( ^_^ ) Nhiệt liệt chào mừng các thành viên Huongtinhyeu***** Bisbiss*****

Started by vitconhocve, 01/06/07, 01:35

Previous topic - Next topic

vitconhocve

Mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1 - 6, VCHV có món quà nhỏ tặng tất cả thành viên.

Đây là "hậu quả" của vụ  "hot hot hot" đấy các bác ạ. Em kính đề nghị các bác tìm đúng địa chỉ chỗ ngồi, chỗ đứng của mình. Sau khi các bác tìm vị trí của mình (hết) em sẽ post tiếp ảnh chân dung của các bác ở đúng vị trí đó. Bác nào tìm sai vị trí, ngồi nhầm chỗ em đề nghị: Phạt


Hehehe. Cẩn thận nhé, có bác ngồi tận hai chỗ đấy. Đố các pác tìm được người iu mìn trong này!  :thenthung:


-------------------------------------****-----------------------------------
Số lượng thành viên đã tăng lên so với hum qua, mật độ dân số càng ngày càng   đông đúc.
Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

saos@ngmo

hay đây, thế này chắc cu PHT phải gọi người yêu vào, nếu ko thì, he he.

vitconhocve

Sorry TBVT, e không tìm được ảnh nào của anh để đưa vào đây. Cáo lỗi với thành viên nhiệt tình và năng động nhất diễn đàn.

Đề nghị anh hỗ trợ thành viên tìm kiếm.
Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

QUANGKHAI


sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

vitconhocve

Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

phamhongtu

Quote from: saos@ngmo on 01/06/07, 01:41
hay đây, thế này chắc cu PHT phải gọi người yêu vào, nếu ko thì, he he.
Không thì sao nào???

saos@ngmo


vitconhocve

E'. Khó quá hay seo mà các bác không chịu khai chỗ ở của mìn vậy
Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

saos@ngmo

chít anh, anh chỉ biết mình ở góc trên bên phải, còn người yêu mình đâu sao mà khó tìm thế

vitconhocve

Hay là em type thêm số chỗ đứng, ngồi vào cho mem dễ tìm nhé. Có cần gợi ý ko ạ. Nếu cần gợi ý thì chuyển sang đuổi hình bắt chữ cũng được đấy ạ. Quả này ai mà đoán hết được đáp án mới siêu.
Em đi, bỏ lại con đường vắng. Bỏ lại vạt nắng vàng, bỏ lại hàng cây buồn ngơ ngẩn..........

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội