Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: dieuthuyen112 on 29/10/09, 02:33

Title: Thả Cánh Hoa Trôi !
Post by: dieuthuyen112 on 29/10/09, 02:33
Chiều buồn thả cánh hoa trôi
Thả dòng dĩ vãng về nơi cuối trời
Khua chân bèo đọng chơi vơi
Nghiêng soi bóng nước rã rời nét xuân

Chiền buồn trở gót bâng khuâng
Bên thềm nắng lụa soi vầng trăng nghiêng
Về ta..... một chút niềm riêng
Về người.....một chút muộn phiền hãy quên!
Title: Re: Thả Cánh Hoa Trôi !
Post by: Phan Tâm on 29/10/09, 20:22
Đâu đây tiếng nấc muộn phiền
Từ ngày xưa cũ đến viền vần thơ
Dại khờ thế đấy ước mơ  !
Duyên trao chẳng vẹn đẫm mờ bờ thu
Chiều đang buông rũ sương mù
Tiễn em về với viễn du cuộc trần
Mặc ta ! ..Chẳng phải  ngại ngần
Lần nầy gặp gở là lần cuối thôi  .




Title: Re: Thả Cánh Hoa Trôi !
Post by: dieuthuyen112 on 30/10/09, 16:46
Mặc ta ! ..Chẳng phải  ngại ngần
Lần nầy gặp gở là lần cuối thôi  .(Phantam)
Lang thang lạc bước cả đời (DieuThuyen)
Đi tìm hình bóng tỏ lời nhớ thương ( hihi)




=====0=====

Vẩy bút vẽ lên một chút buồn
Để cho lệ đó mãi còn tuôn
Đôi chút tình nồng còn vương vấn
Cô liêu quạnh vắng cuối hoàng hôn  


Chào Huynh ! Chúc huynh luôn có nhìu niềm vui mới nha!

Thân ái.
Title: Re: Thả Cánh Hoa Trôi !
Post by: Phan Tâm on 30/10/09, 21:03

Quote from: dieuthuyen112 on 30/10/09, 16:46

b]Vẩy bút vẽ lên một chút buồn
Để cho lệ đó mãi còn tuôn
Đôi chút tình nồng còn vương vấn
Cô liêu quạnh vắng cuối hoàng hôn .[/b]
ĐT

Chào Huynh ! Chúc huynh luôn có nhìu niềm vui mới nha!
Thân ái.

Nét vẽ kiêu sa sao lại buồn  ?
Nói tôi nghe nhé   ! Lệ khoan tuôn
Kẻo lem dư ảnh đang mơ nhớ
Chậm trể hồn thơ tặng đợi chờ .

Cảm ơn cô gái tài hoa nhiều nhiều .. Mến .

Title: Re: Thả Cánh Hoa Trôi !
Post by: dieuthuyen112 on 31/10/09, 13:12
Nét vẽ kiêu sa sao lại buồn  ?
Nói tôi nghe nhé   ! Lệ khoan tuôn
Kẻo lem dư ảnh đang mơ nhớ
Chậm trể hồn thơ tặng đợi chờ .(PT)



=====0=====

...Làm bạn tháng ngày cùng với thơ
Vui buồn gởi gấm mộng hoa tơ
Thuỷ chung một gánh sầu san sẻ
Nghĩ kiếp phù sinh như giấc mơ


Huynh à...dzui nhìu nhìu nha!

Muội Muội.
Title: Re: Thả Cánh Hoa Trôi !
Post by: Phan Tâm on 31/10/09, 23:37
Quote from: dieuthuyen112 on 31/10/09, 13:12

...Làm bạn tháng ngày cùng với thơ
Vui buồn gởi gấm mộng hoa tơ
Thuỷ chung một gánh sầu san sẻ
Nghĩ kiếp phù sinh như giấc mơ
Huynh à...dzui nhìu nhìu nha!

Muội Muội.


Nghiệp thơ ngòi bút như cơn gió
Thổi mát hôm nay mai khóc nhờ
Rỏ xuống tương tư lem đắm đuối
Tê đau ngữ điệu từng câu chờ


Vui hong nổi nè - hic .