Trăng xưa qua phố đã lâu
Chỉ còn kỷ niệm trong câu thơ tình
Đêm nay hớp lấy lệ mình
Trộn vào nỗi nhớ vòi hình tương tư
Say sưa đã thoả men dư !
Buông thơ nghiêng ngã nẻo hư cuộc trần
E riêng một chút ngại ngần ..
Lo rằng bước tới là lần thiên thu
Đã lâu qua phố trăng xưa
Hết rồi cái thuở đong đưa lời tình
Nhìn trăng lại nhớ chuyện mình
Kể từ xa cách bóng hình mờ phai
Mộng tình len giữa tim ai
Đường trần lê gót u hoài lệ tuôn
Tương tư thức trắng đêm trường
Chỉ e tình sẽ ôm buồn thiên thu
SS
Quote from: suongsuong on 19/10/09, 19:15Đã lâu qua phố trăng xưa
Hết rồi cái thuở đong đưa lời tình
Nhìn trăng lại nhớ chuyện mình
Kể từ xa cách bóng hình mờ phai
Mộng tình len giữa tim ai
Đường trần lê gót u hoài lệ tuôn
Tương tư thức trắng đêm trường
Chỉ e tình sẽ ôm buồn thiên thu
SS
Mười năm như thể hôm qua
Phố còn vệt nắng ra ca đón nàng
Ngỡ ngàng khách lạ quá sang
Choàng vai tình tự giữa ngang bóng đường
Nhìn tôi cợt nhả vô thường
Quên câu hẹn ước sân vườn đêm trăng
Đan tay vất xuống bờ khăn
Thêu đôi hoa tím dùng dằng ngoảnh đi
Lệ ghì mím lấy môi si
Nhìn theo bội nghĩa cố trì tiết can
Giao mùa phố đuổi thu ngang
Gió đông tới tắp đắp tang chuyện lòng
Chỉ thế thôi nha . . hiiii
Đêm thu giấc mộng nằm nghiêng
Gối đầu trăng cội tìm duyên ngọc ngà
Một vầng mây trắng ngang qua
Gọi tình theo gió là đà hương bay
Nhà ai cửa đóng then cài
Bỏ quên giọt nhớ rơi ngoài thềm mưa
Say nồng mơ giấc ban trưa
Đâu hay tơ nhện đong đưa giăng tình!
[/b]
Mình mới học làm thơ, có gì xin mod chỉ giáo nhé!
Mod hiệu chỉnh màu .
QuoteTrăng xưa qua phố đã lâu
Chỉ còn kỷ niệm trong câu thơ tình
Đêm nay hớp lấy lệ mình
Trộn vào nỗi nhớ vòi hình tương tư
Say sưa đã thoả men dư !
Buông thơ nghiêng ngã nẻo hư cuộc trần
E riêng một chút ngại ngần ..
Lo rằng bước tới là lần thiên thu.
Đêm nay ngồi ngắm trăng thu
Lòng bỗng chợt hỏi ưu tư vì gì ?
Đâu phải một chút xuân thì
Giấu đi nỗi nhớ chỉ vì thủa xưa.
Mời mod Phan Tâm .
Mod hiệu chỉnh màu .
Quote from: GreenLight on 27/10/12, 17:57
Đêm nay ngồi ngắm trăng thu
Lòng bỗng chợt hỏi ưu tư vì gì ?
Đâu phải một chút xuân thì
Giấu đi nỗi nhớ chỉ vì thủa xưa.
Mời mod Phan Tâm
Ngày ấy còn đứng dưới mưaChờ em lối cũ phố xưa cùng vềGiờ em đã phụ lời thềBỏ anh với phố khuya về dưới mưa
Quote from: Phan Tâm on 12/10/09, 12:10
Trăng xưa qua phố đã lâu
Chỉ còn kỷ niệm trong câu thơ tình
Đêm nay hớp lấy lệ mình
Trộn vào nỗi nhớ vòi hình tương tư
Say sưa đã thoả men dư !
Buông thơ nghiêng ngã nẻo hư cuộc trần
E riêng một chút ngại ngần ..
Lo rằng bước tới là lần thiên thu
Trăng xưa như hóa phù du
Chỉ còn lại mỗi tình hư ý thừa
Đêm nay trăng nép bóng dừa
Mây mờ cuối phố, gió lùa qua song
Nhắc ai duyên phận long đong
Chớ mơ chớ mộng để không níu sầu
Nhắc ai chớ có cưỡng cầu
Buông tay cho ánh trăng màu thêm tươi
Quote from: tùng anh on 14/01/15, 16:13
Trăng xưa như hóa phù du
Chỉ còn lại mỗi tình hư ý thừa
Đêm nay trăng nép bóng dừa
Mây mờ cuối phố, gió lùa qua song
Nhắc ai duyên phận long đong
Chớ mơ chớ mộng để không níu sầu
Nhắc ai chớ có cưỡng cầu
Buông tay cho ánh trăng màu thêm tươi
Con tim lưu giữ thiên thu
Bóng nàng ngự trị chẳng hư chẳng thừa
Chìu nhau biết mấy cho vừa ?
Nên câu lưu luyến chẳng chừa phần ta .
Quote from: Phan Tâm on 25/02/15, 21:41
Con tim lưu giữ thiên thu
Bóng nàng ngự trị chẳng hư chẳng thừa
Chìu nhau biết mấy cho vừa ?
Nên câu lưu luyến chẳng chừa phần ta .
Vậy mà thu ấy vội qua
Vậy mà anh nỡ đi xa không về
Để mây ôm ánh trăng thề
Chơ vơ cho đến bao giờ hỡi anh?
Thơ Tùng Anh .
Vậy mà thu ấy vội qua
Vậy mà anh nỡ đi xa không về
Để mây ôm ánh trăng thề
Chơ vơ cho đến bao giờ hỡi anh?
Phan Tâm đáp :
Chơ vơ đồng cảnh chơ vơ
Thương tình , con chữ hóa thơ chàng - nàng
Trùng câu nghĩa cữ rất sang :
" Chúc nhau hạnh phúc " . Lỡ làng đời riêng .
Quote from: Phan Tâm on 02/04/16, 15:07
Phan Tâm đáp :
Chơ vơ đồng cảnh chơ vơ
Thương tình , con chữ hóa thơ chàng - nàng
Trùng câu nghĩa cữ rất sang :
" Chúc nhau hạnh phúc " . Lỡ làng đời riêng .
Phải chi ngăn cách đôi miềnXa nhau ngàn dặm - "đời riêng lỡ làng"Ở đây cách một vách ngănSao không đánh tiếng? Hỡi chàng tại sao?
Thơ Tùng Anh .
Phải chi ngăn cách đôi miền
Xa nhau ngàn dặm - "đời riêng lỡ làng"
Ở đây cách một vách ngăn
Sao không đánh tiếng? Hỡi chàng tại sao?
Phan Tâm đáp :
Con tim ẩn giấu con tim
Yêu đương chẳng thể , im lìm buồn tênh
Bao lần muốn gọi cung nghênh
Lại e má phấn lênh đênh mảnh đời .
Phan Tâm đáp :
Con tim ẩn giấu con tim
Yêu đương chẳng thể , im lìm buồn tênh
Bao lần muốn gọi cung nghênh
Lại e má phấn lênh đênh mảnh đời .
Thương Đời Thiếu Nử ..!
Mảnh Đời Em ... Chẳng ai lo !
Đành về .. Mượn bút làm Thơ Tình Buồn.
Đêm đêm nhìn ánh Trăng suông ..!
Thương Đời Thiếu nử ... Cô Đơn .. Một Mình ...
Tâm Thanh
Quote from: Phan Tâm on 03/04/16, 15:25
Con tim ẩn giấu con tim
Yêu đương chẳng thể , im lìm buồn tênh
Bao lần muốn gọi cung nghênh
Lại e má phấn lênh đênh mảnh đời .
Trăng kia - Trăng ở trên trời!
Anh kia - Anh ở bên đời với ai?
Tình kia - Tình đã nhạt phai
Lòng em đã chết từ ngày xa nhau
Tùng Anh
Chỉnh Thơ vào giữa theo yêu cầu . Mod .
Thơ Tùng Anh :
Trăng kia - Trăng ở trên trời!
Anh kia - Anh ở bên đời với ai?
Tình kia - Tình đã nhạt phai
Lòng em đã chết từ ngày xa nhau
Trăng kia viếng cảnh phù tang
Trách ta vô cảm lỡ làng uyên ương
Tiếng dơi ngang nhắc vô thường
Còn vương chiếc bóng cuối đường phân ly .
Thơ Tâm Thanh .
Mảnh Đời Em ... Chẳng ai lo !
Đành về .. Mượn bút làm Thơ Tình Buồn.
Đêm đêm nhìn ánh Trăng suông ..!
Thương Đời Thiếu nử ... Cô Đơn .. Một Mình ...Thơ tình - ai buộc đời em ?
Đưa đây bối rối anh xem giúp nào
Trăng suông vẫn thể ngọt ngào
Đêm nay chia chén rượu đào tương tư . .
Quote from: Phan Tâm on 14/07/16, 20:10
Trăng kia viếng cảnh phù tang
Trách ta vô cảm lỡ làng uyên ương
Tiếng dơi ngang nhắc vô thường
Còn vương chiếc bóng cuối đường phân ly .
Buồn thương hai chữ "phân ly"
Bao nhiêu hẹn ước biết tìm nơi đâu?
Tình yêu chẳng thể cưỡng cầu
Anh vui nơi ấy, âu sầu phần em