Câu chuyện về chiếc dép

Started by Spirit, 23/07/06, 21:06

Previous topic - Next topic

Spirit

Mỗi người khi sinh ra trên đời đều giống như một chiếc dép, nghĩa là luôn có đôi có cặp hay ít ra cũng có một chiếc khác tương tự. Và cuộc đời là cuộc hành trình đi tìm chiếc dép còn lại. Tất nhiên trên cuộc hành trình đó ta sẽ bắt gặp nhiều chiếc dép khác. Và mỗi lần gặp một chiếc ta lại nhặt lên săm soi va thư xem mình có vừa không, có hợp với chiếc dép của mình không. Nếu không hợp ta sẽ đặt sang một bên và tiếp tục cuộc hành trình. Chỉ co ai không chịu đi tìm mới không tìm được chiếc dép của mình.
...Ước gì duyên nợ gắn liền với nhau...

vovavietnam

Thế ấy đã tìm được cho mình chiếc dép còn lại chưa?

Spirit

Mình đang tiếp tục cuộc hành trình của mình mà. Mình đang đi tìm chiếc dép còn lại. Cuộc hành trình của mình vẫn còn dài lắm bạn à.Còn bạn thì sao?
...Ước gì duyên nợ gắn liền với nhau...

vovavietnam

Cũng rưa rứa... :D  :D  :D
Thế bạn dùng size bao nhiêu?  ;D  ;)

tinhbanvatoi

hình như có nhiều người thích câu chuyện về chiêc dép nhỉ...

phamhongtu

Nhân đây cũng xin post lại bài thơ về Đôi dép, bài thơ này mình đọc nhiều lần rồi vẫn thấy hay.

BŔI THƠ VỀ ĐÔI DÉP

Bài thơ đầu tôi viết tặng cho em
Là bài thơ tôi viết về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau.

Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời cha đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận này phụ thuộc ở chiếc kịa

Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biệ
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyện mà không hč giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.

Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên phải - trái
Như tôi yêu em ở những điều trái ngược
Gắn bó với nhau bởi một lối đi chung.

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.

Spirit

Bài thơ của bạn rất hay. mình cũng có mấy câu thơ muốn mọi người tham khảo
Có một nấm mồ không đáy thời gian
Có một nỗi buồn không ta trong thời gian không đáy
Đó là nỗi buồn của chiếc giầy chân trái
Không tìm đươc chiếc giầy chân phải để thành đôi
...Ước gì duyên nợ gắn liền với nhau...

Spirit

Một nửa cuộc đời
Tôi lang thang đi tìm một nửa cuộc đời mình trên trái đất
Một nửa cuộc đời lang thang đi tìm tôi
Chúng tôi lang thang, mệt mỏi, đói khát một cuộc đời
Không chùn bước, chúng tôi vẫn đi tìm không biết mỏi
Cho đến một chiều thu vàng bối rối
Tôi gặp một nửa cuộc đời đứng tựa ngắm lá rơi
Nửa của tôi thấy hình bóng của mình
Bước lại gần
và than ôi
không phải
Cho đến bây giờ và than ôi mãi mãi
Tôi vẫn lang thang lê bước rã rời
Trên đơn độc, trên cát bụi, trên nước mắt nụ cười
Nửa phía xa cũng lang thang vô vọng...
...Ước gì duyên nợ gắn liền với nhau...

vovavietnam

Ô,vẫn chưa tìm thấy cơ à.....

kem

uầy, mấy bài thơ về dép này hay nhỉ!!!!

hehe, ai mà được lover của mình tặng bài này nhờ!!!
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội