Tớ thực sự lúng túng!!! Có nên đánh con hay không? (những đứa trẻ bé bỏng 4 - 5 tuổi, thậm chí khi chỉ mới 2 - 3 tuổi)
Nhớ lại lúc còn nhỏ, tớ cũng từng bị đánh đòn tơi bời, lúc đó thề với lòng rằng mai này có con sẽ luôn thương yêu chiều chuộng, ân cần hỏi han, giải thích, không bao giờ đánh đập con cái...
Nhưng đến lúc làm mẹ mới thấy, nhiều lúc tức sôi lên được, đét vào mông hắn mấy cái thì mới yên chuyện. Ông bà từng bảo "Thương cho roi cho vọt" mà!!! (nhưng ngay sau đó lại xót xa trong bụng).
Thời buổi văn minh, không ai khuyến khích chuyện đánh đập con cái, trẻ bị đánh đập, thậm chí chỉ cần la mắng nhiều cũng đã bị ảnh hưởng tâm lý, tạo thành những vết hằn trong tâm trí trẻ. Nhưng.... không đánh không được.
Phải làm sao bây giờ???
Vẫn mắng vẫn đánh chứ, đánh con không có nghĩa là không thương không yêu con, có NHU thì có phải có CƯƠNG nữa
Theo mình đánh con không phải là đánh đập hay hành hạ, kiểu đánh này là phải đối. Nói chung cũng tùy hoàn cảnh tùy nề nếp gia phong mà dạy con thui.
Tất nhiên là nên đánh có mức độ, thỉnh thoảng yêu chiều dỗ dành nó sau mỗi lần đánh. Nếu thường xuyên thỏa hiệp thì càng dẫn đến những thói quen không tốt của trẻ.
Tôi có 2 cái rất không thích ở trẻ:
1. Bắt người lớn phải mua quà bất cứ lúc nào, ở đâu
2. Làm nũng trước bàn dân thiên hạ
Hỏi có đáng đánh không?
Còn một cái nữa mà trẻ con nào cũng có là bắt nạt bố mẹ :)
Tất cả đều do sự giáo dục các ông các bà. Đừng đổ lỗi cho con trẻ, nó chưa biết ý thức nên đòi hỏi, làm nũng là lẽ đương nhiên.
Con tôi, tôi chỉ nhìn và trừng mắt lên là im như thóc, nó không hài lòng nhưng cũng không dám ho hoe! Tôi cũng chưa bao giờ đánh đấm hay bạt tai cháu cả!
[Con tôi, tôi chỉ nhìn và trừng mắt lên là im như thóc, nó không hài lòng nhưng cũng không dám ho hoe! Tôi cũng chưa bao giờ đánh đấm hay bạt tai cháu cả!
[/quote]
Không biết S_O có con gì nhỉ??? :P
Quote from: hangle124 on 24/01/08, 08:21
[Con tôi, tôi chỉ nhìn và trừng mắt lên là im như thóc, nó không hài lòng nhưng cũng không dám ho hoe! Tôi cũng chưa bao giờ đánh đấm hay bạt tai cháu cả!
Không biết S_O có con gì nhỉ??? :P
Con gái tôi. Tôi có 1 cháu gái (đã gửi được 1 cháu)! :lick: :lick: :lick:
Rat rat Không nên đanh con bang cay,day hay bat cu thu gi khác , vi chi lam ton thuong con tre rat nhiu mà, khong hề co mot loi ich nao ca . Chi nen day bằng lời lẻ va tinh thuong, nhieu lam la quynh vai cai bang tay minh khi con cai lam gi sai nhiu.Nen gan gui chia se tam su voi con cai ,cùng chúng giai quyet những kho khan vuong mac trong cuoc sống .Đo moi la thuong con that su. Con cai la mon qua qui gia ma troi ban cho , chung ta phai co nhiem vu yeu thuong va cham soc bang mot trai tim that su.Chung ta phai hieu, thong cam doi voi con tre.Chi dan cho chung nhung đieu đung nen lam tuan theo đao đuc cua nguoi Viet Nam. La Cha Me can phai co mot trai tim,suy nghi va su binh tinh trong cac hoan canh
Có nên đánh, sai nên đánh, đánh vừa đủ. Nhưng có một người xoa để dỗ dành vừa nhu vừa cương là hợp lý nhất!
du hoc anh (http://duhocanh.net.vn/) | dich thuat ha noi (http://dichthuathanoi.net/)
Quote from: Sao_Online on 23/01/08, 14:39
Tất cả đều do sự giáo dục các ông các bà. Đừng đổ lỗi cho con trẻ, nó chưa biết ý thức nên đòi hỏi, làm nũng là lẽ đương nhiên.
Con tôi, tôi chỉ nhìn và trừng mắt lên là im như thóc, nó không hài lòng nhưng cũng không dám ho hoe! Tôi cũng chưa bao giờ đánh đấm hay bạt tai cháu cả!
Anh trừng mắt, em thấy còn sợ nữa là con anh??? :lick:
Theo Tùng Anh thấy thì nếu con sai, vẫn cần phải đánh nhưng đồng thời phải giải thích rõ ràng là con sai ở đâu, cần phải sửa đổi như thế nào!