Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Tịnh Du

#81
Cái này hay nhưng hơi bất tiện nếu nhiều người cùng sử dụng một ổ cứng. Có cách cách nào để dấu các folder ko?
#82
Đố vui / Re: Đố vui nào !!!
13/08/10, 20:57
chẹp " nếu thấy vợ vui khi mình đeo nhẫn thì sao mình k đeo nhỉ " những điều nhỏ nhoi mà vợ thấy vui chồng chẳng bao h nghĩ đc ôi cuộc sống hôn nhân thật là đáng sợ.
Vì bản tính trời sinh của đàn ông là thương hoa tiếc ngọc, không thể vì một phụ nữ vui mà làm cho những phụ nữ không vướng bận phải tiếc nuối cho một người đàn ông tuyệt vời nữa bị đeo vòng kim cô. Thế cho nên họ không đeo nhẫn làm gì, và một khi có người nào đó hiểu nhầm, họ chẳng buồn thanh minh, họ cũng không thể từ chối món quà trái tim từ kẻ hiểu lầm đó. Đối với họ, thẳng thừng từ chối không khác nào là sự hủy diệt cái bản chất mỏng manh và dễ vỡ của phụ nữ. Theo mình, luật hôn nhân và gia đình phải xử phạt thật nặng những người đàn ông có gia đình nhưng không đeo nhẫn cưới.
#83
Đố vui / Re: Đố vui nào !!!
13/08/10, 09:55
Tại sao những người đàn ông đã lập gia đình lại không đeo nhẫn cưới? Các bà vợ có chế tài nào để xử lý trường hợp này không?
#85
Văn xuôi / Re: NGHỊCH CẢNH
08/08/10, 17:58
Chuyện! Người đàn bà đó tỏ ra thản nhiên cũng đúng thôi. Nếu bà ta đau khổ giữa lúc hai người đó đang tập trung vào chuyên môn thì đó mới là nghịch cảnh. Bỏ ra từng ấy thời gian để học cái công phu ấy thật vô ích. Chỉ sau 3 lần hòa giải không được thì tự gỡ trói cho nhau thôi. Hy sinh ư? Thật phù phiếm!
#86
Làm cái chi mà ghê rứa ông anh! Người ta nhờ mà mình không giúp thì thui, ai lại ra yêu sách này nọ. Cả cái HTY này bói đâu ra 500 bài viết có ý nghĩa của tất cả mem + mod, cũ và mới đủ các loại. Kiểu này là làm khó cho người ta rồi.
mymy à! Tịnh Du khuyên bạn nên vào mục chém gió, cứ chém 500 bài về ban quản trị diễn đàn gồm những mod miếc gì đó là đạt yêu cầu về mặt nội dung lẫn số lượng. À mà bạn đã nắm danh sách ban quản trị diễn đàn này chưa? Nếu chưa thì liên hệ anh Lovers Again và mài dao thật bén để 1.. 2..3 CHÉM nào!
#87
Chém gió / Re: Xả bức xúc
01/08/10, 22:01
Buồn lãng nhách. Việc quái gì phải buồn trong khi bọn họ đang tập trung vào chuyên môn. Thật mỉa mai. Mạnh mẽ đâu hết rồi hay chỉ là đồ hàng mã ???
#88
Vậy là cuối cùng tôi cũng phải gỡ bỏ bản nhạc chuông mà tôi yêu thích nhất. Đó là bản nhạc mà tôi nghe cách đây 10 năm và sau này tôi nguyện sẽ chỉ giành nó cho người mà tôi yêu thương nhất. Trong suốt 6 năm qua, mỗi khi giai điệu đó ngân lên đã mang lại cho lòng tôi nhiều cảm xúc khó tả. Bây giờ thì khác, có lẽ mãi mãi và vĩnh viễn những âm thanh đó không bao giờ cất lên  nữa. Nó đã chết theo người đó. Con người mà tôi yêu thương đã chết vào mùa đông năm ngoái. Tôi muốn xóa sạch những gì liên quan đến anh nhưng lạ thay riêng bản nhạc này tôi lại muốn gửi vào đây như giữ lại chút gì trong trẻo và thơ ngây của mối tình đầu và có lẽ cũng là duy nhất. Phút cuối cùng tôi không thể khóc được nữa, tất cả nước mắt chảy ngược vào lòng làm tôi ngấm thêm cảm giác chua chát và tê tái. Có lẽ anh cũng không vui vẻ gì với nghĩa vụ làm chồng, còn tôi thì ngôi đây và tự nghe lại bản nhạc mà chẳng buồn thương xót cho anh. Chấm hết thật rồi! Anh đã thay đổi đến mức tôi không thể nào nhận ra nữa. Thật không có gì là không thể nếu người ta quyết tâm. Mỉa mai thay...... Định mệnh mãi vẫn là định mệnh, tôi đã không dám nhìn vào sự thật quá lâu rồi. Nếu....nếu......giá như.......Nếu tôi biết dừng lại đúng lúc thì có lẽ tôi đã không sống một cách vô ích trong những năm đó. Mỉa mai thay....chúng tôi không đủ quyết tâm để đến với nhau nhưng có thừa tàn nhẫn để dập tắt những tàn dư còn lại của cái gọi là tình yêu. Những điều giả dối luôn làm cuộc sống thi vị. Vĩnh biệt tình yêu của tôi.

#89
Ghen tỵ với saossangmo quá! Cái gì anh ấy cũng top 1 thôi.
#90

Cứ ngỡ là hàng hiếm không ngờ cũng tìm được nó. Thật dễ chịu khi nghe bản nhạc này, trong một khoảnh khắc nó có thể khiến mình sống chậm và miên man với những ý nghĩ vớ vẩn nào đó. Về những người đã đi qua, về một người vô tình vấp phải trong hiện tại và nhận ra nhau. Về những vết thương cũ chưa lành và những tay nhọn vô tình khơi lên nỗi đau. Không còn oán hận, mình có thể mở lòng với họ như những người bạn. Như những người bạn mà thôi. Giọt nước có thể làm tràn ly nhưng nếu thêm một ít đường thì không sao cả. Bạn ĐƯỜNG cũng hay, chẳng sao cả! 
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội