta phai.....T.T

Nhắc tiếp TINNGHIA. Muốn than thở mời sang Chát chít. Đây là Box thơ cơ mà, có phải Box "Thở" đâu! Vào đây phải làm thơ cơ!
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: tinnghia on 05/12/07, 12:21
uhm xin loi nha lam hoai

CHÚ Ý DÙNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU NHÉ BẠN THANKS!
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 20/01/08, 17:02
Những câu thơ kia em viết để làm gì!?
Viết cho anh!? Ừ! Viết vì anh đấy.
Những câu thơ làm cho em chán ngấy
Ủy mị, mượt mà... chẳng phải em đâu!

Viết cho anh từ trong cõi thẳm sâu
Về nụ cười và những giọt nước mắt
Viết cho anh để tự mình nhắc nhở
Em sẽ chẳng bắt đầu _ nơi anh đã đi qua...!


Chủ nhật buồn, con phố dài...
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: Lovers_Again on 20/01/08, 17:04
Quote from: nothing on 20/01/08, 17:02


Những câu thơ làm cho em chán ngấy


...!





Tiêu cực hết độ  :lick:
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 21/01/08, 16:15
Đừng anh nhé!... Đừng lay tình đang ngủ
Hãy để yên trong giấc mộng thu dài
Mệt... mệt rồi, bao ngày tháng phôi phai
Đừng lay nhé để tình em mãi ngủ.

Người yêu hỡi! Thiết tha chi tình cũ
Níu được gì, có kéo cũng đc chi!?...
Sợ...sợ rồi, cái thảm cảnh chia ly
Dù thương lắm thương vô vàn vô kể.

Đừng anh nhé!... Đừng rơi dòng dư lệ
Dù biết rằng ta lạc mất ngày mai
Lời yêu thương đã chết nửa hình hài
Nhìn mơ ước vội chôn vào dĩ vãng.

Đừng anh nhé!... Xin chớ, đừng quên lãng
Rằng một người vẫn giữ mãi tim yêu
Dẫu tương lai vạn vật đổi xoay chiều
Đừng anh nhé!... Đừng... bao... giờ... quên...lãng...!
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: Lovers_Again on 21/01/08, 16:27
Hoa vẫn nở khoe nụ e ấp
Chim nhạn chiều sao lẻ bạn lẻ đôi
Anh vẫn chờ ngày em quay lại
Thắm duyên anh và cánh nhạn đôi

Không phôi phai tình ta ngang trái
Người phương xa đi đi mãi xa
Hoa đã về có phải xuân đến
Hay chỉ là bông tuyết trắng đông

Lòng thâm tím trong gió rét đông
.........


Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 22/01/08, 09:57
Tháng giêng mưa ngoài phố
Mưa như là sương thôi
Những bóng cây dáng khói
Như mộng du bên trời.

Tháng giêng ngày mỏng quá
Nỗi buồn nghe cũ rồi
Mà bên kia tờ lịch
Nỗi niềm mưa xót rơi...
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: Sao_Online on 22/01/08, 10:15
Ai có buồn gì, hơn tôi chăng?
Dạo này bỗng thấy ít nói năng
Bạn bè vẫn hỏi mày sao thế?
Tình hình "đất" - "đảo" rất ban căng


(Người ấy đã xa tôi, đã sa vào tay người khác. Hỏi rằng: Còn chiến đấu không? Đáp rằng: Em nhường Trung Quốc. Nó lấy hết 2 đảo của em rồi  :bawling: :bawling: :bawling:)



Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: Sao_Online on 22/01/08, 16:58
No see, no talk, no hear
No car, no job, no money, no girl
Không nhìn, không nói, không nghe
Không xe, không việc, không tiền, không em


S_O
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: Lovers_Again on 22/01/08, 20:36
Bên anh mưa rơi nhẹ
Gió khẽ ru lá vàng
Rơi...Thôi tàn giấc mộng
Xa...Một phút huy hoàng

Choàng lên mình màu trắng
Tuyết lại rơi phải chăng
Không...Là những giọt đắng
Anh mạng nặng niềm đau
 
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 27/02/08, 15:39
Gần...
Đêm về nhắm mắt
không thể ngủ
Kệ cho bóng tối nuốt chửng em
Bụng đêm quay cuồng, xô đảo, nghiền nát...
Em... thành trăm ngàn mảnh vỡ
Lấp lánh hạnh phúc, loang loáng buồn
Bụi tung bay nắng... khanh khách tiếng cười
Rồi đổ ập mưa... ngàn vạn nước mắt rơi
Anh mỉm cười ôm em vào lòng lau nước mắt
Mơ...
Xa... ./.
Title: Ngay thang khong quen!
Post by: foufou on 04/03/08, 23:30
Ngày tháng không quên

Cứ ngỡ mình lại yêu
Khi gặp người nồng nhiệt.
Tay đã chạm tay rồi
Chợt nghe lòng cách biệt.

Cứ ngỡ lại sẽ yêu
Khi gặp người uyên bác.
Nhưng khi trò chuyện rồi
Lại e người khinh bạc.

Hay là yêu một chút
Cho đỡ buồn rồi thôi.
Hay cưới xin nghiêm túc
Đỡ đần nhau suốt đời.

Nghĩ ngược rồi nghĩ xuôi,
Vẫn một mình cơ cực.
Hoá ra lòng chưa nguôi,
Một tình yêu đích thực.

Làm sao tìm lại được
Ánh mắt nhìn vẹn nguyên ?
Và tháng ngày qua vội,
Và tháng ngày không yên.


Phan Thị Thanh Nhan
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 16/03/08, 09:57
Em đã yêu anh từ buổi đầu tiên gặp gỡ
Trên con đường dài rợp lá Thu bay
Và từ đó anh yêu ơi có biết!?
Em đã nhủ lòng yêu mãi mình anh thôi.

Nhưng giờ đây mùa thu ấy đã đi rồi
Em lê bước độc hành trong mưa bụi
Anh ra đi không còn gì tiếc nuối...
Để lại phương này nỗi niềm của "Mưa thu"

Trái đất kia vẫn cứ mãi xoay vòng
Em hy vọng một ngày anh trở lại
Dưới cơn mưa em mong chờ khắc khoải
Cùng cõi lòng tan nát đã yêu anh...


--cd--
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: Lovers_Again on 16/03/08, 10:03
Nỗi buồn ơi xin đừng đến nữa
Đừng để em tôi vắng tiếng cười
Đừng khóc như chiều thu tiễn biệt
Người đã đi đi mãi không về

Em giờ đang lê bước sầu cô lẻ
Những mảnh tim đau ghép tình đâu
Đừng khóc nhé Phương đừng khóc nhé
Mối tình đâu lắm sầu lắm bi ai
 
Title: Re: Hãy một lần bước qua chờ đợi
Post by: nothing on 27/04/08, 15:13
Đợi chờ... Ai biết đợi chờ!?
Đợi chờ Ai đợi!?
Biết chờ đợi ai!?
Lệ rơi có thấm đất không?
Mà sao đất vẫn phẳng bằng như không!?
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: Lovers_Again on 27/04/08, 15:40
Đừng đợi người xưa đã đi rồi
Tự nhủ lòng thế
Nhưng vẫn đợi thế
Người đi đi mãi không về
Để ta lẻ bóng lời thề dở giang
 
Title: 1 bức thư
Post by: nothing on 18/05/08, 17:13
Anh chia sẻ với những gì em đang nghĩ, đang sống. Cuộc sống là như vậy bởi vì cuộc đời không nhiều mơ mộng như người ta vốn nghĩ. Em không quá đẹp cũng không quá hớp hồn nhưng em đủ sức làm cho người ta phải suy nghĩ rất nhiều về em.Anh đã từng rất yêu em, từng rất ngưỡng mộ sự thẳng thắn của em.

Thế nhưng em không thể vượt qua chính mình và anh cũng hiểu rằng anh không có nhiều điểm tương xứng với em. Vật chất, tinh thần, vẻ đẹp ...anh hoàn toàn không có. Thế nên anh không thể là người yêu của em được, mãi mãi là thế. Em không thực sự thoải mái bên anh, em không là chính em khi ở bên anh. Anh là thế , quá mơ mộng cũng như sống theo sở thích của mình thì không thể hợp với em đuọc.Anh yêu thơ, yêu nhạc nhưng đó chỉ là trò chơi lúc người ta buồn mà thôi. Nó không phải tình yêu thực sự của em.

