Lời kể của một nữ sinh bị tống tiền, gạ tình

Started by saos@ngmo, 05/03/07, 21:07

Previous topic - Next topic

saos@ngmo

"Nếu em đồng ý cho thầy thì thầy cho hẳn em một triệu, còn 3 triệu thầy cho em vay... Bây giờ hiện đại rồi, làm chuyện đó cũng bình thường thôi, sao em lại nghiêm khắc với bản thân mình như thế...". Thật khó tin khi đó là lời mặc cả của người thầy giáo với cô học trò cũ của mình, được chính cô học trò ngây thơ kể lại.

"12 giờ trưa ngày 9/10/2006, trên đường cháu đi học về thị gặp thầy Hùng đi xe máy đến gần và báo có một chuyện rất xấu liên quan đến em. Thầy lên mạng mới biết được. Chiều hôm đó cháu lên nhà thầy Hùng, thầy đưa cháu ra cổng và mở điện thoại di động cho xem một tấm ảnh khỏa thân, phần trên được ghép vào mặt của cháu." Nữ sinh L.T.N. (thôn Văn Minh, xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang, Hải Dương - học sinh lớp 11 trường THPT Quang Trung) bắt đầu kể.

"Ngay tối hôm đó, thầy Hùng nhờ một người em họ tên là Bùi Quang Hưng, đang học lớp 12 trường bán công Ngũ Hùng, đến nhà gọi cháu ra ngoài. Thầy Hùng đã đợi sẵn ngoài cổng. Với lý do chỗ đông người nói không tiện, thầy bảo cháu đi cùng thầy đến gốc tre ở đầu làng thôn Đoàn Xá, thầy bấm điện thoại gọi cho một người mà theo thầy là chủ trang web damdang... Thầy cho cháu nói chuyện trực tiếp với người này, hắn nói phải có 3 triệu thì mới xoá được hình trên mạng. Với số tiền lớn như vậy mà cháu đang đi học thì không thể kiếm đâu ra, cháu cũng không dám nói với bố mẹ vì sợ.

Lúc đó thầy lại dẫn cháu ra một chỗ khác, đoạn đường giữa cánh đồng ở thôn Đoàn Xá. Người thầy Hùng giới thiệu là chủ trang web damdang... tiếp tục gọi điện thoại lại yêu cầu gặp cháu và gạ: "Nếu không có tiền em có thể đi với anh không?". Cháu nhất định là không đồng ý và đòi thầy Hùng đưa về nhà. Cháu nhớ rất rõ lúc thầy Hùng gọi điện cho người đó là số di động nhưng khi người đó gọi lại là máy cố định, có mã vùng tại Hải Dương (đầu số 0320 -PV).

Tối hôm sau, thầy Hùng lại xuống nhà gọi cháu ra ngoài và đưa cho xem 2 tấm ảnh khỏa thân khác, cũng có mặt của cháu trong đó. Thầy bảo với cháu là "nó" vừa nhắn tin lại cho thầy, bảo phải đưa cho "nó" 4 triệu, nếu không đủ thì đưa 3 triệu và đi cùng với "nó". Cháu không chấp nhận cả hai điều kiện này nên thầy Hùng nói thầy có thể cho cháu 2 triệu đồng, còn 2 triệu đồng thầy cho vay.

Tối 11/10/2006, thầy Hùng nhờ Bùi Quang Hưng gọi cháu ra cổng trường THCS Quang Hưng gặp thầy Hùng. Hưng chủ động đi xe đạp của cháu về, còn thầy Hùng chở cháu bằng xe máy. Thầy bảo chỉ mới gửi cho "nó" 2 triệu thôi, còn 2 triệu kia chưa gửi. Thầy chở cháu đến cánh đồng thôn Đoàn Xá rồi gọi điện cho người kia, hắn bảo còn thiếu 2 triệu và đòi cháu phải đi với hắn. Cháu không chịu và hẹn sẽ trả sau. Một lúc sau thầy Hùng mới nói với cháu: "Em không cho hắn thì có thể cho thầy được không? Nếu em đồng ý cho thầy thì thầy cho hẳn em một triệu, còn 3 triệu thầy cho em vay. Ngày xưa các cụ quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng bây giờ hiện đại rồi, làm chuyện đó cũng bình thường thôi, sao em lại nghiêm khắc với bản thân mình như thế..."

Trưa hôm sau cháu gọi điện cho thầy Hùng hỏi thầy gửi nốt số tiền đó chưa, thầy bảo đã gửi rồi chỉ còn đợi ký nốt giấy vay nợ. Trước đó cháu đã ký giấy vay nợ 2 triệu với thầy, lần này là giấy vay nợ 3 triệu".

* Tên nhân vật đã được thay đổi 
Theo Dân Trí

vitconhocve

Không phải ai là thầy cũng xứng đáng với chữ "thầy"
Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

QUANGKHAI

Nếu tôi biết thằng này tôi sẽ xin nó tí tiết ngày chó ko phải người - cho nó vào sở cẩm đi

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội