...Gác Bút...
Đặt bút viết niềm tâm sự cuối
Để rồi gác bút từ giã thơ
Bao năm cũng là bạn theo bước
Giờ này từ giã những mộng mơ
Còn nhiều nỗi lòng chưa bày tỏ
Còn lời xin lỗi chưa nói nên
Và những ước nguyện chưa viết tiếp
Nhưng đành Gác bút để khô nghiên
Tặng lại tất cả vào vần thơ
Những lời âu yếm những mộng mơ
Tự tình của lòng xin chôn giấu
Theo đuổi công danh bỏ mộng mơ
Gửi lại lời yêu với bài cuối
Gác bút Từ đây vĩnh biệt thơ
Từ đây cũng sẽ chẳng mơ mộng
Thơ ơi xin lỗi mình chia tay
Từ nay xin gác bút nghiên. Vĩnh biệt thơ. 6 năm qua đã viết miệt mài giờ xin từ giã với mộng mơ.... ---Bờm-VN---15/06/2008