Anh tự biết mình không là gì của em, em còn bao nhiêu kỉ niệm cũa chưa thể quên, em cũng có bao vệ tinh theo đuổi. Mà những vệ tinh đó đều chạy với tốc độ của 1 quả tên lửa, còn anh chỉ là cái cup 50 về vườn thôi. Không sao cả, anh chơi với em, quen biết em và gd em không phải chỉ để yêu em mà có thể chỉ là sự chia sẻ mà thôi.

Hôm nay anh mới dám nói thật với em về câu chuyện hôm truớc anh định xuống nhà em mừng lễ cưới. Thứ nhất: anh đã đọc Blog của em, anh biết em có ngừoi yêu khác rồi. Thứ 2: Anh không phải là mẫu ngừoi gđ em chấp nhận đuợc. Đây không phải là lời bào chữa cho những gì đã qua nhưng đó là sự thật em ạ.

Anh cũng biết em rất, rất buồn. Thực ra anh cũng chỉ là 1 con đuờng nhỏ trong vô vạn con đuờng mà em từng biết đến, nhưng thú thực anh luôn mong em hạnh phjúc dù chẳng thể đến bên nhau được.

Thôi! Dù sao cũng chúc em hp.Anh rất yêu em nhưng những gì anh có không cho phép điều đó.

Tặng em :


Ngày Không ...... em ! 

Ngày đêm thương nhớ lòng anh vơi đầy , 
Nỗi nhớ nhung hằng sâu trong trí óc 
Kỹ niệm buồn ùa về qua của sổ 
Để anh ngồi viết thơ lấp thời gian 

Anh ngồi viết nhưng nhung nhớ vơi đầy 
Mặc kỹ niệm buồn lấp đầy khung thơ 
Dẩu biết rắng không còn cho nhau nữa 
Không còn được sánh bước mỗi khi mưa 

Hãy còn trong anh mưa nắng hai mùa 
Gợi nhớ trong anh nỗi buồn Không dứt 
Anh với em nhưng hai đường song song 
Đến khi nào hai ta được gập nhau 

Cuộc vui nào không tàn đâu hả em 
Để lại trong anh biết bao nhung nhớ 
Không có em đời anh là vô nghĩa 
Anh chanh lòng khi viết những dòng thơ 

Em biết không những mãnh vỡ thời gian 
Tích góp thành những mãng kỷ niệm rời 
Cố gom lại kỷ niêm vở vụng thêm 
Không thể họp thành một nữa đâu em.
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: vovavietnam on 26/05/08, 23:23
Bão táp kéo mây đen mù trời...
tiếng hát anh vỡ tan vào lốc xoáy...
khi rock ko em....

em cất bước ra đi thật rồi...
bóng dáng em nay đã trôi xa về đâu...
cuộc đời này chỉ là phù hoa...
những ước muốn sẽ vỗ cánh bay xa
kỉ niệm buồn gửi vào trong gió ước mơ dần tan...

gió khẽ hát trong căn phòng buồn...
mưa vẫn dăng trên lối về hoang vắng...
khi rock ko em...
trong tim anh cô đơn ngập tràn....
anh thét lên như muốn xua tan màn đêm....

từng nhịp đàn chìm vào quên lãng ....
khi xa em anh mất hết đam mê....
kỉ niệm buồn thả vào trong gió...
hãy bay thật xa....

cuộc đời này chỉ là phù hoa...
những ước muốn sẽ vỗ cánh bay xa...
kỉ niệm buồn gửi vào câu hát...
ước mơ dần tan...

dẫu cho dòng thời gian đưa tháng năm qua...
bàn tay anh vẫn tìm về quá khứ....
cố quên hình bóng trong tim....
vì sao trong giấc mơ đợi chờ khao khát...
anh mơ em sẽ quay trở lại...
và tiếng hàt vút cao...
giờ đây riêng anh với nỗi cô đơn....
lời ca như chắp cánh cho anh gần em....
Tên : Rock Không Em
Sáng tác : BuratinoX
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: QUANGKHAI on 21/08/08, 18:10
Ngày Em Lấy Chồng

Ngày em lấy chồng
Trời đầy nước mắt
Ngày của nỗi nhớ điên cuồng
Cuồng điên dáng hình hư ảo
Tôi đi tìm nấm mộ
Chôn đi một cuộc tình
Có bàn tay mời gọi
Có ánh nhìn vàng vọt xanh xao
Sương rơi đầy mặt đất
Gió ôm ghì mái tóc
Tà áo em bay bay
Hơi thở vội vàng, vội vàng
Đôi vòng tay thít chặt
Nấm mồ lòng tôi vẫn thức
An ủi cho người đơn côi
Thì thầm...từng đêm...tiếng gọi...!

DTK
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: Lovers_Again on 21/08/08, 23:32
Ngày em lấy chồng
Hoa hồng rải lối em đi
Để lại tang trắng
Chia ly tôi cầm
Ngày em lấy chồng
Pháo hồng rợp lá đường đi
Để lại xác pháo chia ly đau buồn
Xin em đừng khóc vu quy
Cứ đi em nhé khóc gì tình ta
Chia ly ừ cũng xót xa
Nhưng người hạnh phúc lòng ta bớt buồn
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 25/08/08, 15:18
Tình yêu có bao giờ là lời hứa hẹn êm đềm
Cho tôi nợ anh ngôi nhà hạnh phúc
Cho tôi nợ anh tiếng cười & tiếng khóc
Của đứa trẻ đầu lòng & của môi anh
...
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: QUANGKHAI on 12/09/08, 09:31
Thương Mối Duyên Đầu

Có một thời tuổi yêu
Cùng em bên xuối vắng
Lắng nghe tiếng chim chiều
Xôn xao trong kẽ lá

Đêm nay trăng đẹp quá
Dát ngọc cả cành thông
Gió bâng khuâng lời hát
Dào dạt khắp cánh đồng

Mắt mỏi mòn chờ trông
Mơ gặp người trong mộng
Đương khuya người vắng bóng
Giây lát mình bên nhau

Em giờ ở nơi đâu ?
Nước đã chảy qua cầu
Thuyền em về bến lạ
Trời tháng bảy mưa ngâu

Anh nghe lòng quặn đau
Em chia tay người ấy
Lối cũ qua chiều nay
Mối duyên đầu thương nhớ.

DTK
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: chianhltt on 12/09/08, 22:36
Đừng nên vội ép cho trái tim
Để nó tự nhiên sẽ rồi quên
Còn không nó sẽ còn nhớ mãi
Cứ để trong tim mãi ưu phiền
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: QUANGKHAI on 13/09/08, 14:55
Nhớ

Anh giấu tuổi em, tên em, nơi em ở
Giữa trái tim anh biệt thự nguy nga
Em lộng lẫy xinh đẹp cùng anh thức ngủ
Mà từng giờ anh cứ nhớ hình em.

DTK
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 17/11/08, 10:25
Khi chia tay nhau
Người ta thường dùng từ "có lẽ"
Có lẽ ngày xưa - có lẽ bây giờ
Có lẽ em - Anh
Có lẽ những giấc mơ...


Anh ơi!
Nếu xa nhau
Xin đừng "có lẽ"!
Cuộc sống vốn mong manh
Hạnh phúc vô thường.


Sao lại gặp nhau!?
Sao mãi vấn vương!?
Ánh buồn trong mắt em
Anh đến và lấy mất...
Đời lắm niềm đau
Ai người chia sẻ...!?
San sớt nỗi buồn
San cả đam mê


Đêm không anh
Đêm trăng, sao
Và gió lộng
Anh hát khúc tình buồn
"Anh hứa sẽ đưa em đi hết cuộc đời
Mà sao không đưa được đoạn đường em đi
Xin lỗi em! Xin lỗi TY"


Có lẽ em - Anh
Có lẽ chẳng chung đường
Dù xa cách...
Anh oi!
Đừng! "Có lẽ"...
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: Lovers_Again on 17/11/08, 19:04
Chợt bước em về
Lặng yên con phố
Mưa chiều nhẹ bay
Rơi từng hạt nhớ

Như giấc mơ xưa
Em về năm ấy
Thướt tha trong gió
Áo dài thân quen
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 07/03/09, 15:58
Đừng nhắc nữa những lời xưa cũ
"Một lần yêu và mãi mãi yêu em"
Đừng hối tiếc những điều lầm lỡ
Cuộc sống này ta không thuộc về nhau.

Từng đông qua em đã thấm quen
Tâm hồn lạnh và bàn tay cô lẻ
Nên dám đâu lại một lần rơi lệ
Mộng xa rồi...em chọn... bước đơn côi...
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: QUANGKHAI on 14/04/09, 20:23
Buồn

Tình yêu chẳng mấy khi trọn vẹn
Giây phút gần nhau đã vội chia xa
Ngân hà khoảng trống là vô tận
Nhịp cầu Ô thước mấy người qua.

DTK

Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: Lovers_Again on 15/04/09, 15:52
Mưa bất chợt


Có phải cơn mưa chiều ấy về
Để đêm lạnh và buồn đến thế
Lặng lẽ đưa tay hứng giọt lệ
Trời đất khóc người mãi chẳng về

Có phải cơn mưa bất chợt về
Để hai đứa ướt phố lê thê
Còn đâu ngày ấy còn đâu nữa
Mưa về xóa sạch những đam mê
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: Tuoi_Da_Buon on 16/04/09, 15:28
Anh thấy không ?
Gió lạc mất nhau rồi
Tìm hoài.. trên phố...
Chiều
Loang lổ cơn giông....

Em ngồi đợi ngày bão đi qua
Tự hỏi mình
Sao chiều nay nụ cười bình yên thế
Những giọt mưa oằn mình thở xuống hiên nhà lặng lẽ...
Có phải..
Vì em không còn yêu ???

Em gom hết những vụn vặt của ngày
Em gom hết lời ca của những người say
Cũng chẳng dối được trái tim mình
Rằng..
Em nhớ anh !
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: Tuoi_Da_Buon on 16/04/09, 15:37
Ai vô tình để đêm về ta khóc
Nhói trong lòng, cơn xoáy lốc nơi tim
Sầu lửng lơ nghe lá rụng bên thềm
Ta cúi mặt mắt buồn ươn ướt đỏ

Chẳng trách người, vốn tình ta bé nhỏ
Vẽ yêu thương, khung ân ái chửa tròn
Nên ơ thờ, tô nhạt những màu son
Ta trằm mặc ngậm ngùi soi gương vỡ

Sự ơ hờ, khiến lòng kia bỡ ngỡ
Muốn sẻ chia nhưng đã được những gì
Ôm hững hờ, cho lệ ứ bờ mi
Thì câm nín, cố kìm cơn bứt rứt

Nổi sợ hãi, bao lo âu cùng cực
Ngày mai này, rồi sẽ biết về đâu ?
Ta nghi ngại, với bao mối u sầu
Cần người hiểu, cảm thông trong giây lát
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: Tuoi_Da_Buon on 16/04/09, 15:51
Anh không phải là mùa thu của em
Nơi những hàng cây thay lá
Anh cũng không là mùa hạ
Nơi đỏ rực chia ly
Có thể....
Anh là mùa đông kiêu kì!
Nơi lạnh lẽo và heo hút gió
Nơi những con đuờng để ngỏ
...Chờ đợi dấu chân em....
Nơi những hạt tuyết mong manh
Vương trên tóc anh cho lòng em lạnh giá
Và những hàng cây không lá
Ấp ủ một tình yêu.....
Nơi không có hoàng hôn trong chiều
Chỉ mây xám cho ngày tắt nắng
Anh là vậy,cô đơn và vắng lặng
Liệu có thể nào,.....
Em thắng trái tim anh?
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: Tuoi_Da_Buon on 16/04/09, 22:32
Tình đầu em cho đi những dại khờ
Với ảo vọng người sẽ bên em mãi!
Nhưng nước mắt đắng cay hơn dòng rượu.
Em nuốt vào lòng say tỉnh rồi tỉnh say.
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: QUANGKHAI on 18/04/09, 20:35
Mưa Bóng Mây

Lời yêu chúng mình trao nhau
Cử chỉ yêu hai người trao nhận
Đêm nay gió trời cắt lòng buốt nhức
Rồi anh sẽ chẳng xa được em đâu

Rồi anh sẽ chẳng xa được em đâu
Câu nói không phải từ đầu môi mà từ đáy mắt
Run rẩy, huyền thoại, long lanh
Ta tìm nhau sau bao ngày xa cách

Những ngày cách xa ...
Nỗi nhớ đong đầy từ câu nói ấy
Bằn bặt tin em chuyến đò xuôi về bến mới
Anh âm thầm khổ đau hoá đá góc vườn nhà

Lẽ nào tình yêu chịu một kiếp vô can
Từng đợt sóng vỗ gềnh tan bọt trắng
Anh một mình ngẩn ngơ lưng chừng núi
Gọi tên em sương khói dâng tràn

Anh lặng nhìn cuối trời mây từng đợt cuộn cao
Biết em nơi phương trời giông bão
Những gì anh dành cho em
Em vun trồng đằm thêm nỗi lòng thương nhớ

Rồi mai đây một lần duyên hội ngộ
Trời xanh trong hơn anh không thể để em xa anh một bước
Một cơn mưa bóng mây
Vội vàng rơi, tàn một mùa xuân cuối.

DTK
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: Tuoi_Da_Buon on 23/04/09, 20:27
 
Em ước gì mình sẽ là cơn mưa
Cuốn trôi đi những muộn phiền trong anh
Những ưu tư,nỗi đau về...quá khứ
Là ngôi sao tỏa sáng những bước đi...
Và điều ước mãi chỉ là điều ước
Anh và Em như đất với trời
Tưởng gần thôi nhưng sao xa xôi quá!
Anh chạnh lòng nhìn em xót xa......
Bên nhau ư......?
Mãi mãi sẽ không thể.
Đôi bàn tay nhỏ bé.........
biết níu kéo sao đây...?
Hạnh phúc thì ngắn .......
Em biết làm sao đây ..?
Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: nothing on 31/05/09, 11:01
Ngày mai anh về lại với con đường tấp nập
Mà những lối anh qua không có dáng em
Chưa bao giờ nơi đó chốn thân quen
Anh và em ta một lần gặp mặt.

Thế mà riêng em nơi đây thầm lặng
Những ngõ vắng quen đêm em bước chân về
Sẽ có anh như những ngày qua ngắn ngủi?
Kỷ niệm quay về lại nhớ thêm.

Anh tưởng tượng nổi không khi anh xa em?
Những nơi em đến là nơi ta từng đến
Quán ăn thân quen, và con đường đêm vắng
Ngày mai, sẽ chỉ là của riêng em.

Có bất công không khi anh ra đi?
Em về lại những ngày xưa bình lặng
Không rộn ràng, không đợi chờ mơ mộng
Nhưng những góc quen kia cứ thổn thức tìm về.

Mai anh đi đừng hỏi có nhớ không?
Những gì ngắn ngủi mà dễ sao quen được
Khoảng cách, thời gian có thể làm mờ nhạt?
Hay góc phố, nẻo đường em sẽ gọi tên anh?

Sao không chơi trốn tìm để chẳng phải nhớ nhau?
Tìm ra em được mà anh không giữ lại
Để mai anh đi thì mọi điều ngang trái
Anh trốn, em tìm, chẳng thấy đâu

Anh có ước thời gian sẽ qua mau?
Để một lần về con đường cũ
Anh đừng trốn, em chẳng tìm anh nữa
Biết đâu vô tình hai đứa bắt gặp nhau...

Lối em về hôm trước đã có anh
Để mai xa cách chẳng muốn về lối ấy.

Title: Re: TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
Post by: Tịnh Du on 13/09/10, 20:27
Và đây là cái kết bi thảm của sự thất tình:
Rồi mai mình sẽ ế chồng
Vào ra tay bế tay bồng con nuôi
Tay người yêu cũ qua cười
"Lấy chồng khó mấy mà lười thế em!"
Trích Lục bát ế chồng. (Nguồn saga.vn)
Topic này buồn quá! Buồn rũ rượi  :(