Không rõ nhà mình có ai thích hoa hoét ko, tớ thì thích lắm, có mấy cây hoa cũng được gần 10 năm rồi. Hôm Tết, bạn Ly qua nhà, nhìn thấy cây Đai Châu (còn gọi là Tai Châu) nhà tớ thì bảo nhà bạn ý cũng có, chắc hẳn mỗi nhà đều có 1 vài cây cảnh hay hoa gì đó. Mọi người share lên đây để cùng học tập kinh nghiệm nhé.
Trước tiên, giới thiệu giò đai châu (tên là đai châu là vì cành hoa của nó 1 như 1 cái đai được gắn những viên ngọc châu lấp lánh, các cụ bảo thế)
(http://huongtinhyeu.net/img/files/sdkfea7q1mj52drq52v0.jpg)
Năm nay, khí hậu chiều lòng hoa, Tết về ra đủ 3 cành hoa, ở trong nhà mình được trên 5 năm.
Tiếc là 1 vài lá đang bị bệnh thối lá. Ra tết đỡ ẩm, sẽ cố gắng chữa cho cây!
Còn đây, xin giới thiệu: trà bạch (trà trắng), đã sống với gia đình được khoảng chục năm.
(http://huongtinhyeu.net/img/files/0qsl31t0s3p3brslce0c.jpg)
Năm nay ra hoa độ Tết, hoa tuy thưa (do được tưới nhiều quá, :D) nhưng được cái bông to và trắng muốt. Cây đang có sức khoẻ rất tốt, hi vọng năm sau sẽ có ảnh đẹp hơn để gửi tới người thưởng lãm!
Đẹp!
hàng của nhà bạn Ly đâu, mang ra khoe đi, để compare học tập kinh nghiệm cái coi!
cheer!
topix này có đc post hinh bonsai cây cảnh không anh Sao ? Hoa thì nhà em năm nay không có nhiều , chủ yếu là Ba em tạo thế cây và hòn non bộ thôi ...
Miễn là nhà em trồng được, em post bét nhè đi!
Một khúc đuôi Sư Tử của bể
(http://img.huongtinhyeu.net/files/f3fdb3msa4w0wr5xywvf.jpg)
bể sư tử đá..
(http://img.huongtinhyeu.net/files/gfwpo1quxtm916o6t566.jpg)
không thể nhìn ra hình, căn bản là cảnh bị nhiễu quá, :D
Góc trà chén , thư giãn ...mỗi tối mùa hè của gđ ...
(http://img.huongtinhyeu.net/files/p8cx15gu4youvjv3v9zh.jpg)
mấy cây cảnh trông đẹp quá nhỉ. ước gì mình cũng có được một cây như vậy :P
nhưng mà là gia đình ai mới được chứ?!
Quote from: saos@ngmo on 27/02/09, 00:19
nhưng mà là gia đình ai mới được chứ?!
Trước cửa nhà em ( bên tay trái ) Bác Sao ạ ...
còn bên phải ... chỉ là cái cổng ..
(http://img.huongtinhyeu.net/files/cjfu7ae1br10f8rxhxvb.jpg)
ớ, không chơi thế nhá, chơi cái gì của nhà mình thôi em!
Quote from: saos@ngmo on 28/02/09, 18:56
ớ, không chơi thế nhá, chơi cái gì của nhà mình thôi em!
Thì nhà em nó ở quê đấy còn gì! Tôi chẳng biết nhưng cứ đoàn bừa thế!
:( híc ... trước cửa nhà em chứ có phải nhà : Hàng xóm đâu ạ
từ công đi vào là sân trước , rồi đến nhà , sân sau , rồi đến cái bể Sư Tử ...
óe, nhà em giầu thế. xin lỗi nhé
:no: nhà em ko giầu đâu anh , kt đủ sống , còn cây cảnh thì sưu tầm từ hồi ông Nội , rồi đến Ba em ... xắp xếp lại 1 chút là khác..
hị hị đợi mãi cây mới nở hoa để góp! :D
(http://img.huongtinhyeu.net/files/ycq98x03qwowkuzoufbp.jpg)
(http://img.huongtinhyeu.net/files/98yvsuvcx9927wzad8v3.jpg)
Nhà Của chị Ảo ảnh giống Villa quá heng?? Wahnsinn
nhà nothing có mấy cây huệ tây được chăm sóc hơi bị chu đáo, loại hoa này hơi bị khoẻ và hình như ra hoa quanh năm thì phải.
Quái đâu, năm 2 lần anh ạ! Phải công nhận cây này hơi bị khỏe thật, có chăm sóc gì đâu mà nó vẫn ra hoa "tự rưng".
nhà anh có 1 gốc ở vườn, diệt mãi không chết, chỉ còn 1 tí rễ cũng đủ nhân giống
Hoa hải đường nở tương đối muộn
(http://img.huongtinhyeu.net/files/p1z8scr8tmltwarteevb.jpg)
Huệ Tây mập mạp giống nhà em nothing đây
(http://img.huongtinhyeu.net/files/2fofijpnesqyltnq97cl.jpg)