Vài mẫu đàn ông dễ ngoại tình

Started by hoatim, 07/05/07, 14:59

Previous topic - Next topic

hoatim

Các cậu quý tử khi trưởng thành rất dễ ngoại tình. Từ bé, đã quen muốn gì được nấy nên khi trưởng thành, bất cứ phụ nữ nào làm vợ người này cũng không thể đáp ứng được các yêu sách vô độ của anh ta.

Theo các nhà tâm lý học, những người đàn ông không chung thủy thường rơi vào các mẫu người như sau:

Hay bất an, nghi ngờ

Người đàn ông này thường không chắc chắn về điều gì. Dù đã có vợ nhưng anh ta vẫn cảm thấy không an tâm mình đã chọn đúng bạn đời thích hợp. Người này thường ăn mặc tề chỉnh, và bất cứ khi nào cảm thấy bất an, anh ta sẽ nhờ tới thói quen trăng hoa để trấn tĩnh lại. Thói quen đó cũng tương tự như hút thuốc lá, ăn uống thái quá hoặc đơn giản là thu xếp bàn làm việc ngăn nắp từng ly từng tí.

Mẫu người mô phạm, cực đoan

Dưới cái nhìn của mẫu đàn ông này, người phụ nữ hoặc rất thuần khiết trong trắng hoặc rất trắc nết, lẳng lơ. Xuất phát từ định kiến cực đoan này, anh ta dễ nhìn người phụ nữ dưới góc độ xấu xa, méo mó, chẳng hạn: "Chắc cô ta cũng là người ưa trăng hoa ngoài hôn nhân".

Những người này thường cảm thấy không hạnh phúc với "nửa kia" dù vừa có được người yêu hay mới lập gia đình. Anh ta thường nhanh chóng mất hứng thú ân ái và bắt đầu đi ngoại tình.

Người sống với "cái tôi" quá lớn

Người đàn ông này chạy theo quyền lực, tiền bạc và danh vọng để che giấu sự bất an của mình. Trong trường hợp đó, người phụ nữ chỉ như một biểu tượng sắc đẹp hay vật trang trí dưới con mắt của anh ta mà thôi. Anh ta tự xem mình khác hẳn, hoặc hơn hẳn những người đàn ông khác, và nghĩ điều này cho mình quyền hạn đạt tới bằng mọi giá những gì mong muốn.

"Cha nào con nấy"

Đây là mẫu đàn ông giàu nam tính, thích quyến rũ được càng nhiều phụ nữ càng tốt và điều đó gần như là bản năng thứ hai của họ. Với người này, việc có thêm các tình nhân bên cạnh người yêu chính thức hay vợ cũng chỉ tương tự như có nhiều xe hay nhà đẹp. Anh ta quan niệm phụ nữ sinh ra để phục vụ cho mình. Sở dĩ người này có tính ưa "mèo mỡ" như vậy, có thể vì trước đây anh ta từng ở trong một gia đình có cha hay đi ngoại tình và mẹ luôn là người chịu đựng.

Kẻ ghét phụ nữ

Đây là mẫu người còn tệ kiểu hơn nam giới "cha nào con nấy". Anh ta thực sự căm ghét đàn bà đến mức bệnh hoạn. Người này tìm cách phát tác những tính xấu của mình trên một đối tượng yếu đuối hơn và bắt cô ta phải chịu đựng. Mẫu người đàn ông này thích làm tổn thương phụ nữ bằng cách khước từ, xua đuổi họ.

Chàng trai thích "qua đường"

Mẫu đàn ông này không buồn bận tâm về sự thiếu thủy chung của mình. Anh ta đến với phụ nữ cũng tương tự như một đứa trẻ con vậy. Trẻ con hễ thích cái gì là đòi cho bằng được, còn anh ta gặp được cô nào "hợp nhãn" là chỉ muốn chiếm lấy được mà không cần biết mình có yêu hay cưới người ta không. Người này chỉ nghĩ đến những khoản khắc tạm bợ và chạy theo những đam mê nhất thời.

"Cậu trai vàng"

Đó là chuyện "con hư tại mẹ". Từ ngày mới chào đời, bà mẹ đã xem cậu con trai như một ông hoàng và dồn tất cả tình thương yêu cho. Bất cứ điều gì muốn, hầu như anh ta đều có thể đạt được. Do vậy, bất cứ phụ nữ nào trở thành người vợ tương lai của anh ta cũng không thể nào đáp ứng được các yêu sách không có giới hạn của người chồng loại này.

Người nghiện những cuộc tình tay ba

Anh ta ưa những cuộc xung đột do mình gây ra hơn là không khí lãng mạn và kể cả tình dục nữa. Việc hai người đàn bà phải chiến đấu vì mình đem lại cho anh ta một nhận thức về quyền lực. Để giữ cho cục diện "tay ba" tiếp tục tồn tại, anh ta sẽ liên tục "nay cô này mai cô khác", không bao giờ dừng chân hẳn với riêng một phụ nữ nào cả.

(Theo Tri Thức Trẻ)

 
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội