Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - symphony

#21
Do gần đây có một số anh em trong diễn đàn mới kết hôn và đôi khi còn gặp nhiều những "sự cố" không mong muốn. Những sự cố này đâu phải lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ. Thông qua đây tôi cũng xin giới thiệu đến một số loại bao cao su phổ biến và có tác dụng tránh những  "sự cố" không mong muốn này.

1. Jex Dot the Dot
Siêu gai siêu mỏng với 1350 hạt nổi. Có đường gai toàn thân tạo cảm giác rõ rệt cho cả hai, đặc biệt với phái nữ. Chất bôi trơn nhiều ở cả hai mặt đem lại thuận lợi cho việc đeo bao, cùng chất lượng bao cao su tốt nên không lo móng tay có thể làm bao cao su bị thủng.

    Chất liệu :mủ cao su thiên nhiên ,khử mùi tối đa, co dãn linh hoạt.
    Màu sắc :Màu trắng hồng cho bạn cảm giác như thật.
    Giá: 105,600đ cho Hộp gồm 10 chiếc, gồm 2 hộp nhỏ bên trong mỗi hộp 5 chiếc

2. Sagami Original 0.02
Hàng cao cấp siêu mỏng chỉ 0.02 mm, trong suốt. Được sản xuất bằng chất liệu polyurethane ko gây dị ứng, ko phản ứng với các loại dầu và nước. Chịu áp suất lớn gấp 3 lần và lực kéo gấp 2 lần. Sản phẩm duy nhất có tại Việt Nam với sự truyền nhiệt lớn, tuổi thọ cao. Đem lại cảm giác đặc biệt thú vị.

    Được sản xuất bằng chất liệu polyurethane
    Giá: 110,400đ cho Hộp 2 chiếc

3. Sagami Original
Là sản phẩm được tổng hợp từ Poly-Urethane, đã nổi tiếng trên thế giới và đang được sử dụng rộng rãi ở các nước châu Âu như Pháp, Đức, Thụy Sĩ..., hiện nay rất được yêu thích ở Mỹ, đặc biệt đã có mặt tại Việt Nam. Với các đặc tính nổi trội:

   1.Mỏng gấp 2 lần
   2.Chịu được áp suất gấp 3 lần và lực kéo gấp 2 lần
   3.Truyền nhiệt
   4.Không có mùi cao su
   5.Cảm giác tự nhiên như thật
   6.Trong suốt
   7.Không phản ứng với các loại dầu
   8.Tuổi thọ cao
   9.Không gây dị ứng
  10.Không gây độc hại
   Giá: 84,800đ cho hộp 2 chiếc

4. Okamoto Ultra Thin
Sản phẩm siêu mỏng cao cấp của Okamoto cho cảm giác thật sự chân thật.
   Giá: 92,800đ cho hộp 12 chiếc
#22
Anh em có bức xúc gì về chuyện này thì vào đây mà xả nhá!
#23
Thưa các bạn,
Trong thời gian gần đây, các bạn trẻ có nhu cầu tư vấn sức khỏe, sinh sản, giới tính, tình cảm ngày càng gia tăng một cách đáng kể. Đã có nhiều bạn trẻ gọi điện, email cho tôi nhằm có được một câu trả lời, tư vấn để giúp họ vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Dưới đây tôi xin đăng câu hỏi và trả lời mà chúng tôi đã thực hiện trong mấy ngày gần đây.

* Thưa anh Symphony. Em là một trong những bạn trẻ có may mắn lấy chồng sớm sau nhiều năm sống thử. Lúc đầu, em cũng chỉ nghĩ rằng mọi thứ sẽ đều thuận lợi với mình vì cả 2 chúng em đều yêu nhau, có cùng sở thích nhưng thật sự không phải như vậy. Áp lực về mặt gia đình mới, về cuộc sống mới, về những đổi thay trong mối quan hệ vợ chồng đã khiến em nhiều lúc lung lạc ý chí. Em muốn được sống một cuộc sống có thực tế, được làm những việc mình yêu thích như trước kia, muốn được ngủ một giấc ngủ ngon và được ăn bữa cơm vui vẻ với gia đình nhà em. Tuy nhiên, em nghĩ là rất khó. Cuộc sống đã thay đổi quá nhiều! Vitconhocve

* Vitconhocve thân mến. Không phải chỉ có mình em mới rơi vào cảm giác như vậy. Rất nhiều cô gái đã mơ đến một cuộc sống đầy màu hồng khi bước chân về nhà chồng nhưng trên thực tế mọi thứ không phải lúc nào cũng sóng yên biển lặng với mình. Em nên nhớ rằng, con người lúc nào cần phải có những khoảng lặng trong tâm tưởng để tự suy ngẫm, dằn vặt và tự làm mới mình. Anh biết, chồng em là người nghiện ngập, hắn mê chat, mê các diễn đàn, mê cứu net nhưng như thế là họ đang tìm niềm vui ở đó. Vậy tại sao em không nghĩ là mình cũng sẽ tìm niềm vui mà chồng em cũng không thể theo được? Cứ nghĩ mà xem, em là con người, cũng có giới hạn chịu đựng, cũng là phụ nữ, được bình đẳng trong gia đình và xã hội, vậy tại sao lại cứ phải ngày 3 bữa nấu cơm rửa bát, hàng tháng móc túi chồng để lấy 2 triệu đóng góp theo kiểu "góp gạo thổi cơm chung"? Lúc nào hết lại phải sang xin tiền bố mẹ đẻ. Em phải từ bỏ kiểu thức khuya, tham gia các diễn đàn để tu dưỡng trở thành cô con dâu ngoan, người vợ đảm, người chị dâu hiền thục. Em quên khái niệm đó đi! Hãy trở về với thực tại, đừng huyễn hoặc mình! Ăn uống thì như mèo, mỗi bữa ăn 2 lưng bát cơm, nằm với chồng mà chỉ nghĩ rằng em mới gần 40 cân (!). Tư duy đấy đã theo dĩ vãng trôi đi ngót 50 năm có lẻ rồi em ạ! Em hãy dành những khoảng trống tinh thần để suy nghĩ những điều anh nói nhé! Chúc em sớm vượt qua!
Symphony
#25
Sau khi đăng ký kết hôn tại UBND xã Đại Mỗ, vào chiều nay, Saosangmo và Vitconhocve chiều nay chính thức đi đến ăn hỏi và 2 gia đình nhận nhau là thông gia (không khéo họ hàng từ trước bây giờ mới nhận nhau).
Thay mặt Saosangmo, mời anh em diễn đàn chiều nay đến nhà Saosangmo đánh chén nhé! Anh em bỏ chút thời gian qua nhà Sao hoặc Vịt chia vui!
#26
Theo thông tin mà Symphony có được thì vào lúc 23h30 ngày 14/10, trên mạng đã xuất hiện cảnh "nóng" của Saosangmo và Vitconhocve và cảnh nóng này đang được truyền cho nhau qua mạng với tốc độ rất nhanh. Dưới đây là một bức ảnh trong series những cảnh nóng đó. Symphony sẽ tiếp tục cập nhật
#27
PV: Xin chào Báo Dân trí (DT), rất vui vì được Quý báo nhận lời phỏng vấn. Được biết Quý báo là một trong những Báo điện tử đầu tiên đăng tin về vụ  Scandal của diễn viên chính trong series phim "Nhật ký Vàng Anh?"

DT: Đúng thế! Là một tờ báo lá cải hàng đầu của cả nước, tiêu chí của chúng tôi đưa ra là phải làm sao đưa tin nhanh nhậy, càng nóng càng tốt để thu hút bạn đọc trong cả nước mà vụ Vàng  Anh này nằm trong một loạt các tin tức đó.

PV: Vậy các anh đã nắm thông tin như thế nào để có thể đăng tải ngay trong đêm qua, thởi điểm "nóng" nhất?

DT: Chúng tôi có một đội ngũ cộng tác viên là các bạn trẻ tuổi teen. Hàng ngày các bạn đó ngồi la cà, đi chơi với những người nổi tiếng, đến những nơi nhạy cảm hoặc lân la các diễn đàn. Các bạn đó đã nắm bắt ngay được cơ hội và tung lên thôi. Họ gọi điện cho tôi, tôi đang ngủ, phải bật dậy, xem phim và sau đó viết. Càng sâu sắc càng tốt.

PV: Quý báo có biết tin tức đó đã lan truyền với tốc độ rất nhanh?

DT: Tôi đã nói với anh rồi, chúng tôi thích những tin giật gân, chúng tôi có bản sắc riêng, chúng tôi phải thể hiện, chúng tôi phải nói cho cả thế giới này là chúng tôi tồn tại là vì chúng tôi có những tin tức đó. Còn vì sao mà tin đó lan truyền nhanh ư? Cũng không phải do chúng tôi, tại do các bạn trẻ Việt Nam họ hiếu kỳ quá, họ trông mong vào những tin đó để thích, để đọc, để vui vẻ và để lan truyền cho nhau.

PV: Phải chăng như thế là Quý báo đã góp phần làm cho vụ Scandal này càng thêm độ "khốc liệt"?

DT: Không hẳn như thế! Khốc liệt hay không là do người đọc. Mỗi người có những suy nghĩ khác nhau, chúng tôi làm sao định hướng được. Chúng tôi chỉ là người đưa tin mà càng đưa sớm thì càng hay chứ sao.

PV: Vậy Quý báo có biết những người được đưa tin đang là thần tượng của giới trẻ?

DT: Càng nổi tiếng càng thu hút. Chứ tôi với anh mà "phơi bày" ra đấy thì ma nó đọc báo à?

PV: Các vụ Scandal trước hình như cũng do Quý báo đưa tin sớm nhất?

DT: Đúng thế!

PV: Thế Quý báo có nghĩ đến hậu quả của việc đưa tin đó không?

DT: Sao trước khi hỏi tôi câu này anh không hỏi họ xem họ nghĩ gì khi hành động như thế không đã?

PV: Tôi hỏi Quý báo thế này: Là cơ quan ngôn luận của Hội Khuyến học Việt Nam, quý báo đưa tin đó phải chăng cũng là khuyến khích cho mọi người học tập?

DT: Có 2 phạm trù. 1 tích cực và 2 là tiêu cực. Về mặt tích cực, họ sẽ lấy đó làm tấm gương để noi theo và đó là con đường để trở nên nổi tiếng nhanh nhất. Còn về mặt tiêu cực, coi như chúng tôi đã góp phần giúp họ nổi tiếng. Và điều này thì chúng tôi đã thua các ông bầu sô vì chúng tôi chả thu được đồng nào lăng xê cả. À mà sao anh không hỏi tôi là sau khi Scandal xảy ra thì Báo chúng tôi sẽ làm gì tiếp theo nhỉ?

PV: Các ông làm gì?

DT: Chúng tôi tư vấn cho họ đi du học ở nước ngoài!

PV: Tư vấn có phí dịch vụ không?

DT: Đương nhiên. Tư vấn là cái không bao giờ đong đếm được, không thể như báo chí, đếm chữ ăn tiền.

PV: Vậy ngày mai người ta sẽ chửi các ông là thằng 2 mặt!

DT: Chúng tôi vẫn đang là người 2 mặt, treo đầu dê, bán thịt chó mà!

PV: Tại sao các ông vừa đăng tin xong đã gỡ xuống ngay trong khi trên trang chủ vẫn có đường link cho bài viết đó?

DT: Đơn giản là nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành. Chúng tôi đã "câu" được một khách hàng nữa. "Khuyến khích cho người ta đi du học mà". Đó là phương châm của Hội chúng tôi!

PV: Xin cảm ơn Quý báo!

Nguồn: http://360.yahoo.com/symphonyforyou

#28
Quảng cáo đôi khi gắn liền với sự phát triển của Báo chí nói chung và báo điện tử nói riêng nhưng nó hay làm ta bị nhức mắt và tốn nhiều dung lượng khi truy cập ở nhà nhất là trang Dantri.com.vn, phải mất 2MB mới down xong trang chủ.
Vì vậy, tôi đã quyết định loại bỏ các quảng cáo này bằng cách dùng adblock_plus-0.7.5.3-fx+tb+sm+fl.xpi down trong add - on của firefox. Hiệu quả phết! Trang Vietnamnet tôi chặn không còn tồn tại một quảng cáo nào. Nó cho phép chặn nhưng file ảnh và flash.
Có 2 cách để thực hiện sau khi cài đặt xong:
- Nhấn chuột phải vào ảnh đó rồi chọn đến adblock image..., nó sẽ hiện ra một cái bảng có hệ thống filter rồi nhấn OK
- Tools --> Adblock plus, nó cũng sẽ hiện ra một bảng hệ thống filter. Bạn nhấn vào add filter thì nó sẽ hiện ra các đường link của trang bạn đang truy cập. Bạn tìm đến các ảnh hoặc flash có quảng cáo đó rồi nhấn OK.
Các trang báo được truy cập nhiều có cấu trúc link quảng cáo thông thường như sau:
+ VnExpress.net: http://vnexpress.net/AdImages/...
+ Vietnamnet.vn: http://vietnamnet.vn/chuyenmuc/quangcao/...
+ Dantri.com.vn: http://images2.dantri.com.vn/Uploaded/Advertisment/... hoặc http://images5.dantri.com.vn/Uploaded/Advertisment/...
Chúc các bạn loại bỏ thành công!


#29
Sáng nay có đi ăn thấy cửa hàng đề: "Phở Gà chọi, cựa gà, gà đồi sịn".
Mấy lần trước, đi sửa xe, thấy cửa hàng đề: "Nhận vá chín các loại săm lốp".
Đến Tết, người ta mở đầy ra các dịch vụ, có cửa hàng đề: "Nhận gói và đặt các loại bánh trưng".
Hôm nọ ra ngoài đường, gặp một ông chuyên dán xe dạo, trên xe của ông ta đề thế này: "Nhận dán ni non các loại xe máy, điện thoại, máy tính". Mình nghĩ mãi không hiểu sao ông ta lại dùng là "non". Hóa ra, ông ta sợ phạm húy khi dùng từ "lon", viết không dấu sợ nhiều người lại nghĩ khác. :)
...
Sao thế nhỉ? Những cái đấy đầy ra, có phải một mình họ mới có mặt hàng đấy đâu mà sao còn viết sai nhỉ?
Người có học đôi khi còn nhầm lẫn cơ mà! Nhưng mà nó phổ biến quá, lúc nào cũng thấy.
Ai còn phát hiện nào thú vị thì post lên cho mọi người cũng biết với nhé!
#30
Tin học / Anh em cho hoi ti
29/09/07, 14:27
Mọi người cho hỏi tí.
1. Máy của mình sau khi và My computer --> c: hoặc d: thì nó hiện ra bảng chọn file để chạy
2. Vào c: hoặc d: thì nó lại hiện ra don't send.
Quét virus cả ngày rồi mà nó vẫn thế. Toàn phải vào address để trỏ xuống thì mới vào được thư mục.
Anh em nào có phương pháp hoặc diệu kế chỉ dùm với.
Thanks!
#31
Diễn đàn Huongtinhyeu vô cùng buồn bã báo tin:
Anh SAOSANGMO
Sinh năm 19.., trú quán tại Thôn Đại Mỗ, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Sau một thời gian dài thức khuya, dậy sớm cộng với việc ăn uống thất thường, thường xuyên bỏ bữa, buổi sáng có khi chỉ làm một cốc cà phê. Gần đây, do đang lao vào đầu tư "tương lai" nên sức khỏe của Sao đã giảm sút nghiêm trọng và hậu quả là đến hôm nay thì ốm không dậy được.
Mặc dù đã được rất nhiều anh em tận tình khuyên bảo nhưng con người có dáng hình tong teo đó đã không chịu thay đổi và gánh hậu quả này.
Vậy là, diễn đàn tạm thời thiếu người quản trị, anh em đồng nghiệp tạm thời thiếu người tư vấn giải pháp, bạn bè tạm thời thiếu người đi offline. 
Đề nghị anh, chị em có tấm lòng hảo tâm, có chút lòng thành gửi lời hỏi thăm đến Sao và gửi một chút tiền hoặc quà để giúp Sao chóng qua được giai đoạn khó khăn này.
Thời gian: Tùy mọi người quyết định
Địa chỉ: Thôn Đại Mỗ, Huyện Từ Liêm, Hà Nội
Thay mặt diễn đàn
Symphony
#32
Công cụ:
- Kéo
- Decal
- Sơn
- Dao
- Bút
- Và một vài công cụ khác
Kết quả như sau:

#33
Phải có 2 người thì mới có đối thoại. Tạm gọi Nội cơm điện 1 (1), Nồi cơm điện 2 (2)
1: Dạo này ra ngoài đường thấy nhiều người đội mũ bảo hiểm trông giống mình quá
2: Ôi thì đủ màu sắc, xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím... Đầu ai nhìn cũng tròn vo, to đùng.
1: Ừ. Lắm ông lại cứ gọi mũ bảo hiểm là mấy cái nồi cơm điện. Có ông lại còn hỏi, mang nồi cơm điện đi đâu thế, có nấu cơm được không? Hí hí.
2: Này thế mà chưa hết đâu, dạo này có mấy cái mũ bảo hiểm giả, nó sản xuất chán lắm, rơi từ độ cao chưa đến 1m mà vỡ đánh bộp chứ quả dưa hấu chúng mình vỡ thế đếch nào được. Có chăng chúng mình cũng bị làm giả thì có. Mấy ông Trung Quốc đểu thật. Nồi của mình dù sao đồ dởm nấu cơm bị khê hoặc giật điện thì cũng chưa chết chứ mũ rơi rồi thì đầu chỉ có vỡ, chấn thương sọ não. Toàn các nhãn hiệu nhái: nào Protest, Azura...
1: Sáng có đi mua mũ bảo hiểm, thấy đắt quá, đắt thì 500 - 600 nghìn, rẻ 40 nghìn cũng có.
2: Đục nước béo cò thôi, nhà tôi cũng có vài 3 cái nhưng thích cái loại đi trong thành phố nên đi mua thôi. Đây mới chỉ là sốt đợt 1, chỉ thiếu về mặt số lượng nhưng giá thì đang ở mức thăm dò, đợt 2 chắc chắn mới kinh khủng, lúc đó hàng đã được chuẩn bị và găm rồi, lúc đấy thì đánh nhau về giá. Chung quy thì chỉ có người mua là thiệt thôi.
1: Ngày xưa cũng đã áp dụng cái này một lần rồi nhưng chỉ được có một thời gian. Không biết cái này thế nào chứ cứ nghĩ đến mấy cái đận cấm xe máy ngoại tỉnh rồi ngày chẵn đi xe chẵn, ngày lẻ đi xe lẻ mà mình chán hết cả người.
2: Lần này là làm thật đấy, dạo này nhiều người chết quá rồi. Chẳng qua cũng chỉ là tình thế để "cứu" mấy cái ông ngồi ở Bộ Giao thông thôi, chết nhiều, cuối năm mấy ông đấy lại phải lên "Gặp nhau Cuối năm" thì người ta cười cho vỡ mũi.
1: Thôi biến đê, 16h rồi, về còn nấu cơm cho chồng con ăn, đằng nào thì cơ quan cũng có ai đâu, tất cả trốn việc đi mua mũ bảo hiểm rồi.
2: Cơ quan tôi cũng thế, các sếp cứ hô hào chứ mấy ông đấy toàn đi ô tô cần đếch gì đội mũ. Bye nhé!

Symphony4U
#34
Mốt under jeans mới nhất mùa hè năm nay!
















#35
Symphony nhận làm tất cả các theme cho điện thoại di động với giá rất phải chăng!
#36
Saosangmo là người xuất sắc nhất nửa năm vừa rồi. Đề nghị mời anh em đi nhậu!


#37
Hãy nhìn bằng cảm nhận, không nhìn bằng cảm tính! Sẽ có nhiều ảnh hơn nếu được sự hưởng ứng của diễn đàn!









#38
10 bức ảnh đẹp ngày 18/07









#39
Ai có hàng thì show lên cho mọi người cùng nghiên cứu nhé!



SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội